Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Chị Coldmoon : Em về tối qua, chẳng mua được cái gì mà còn ngã 1 phát ở sân bay JKT mới nẫu chứ, trẹo cả tay. Sao chị tha lôi giỏi thế ạ? chắc trời mát cây chị mang về sẽ lên tốt đấy ( trộm vía hì hì ...) sang tuần em qua cơ quan chị nhé, cosmos màu nào em chưa có đều là màu đẹp hết. Mà tối nay OX em cũng sang HQ đấy.

Huhu... em về mấy cây lavender của em ra đi rồi, có đám hạt cosmos Thuanthao gửi là lên tốt thôi. DYT thì lên rồi lại lặn hay sao ý, chắc em đi mua cây con về trồng cho nhanh
Chị tha lôi giỏi thiệt đấy. Cả 1 buổi đi lang thang 8-9 tiếng đồng hồ chị xách 2 bịch từng ấy chậu hoa ấy theo người. Chúng nó offer xách hộ nhưng em biết mấy cái đứa coi cây như cỏ rác thì thế nào rồi đấy. Quay đi quay lại nó đã đánh rơi bịch 1 bịch xuống đất, xót nẫu cả người. Thế là thôi chả nhờ vả gì nữa, mình ôm cho chắc. Qua sân bay cũng đứng tim lắm vì chúng nó dọa không qua được. Quả thật cũng bị mở ra ngó nghiêng nhưng rồi vẫn thoát, thế là chị thở phào.

Để chị chụp cái chậu cẩm cù chị mua về nhé. Lá CC của chị toàn nửa trắng nửa xanh hoặc viền trắng thôi, có cái trắng cả nữa. Nhưng chậu nào cũng thế thì không thể là bachgj tạng được đúng không mehuungo? Em đọc PM nhé.

Em có mua được cái thuốc trừ sâu sinh học ở chợ Bưởi thì lúc nào tiện mua giúp chị 10 gói/lọ gì đó nhé. Chị nhờ bạn mua toàn thuốc phun cho lúa thôi.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Út : Cây MG này nó "mất nết" sớm thế đấy, rồi vừa lớn vừa tiếp tục ra hoa. Đang hồi hộp chờ bạn hoa nhà Út như thế nào.
Cho chị đăng ký hạt MG nhà em nhé. Cái nè chị tự gieo được, không cần xin em cây con, he he he.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Chị tha lôi giỏi thiệt đấy. Cả 1 buổi đi lang thang 8-9 tiếng đồng hồ chị xách 2 bịch từng ấy chậu hoa ấy theo người. Chúng nó offer xách hộ nhưng em biết mấy cái đứa coi cây như cỏ rác thì thế nào rồi đấy. Quay đi quay lại nó đã đánh rơi bịch 1 bịch xuống đất, xót nẫu cả người. Thế là thôi chả nhờ vả gì nữa, mình ôm cho chắc. Qua sân bay cũng đứng tim lắm vì chúng nó dọa không qua được. Quả thật cũng bị mở ra ngó nghiêng nhưng rồi vẫn thoát, thế là chị thở phào.

Để chị chụp cái chậu cẩm cù chị mua về nhé. Lá CC của chị toàn nửa trắng nửa xanh hoặc viền trắng thôi, có cái trắng cả nữa. Nhưng chậu nào cũng thế thì không thể là bachgj tạng được đúng không mehuungo? Em đọc PM nhé.

