muathu
New Member
Bé Nguyễn Thị Phượng (sinh 10/12/1995), trú tại thôn Bàn Sơn -Duy Phú -Duy Xuyên -Quảng Nam. Phượng đã bị bệnh hơn 3 năm rồi mà gia đình chưa có điều kiện để điều trị, mãi đến tháng 2 vừa rồi bé không thể đi học bằng đôi chân của mình nữa mà phải nhờ bố đưa đến trường, cách đây 1 tháng thì không thể đến trường được vì cơn đau hành hạ, nên gia đình mới chuyển đi viện. Sau nhiều lần chuyển viện đến nay đã chuyển vào bệnh viện chợ Rẫy, hiện Phượng đang nằm ở phòng số 1- 3B1 giường 01 khoa ngoại thần kinh, lầu 3, bệnh viện chợ Rẫy.
Phucuong_pro đã đến thăm nhà bé, gia đình rất ngèo, bố mẹ bé Phượng đã ngoài 50, gia đình đông con, có 2 con rời quê vào làm công nhân may trong thành phố nuôi một em cũng đang học trong TP, còn hai con ở nhà đang còn đi học là một bé lớp 12 và Phượng, thêm một cụ bà 80 tuổi, cuộc sống gia đình trông chờ vào bố mẹ Phượng, giờ con ốm gia đình phải bán bò nuôi để cày ruộng lấy tiền đưa con đi chữa chạy, viện phí đã nộp cũng khá cao, các anh chị đã chạy vạy cũng nhiều.
Saomai đã vào thăm con, BS có nói con bị bệnh tổn thương đốt sống, chèn ép bàng quang…gây liệt chân (Saomai có nhờ muathu ghi chính xác căn bệnh, nhưng do ghi trên tờ giấy ghi chú, và quá nhiều tờ gi chú trên bàn làm việc nên lạc mất sorry cả nhà nhé)
Nhờ Saomai post hình và diễn tiến điều trị của bé Phượng, cả nhà ơi mình giúp Phượng nhé để con có thể tiếp tục đến trường như các bạn nhé, cảm ơn cả nhà mình @};-@};-@};-@};-@};-
Phucuong_pro đã đến thăm nhà bé, gia đình rất ngèo, bố mẹ bé Phượng đã ngoài 50, gia đình đông con, có 2 con rời quê vào làm công nhân may trong thành phố nuôi một em cũng đang học trong TP, còn hai con ở nhà đang còn đi học là một bé lớp 12 và Phượng, thêm một cụ bà 80 tuổi, cuộc sống gia đình trông chờ vào bố mẹ Phượng, giờ con ốm gia đình phải bán bò nuôi để cày ruộng lấy tiền đưa con đi chữa chạy, viện phí đã nộp cũng khá cao, các anh chị đã chạy vạy cũng nhiều.
Saomai đã vào thăm con, BS có nói con bị bệnh tổn thương đốt sống, chèn ép bàng quang…gây liệt chân (Saomai có nhờ muathu ghi chính xác căn bệnh, nhưng do ghi trên tờ giấy ghi chú, và quá nhiều tờ gi chú trên bàn làm việc nên lạc mất sorry cả nhà nhé)
Nhờ Saomai post hình và diễn tiến điều trị của bé Phượng, cả nhà ơi mình giúp Phượng nhé để con có thể tiếp tục đến trường như các bạn nhé, cảm ơn cả nhà mình @};-@};-@};-@};-@};-
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: