Bé Bình cần mổ tim gấp để được sống

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
(VietNamNet) - Bé trai 11 tháng tuổi Hoàng Hữu Bình nếu không được phẫu thuật tim trong vòng 2 tháng tới sẽ rất khó được sống tiếp.



Bé Bình

Bé Bình sinh ngày 5/9/2004, mắc bệnh tim bẩm sinh: Thất phải hai đường ra, bị hở van 3 lá, tăng áp lực phổi nặng.

Mẹ cháu chị Lê Thị Huyền (thôn Thượng, xã Tam Xá, Đông Anh, Hà Nội) kể, chị mang thai và sinh cháu bình thường. Khi cháu được 5 tháng, cháu không tăng cân như các bé cùng tháng tuổi. Cụ của cháu khi áp tai vào ngực bé thì nghe tim cháu đập rất nhanh. Gia đình mang đi bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết cháu mắc bệnh tim bẩm sinh.
Lúc đó, bé 6 tháng tuổi và chỉ nặng có 4kg. Các bác sĩ cũng cho biết, nếu không được phẫu thuật, chỉ 3 tháng sau cháu sẽ chết. Tháng 3/2005, Bệnh viện Tim Hà Nội đã phẫu thuật để điều trị tạm thời cho cháu, giúp cải thiện tình trạng lâm sàng để cháu có thể sống sót trong thời điểm ấy. Ca mổ đã rất khó khăn vì cháu quá nhỏ và yếu, lại thường xuyên bị viêm phổi.

Mới đây bác sĩ Nguyễn Văn Phan, trưởng khoa Phẫu thuật Viện tim mạch thành phố Hồ Chí Minh khi ra Hà Nội công tác đã khám cho bé Bình. Ông cho biết: 6 tháng sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, cháu phải được phẫu thuật tiếp tục thì mới có thể sống được. Như vậy, bé Bình sẽ phải được phẫu thuật trong khoảng thời gian 2 tháng nữa.

Chi phí cho cuộc phẫu thuật (tại thành phố Hồ Chí Minh) vào khoảng 40 đến 70 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại khi gia đình mang cháu vào thành phố Hồ Chí Minh.

Gia đình cháu Bình ở ngoại thành Hà Nội. Cha mẹ cháu đều làm ruộng, có hai con nhỏ (chị bé năm nay 4 tuổi), sống cùng hai cụ và ông bà nội của bé. Gia đình bên nội bé khó khăn và đông người. Hàng ngày lúc 3h sáng, bố bé Bình đi lên mạn Hưng Yên mua ngô mang về làng bán buôn. Lời lãi cả một ngày chừng 20.000 đồng trang trải cho cả nhà. Số tiền lo cho ca phẫu tới đây của cháu, không biết trông vào đâu.

Một điều rất không may nữa là ông ngoại cháu - người luôn có mặt bên Bình, đưa cháu đi Bệnh viện và chăm sóc cháu - trong khi đi thăm một người bạn cùng quân ngũ, đã bị cảm nặng và liệt nửa người.

Mọi sự giúp đỡ có thể chuyển trực tiếp đến Toà soạn Báo VietNamNet, số 4 Láng Hạ, Hà Nội. Điện thoại 844-7722729.

H.Phúc

http://vietnamnet.vn/xahoi/tuongtro/2005/08/477191/
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Bình cần mổ tim gấp để được sống

Bé Bình sẽ được mổ tim
13:19' 01/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sau sinh nhật ít ngày, bé Hoàng Hữu Bình sẽ được các BS tại bệnh viện Triều An phẫu thuật tim.

Chiều ngày 31/8, đại diện của Báo VietNamNet tại TP.HCM đã trực tiếp đến Khoa Tim mạch, Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, P An Lạc, Q Bình Tân) tiếp tục trao tận tay cho gia đình bé Hoàng Hữu Bình số tiền trên 3 triệu đồng được quyên góp từ những tấm lòng vàng của độc giả báo VietNamNet.




Bé Hoàng Hữu Bình và mẹ.

BS Lâm Văn Linh, chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Triều An, người đang trực tiếp theo dõi, điều trị cho bé Bình nói: “Những ngày qua, tình hình sức khỏe của cháu khá tốt, nhịp tim tạm ổn. Tuy nhiên, để giành lại mạng sống của bệnh nhi, bé Bình cần phải được phẫu thuật tim để điều trị các chứng: thất phải hai đường ra, thông viêm thắt, hẹp động mạch phải, hở van hai lá, tăng áp phổi nặng”.

Ca mổ tim cho bé Bình dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 9/8. Kíp mổ gồm 10 bác sĩ, kỹ thuật viên do BS Nguyễn Văn Phan, Trưởng khoa Phẫu thuật Viện Tim mạch TP.HCM mổ chính; kinh phí cho ca mổ này là 5.500 USD.
Soạn: AM 534923 gửi đến 996 để nhận ảnh này



Vết phẫu thuật cũ trên ngực bé Bình.

Theo nhận định của BS Linh, đây là một ca phẫu thuật khó nên chưa thể biết trước được điều gì. Tuy nhiên, kíp mổ sẽ cố gắng hết sức để giành lại sự sống cho cháu Bình.

Chị Lê Thị Huyền, mẹ của bệnh nhi xúc động: “Nhà cháu rất cám ơn những tấm lòng cao cả của bạn đọc báo VietNamNet. Xin tri ân tất cả những ân nhân gần xa”.

Chị cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình đã nhận được tổng cộng 13,7 triệu đồng do độc giả VietNamNet quyên góp.



Đại diện Báo VietNamNet trao quà của độc giả cho gia đình bé Hoàng Hữu Bình.

Được biết ngoài các chi phí của ca mổ, Bệnh viện Triều An cũng hỗ trợ cho bé Bình và gia đình toàn bộ số tiền phòng nằm tại bệnh viện cùng tất cả chi phí thuốc men chữa trị (riêng tiền phòng mỗi ngày là 170.000đ).

T.D- P.C

http://vietnamnet.vn/xahoi/tuongtro/2005/08/478459/
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Bình cần mổ tim gấp để được sống

Trái tim bé Bình vẫn cần được tiếp sức18:31' 12/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bé Bình vừa nhận được hơn 10 triệu đồng từ lòng nhân ái của độc giả VietNamNet, nhưng em vẫn chưa hết khó khăn trên hành trình giành giật lại sự sống.


Chị Huyền, mẹ bé Hoàng Hữu Bình - cháu bé đang mong chờ từng ngày để được sống - vừa có mặt tại Toà soạn báo VietNamNet để nhận hơn 10 triệu đồng đầu tiên được bạn đọc gửi đến.
Tổng số tiền 10.345.500 đồng đã được ông Lại Vĩnh Mùi - Phó Tổng Thư ký toà soạn VietNamNet - trao tận tay chị Huyền. Ông Vĩnh Mùi nói rằng, trong tình hình bé Bình nguy cấp như hiện nay, VietNamNet sẽ chuyển ngay đến gia đình bé mọi khoản tiền trợ giúp từ độc giả để kịp thời tiếp sức cho trái tim nhỏ bé của em.


Ông Lại Vĩnh Mùi trao tiền ủng hộ của độc giả cho chị Huyền, mẹ bé Bình. (Ảnh: Lê Anh Dũng )


Nghẹn ngào cảm ơn các độc giả VietNamNet, chị Huyền cho biết, hai mẹ con vài ngày tới sẽ được một số bà mẹ tốt bụng đưa vào khám bệnh và phẫu thuật tại Bệnh viện Triều An (TP.HCM). Hiện, trước số tiền gần trăm triệu chi phí phẫu thuật, gia đình bé chỉ biết trông đợi vào những tấm lòng từ thiện và nhờ họ hàng đi vay mượn giúp, nhưng cũng chỉ được vài triệu.