Em có mua được cái thuốc trừ sâu sinh học ở chợ Bưởi thì lúc nào tiện mua giúp chị 10 gói/lọ gì đó nhé. Chị nhờ bạn mua toàn thuốc phun cho lúa thôi.
Ghi nhận công lao của chị! Ngày xưa chị làm bài văn miêu tả chắc điểm cao lắm, bài nào cũng tả rất sống động, em nghe mà như mình đang nhìn thấy chị tha lôi vậy luôn á!!!
À, phân thuốc linh tinh thì mình dùng ké cái loại cho Lúa + rau đó thôi chị à, không có thứ dành riêng cho mình đâu. Về cơ bản là tác dụng của chúng như nhau, chú ý chút về liều lượng thôi, cây mình toàn là tiểu thư đài các nên dùng liều ít lại chút.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Small cho chị hỏi nhé
- Củ huệ có cổ củ cao và củ có cổ củ ngắn thì nói lên điều gì ? Củ nào khỏe hơn ?
- Chị để ý thấy có củ đẻ cây con từ bẹ củ, có củ thì cây con từ dưới đất trồi lên ? Em xem hình nè

Cổ cao, cây con mọc từ đất



Cổ thấp, cây con chui từ bẹ củ ra. Củ này là củ chị đem đi xử lý



- Em xem chị rửa sạch củ và "treo cổ" nó lên thế này được chưa, có phải cắt lá ngắn hơn nữa không. Bói cho chị một quẻ luôn, hihi.
Cám ơn em nhiều nhé.

Hì, chị tưởng tượng nhé: cái cồi nạc nạc (đít củ) nơi mọc rễ tùm lum đó là thân; mấy cái bẹ vảy là cuống lá ... vậy cái mọc ra ở nách lá là cái gì??? Mấy cây con đó thực chất là các cành mọc ra từ trên thân, nếu nó mọc từ phần đít củ (nơi thân đã rụng hết lá) thì mình có cây mọc từ đất, nếu nó mọc trong củ (nơi lá đang còn trên thân) thì mình có cây mọc từ trong bẹ ra. Đến đây thì mọi chuyện trở nên bình thường rồi, cây nào cũng như thế cả, vừa có cành mọc khi lá đang còn và vừa có cành mọc từ đoạn thân đã rụng hết lá.
Cái củ cổ dài này em nghi quá! có khi nó là Bạch Trinh. Nói chung cái này không có ảnh hưởng gì hết.
Treo cổ thì chị có thể cắt lá xuống sát cổ củ, cắt lá củ mẹ thôi, cái lá củ con cứ để cũng được, nó hư thì thôi còn không hư ba bữa trồng lại nó mau lên hơn chút.
Chỉ dám đoán là Huệ đỏ với độ tin cậy 60%!
 
82
0
0

menhimsu

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Tớ loa lên đây cho cả nhà biết nhé, tớ vừa đi Bưởi về phát hiện ra hàng bán bồn trồng cây giống của bạn Tuyền nhé, nhưng màu trắng đẹp cực không phải cái bồn màu xanh mọi khi vẫn mua 20k đâu. Mẹ nào muốn mua ra mua đi nhé, người ta nói 50k, tớ trả 35k không bán nên chưa mua. Hôm nay tớ mua đc 2 cây cúc indo mầu hông và mầu tím thich quá hehe.Phải chạy vội vào đây thông báo cho cả nhà, bây giờ tớ đi trồng cây đã, à tớ mua đc cây cúc mặt trời to đùng nữa mà có 15k thôi.
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Chị Coldmoon: Em mua được phân nước rồi, Em gom hết cả 2 cửa hàng Daiso mới đủ quân số, sáng mai Em gửi thì trong buổi chiều Chị sẽ nhận được. Cây Cẩm cù mà Chị miêu tả, hình như lá non nó màu hồng hồng, dần dần chuyển sang màu trắng có vân xanh, già thì chuyển sang xanh vân trắng như cẩm thạch phải không Chị? Em thấy chỗ bán cây Em hay mua có 2 chậu, họ nói giống mới, đòi 110k/chậu um tùm lắm, Em chưa dám mua vì không thấy hoa màu gì.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Chị Coldmoon: Em mua được phân nước rồi, Em gom hết cả 2 cửa hàng Daiso mới đủ quân số, sáng mai Em gửi thì trong buổi chiều Chị sẽ nhận được. Cây Cẩm cù mà Chị miêu tả, hình như lá non nó màu hồng hồng, dần dần chuyển sang màu trắng có vân xanh, già thì chuyển sang xanh vân trắng như cẩm thạch phải không Chị? Em thấy chỗ bán cây Em hay mua có 2 chậu, họ nói giống mới, đòi 110k/chậu um tùm lắm, Em chưa dám mua vì không thấy hoa màu gì.
Không hẳn thế Tuyền ạ. Lá to lắm, 1/3 lá ngoaì màu trằng, phần giữa màu xanh. Có cái trắng tất. Chị sorry vụ chụp ảnh ghê. Hôm qua lười chưa chụp, hôm nay con bé nó mang máy đi Sapa rồi. Chị muốn chụp lắm. Chậu CC chị mua lá um tùm rậm rạp lắm, tách ra phải được 5 gốc là ít, mỗi gốc có độ 4-5-6-7 lá, tùy. Có độ 1-2 ngọn dài (Chết, chụp lên mà cả nhà bảo không phải cẩm cù chắc chị tèo luôn). Chính vì 1-2 cái ngọn dài ấy mà chị biết được nó là cẩm cù mà hì hì.

Thank You em vụ phân nước. Chị sốt ruột lắm, hì hì, cảm ơn em - vì chị lo cho cái chậu lavender và rosemary không hợp khí hậu nên cần chăm đặc biệt hi hi hi.

@Loa Loa: Hôm nay chợ Bưởi nhiều cẩm cù dã man, tớ đếm phải có ít nhất 4 hàng bán cẩm cù. Lần đầu tiên trong đời tớ thấy bán ở chợ Bưởi, đã thế lại còn nhiều hàng có, chắc có ai đó đem đổ hàng hôm nay chăng. Nhưng toàn CC hoa trắng, thứ chúng ta chắc ai cũng có rồi. Ai chưa có chạy lên mua nhé. Hàng đầu tiên ở cạnh chợ Bưởi có 2 chậu. hàng bà Thu An có 3 chậu, 1 chậu trồng trong cái gáo dừa (tớ đã rinh 1 chậu vì cái gáo dừa ấy. Nó hơi bị héo khô rồi, để tớ thử chăm xem nó có hồi tỉnh không). Hàng xế xế có 4 chậu nữa. Tương đối to, đòi 70-80 nghìn. Tớ mua cái gáo dừa có 40 nghìn thôi.

Hôm nay tớ thu hoach chợ Bưởi thêm 1 chậu son môi Thái, đang có 4-5 nụ 60 nghìn (son môi Tàu 110 nghìn nhé, lá đẹp lắm nhưng thấy bảo ít ra hoa nên tớ mua chậu Thái trước, lần sau sẽ rinh em Trung quốc nữa cho nó đậm đà tình quốc tế. Và 1 chậu nắp ấm loại nhỏ 75 nghìn (nhưng có 2 cây xinh lắm nhé). Và 1 bó hoa bướm 40-50 cây về phục thù. Không có Dạ Yên Thảo. Chưa có cây thược dược con. Bìm bìm dại nhiều vô kể, làm tớ cứ phải nghĩ mãi xem còn góc nhà nào có thể trồng được không để tha thêm 1 em về.

Tớ có vô khối hạt DYT bạn tớ mua ở Đà lạt và tớ hái ở công viên gần nhà tớ hồi hè nhé. Ai lấy qua tớ, không phí quá, tớ không gieo đâu.

