Bé Tuấn Tài ở An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, Huế

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Chắc các mẹ cũng biết Đào Thị Lài đã được mổ khối u
http://dantri.com.vn/c167/s167-223798/15-tuoi-voi-12-nam-ngam-khoi-u.htm
Còn đây cậu bé Tuấn Tài cùng quê với Đào Thị Lài bước sang tuổi thứ 5 với nhiều dị tật lại còn bị tim bẩm sinh. Con duy nhất của gia đình :(
Lời cô Minh Minh ở Huế
Ba mẹ cháu Tuấn Tài chở cháu qua nhà tôi , và cho biết soeur Huệ đã lấy hồ sơ của cháu để gởi vào Sài gòn xem thử có thể phẫu thuật tim cho cháu được không ?đây cũng là ý định cuả tôi sau khi biết bệnh viện Huế quyệt định không mổ tim cho cháu sau khi siêu âm lần cuối vì tim cháu có nhiều dị tật. Hôm qua nhìn lại 2 bàn tay của cháu thật quá thương cho cháu : bàn tay trái bị khoèo thì 4 ngón đã bị rút gân không cử động được, chỉ còn ngón cái nhúc nhích được,còn bàn tay phải lâu nay tôi vẫn tưởng lành lặn, hóa ra cũng bị dị tật: ngón cái không có xương.Ba mẹ cháu thương yêu và chăm sóc cháu rất chu đáo dù hoàn cảnh khó khăn, và chỉ mong ước con mình được phẫu thuật, Mẹ cháu đã 39 tuổi và hiện tại chỉ mới sinh được Tuấn Tài. Ba cháu kể cháu xếp hình rất giỏi, và còn dùng bàn tay phải có 4 ngón hoạt động được để kẹp viết.Mong sao cháu sẽ được điều trị để cháu được sống khỏe mạnh hơn và đem lại niềm vui cho ba mẹ cháu.


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Tuấn Tài ở An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, Huế

Thứ bảy này BS Hiếu vào ĐN mổ, nếu điều kiện thời tiết cho phép Kem đưa bé Hằng ra ĐN khám luôn. Còn với bé Tuấn Tài cũng đang muốn đi khám xin lời khuyên. Chờ trả lời từ cô Minh Minh. Chỉ sợ bé Tài đi khó khăn yếu quá mà thôi.
 
Top