Ðề: 21.04 (1974) Chúc mừng sinh nhật chị 1974
Ối trời ạ, xúc động quá cơ, thật lòng mình rất xúc động khi nhận được nhiều lời chúc của chị em (trong khi chồng con còn chưa chúc, hic, hic).:angle::love: Cảm ơn những tình cảm thân thương mà mọi người trong gia đình Chia sẻ tình thương đã chia sẻ với mình, không biết nói gì hơn nữa (chả có icon khóc lóc nước mắt ròng ròng nhà mình nhỉ)
@ To Mít và Nem, Metrang ngoc: mình đúng là sinh năm 1974 đấy, 2 vợ chồng đều là 1974, nhà có 2 con hổ cơ, nuôi con cái đến là vất vả khổ sở, công việc ở cơ quan thì luôn hoàn thành tốt nhưng suốt ngày cãi ngang với sếp nên toàn được coi là "xếp xó" mà thôi.
@ Jigme Lahmo: em nhắc làm chị nhớ ra, hôm nay về dọn dẹp cái kho đồ thêu thùa may vá cùng tinh dầu với nước hoa của mình (khổ chưa, không có chỗ nên cho tất bọn chúng với nhau kẻo chồng mà trông thấy thì đá ra khỏi nhà sớm), thế nào chả ra 1 lọ nước hoa nào đấy, ta lại đi chia sẻ tiếp nhé:laughing: