291179
Active Member
Cả nhà ơi em đọc được tin này trên dantri này
Tội nghiệp con quá!
Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng: Bé 18 tháng tuổi thoát chết hi hữu
(Dân trí) - Chở vợ và con trai 18 tháng tuổi đằng sau, anh Nguyễn Văn Nam, 32 tuổi, cố vượt qua đường ray khi tàu hoả đến gần. Tai nạn kinh hoàng ập đến khiến cả hai vợ chồng anh Nam tử nạn tại chỗ, bé Tuấn Anh bị hất văng xuống khe đường sắt.
8h sáng ngày 30/4, những người dân sống gần đường tàu Dốc Sậy (Từ Sơn, Bắc Ninh) chứng kiến một tai nạn thương tâm. Nạn nhân là vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi), chị Nguyễn Thị Hợp (24 tuổi) và con trai Nguyễn Tuấn Anh (18 tháng tuổi). Tai hoạ xảy ra khi anh Nam trên đường đưa vợ con về thăm bố mẹ đẻ ở Thái Nguyên. Trong tích tắc, anh Nam nóng vội cố phóng xe máy vượt qua đường ray khi có báo hiệu đoàn tàu sắp tới, chiếc xe đột ngột chết máy ngay lúc đoàn tàu lao đến, hất tung cả 3 người. Hai người lớn bắn ra xa và chết ngay tại chỗ với cơ thể không còn nguyên vẹn. Bé trai bắn xuống khe thanh ray. Đến khi đoàn tàu đi qua, một thanh niên đứng gần đó phát hiện bé Tuấn Anh nằm sấp giữa đường ray vẫn khóc liền vội vã bế vào bệnh viện gần đó để cấp cứu.
Ngày 1/5, bé Nguyễn Tuấn Anh được chuyển đến BV Việt Đức phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng mê man, với chẩn đoán gãy xương đùi phải, dập lá lách và một số chấn thương phần mềm. Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi cho biết, bé Tuấn Anh đã phải cắt đi 1/3 lá lách để tránh nhiễm trùng, phần xương gãy ở đùi đã được bó bột. Tuy nhiên, thể trạng của bé vẫn còn yếu ớt và phải theo dõi chặt chẽ. Về mặt tinh thần bé sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn do gặp phải chấn động mạnh về tinh thần. Bé rất cần sự chăm sóc yêu thương thì mới có thể vượt qua thời kỳ nguy hiểm này. Hiện bé liên tục sốt cao và giật mình khóc thét.
Bé Tuấn Anh đang phải vật lộn với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần
Đối với bà Đỗ Thị Hoàn, 58 tuổi, cái chết đột ngột của con trai và con dâu dường như quá sức chịu đựng. Kể từ khi nhận được tin báo của Công an Bắc Ninh về cái chết của vợ chồng anh Nam, bà gần như hoá đá, không ăn, không nói, chỉ ngồi khóc bên giường bệnh của cháu nội.
Nhà có 3 người con, 2 cô con gái đi lấy chồng, chỉ có anh Nam là con trai nên mọi trách nhiệm lớn nhỏ dồn lên vai anh khi bố mẹ đã già yếu. Không tìm được việc ở quê nhà, anh Nam xin làm công nhân một nhà máy sản xuất dầu ăn ở Bắc Ninh rồi lấy vợ, cùng làm công nhân ở đó. Do thu nhập thấp nên đến lúc sinh ra bé Tuấn Anh, hai vợ chồng phải tá túc và nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại.
Trước ngày định mệnh xảy ra, bà Hoàn khấp khởi mong ngóng khi nhận được tin báo con trai sẽ đưa vợ và cháu nội về thăm nhà nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Từ tết Âm lịch đến giờ bà chưa được gặp con cháu, nhớ lắm mà không dám gọi vì biết các con còn bận rộn công việc lại thêm eo hẹp về kinh tế, nên hạn chế đi lại. Cho đến tuần trước, được các con thông báo sẽ về quê nhân dịp nghỉ lễ, cả gia đình bà phấn khởi chuẩn bị đón cháu.
“Gần 8h sáng 30/4, tôi gọi điện cho con trai thì được biết cả nhà đang trên đường về. Nhưng chừng nửa tiếng sau, khi cả nhà đang ngóng đợi thì nhận được điện từ Công an xã báo: Vợ chồng con trai đã tử vong vì tai nạn, cháu nội được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cả nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bố Nam kể từ khi biết tin dữ đã ngất lịm, suy kiệt sức khoẻ”, bà Hoàn vừa khóc vừa kể lại.
Bên giường bé Tuấn Anh, còn luôn có sự túc trực của ông, bà ngoại. Đã mấy ngày nay, ông ngoại cũng không dám ngủ vì sợ cháu có diễn biến bất thường. Nỗi đau mất đứa con gái duy nhất và con rể dường như quá sức chịu đựng của gia đình.
Bé Tuấn Anh là hy vọng sống duy nhất còn sót lại của 4 mái đầu bạc. Nhưng bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định đến bao giờ bé mới có thể hoàn toàn bình phục.
