Cần Thơ: 2 trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh

499
0
0

Shortee2009

New Member
Cần Thơ:
2 trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh

(Dân trí) - Căn nhà xiêu vẹo rộng chừng 20m2 của gia đình anh Oanh mấy ngày này chỉ nghe tiếng khóc khát sữa của 2 đứa trẻ sơ sinh. Trên giường, người mẹ lả đi vì đói, ngồi bên là cậu con trai 4 tuổi đang mang trong mình căn bệnh suy thận.
Gia cảnh thương tâm của đôi vợ chồng người dân tộc Khmer, anh Lý‎ Sa Oanh và chị Đỗ Thị Son (khu vực Bình Lợi, Phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ), khiến những người biết đến rơi nước mắt.



Hai bé sơ sinh khóc la vì khát sữa...



Mới 4 tuổi đầu cậu bé Tính đã mắc bệnh suy thận từ hơn 2 năm trước. Em gầy gò, bủng beo, đôi mắt đờ đẫn, bụng trương phình. Lâu lắm rồi không được ăn thức ăn mặn vì bệnh thận, mấy lần thấy bọc muối trong góc nhà bé lén bốc trộm ăn ngon lành. Thấy bạn hàng xóm bưng chén ớt đỏ đi qua, ngỡ là trái cây ngon bé giật trên tay bạn nhai ngấu nghiến, cay phồng lưỡi, khóc cả buổi.

Theo bác sĩ em Tính phải được gấp rút thay, ghép thận mới. Nhưng giờ này trong nhà em không một hạt gạo, thì làm sao có tiền chữa bệnh cho bé.

Cậu bé Tính ngơ ngác nhìn khách lạ, vô tư nhai mẩu bánh mì của đứa trẻ hàng xóm vừa cho. Hỏi cha mẹ đi đâu, bé lắc đầu. Bất chợt nhìn bức ảnh hai em bé bụ bẫm treo trên vách, chị hàng xóm giải thích: “Thằng lớn là anh cùng cha khác mẹ, thằng nhỏ là bé Tính”. Ảnh chụp lúc Tính gần 2 tuổi, bụ bẫm khôi ngô thì bây giờ gầy gò, xanh xao. Đã 4 tuổi nhưng chân đứng không vững, bé Tính nặng chừng 10kg trông còn nhỏ hơn lúc 2 tuổi.



Bụng bé Tính ngày càng trướng phình do không có thuốc uống



Vợ chồng anh Oanh đều là người dân tộc Khmer, nói tiếng Kinh không rành, không nghề nghiệp, không ruộng vườn. Cả nhà chỉ trông vào tiền công đi làm mướn của anh, nhưng tiền mua thuốc chữa thận cho Tính chưa đủ nói chi đến mua gạo ăn hàng ngày.

Cả tháng nay chị Son gần ngày chuyển dạ sinh, anh Oanh phải ở nhà chăm sóc. Cả gia đình không có tiền mua gạo phải ăn cây chuối non và củ mì qua bữa. Ngày 16/9 vừa qua, chị Son sinh đôi 2 bé gái. Do thiếu ăn, người mẹ không xuống sữa. Nhìn hai bé sơ sinh chép miệng đòi sữa ai cũng mủi lòng. Nằm trên giường người mẹ trẻ khóc sưng mắt vì thương 2 con khát sữa.

Ngày 18/9, TBT báo Điện tử Dân trí - ông Phạm Huy Hoàn trong một chuyến công tác phía Nam, biết tin hoàn cảnh bi đát của gia đình bé Tính đã cùng Trưởng đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ và lãnh đạo hội chữ thập đỏ TP Cần Thơ đến tận nhà thăm hỏi và trao tặng 3 triệu đồng, hỗ trợ cho gia đình anh Oanh trong lúc khó khăn. Trong đó 2 triệu trích từ Quỹ Nhân ái, và 1 triệu đồng do bà Cao Thị Hồng Huệ ở Cần Thơ giúp đỡ.


TBT Phạm Huy Hoàn (áo kẻ đen) cùng ông Trưởng Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ, nhà báo Phan Huy trao quà nhân ái cho gia đình các bé



Khi đến trao quà nhân ái thì hai bé sơ sinh chưa kịp đặt tên. Theo nguyện vọng của gia đình, ông Phạm Huy Hoàn đã đặt tên cho 2 bé là: L‎ý Mỹ Nhân và Lý Mỹ Ái với ý nghĩa nhân văn cao cả.

Nhân đây, ông Phạm Huy Hoàn kêu gọi bạn đọc hãy chung tay giúp sức cùng báo Dân trí giúp đỡ gia đình các cháu trong lúc khó khăn này.



Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:


1. Anh LýSa Oanh: khu vực Bình Lợi, Phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269


Phạm Tâm


 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cần Thơ: 2 trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh

Trông bé thương quá! Bé tí đã mắc bệnh này rùi! :(
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cần Thơ: 2 trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh

Tội nghiệp quá! Nhưng em nghĩ tiền phẫu thuật cho bé Tính là cấp bách, nhưng với 2 đứa bé mới sinh thì phải tính về lâu dài, bố mẹ chúng cần có 1 công việc để có thu nhập nuôi 3 đứa con. Làm thế nào để giúp họ có 1 cái cần câu?::-?:(
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Cần Thơ: 2 trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh

[B]***Theo như Dantri thì hiện giờ cháu dang ở khu vực cấp cứu của BVND Cần Thơ. Tuy rằng cháu dang nhận dược thuốc diều trị miễn phí, nhưng không biết có dủ dể trị căn bệnh hay không? hay là chỉ cầm chừng ... sợ càng ngày càng nặng hơn. Nếu có ai ở gần dến thăm xem cháu có cần sự giúp dỡ nào thêm không?***[/B]


Cần lắm những tấm lòng giúp bé 4 tuổi thoát cơn hiểm nghèo
(Dân trí) - Sáng 30/9, Nhà báo Phan Huy - Trưởng Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ cùng lãnh đạo Hội chữ Thập đỏ TP đến thăm và trao tiền Quỹ nhân ái hỗ trợ bé L‎ý Tính trong bài viết “2 trẻ sơ sinh khát sữa cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh”.



Bé Lý‎ Tính được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu và điều trị gần 2 tuần nay. Bụng chướng phình, mặt sưng phù, tay chân co giật, các ngón co quắp, hiện đang cấp cứu tại phòng bệnh nặng. Trong khi lo chăm sóc bé Tính ở bệnh viện thì cha của bé, anh Lý‎ Sa Oanh lại lo vợ ở nhà không có cơm ăn qua bữa và 2 bé song sinh 2 tuần tuổi đang khát sữa.

Theo Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc bệnh viện: Bé Tính bị hội chứng thận hư phải điều trị lâu dài, mỗi đợt từ 5 đến 6 tháng. Thuốc điều trị cho bé hiện đang được bệnh viện cấp miễn phí. Khả năng chuyển lên tuyến trên là rất cao, nhưng Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cố gắng đến mức cao nhất để chữa trị cho bé vì gia đình không đủ điều kiện đưa lên TPHCM.

Nhà báo Phan Huy thay mặt báo Dân trí trao 3 triệu đồng trích từ Quỹ Nhân ái và 100 đôla Úc do một Việt kiều Úc giấu tên gửi hỗ trợ anh Lý‎ Sa Oanh chăm nuôi bé L‎ý‎ Tính trong cơn nguy kịch.

Báo Dân trí mong bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình anh Lý‎ Sa Oanh để cứu chữa bé Lý‎ tính vượt qua bệnh hiểm nghèo cùng hai bé sơ sinh qua cơn khát sữa.
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Cần Thơ: 2 trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh

Theo như bài báo này thì tình hình cũng không dược tốt lắm :(

Quà nhân ái tiếp tục đến với cháu bé 4 tuổi suy thận
(Dân trí) - Ngày 22/10, đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ cùng lãnh đạo Hội chữ Thập đỏ TP đã đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thăm hỏi và trao quà nhân ái cho em Lý Tính - bệnh nhi suy thận.
>> 2 trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh
Theo bác sĩ Cao Thị Vui, người đang điều trị cho bé Tính, “sau gần một tháng điều trị, bệnh của bé Tính không có chiều hướng thuyên giảm. Cháu bị hội chứng thận hư và nghi bị kháng thuốc Coerticoid”.




Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ trao quà bạn đọc Dân trí gửi tặng bé Tính

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang làm thủ tục chuyển Lý Tính lên điều trị ở tuyến trên thuộc Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.


Thời gian qua, bạn đọc báo Dân trí và Quỹ Nhân ái của báo đã hỗ trợ cho bé Tính được 60.900.000 đ (Sáu mươi triệu chín trăm ngàn đồng). Với số tiền trên, gia đình bé Tính đang dành dụm mua thuốc điều trị cho em.

Nhân đây, gia đình bé Tính gửi lời biết ơn sâu sắc và chân thành đến những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

Phạm Tâm
 
Top