@SD: Thank you em vụ phân bón. Đấy là loại ARAPHOS phải không em (có khi sai tên nhé)? Chị báo cáo em thành quả cắt cành thược dược tối hôm qua của chị theo công nghệ Tây = cắt vô trùng - ngâm thuốc kích rễ - cắm thẳng vào chậu = cả 4 cành đang héo rũ rượi rồi nhé. Biết thế chị làm nửa ta nửa tây có đỡ tiếc không. Chị thấy cái món bỏ túi nilon cột chặt của SD chắc ăn hơn nhiều. 4 cành rõ đẹp, mập và như là sắp có hoa rồi ấy, thế có phí không.
Em SD ơi, cây lựu nhà chị năm nay nhiều quả quá hay sao ấy nên quả không to được. Năm ngoái có 10 quả to như lựu bán ngoài chợ ấy. Năm nay phải 25-30 quả. Theo em chị có nên làm gì để cho trái nó lớn không, hay cứ kệ. Lựu nhà chị năm ngoái tận rằm tháng Giêng mới hái cơ đấy. Nghĩa là kệ thì cũng phải 3-4 tháng nữa mới đến vụ thì chúng nó cũng phải lớn chứ đúng không em?
 
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Em nghe chị tả cây CC HQ của chị thấy nghi nó là Hoya Krimson Queen lắm, hy vọng sai vì thế là chị em mình có giống mới. Chị mua đám cây ở Seul à? OX em chắc chẳng bén mẳng đến chố bán cây nên em chẳng thèm nhờ.

Mai chị mang cho em 1 ít dây Ivy, với các loại hạt chị có nhé, cả DYT nữa, để em thử gieo lại xem sao. Còn CC thì chị cứ nhổ hẳn 1 gốc lên , ko cần đất cát gì hết , nhét vào cái túi cho em nhé. Hihi... mai lại có được 1 đám cây mới chi cho rồi, sướng quá.

MG chị đừng mua loại dại nữa, để em thu hoạch hạt rồi đưa chị gieo. Em nghĩ loại này sống được vào mùa đông đấy, vì thấy trên bao ghi nhiệt độ thích hợp từ 15oC. Loại của Út là loại cánh nhọn, chưa có ở VN nên em hồi hộp muốn nhìn thấy hoa của nó lắm lắm.

DYT thì gần nhà em có 1 nhà chuyên ươm cây rồi bán buôn, để mai em chạy sang xem có chưa rồi mua cho chị luôn thể. Còn thuốc trừ sâu thì em đi Bưởi sẽ mua cho chị luôn.
 
82
0
0

menhimsu

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Không hẳn thế Tuyền ạ. Lá to lắm, 1/3 lá ngoaì màu trằng, phần giữa màu xanh. Có cái trắng tất. Chị sorry vụ chụp ảnh ghê. Hôm qua lười chưa chụp, hôm nay con bé nó mang máy đi Sapa rồi. Chị muốn chụp lắm. Chậu CC chị mua lá um tùm rậm rạp lắm, tách ra phải được 5 gốc là ít, mỗi gốc có độ 4-5-6-7 lá, tùy. Có độ 1-2 ngọn dài (Chết, chụp lên mà cả nhà bảo không phải cẩm cù chắc chị tèo luôn). Chính vì 1-2 cái ngọn dài ấy mà chị biết được nó là cẩm cù mà hì hì.

Thank You em vụ phân nước. Chị sốt ruột lắm, hì hì, cảm ơn em - vì chị lo cho cái chậu lavender và rosemary không hợp khí hậu nên cần chăm đặc biệt hi hi hi.

@Loa Loa: Hôm nay chợ Bưởi nhiều cẩm cù dã man, tớ đếm phải có ít nhất 4 hàng bán cẩm cù. Lần đầu tiên trong đời tớ thấy bán ở chợ Bưởi, đã thế lại còn nhiều hàng có, chắc có ai đó đem đổ hàng hôm nay chăng. Nhưng toàn CC hoa trắng, thứ chúng ta chắc ai cũng có rồi. Ai chưa có chạy lên mua nhé. Hàng đầu tiên ở cạnh chợ Bưởi có 2 chậu. hàng bà Thu An có 3 chậu, 1 chậu trồng trong cái gáo dừa (tớ đã rinh 1 chậu vì cái gáo dừa ấy. Nó hơi bị héo khô rồi, để tớ thử chăm xem nó có hồi tỉnh không). Hàng xế xế có 4 chậu nữa. Tương đối to, đòi 70-80 nghìn. Tớ mua cái gáo dừa có 40 nghìn thôi.

