metyruoi
Active Member
Tình hình rất chi là tình hình, chỉ trong vòng 1 tuần qua, khu Lê Văn Lương đã xảy ra 2 vụ cướp giật rất táo tợn. 1 bị nạn trong vụ này là người thân của bạn cùng phòng em, nạn nhân còn lại là 1 em ở phòng khác.
1. Buổi trưa con gái đèo mẹ đi sang nhà bác chơi, đang rẽ từ Hoàng Ngân ra Nguyễn Thị Định để ra Lê Văn Lương thì bị 1 đôi nam nữ đeo khẩu trang giật cái túi xách để ở giữa, mất khá nhiều tiền và giấy tờ cá nhân, may mắn không bị ngã.
2. Buổi tối, tầm 21h00, bạn kia đi từ phố Thanh Bình - Hà Đông ra Lê Văn Lương cũng bị một đôi nam nữ giật cái túi đeo chéo làm bạn ấy ngã ra đường, vì trời tối lại vắng vẻ nên kêu cũng không có ai giúp, bị nó kéo đi tầm 20m mới thả ra. Bạn ấy xây xước hết chân tay, va đập nhẹ ở đầu, phải nghỉ việc mất 1 tuần, bây giờ tinh thần vẫn rất hoang mang.
Mọi người đi lại khu này nhớ cẩn thận, túi tòi cất vào cốp, đừng đeo dây chuyền, hoa tai nhé. Có người thấy điệu quá, có cái túi đẹp, đi xe SH với LX cứ treo lủng lẳng ở xe hoặc đeo vắt qua người, kiểu "mời anh cướp" ấy.
1. Buổi trưa con gái đèo mẹ đi sang nhà bác chơi, đang rẽ từ Hoàng Ngân ra Nguyễn Thị Định để ra Lê Văn Lương thì bị 1 đôi nam nữ đeo khẩu trang giật cái túi xách để ở giữa, mất khá nhiều tiền và giấy tờ cá nhân, may mắn không bị ngã.
2. Buổi tối, tầm 21h00, bạn kia đi từ phố Thanh Bình - Hà Đông ra Lê Văn Lương cũng bị một đôi nam nữ giật cái túi đeo chéo làm bạn ấy ngã ra đường, vì trời tối lại vắng vẻ nên kêu cũng không có ai giúp, bị nó kéo đi tầm 20m mới thả ra. Bạn ấy xây xước hết chân tay, va đập nhẹ ở đầu, phải nghỉ việc mất 1 tuần, bây giờ tinh thần vẫn rất hoang mang.
Mọi người đi lại khu này nhớ cẩn thận, túi tòi cất vào cốp, đừng đeo dây chuyền, hoa tai nhé. Có người thấy điệu quá, có cái túi đẹp, đi xe SH với LX cứ treo lủng lẳng ở xe hoặc đeo vắt qua người, kiểu "mời anh cướp" ấy.