Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Cần lắm những chiếc áo ấm từ các bạn.
Điểm trường Mẫu giáo Khuổi Đẩy- xã Kim Đồng- huyện Thạch An- tỉnh Cao Bằng.
Cách trung tâm thành phố Cao Bằng 25km. Từ quốc lộ 1A rẽ thêm 4km lên đến làng. đường đi lại khó khăn.( hôm mưa sẽ chẳng đi xe được đâu ý) Cả thôn chưa đến 25 hộ. 100% là hộ nghèo.
Lớp có 09 trẻ từ độ tuổi 3-5 tuổi. Phần lớn Bố, Mẹ các cháu đi xa làm công nhân phó gửi cho Ông Bà chăm sóc. Ngày nắng cũng như ngày mưa cõng cháu hơn 30phut đến lớp học.
Hôm nào mưa to quá lại phải nghi vì lớp dột.( nay nhà nước đang đâu tư xây lớp mới ạ)
Cũng mong các bạn nhiệt tình giúp đỡ những trẻ k may sinh ra trong những gia đình khó khăn này ạ.
Lh với m sđt : 0969088182

https://www.facebook.com/quynh.miu.52?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf




https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746281622188513&set=pcb.925238350910417&type=3
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng

Bản người H'mong Phiêng Vai thuộc xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng nằm cheo leo trên dãy núi huyền thoại Phya Dạ.
Phiêng Vai có 45 hộ gia đình với 250 nhân khẩu, tại đây có một điểm trường Phiêng Vai còn rất khó khăn cả về đời sống lẫn cơ sở vật chất. Ở Phiêng Vai có 27 cháu tiểu học và 19 cháu mầm non, cắm bản tại đây là 3 cô giáo tuổi đời còn rất trẻ, 2 cô dạy tiểu học và 1 cô lớp mầm non.
Đến với Phiêng Vai hiện nay vẫn còn khá nhiều cái "KHÔNG" như điện lưới, trường lớp sập xệ, sóng điện thoại chưa có, đường vào bản thì vẫn là đường mòn có 1-0-2.
Đêm nay ở Phiêng Vai lạnh lắm, nhiệt độ xuống chỉ còn khoảng 5-7 độ thôi nhưng các con ở đây rất vui và háo hức biết nhường nào. Háo hức có lẽ bọn trẻ nó sẽ khó ngủ đêm nay bởi cái lạnh thấu xương, khó ngủ vì hồi hộp sáng mai nó có áo ấm mới được #GUMXT gửi tặng.
Như tin đã đưa thì đầu giờ chiều hôm nay sau cả chặng đường dài từ Hà Nội, áo ấm đã đến được tới Bảo Lâm, các thầy, các cô không ngại đường xa khó đi phải trèo đèo lội suối đi từ sớm tinh mơ để ra được thị trấn Bảo Lâm đón áo ấm về cho các con.
Chờ và đợi ... thế rồi xe chở áo ấm cũng đã tới..
Các thầy, các cô lại tất tưởi chia mang về các điểm trường. Chia sẻ với chúng tôi cô giáo Quỳnh Nga nói chắc ở Phiêng Vai xa nhất và khó đi nhất thì phải khoảng 8-9 giờ tối các cô sẽ vào được tới bản. Hi vọng sáng ngày mai 20/12 đồng loạt các con ở các điểm trường sẽ đều có được áo mới mặc ấm cho mùa đông năm nay.
Phiêng Vai nghèo và rét lắm anh ạ....!

Phiêng Vai còn là một trong nhưng điểm suốt mùa đông sương mù, thoi tiết lạnh các máng nước sẽ đóng băng. Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt.

P/s: bức ảnh cô giáo chụp vội chiều qua trước khi ra thị trấn lấy áo ấm về cho các con.





 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng

Khuổi Khâu là một bản nằm cheo leo giáp ranh giữa Bảo Lạc của Cao Bằng với Hà Giang. Cả bản có 25 hộ gia đình với 146 nhân khẩu, toàn bộ là người dân tộc H'mong, mỗi gia đình ít nhất có tới 4 đứa con nhà nhiều nhất lên tới 12 đứa con.
Hiện tại ở điểm trường Khuổi Khâu chỉ có 20 cháu mầm non còn 25 cháu tiểu học đã xuống điểm trường chính học bán trú. Ngày hôm qua và hôm nay ở Khuổi Khâu rét khá đậm, ngoài trời có lúc xuống tới 7 độ, về đêm thì còn lạnh hơn. Các cháu nhỏ ở đây cũng chỉ kịp bận trên người một manh áo mỏng. Bởi muốn bận nhiều cũng chẳng có, bố mẹ thì nghèo đâu có tiền để mua.
Rất mong các anh chị và các bạn hãy quan tâm về Khuổi Khâu - xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hi vọng đêm nay những chiếc áo ấm của #GUMXT sẽ sớm lên đường với các con nơi đây



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1143493062432834&set=pcb.922761097824809&type=3
 
Top