18.03.2021 Nguyen Thuy Duong

10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Hôm ấy mưa Xuân bay...
Đất trời và lòng người vui phơi phới
Lại cùng khoác lên mình chiếc áo chuối
Và chúng tôi lên đường...
Hoàng Su Phì yêu thương
Chỉ đến một lần mà vấn vương, nhung nhớ
Những cung đường với những khúc cua uốn lượn như dải lụa
Mềm mại ôm những ngọn núi chìm trong sương
Và nơi sân trường...
Nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang đang nuôi mình chờ ngày xuống hạt
Xa xa kia là con sông đầu nguồn chảy vào đất Việt
Đem nguồn sống sinh sôi, mang mạch nước cho người
Trường mới của chúng em, em nói, em cười...
Chẳng còn những ngày lạnh run người ê a đánh vần, miệt mài với những con tính
Nào bàn ghế, bảng đen và phấn trắng
Nào góc yêu thương, ảnh Bác với nụ cười hiền
Những chặng đường mang dấu ấn của Chia sẻ tình thương
Chỉ toàn những cái tên yêu thương-cầu thương, trường nhớ...
Và tiếng trái tim cứ thôi thúc cùng biết bao trăn trở
Mỗi chuyến đi xa là một lần được sẻ chia khó khăn, cùng nâng bước các em đến trường
Nếu hôm nay tận tâm gieo xuống những hạt mầm
Ngày mai thôi sẽ có biết bao nhiêu quả ngọt
Và cứ thế cùng nhau giản dị biến bao điều ước thành hiện thực
Lại bước bên nhau chờ đón tuổi mười tám tim hồng
Happy Birthday to us

Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân


Nguyễn Thùy Dương - Bidixedap
 
Top