Bác phục phục cái gì thế? Em phục với?Hai hôm nay phục mãi bây giờ mới thấy nó xuất hiện.....
Bác phục phục cái gì thế? Em phục với?
Phục thử có chộp được cái gì mới mới lạ lạ để đầu tư theo ấy mà, vì bác dốt IT cho nên không bít làm thế nào để xem lại trang này, thấy nó trôi đi đâu mất tiêu cho nên khi thấy nó xuất hiện lại thìấy mà.
Ối giời!Phục thử có chộp được cái gì mới mới lạ lạ để đầu tư theo ấy mà, vì bác dốt IT cho nên không bít làm thế nào để xem lại trang này, thấy nó trôi đi đâu mất tiêu cho nên khi thấy nó xuất hiện lại thìấy mà.
Em không nín được cười. Câu bài lên tiếp để bác thấy topic nào
(PS. Em đang chờ SCP)
Quân này việt gian nhá . Khoe cái lày lày . Cái này nhà em chỉ để được cửa bếp , thế cơ mà ko có nó thì bếp nhà em cũng lạnh tanh , vì nó là vũ khí tối cần thiết của em trên mặt trận nấu nướng phục vụ chồng con ( và cả trên mặt trận gây quỹ , hờ hờ , cơ mà em may hơn đồng đội ở chỗ thồ nhiều chuyến rồi mà chưa xịt lần nào , Rùa nhỉ iiiiiiiiiiii ...)Ối giời!Em không nín được cười. Câu bài lên tiếp để bác thấy topic nào
(PS. Em đang chờ SCP)
![]()
Quân này việt gian nhá . Khoe cái lày lày . Cái này nhà em chỉ để được cửa bếp , thế cơ mà ko có nó thì bếp nhà em cũng lạnh tanh , vì nó là vũ khí tối cần thiết của em trên mặt trận nấu nướng phục vụ chồng con ( và cả trên mặt trận gây quỹ , hờ hờ , cơ mà em may hơn đồng đội ở chỗ thồ nhiều chuyến rồi mà chưa xịt lần nào , Rùa nhỉ iiiiiiiiiiii ...)
![]()
Khoe đúng cái chị thích đấy @};-@};-@};- nhá. Bây giờ lại muốn được như ngày xưa, đi xe đạp đi làm, giỏ xe để hộp cơm trưa ̣( giá mà có gây quỹ cả cái ghế đèo con nhỉ)![]()
Hí hí ...thế là tại em câu trang lên nên các cao thủ mới lại xuất hiện hả?Phục thử có chộp được cái gì mới mới lạ lạ để đầu tư theo ấy mà, vì bác dốt IT cho nên không bít làm thế nào để xem lại trang này, thấy nó trôi đi đâu mất tiêu cho nên khi thấy nó xuất hiện lại thìấy mà.
Không cầm lòng được, eo ôi...dễ thương quá cơ:-*Giữa hè, cho em trưng bày mấy cái khuôn kem que nhé.
![]()
![]()
Vâng ạ, em thay mặt toàn thể nhân viên nhà đài, mời bác ngồi gần gần sân khấu theo dõi. Khi nào về nhà chụp hình nhớ cầm theo dép kẻo nhầm. Khi nào làm khách mời nhớ cầm cái mi cờ dô còn pin ấy ạ.Xong roài...., em vừa đọc vừa ngất hết 3 hôm mới xong 70 trang.
Giờ các bác cho em xin phép lót dép ở đây hóng nhé, để em về xem cái đống nhà em có gì khoe được với các bác không?
Nhưng...nói trước là mong các bác đừng...bĩu môi, lém đá ... kẻo em tủi![]()
Hem có đâu Rùa ơi, khuôn kem gây quỹ đê. Chị thấy yêu mấy em thỏ ghê cơ.@Mơ: Đúng rồi, cái cuối cùng của Daiso, dùng thích. Rẻ, sx tại Nhật tha hồ yên tâmEm xem ở nhà còn bán không nhé.
Daiso chỉ bán cái loại ở hình cuối thôi chị ạ. Mà Daiso ngoài HN cũng đóng cửa mất tiêu ròi.@Mơ: Đúng rồi, cái cuối cùng của Daiso, dùng thích. Rẻ, sx tại Nhật tha hồ yên tâmEm xem ở nhà còn bán không nhé.
Ôi, chị hết mất vốn rồi, chờ vài năm nữa cu lớn đi làm có tiền sắm tặng mẹ thì lại sâu tiếp nhé, giờ đây chỉ vào để cổ vũ hò hét cho mọi người có khí thế thôi@Bác kelly: Mong khuôn có nhà mới để chúng em được xem tiếp đồ bếp nhà mình @};-
Mơ ơi, của hàng đó chuyển về Trần Quốc Toản, 1/8 này mới mở cửa trở lại. Nhưng khuôn kem thì hết từ hồi đầu hè rồi.Daiso chỉ bán cái loại ở hình cuối thôi chị ạ. Mà Daiso ngoài HN cũng đóng cửa mất tiêu ròi.![]()