"Chúng tôi mong rằng, điều tốt lành sẽ luôn đến với những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ bé Bình phần nào. VietNamNet sẵn sàng làm cầu nối cho những tấm lòng nhân ái", ông Vĩnh Mùi nói.


Những tấm lòng
"Thưa toà soạn, chúng tôi muốn gửi một số tiền để trợ giúp bé Bình mổ tim. Vạy thì chúng tôi phải gửi cách nào, có đảm bảo không? Bởi chúng tôi là việt kiều hiện sống ở Pháp. Rất mong sự trả lời của toà soạn. Thành thật cảm ơn!".



Email trên gửi từ địa chỉ sisavanginh@yahoo.fr chỉ là một trong số những email gửi đến VietNamNet chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bé Bình sau khi đọc bài viết Bé Bình cần mổ tim gấp để được sống. VietNamNet xin chân thành cảm ơn bạn đọc.


Tuần qua, sau khi đăng bài báo về bé Bình, chúng tôi đã nhận được những tấm lòng hảo tâm từ các địa chỉ:

Chị Nguyễn Thu Hương (202 - Trần Duy Hưng, Hà Nội) : 100. 000 đồng.
Chị Nguyễn Thị Hương (47, ngõ Phất Lộc, Hoàn Kiếm, Hà Nội): 300.000 đồng.
Bác Nguyễn Huy Chương (số 9, ngõ 4/14 Phương Mai, Hà Nội) nộp hộ con, cháu ở Canada gồm Chung - Hương, Hoài, Thu - Bao, Khanh - Hương, Gioi - Hung, Lan Anh, Sáu Huy số tiền 4 triệu đồng.
Chị Nguyễn Hiền Giang (tổ 28, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội): 100.000 đồng.
Chị Phạm Thị Hồng Ánh, gửi giúp hai bé Rian va Siena (Hà Lan): 5 triệu đồng.
Chị Huyền Sâm (Phóng viên báo VietNamNet): 200.000 đồng.
Anh Nguyễn Trường Quốc (Canada): 645.500 đồng.



Bé Bình cần được hít thở bình thường


Những ai đã làm cha, làm mẹ, phải chứng kiến nỗi đau đớn ngày ngày nhìn đứa con bé bỏng mình dứt ruột đẻ ra chống chọi với bệnh tật chưa biết cách gì cứu chữa mới hiểu anh Thanh và chị Huyền.


