Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

Tối qua được nghe bài hát này trong một không gian đặc biệt, thấy rất tâm trạng, rất xúc động nên gửi lại đây để đánh dấu một kỷ niệm của trong cuộc đời làm mẹ của LG.


KHÁT VỌNG

Nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn


Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la?
Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa?

Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông?
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung?

Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khat-vong-Hong-Nhung/IW6CUWOW.html


Khát Vọng
Và mãnh liệt hơn là khát vọng cho chúng ta phải "là bão, là giông, lá ánh lửa đêm đông", thật mạnh mẽ nhưng cũng là định hướng của "ánh lửa" trong "đêm đông" tiến về phía trước trên mỗi bước đường mà chúng ta đang đi.


Em à, trong lúc này đây ca từ của bài ca làm anh thật sự cảm xúc... Anh mới hiểu thêm "Khao khát" của em là như thế nào? Cũng như NS Phạm Minh Tuấn thể hiện những "Khát vọng" để cho những "Khao khát" của em trở thành hiện thực chứ không chỉ còn là "Khao khát" nữa.

Vâng! mở đầu bài hát nhạc sĩ đã cho ta những lời nhắn nhủ:

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông



Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ( Ảnh: VTV)
Hãy sống thật với lòng mình, như cuộc sống tuy rất đời thường, nhưng vốn dĩ là một điều gì đó thiêng liêng bắt nguồn từ nơi chôn rau cắt rốn. Vâng cội nguồn của mỗi chúng ta là quê hương xứ sở. Chúng ta sống trong cuộc đời này với tất cả tấm chân tình để yêu cuộc đời này và yêu nguồn cội mà chúng ta bắt đầu từ đó.

Trong cuộc sống là những khát vọng cháy bỏng, như "đồi núi vươn tới những tầm cao", "Sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng" và "sống như ước vọng để thấy đời mênh mông" Những mơ ước của con người để được là "gió", là "mây", là "phù sa", là "bài ca", là mặt trời" để chúng ta tìm những cái tươi đẹp ở cuộc đời mà chúng ta đang sống:

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư


Và mãnh liệt hơn là khát vọng cho chúng ta phải "là bão, là giông, lá ánh lửa đêm đông", thật mạnh mẽ nhưng cũng là định hướng của "ánh lửa" trong "đêm đông" tiến về phía trước trên mỗi bước đường mà chúng ta đang đi.

"Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông. "Khát vọng là " hạt giống" tinh hoa gieo và nảy mầm xanh xuống "đất mẹ bao dung".



Nhóm 5 Dòng Kẻ (Ảnh: Vnexpress)
Đất mẹ và lòng mẹ luôn bao dung cho những đứa con kể cả những đứa con bị lầm lỡ. "Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung " Khát vọng trở thành" đàn chim gọi bình minh thức giấc", những hình tượng tuyệt đẹp để hướng về tương lai "Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc "Khát vọng trở thành "mặt trời" là nơi đem lại ánh sáng, sự sống và niềm tin cho con người, niềm tin chân chính và vô tư, không chút vị kỷ, không chút tị hiềm và phản bội.

"Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư". Anh xin cầu chúc cho "Khao khát" của em trở thành hiện thực. Chúc em luôn nhiều nghị lực để chiến thắng với những nỗi đau mà em đang mang.

Chỉ có niềm tin, tình yêu và nghị lực sẽ giúp ta vượt qua tất cả, có phải không em?

(Theo Vietnamcayda )
 
3
0
0

minhgiaki

New Member
Đề: Ừ thì em nhớ anh [thơ]

Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”
Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!

Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người

Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình

Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?


Bài này tình cờ đọc được ở đâu đó và chép lại, chưa bao giờ được biết tên tác giả là ai. Thơ không phải của mình ^^!
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Đề: Ừ thì em nhớ anh [thơ]

NẾU NHƯ ANH ĐẾN
ST: Nguyễn Đức Cường

Làn tóc rối bờ môi khô hàng mi buông mắt đen thật buồn
ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào
trái tim em thôi lặng thầm.

Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn
Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn
Nói cho nhau những hẹn thề.
Có ai…

Nếu như ngày anh bước đến
Vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình
Trái tim đừng làm em bối rồi
Biết đâu khi ngày mai thức dậy
Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua.

Này người yêu, lần đầu tiên yêu anh, lòng nhiều lo lắng.
Vì tình yêu là niềm tin với em, người dấu yêu.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3tlmWZvxLo
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Đề: Ừ thì em nhớ anh [thơ]

ĐÁNH RƠI BÊN HỒ
ST: Việt Anh

Đi qua dòng sông
Nụ hôn em đánh rơi bên bờ
Dòng sông qua biết bao mùa lũ
Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm

Theo mưa về phố
Bởi vì đâu mắt em hay buồn
Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi
Ngày mưa đi nối con sông dài

Mây che đầu non
Đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau
Trôi qua là hết
Có ai đam mê như là tôi đã yêu em

Đi qua dòng sông
Nụ hôn rơi đã quên lâu rồi
Dòng sông trôi giống em lặng lẽ
Mặc tình yêu hóa thân trong lòng.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Lx3isKXpdz
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Đề: Ừ thì em nhớ anh [thơ]

YOU MEAN EVERYTHING TO ME

You are the answer to my lonely prayer
You are an angel from above
I was so lonely till you came to me
With the wonder of your love

I don't know how I ever lived before
You are my life, my destiny
Oh my darling, I love you so
You mean everything to me

If you should ever, ever go away
There would be lonely tears to cry
The sun above would be never shine again
There would be teardrops in the sky

So hold me close and never let me go
And say our love will always be
Oh, my darling, I love you so
You mean everything to me
(You mean everything to me)

So hold me close and never let me go
And say our love will always be
Oh, my darling, I love you so
You mean everything to me


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=GZrYEmoV0B
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Đề: Ừ thì em nhớ anh [thơ]

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM
ST: Đỗ Bảo


Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh
Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần
Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết
Em là giấc mơ của anh
Thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm mơ màng.


Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa
Vòng tay chưa hề quen biết
Bờ môi chưa từng tha thiết
Bỗng nhiên thật gần đâu đây
Bỗng nhiên em muốn được về bên anh mãi mãi.

Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu
Cho anh tìm về bên em nhìn xem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao

Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến

Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời

Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây!

Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say.
Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường.
Lòng anh nuôi ngàn cơn gió.
Thuyền anh đi về nơi em.
Cho anh một lần được yêu em.
Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.

Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh
Lòng em nuôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến
Anh là giấc mơ của em
Em tin bằng nỗi chờ ngóng từng giây phút...

Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu
Cho anh tìm về bên em nhìn xem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao

Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến

Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời

Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EsPjgvII0w
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Đề: Ừ thì em nhớ anh [thơ]

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
(Tuấn Khanh)

Đêm qua chưa, mà trời sao vội sáng?
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa ...

Đêm chia ly, buồn gì sao chẳng nói?
Chỉ nghe tim nói nhỏ trở về thôi...
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi.

Mộng về một đêm xuân xanh
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh,
Say mộng vàng đậu bến sông xanh
Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng ...

Xa nhau chưa, mà lòng nghe quạnh vắng?
Đường thênh thang gió lộng một mình ta ...
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa ...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nMWPjKnSdZ
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

Chỉ Có Mình Em Thôi

Nguyễn Ngọc Anh


Anh chỉ có một mình em thôi
Sẻ chia nỗi buồn, nhân đôi niềm vui
Em là ngọn gió mong manh giữa đời
Vô tình qua đây, lối xưa tôi về

Gặp nhau mặt trời rực rỡ
Và khi xa thêm tỏ vầng trăng
Đồng xa phiêu diêu hoa vàng
Em ngồi với gió lang thang
Đường khuya em về thật xa
Để vương một trời nhớ thương
Đợi ai mà cửa xuân để ngỏ
Chờ ai gió chẳng dám vào

Anh chỉ có một mình em thôi
Sẻ chia nỗi buồn, nhân đôi niềm vui
Em là ngọn gió mong manh giữa đời
Vô tình qua đây, lối xưa tôi về

Gặp nhau mặt trời rực rỡ
Và khi xa thêm tỏ vầng trăng
Đồng xa phiêu diêu hoa vàng
Em ngồi với gió lang thang
Đường khuya em về thật xa
Để vương một trời nhớ thương
Đợi ai mà cửa xuân để ngỏ
Chờ ai gió chẳng dám vào

Gặp nhau mặt trời rực rỡ
Và khi xa thêm tỏ vầng trăng
Đồng xa phiêu diêu hoa vàng
Em ngồi với gió lang thang
Đường khuya em về thật xa
Để vương một trời nhớ thương
Đợi ai mà cửa xuân để ngỏ
Chờ ai gió chẳng dám vào

Anh sẽ về từ phía những ngôi sao
Và những cơn mưa mùa hạ mang theo
Chiều buông xuống bên thềm hát ru người
Mot mình em, chỉ có mình em thôi

Anh chỉ có một mình em thôi
Anh chỉ có một mình em thôi

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=foczWuiPyy
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

BÀI KHÔNG TÊN SỐ 28

Anh cám ơn em những ngày vui
Anh cám ơn em mối tình si
Thời gian ngỡ ngàng khỏa lấp đi
Tưởng như vẫn còn tuổi xuân thì
Ngạt ngào hương thiên lý

Tay đã trao tay phút đầu tên
Ta đã trao nhau nỗi niềm riêng
Giọt nước mắt nào nhỏ tiễn ai
Niềm thương xót nàọ đã đoái hoài
Từ trời cao rơi xuống... đờị...

Anh yêu em ... như yêu dòng sữa dạt dào
Từ giây phút ... đầu nghiêng nghiêng cúi chào
Anh yêu em ... như yêu dòng nhạc thời gian
Mong tình cảm dạt dào đừng tan

Cho đến trăm năm vẫn còn say
Xin đến trăm năm không rời tay
Sợi dây vô hình cột chúng ta
Tình yêu vững bền sẽ mãi là
Vài nghìn năm không xóa nhòa

Xin tạ ơn người ...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VnhAqWkpZZ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

Mùa Thu Giấu Em
ST: Phú Quang

Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xoá nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm..

Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=bOuYDbd0HQ
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

CHIỀU
ST: Mỹ Linh

Chiều nhẹ nhàng êm trôi trên đồng lúa
Dịu dàng mùa thơm ngát trên cánh đồng
Đàn cò bình yên bay trong chiều xuống
Bầu trời rộng hơn có những cánh diều lượn bay

Chiều nhẹ nhàng êm trôi trên đồng lúa
Mình cầm tay nhau bước trong nắng vàng
Buổi chiều mênh mang hương thơm mùa mới
Dịu dàng yêu thương mắt em sao trời...

Bên nhau mãi nhé anh
Có tiếng trái tim thầm nói
Yêu nhau mãi nhé anh
Có cánh tay xiết vai em thật dịu dàng

Bên nhau mãi nhé anh
Lúa đã chín thơm mùa mới
Yêu nhau mãi nhé anh
Muốn có anh sánh vai suốt chặng đường dài.

Chiều nhẹ nhàng qua như bao chiều khác
Ngày nào yêu thương ngát thơm cánh đồng
Ngày mùa qua nhanh hanh hao đồng vắng
Vậy mà con tim vẫn run những nhịp rộn ràng.

Bên nhau mãi nhé anh
Có tiếng trái tim thầm nói
Yêu nhau mãi nhé anh
Có cánh tay xiết vai em thật dịu dàng

Bên nhau mãi nhé anh
Lúa đã chín thơm mùa mới
Yêu nhau mãi nhé anh
Muốn có anh sánh vai suốt chặng đường dài.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LXSfwMhwuj
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

ĐÀ LẠT KHÓI SƯƠNG
ST: Quốc Dũng

Chiều ngân lên muôn tiếng thơ
Tình yêu xưa về dưới cung tơ
Chiều về trong nắng muôn phương,
Hỡi người em dễ thương

Chiều lênh đênh em có hay,
Sầu riêng anh gởi đến trong mây
Lời tình xưa đã trôi nhanh
Mộng ước yên lành.

Đà Lạt buồn trong khói sương,
Ngập hồn anh ngàn nỗi yêu thương
Lòng anh ôm ấp bao đêm
Mối tình êm rất êm

Từ khi ta xa vắng nhau,
Tìm em trong mộng đã hư hao
Tìm em trong nỗi xôn xao
Hẹn ước hôm nào

Chiều khuất nắng bước trên đồi,
Âm thầm nghe lá rơi
Làn gió cuốn xuyến xao buồn
Ru hàng thông cô đơn

Gọi tên em bao thiết tha,
Về đâu em mộng đã trôi qua
Còn nơi anh phút giây xưa
Vẫn dài theo nắng mưa

Ngày vui ơi sao quá nhanh,
Còn nơi đây sầu nhớ loanh quanh
Đà Lạt vương mãi trong mơ,
Buồn đến bao giờ.


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_LhffgBo1W
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

Eight Days A Week
The Beatles

Ooh I need your love babe,
Guess you know it's true.
Hope you need my love babe,
Just like I need you,Ooo.

Hold me, love me, hold me, love me.
I ain't got nothin' but love babe,
Eight days a week.

Love you ev'ry day girl,
Always on my mind.
One thing I can say girl,
Love you all the time,ooh


Hold me, love me, hold me, love me.
I ain't got nothin' but love girl,
Eight days a week.

Eight days a week
I love you.
Eight days a week
Is not enough to show I care.

Ooh I need your love babe,
Guess you know it's true.
Hope you need my love babe,
Just like I need you.

Hold me, love me, hold me, love me.
I ain't got nothin' but love babe,
Eight days a week.

Eight days a week
I love you.
Eight days a week
Is not enough to show I care.

Love you ev'ry day girl,
Always on my mind.
One thing I can say girl,
Love you all the time.

Hold me, love me, hold me, love me.
I ain't got nothin' but love babe,
Eight days a week,
Eight days a week,
Eight days a week.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Eight-Days-A-Week-The-Beatles/ZWZ96U7O.html
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

TÓC MÂY

Theo gió heo may đến đêm gọi tình
Một trời áo tím trong mắt trên môi
Như chiếc nôi êm ru cơn mộng lành
Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn vui
Như cánh hoa đêm đong đưa nụ tình
Gọi mời cơn gió hôn lá trên cao
Như cánh chim đêm bơ vơ một mình
Trời bao nhiêu gió tóc bao nhiêu buồn
Mùa hè vui đôi chân chấp cánh
Tóc mây hồng cho mắt long lanh
Trời mùa đông môi em thắp nắng
Tóc mây dài, chân vui đường vắng
Rồi mùa xuân cây thay áo mới
Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi
Rồi mùa thu xôn xao lá úa
Tóc mây buồn phủ kín tim tôi
Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn
Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa
Ôi tóc mây thơm men say lạ thường
Tình ta xanh lá tóc mây không vàng.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toc-May-Tran-Thu-Ha/ZWZACFCC.html
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

TÔI VỀ
ST: Quốc Bảo

Tôi về thắm tươi tìm em mắt sáng ngời
Tôi về rất vui em ra em đón mời
Tôi về với mẹ chuyện ấu thơ nằm nghe
Nghe ấm trong lòng nguôi giấc tan bồng
Nồng ấm đời lên đời quá bình yên

Tôi tìm chút duyên tìm em nối tơ hồng
Tôi tìm sáng trong tôi thương em hết dạ
Ôi tình rất sáng trong tôi thương em hết dạ
Ôi tình rất lạ tình cứ nghe gần xa
A á a à nghe cứ thật thà
Tình đến kề bên tình đến hồn nhiên

Tôi về như mùa thu
Về như gió về như làn sương
Về như hương trùng vây đời em
Về với quê xưa về nghe hạt mưa
Tôi về như mùa đông về chăn ấm
Về như người thân
về thương nhớ về như lời ru
Nức nở tiếng ru hời
Nhịp võng thưa rồi tôi về kết lại