Hôm nay tớ thu hoach chợ Bưởi thêm 1 chậu son môi Thái, đang có 4-5 nụ 60 nghìn (son môi Tàu 110 nghìn nhé, lá đẹp lắm nhưng thấy bảo ít ra hoa nên tớ mua chậu Thái trước, lần sau sẽ rinh em Trung quốc nữa cho nó đậm đà tình quốc tế. Và 1 chậu nắp ấm loại nhỏ 75 nghìn (nhưng có 2 cây xinh lắm nhé). Và 1 bó hoa bướm 40-50 cây về phục thù. Không có Dạ Yên Thảo. Chưa có cây thược dược con. Bìm bìm dại nhiều vô kể, làm tớ cứ phải nghĩ mãi xem còn góc nhà nào có thể trồng được không để tha thêm 1 em về.

Tớ có vô khối hạt DYT bạn tớ mua ở Đà lạt và tớ hái ở công viên gần nhà tớ hồi hè nhé. Ai lấy qua tớ, không phí quá, tớ không gieo đâu.

@SD: Thank you em vụ phân bón. Đấy là loại ARAPHOS phải không em (có khi sai tên nhé)? Chị báo cáo em thành quả cắt cành thược dược tối hôm qua của chị theo công nghệ Tây = cắt vô trùng - ngâm thuốc kích rễ - cắm thẳng vào chậu = cả 4 cành đang héo rũ rượi rồi nhé. Biết thế chị làm nửa ta nửa tây có đỡ tiếc không. Chị thấy cái món bỏ túi nilon cột chặt của SD chắc ăn hơn nhiều. 4 cành rõ đẹp, mập và như là sắp có hoa rồi ấy, thế có phí không.
Em SD ơi, cây lựu nhà chị năm nay nhiều quả quá hay sao ấy nên quả không to được. Năm ngoái có 10 quả to như lựu bán ngoài chợ ấy. Năm nay phải 25-30 quả. Theo em chị có nên làm gì để cho trái nó lớn không, hay cứ kệ. Lựu nhà chị năm ngoái tận rằm tháng Giêng mới hái cơ đấy. Nghĩa là kệ thì cũng phải 3-4 tháng nữa mới đến vụ thì chúng nó cũng phải lớn chứ đúng không em?
Bạn ơi cho tớ xin ít hạt DYT nhé, mới tham gia dd mà xin xỏ ngại quá nhưng nói thật là tớ bồ kết mấy cây DYT lắm lắm@};-
 
82
0
0

menhimsu

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Em nghe chị tả cây CC HQ của chị thấy nghi nó là Hoya Krimson Queen lắm, hy vọng sai vì thế là chị em mình có giống mới. Chị mua đám cây ở Seul à? OX em chắc chẳng bén mẳng đến chố bán cây nên em chẳng thèm nhờ.

Mai chị mang cho em 1 ít dây Ivy, với các loại hạt chị có nhé, cả DYT nữa, để em thử gieo lại xem sao. Còn CC thì chị cứ nhổ hẳn 1 gốc lên , ko cần đất cát gì hết , nhét vào cái túi cho em nhé. Hihi... mai lại có được 1 đám cây mới chi cho rồi, sướng quá.

MG chị đừng mua loại dại nữa, để em thu hoạch hạt rồi đưa chị gieo. Em nghĩ loại này sống được vào mùa đông đấy, vì thấy trên bao ghi nhiệt độ thích hợp từ 15oC. Loại của Út là loại cánh nhọn, chưa có ở VN nên em hồi hộp muốn nhìn thấy hoa của nó lắm lắm.

DYT thì gần nhà em có 1 nhà chuyên ươm cây rồi bán buôn, để mai em chạy sang xem có chưa rồi mua cho chị luôn thể. Còn thuốc trừ sâu thì em đi Bưởi sẽ mua cho chị luôn.
Mehuungo ơi cho tớ xin đc nhà bán DYT với, còn nếu không thì bạn mua giúp tớ có được không?
 
