Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-lich/2010/09/3BA2092E/
Thứ ba, 21/9/2010, 09:09 GMT+7



Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ
20 ngày trước đại lễ nghìn năm, đường phố Hà Nội rực rỡ ánh đèn cùng những hình tượng hoa văn màu sắc. Hồ Gươm như lung linh hơn.
> Đổ xô chụp ảnh trên con đường lung linh nhất thủ đô/ Sẽ cấm lưu thông hàng chục tuyến phố trung tâm
Đường Điện Biên Phủ rực rỡ, lung linh nhất thủ đô những ngày này.
Hồ Hoàn Kiếm lung linh.
Chạy dọc đường Đinh Tiên Hoàng có thể ngắm biểu tượng Khuê Văn Các.
Cầu Thê Húc và Đền Ngọc Sơn.
Biểu tượng trống đồng Đông Sơn trên đường Lê Duẩn.
Những bông hoa đổi mầu tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - đường Láng.
Cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên đường Phạm Hùng.
Phố Trần Nhân Tông, trước cửa công viên Thống Nhất rự rỡ mầu sắc.
Những chùm ánh sáng như những tia nước chảy trên đường Trần Duy Hưng.


2)
Phố Bà Triệu với hình tượng rồng và hoa.
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.
Khuê Văn Các trên đại lộ Thăng Long.
Phố Nguyễn Thái Học.
Lung linh ngay cả nơi vắng vẻ trên đường Lê Quang Đạo.
Đẹp ngay ở nơi đông xe cộ, phố Liễu Giai.
Những ngôi sao năm cánh trên trời đêm.
Ga Hà Nội.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

Em thích đi HN quá :cstt09::cstt09:
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

HN hơi màu mè một tí, nhưng vui mắt. Mong rằng không tắc đường :)
 
872
0
0

kelly

New Member
Ðề: Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

HN hơi màu mè một tí, nhưng vui mắt. Mong rằng không tắc đường :)
Ôi trời ra phố vui mắt đáo để, 1 đoạn phố mà 3,4 chủ đề khác nhau. Đèn xanh đỏ tím vàng cứ hoa hết cả mắt. Chị thích HN được thắp sáng bởi những ngọn đèn trắng và vàng, thế cũng đủ lung linh huyền ảo lắm rồi. Chỉ thấy mỗi đoạn phía đầu đường Thanh Niên là được thôi. Còn mấy hôm nay không hiểu người ở đâu mà đông thế, cả ngày lúc nào cũng thấy tắc đường. Phố ĐC nhà chị quê mùa mà lúc nãy 9h30 vẫn thấy dòng xe nhích từng mét, bấm còi inh ỏi.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

Ôi trời ra phố vui mắt đáo để, 1 đoạn phố mà 3,4 chủ đề khác nhau. Đèn xanh đỏ tím vàng cứ hoa hết cả mắt. Chị thích HN được thắp sáng bởi những ngọn đèn trắng và vàng, thế cũng đủ lung linh huyền ảo lắm rồi. Chỉ thấy mỗi đoạn phía đầu đường Thanh Niên là được thôi. Còn mấy hôm nay không hiểu người ở đâu mà đông thế, cả ngày lúc nào cũng thấy tắc đường. Phố ĐC nhà chị quê mùa mà lúc nãy 9h30 vẫn thấy dòng xe nhích từng mét, bấm còi inh ỏi.
Thì chả mấy khi đại lế mà chị hị hị...
@ĐN: em sẽ mang một chút HN vào ĐN nhé (hẹn cả nhà ĐN tối 24 ạhh)
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

HN hơi màu mè một tí, nhưng vui mắt. Mong rằng không tắc đường :)
Chồng tớ bảo, nhìn như dở hơi, đẹp gì mà đẹp, rối cả mắt, chả được tích sự gì chỉ tổ tắc hết cả đường :D
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

Lễ hội mang tính bề nổi, hình thức, chả có công trình tạo dấu ấn hay thay đổi căn bản trong văn hóa, nếp sống của mỗi người. Không hiểu sau 10 ngày đại lễ, phố hoa héo đi, đèn trang trí không nhấp nháy, Hà Nội còn được những gì??? Chả nói đâu xa, hôm đi Quỳ Châu, đoạn đường từ Vân Đình ra đường HCM ai cũng thấy là con đường đau khổ à? Hay những ai đi QL 32 qua Nhổn, 10 năm mà 1 con đường 30km, từ thời Hà Nhì đến thời Hà Nội mở cực rộng vẫn chửa xong.
Về văn hóa ứng xử thì vẫn thế. Trên cầu Thê Húc, khách tây ta nườm nượp mà chả hiếm gặp nhiều cậu choai choai vô tư câu rùa, câu xong bán cho khách (mặc dù toàn rùa nhỏ, rùa cảnh được ng dân phóng sinh các dịp). Mấy ông tây nhìn thấy chắc khiếp và không hiểu nổi tại sao người ta lại có thể làm như vậy ở 1 địa danh nổi tiếng nhất của HN với sự tích cụ Rùa linh thiêng. Đường phố, hồ nước ngập ngụa rác thải, thí điểm phân loại rác tại nguồn, 3R ở mấy phường như Phan Chu Trinh, Nguyễn Du chỉ thực hiện được khi thí điểm. Khi hết dự án, dân lại đổ rác lẫn lộn vì chả ai phát túi miễn phí nữa...
Có lẽ từ lâu, người ta không dám dùng từ "người dân hồ hởi, phấn khởi" trước 1 sự kiện nào đó nữa bởi vì ai cũng biết sự kiện đó chẳng mang lại cho họ cái j thay đổi trong cuộc sống, ngoài mấy trò trống hội, hát hò, pháo hoa này nọ. Tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội là tốt nhưng nếu chỉ quan tâm đến những cái bề ngoài, phô trương, lãng phí thì hiệu quả thu được sẽ chẳng đáng so với cả ngàn tỷ đồng bỏ ra cho đại lễ 1000 năm.
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

Càng đi hoạt động với CSTT nhiều em càng thấy những cái hoạt động kiểu như thế này quá là vô bổ và lãng phí. Trước đây, em cũng chả để ý lắm nhưng giờ mới thấy tiếc những đồng tiền bỏ ra một cách lãng phí thế này. Có quá nhiều việc cần phải làm lại chả làm
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Phố phường Hà Nội rực rỡ trước đại lễ

Vấn đề là không vẽ ra thì không có cái để mà ăn bớt. Em nhà quê cứ gọi nôm na là thế, chứ các bác nhà báo dùng từ văn hoa là "tham nhũng".
 
Top