Tôi về dấu yêu tìm em ước mơ nhiều
Tôi về cách chia sông thương con nước đục
Tôi về rất mọc mà thấy quê phồn hoa
Em có đau lòng
Thôi cố ân cần à á à a
Mà hát mà ca ...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xEvEf8CSui
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

I WANT TO HOLD YOUR HAND
The Beatles

Oh yeah, I'll tell you something
I think you'll understand
When I'll say that something
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand

Oh please, say to me
You'll let me be your man
And please, say to me
You'll let me hold your hand
I'll let me hold your hand
I wanna hold your hand

And when I touch you I feel happy
Inside
It's such a feeling that my love
I can't hide
I can't hide
I can't hide

Yeah, you've got that something
I think you'll understand
When I'll say that something
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand

And when I touch you I feel happy
Inside
It's such a feeling that my love
I can't hide
I can't hide
I can't hide

Yeah, you've got that something
I think you'll understand
When I'll feel that something
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand

http://youtu.be/iim6s8Ea_bE
http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Want-To-Hold-Your-Hand-The-Beatles/ZWZ96776.html
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

ƯỚC MƠ
ST: Hồng Kiên

Hạt sương trắng nhẹ rơi
Đọng trên lá xanh màu ấu thơ
Và giọt nắng nhẹ rơi
Hiện lên bước chân tuổi thơ ước mơ
Mơ về con phố hàng cây mãi xanh
Gió đưa mây về hoà ca
Mơ về mùa thu không có lá rơi
Nắng mang xuân về thắm tươi
Xuân về muôn màu
Chim ca hát líu lo
Mang tình yêu đầu
Và ta ước mơ xuân thật lâu
Hôn làn môi hồng
Anh mùa xuân mãi bên em
Mơ mình mãi bên nhau
Cùng mơ mãi bên nhau trọn đời.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SO3R6Dip8q
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

TÌNH 2000
ST: Võ Thiện Thanh

Đời lắm lúc đâu có ngờ
Đời có lúc không là giấc mơ
Người sống riết quen nghi ngờ
Tình chỉ là giấc mơ ....
Đời lắm lúc quen hững hờ,
Tình có lúc không là ý thơ
Này những trái tim lấp lờ
Còn chi mà đắn đo

Này cô em kia ơi rất xinh
Sao đắn đo mãi một cuộc tình
Ngoài kia mây đen về rất nhanh
Từng cơn gió, cuốn, xoay đám lá úa
Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ
Không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu
Yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ
Yêu vẫn yêu người mãị...

Này em hỡi ...xin hãy tin, tình yêu đó sẽ vẫn mãi trao về em,
Một tình yêu ...như màu xanh , xanh mãị...

Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ
Không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu
Yêu như hơi thở,
Yêu trong mong chờ
Yêu vẫn yêu người mãi
Này em hỡi ... xin hãy tin,
Tình yêu đó sẽ mãi không hề phai
Một tình yêu như lời ca, vang mãi, vang mãi trong ta ...

Đời lắm lúc đâu có ngờ
Tình có lúc không là giấc mơ
Thì cứ thế ta mong chờ
Dù chỉ là giấc mơ…

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wUW5GUGwzi
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc âm nhạc, văn thơ ...

MÙA XUÂN LÀNG LÚA LÀNG HOA
ST: Ngọc Khuê

Bên lúa, anh bên lúa cánh đồng làng ven đê
Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều
Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa
Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng

Lúa ơi! Thơm ngát cho em hát cùng người
Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng
Sáng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt
Hương hoa bay dào dạt, làng hoa em gọi mùa
Mùa xuân!

Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát
Hồ Tây ơi mùa xuân
Tình ca đơm hoa từ lòng đất
Đôi lứa tình yêu mùa xuân
Làng lúa làng hoa mùa xuân

Em hát câu ca ấy lúa mùa này thêm bông
Hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm
Chiều nay anh dù xa hoa nói với anh nhiều
Hồ Tây nên duyên vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời.

Karaoke mừng Xuân :) http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=zPdKOiW1vA
 
Top