320
0
0
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Thank You ut, me Ngộ, SD, ... đã bày cho chị vụ perlite nhé. Chị đi 1 tuần về cả 10 cây hoa bướm đã héo khô. Cả 10 cây luôn chứ không thèm 9. Ức ghê gớm. Nghe mọi người nói chợ Mơ có DYT mai chị lại đi rình. Và mai phải đi mua lại hoa bướm vậy.
Chị ơi, em rất thích hoa bướm, chị mua hoa bướm ở đâu thế, chỉ cho em với. Chăm hoa bướm có khó không chị?
Em đang lên kế hoạch cải tạo lại cây hoa lá cành ở ban công và sân nhà em.
Nhìn các mẹ trên này trồng cây/hoa tốt tươi mà thèm thế.
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Hôm qua phiên chợ Mơ mình mới mua được chậu cây này

mọi người có biết trồng nó thế nào không. Mình nhìn vào trong lọ hình như họ trồng bằng đất. Mình đặt nó ở phía Đông nhiều nắng nhưng mưa hắt vào liệu nó có chết không nhỉ.
Mình có một cái chậu dẹt muốn trồng xương rồng loại nhỏ nhỏ ấy. Hôm qua xem ở chợ họ cũng trồng bằng đất có rải mấy viên sỏi lên. Mọi người tư vấn cho mình với, chuẩn bị chất trồng như thế nào, mình nghe nói trồng xương rồng 100% bằng sỏi có phải không. Chế độ chăm sóc như thế nào. Bên lớp học ở WTT mình không vào được.Cám ơn cả nhà nhé.
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

chán quá không hiểu sao nó không lên hình. Mọi người có biết tại sao không. Cái chậu mình mua là cái cây xương rồng trông nó giống như con bạch tuộc ấy. Mọi người giúp mình với nhé.
 
320
0
0
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

chán quá không hiểu sao nó không lên hình. Mọi người có biết tại sao không. Cái chậu mình mua là cái cây xương rồng trông nó giống như con bạch tuộc ấy. Mọi người giúp mình với nhé.
Bạn xem lại xem có xóa ảnh trong photobucket đi không, hoặc là chuyển ảnh đó từ album này sang album khác trong photobucket sau khi up ảnh lên đây?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

@thuytruc : Lá màu nhà mình bị lụi gần hết rồi, thế hôm nay bạn có lên chỗ chị Coldmoon ko để mình ra xem còn cành nào vặt cho bạn?

@Chị Coldmoon : Chiều em qua chị được ko? tầm 3h30 - 4h chiều ý
 
213
0
0

"hot boy utvanut"

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Và 1 bó hoa bướm 40-50 cây về phục thù.
Ối, 40 - 50 cây hoa bướm thì nhà chị thành công viên luôn à :D.
Hôm qua em đi chợ cây thấy có cây hoa bướm "lem" là lạ nên em mua 3 cây, 3 màu về làm giống







Em cho chị Thảo xem hình này. Cây này không lớn lắm nên em trồng chậu nhỏ thôi, rồi em thả vào chậu lớn hơn cho nó mát.




Hoa nở 1 ngày là tàn nhưng được cái ngày nào cũng ra hoa.

 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Mẹ Ngộ : Chắc vì mùa này lá màu bị lụi nên ở chợ họ không có bán. Thôi để mùa xuân vậy bạn ạ chứ nó đã lụi lại vặt thêm thì tội quá. Mấy cây lá màu nhà Ngộ đẹp cực kỳ luôn. Mình thích ghê lắm.
Chiều mình cũng qua nhà bạn Coldmoon lấy phân nước luôn. Nhưng mình chưa biết địa chỉ nhà bạn ấy. Codmoon hoặc mẹ Ngộ nhắn tin cho mình số điện thoại để mình liên hệ với nhé. Cám ơn các bạn nhiều.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top