Tội nghiệp con quá!
Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng: Bé 18 tháng tuổi thoát chết hi hữu
(Dân trí) - Chở vợ và con trai 18 tháng tuổi đằng sau, anh Nguyễn Văn Nam, 32 tuổi, cố vượt qua đường ray khi tàu hoả đến gần. Tai nạn kinh hoàng ập đến khiến cả hai vợ chồng anh Nam tử nạn tại chỗ, bé Tuấn Anh bị hất văng xuống khe đường sắt.
8h sáng ngày 30/4, những người dân sống gần đường tàu Dốc Sậy (Từ Sơn, Bắc Ninh) chứng kiến một tai nạn thương tâm. Nạn nhân là vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi), chị Nguyễn Thị Hợp (24 tuổi) và con trai Nguyễn Tuấn Anh (18 tháng tuổi). Tai hoạ xảy ra khi anh Nam trên đường đưa vợ con về thăm bố mẹ đẻ ở Thái Nguyên. Trong tích tắc, anh Nam nóng vội cố phóng xe máy vượt qua đường ray khi có báo hiệu đoàn tàu sắp tới, chiếc xe đột ngột chết máy ngay lúc đoàn tàu lao đến, hất tung cả 3 người. Hai người lớn bắn ra xa và chết ngay tại chỗ với cơ thể không còn nguyên vẹn. Bé trai bắn xuống khe thanh ray. Đến khi đoàn tàu đi qua, một thanh niên đứng gần đó phát hiện bé Tuấn Anh nằm sấp giữa đường ray vẫn khóc liền vội vã bế vào bệnh viện gần đó để cấp cứu.
Ngày 1/5, bé Nguyễn Tuấn Anh được chuyển đến BV Việt Đức phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng mê man, với chẩn đoán gãy xương đùi phải, dập lá lách và một số chấn thương phần mềm. Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi cho biết, bé Tuấn Anh đã phải cắt đi 1/3 lá lách để tránh nhiễm trùng, phần xương gãy ở đùi đã được bó bột. Tuy nhiên, thể trạng của bé vẫn còn yếu ớt và phải theo dõi chặt chẽ. Về mặt tinh thần bé sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn do gặp phải chấn động mạnh về tinh thần. Bé rất cần sự chăm sóc yêu thương thì mới có thể vượt qua thời kỳ nguy hiểm này. Hiện bé liên tục sốt cao và giật mình khóc thét.
Bé Tuấn Anh đang phải vật lộn với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần
Đối với bà Đỗ Thị Hoàn, 58 tuổi, cái chết đột ngột của con trai và con dâu dường như quá sức chịu đựng. Kể từ khi nhận được tin báo của Công an Bắc Ninh về cái chết của vợ chồng anh Nam, bà gần như hoá đá, không ăn, không nói, chỉ ngồi khóc bên giường bệnh của cháu nội.
Nhà có 3 người con, 2 cô con gái đi lấy chồng, chỉ có anh Nam là con trai nên mọi trách nhiệm lớn nhỏ dồn lên vai anh khi bố mẹ đã già yếu. Không tìm được việc ở quê nhà, anh Nam xin làm công nhân một nhà máy sản xuất dầu ăn ở Bắc Ninh rồi lấy vợ, cùng làm công nhân ở đó. Do thu nhập thấp nên đến lúc sinh ra bé Tuấn Anh, hai vợ chồng phải tá túc và nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại.
Trước ngày định mệnh xảy ra, bà Hoàn khấp khởi mong ngóng khi nhận được tin báo con trai sẽ đưa vợ và cháu nội về thăm nhà nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Từ tết Âm lịch đến giờ bà chưa được gặp con cháu, nhớ lắm mà không dám gọi vì biết các con còn bận rộn công việc lại thêm eo hẹp về kinh tế, nên hạn chế đi lại. Cho đến tuần trước, được các con thông báo sẽ về quê nhân dịp nghỉ lễ, cả gia đình bà phấn khởi chuẩn bị đón cháu.
“Gần 8h sáng 30/4, tôi gọi điện cho con trai thì được biết cả nhà đang trên đường về. Nhưng chừng nửa tiếng sau, khi cả nhà đang ngóng đợi thì nhận được điện từ Công an xã báo: Vợ chồng con trai đã tử vong vì tai nạn, cháu nội được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cả nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bố Nam kể từ khi biết tin dữ đã ngất lịm, suy kiệt sức khoẻ”, bà Hoàn vừa khóc vừa kể lại.
Bên giường bé Tuấn Anh, còn luôn có sự túc trực của ông, bà ngoại. Đã mấy ngày nay, ông ngoại cũng không dám ngủ vì sợ cháu có diễn biến bất thường. Nỗi đau mất đứa con gái duy nhất và con rể dường như quá sức chịu đựng của gia đình.
Bé Tuấn Anh là hy vọng sống duy nhất còn sót lại của 4 mái đầu bạc. Nhưng bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định đến bao giờ bé mới có thể hoàn toàn bình phục.