Tại thôn Đoài, xã Tầm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội, con trai đầu lòng của chị Huyền ra đời như bao trẻ em khác vào ngày 5/9/2004. Nhưng đến 5 tháng sau, bé Bình không tăng cân như các bé khác. Tim đập rất nhanh và bệnh tiến triển xấu cũng nhanh.
Bé Bình sau khi mổ lần 1 đã ngồi dậy được. (Ảnh: Vân Anh)
Việc tưởng như đơn giản nhất đối với một con người là hít thở thì với bé Bình cũng vô cùng khó khăn. Cơ thể bé nhỏ phải gồng cơ bụng một cách đau đớn để tìm thấy chút sinh khí. Nhiều người trong bệnh viện không cầm được nước mắt khi nhìn bé khóc vì những hơi thở khó nhọc. Cuối tháng 3/2004, các bác sĩ Việm Tim Hà Nội đã quyết định phẫu thuật tạm thời, giúp bé có thể sống sót trong thời điểm đó.
Theo BS Nguyễn Văn Mão - Phó giám đốc Viện Tim Hà Nội - bé Bình rất yếu. Lúc sinh bé nặng hơn 3kg, 6 tháng tuổi cũng chỉ được hơn 4kg. Nhưng nếu không mổ, bé rất khó sống tiếp. Bố mẹ và ông bà sau nhiều gắng gượng đã phải bỏ mảnh ruộng - miếng sinh nhai duy nhất của gia đình để đưa bé vào viện. Chưa hết, một tuần trước khi mổ, Bình bị viêm phổi và bé lại phải qua một chặng điều trị tại Bệnh viện Saint Paul Hà Nội.
Sau lần mổ thứ nhất, sức khỏe bé Bình đã dần hồi phục. Vết mổ tách xương ức trước ngực khiến bé đau nhiều, nhưng bé đã cầm được đồ chơi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết nếu không được mổ tiếp trong tháng 8 này, trái tim bé Bình sẽ không đủ sức để đập nữa.
Các thành viên của diễn đàn webtretho đãgóp tặng bé nhiều sữa và đồ ăn dinh dưỡng, nhưng với số tiền tối thiểu để phẫu thuật có thể lên tới hàng trăm triệu, cha mẹ Bình không thể kiếm ra. Thương thay, ông nội bé Bình hiện cũng đang phải nằm liệt, cấm khẩu ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vì vừa bị tai biến mạch máu não.
Gia đình anh Thanh, chị Huyền đang rất cần sự chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm để cháu Bình được sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về VietNamNet theo hai địa chỉ: Báo VietNamNet (Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam); điện thoại (84-4) 7722729 (số máy lẻ 235) hoặc Văn phòng Báo VietNamNet tại TP.HCM (12C Phan Kế Bính, Quan I, TP.HCM, Việt Nam); điện thoại (84-8) 9104886.
Độc giả có thể chuyển trực tiếp tới mẹ bé Bình qua tài khoản (do các thành viên webtretho lập): Lê Thị Huyền (Tài khoản số 0021000939403, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội).


  • Vân Anh - H.Phúc

http://vietnamnet.vn/xahoi/tuongtro/2005/09/485402/
 
21
0
0

shopcutthoi

New Member
Ðề: Bé Bình cần mổ tim gấp để được sống

Chị ơi,

Bé bình hiện tại thế nào rồi ạ? Bao giờ bé lại mổ tiếp vậy chị?
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Bình cần mổ tim gấp để được sống

Chị ơi,

Bé bình hiện tại thế nào rồi ạ? Bao giờ bé lại mổ tiếp vậy chị?
Trường hợp này chúng mình đã giúp đỡ con mổ từ năm 2005 - 2006. Bình bây giờ rất ngoan, lớn phổng phao và khỏe mạnh. Thỉnh thoảng, các buổi offline của CSTT có thêm món ngô luộc - là quà của gia đình Bình mang đến để góp vui và cảm ơn các mẹ đấy:).

Đây là trích đoạn bài của một mẹ trên diễn đàn đã viết sau khi Bình được giúp mổ tim tại SG:

"Ca phẫu thuật của bé Bình là trường hợp đầu tiên và cho đến nay là duy nhất tại miền Bắc được hỗ trợ từ đầu đến cuối. Đúng là Bắc Nam đoàn kết đồng lòng cái gì cũng làm được, thành quả của tất cả các mẹ hôm nay là một hình ảnh đầy sống động, con trộm vía lanh lợi lắm, đôi mắt quả thực rất sáng và thông minh. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, lời chúc của tất cả các mẹ đã thành hiện thực’.

Ông trời quả thực có tấm lòng, mỗi lần đến thăm là một lần các mẹ như thấy được niềm vui tăng lên gấp bội, con giỏi lắm vì chính bản thân con cũng đã cố gắng vô cùng, dù bé nhỏ tý xíu nhưng đã chống chọi lại với bệnh tật, đáp lại công sức và hy vọng của rất rất nhiều các mẹ, các bác, các cô:):). Uớc mong quỹ CSTT sẽ ngày càng được mở rộng nhưng sẽ bớt đi những trường hợp đáng buồn."

Bạn xem thêm 2 topic này, cập nhật đầy đủ tình hình của con@};-.



http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=1937

http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=1948
 
Top