ALnML
Super Moderator
Còn 3 ngày nữa 3.3 là giỗ đầu của mẹ mà con đã ra đi.
Đưa con khám tại bác sĩ Hiếu , nhưng bác sĩ có nói con bệnh nặng mổ sẽ đi hoặc hôn mê ko cứu chữa được. Chưa kịp nói với gia đình điều đó vì gia đình quá vui mừng sau lần bác sĩ Hiếu thông tim.
Con ăn được ngủ được, mấy hôm trước bác còn gọi mẹ Lan CC để hỏi về việc con đi tướt sốt và thấy nhú 4 cái răng.
Nay con đã ra đi, sao nhanh quá vậy thế mà các mẹ còn ước được như bạn nào đó cũng bị Falor 4 nuôi đến khi lớn rồi mổ tim và rồi khoẻ mạnh lại.
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2725
Ngày hôm kia mình cũng biết được một em bé Phương Lan sn 06.09.2007 ở thôn Ngọc Quang II, xã Xuân Tân Thọ Xuân Thanh Hoá cũng bị Falor 4 . Nghĩ ngay đến Gia Bảo và cũng biết là lại khó rồi. Lai mơ ước ước mơ một phép màu. Cũng bàn bạc với bố mẹ bé lên HN nhờ BS Hiếu khám bệnh rồi tư vấn giúp. Nhưng thế này thì phải làm sao thế nào .
Biết giờ này đây Lan CC cũng buồn lắm, em chăm nom săn sóc Bảo từ những ngày đầu tiên ở BV. Nhưng em hãy nghĩ rằng để con đầu thai sang kiếp khác khoẻ mạnh hơn và gia đình khác có đủ bố mẹ chăm nom em nhé.Cảm ơn em
Đưa con khám tại bác sĩ Hiếu , nhưng bác sĩ có nói con bệnh nặng mổ sẽ đi hoặc hôn mê ko cứu chữa được. Chưa kịp nói với gia đình điều đó vì gia đình quá vui mừng sau lần bác sĩ Hiếu thông tim.
Con ăn được ngủ được, mấy hôm trước bác còn gọi mẹ Lan CC để hỏi về việc con đi tướt sốt và thấy nhú 4 cái răng.
Nay con đã ra đi, sao nhanh quá vậy thế mà các mẹ còn ước được như bạn nào đó cũng bị Falor 4 nuôi đến khi lớn rồi mổ tim và rồi khoẻ mạnh lại.
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2725
Ngày hôm kia mình cũng biết được một em bé Phương Lan sn 06.09.2007 ở thôn Ngọc Quang II, xã Xuân Tân Thọ Xuân Thanh Hoá cũng bị Falor 4 . Nghĩ ngay đến Gia Bảo và cũng biết là lại khó rồi. Lai mơ ước ước mơ một phép màu. Cũng bàn bạc với bố mẹ bé lên HN nhờ BS Hiếu khám bệnh rồi tư vấn giúp. Nhưng thế này thì phải làm sao thế nào .
Biết giờ này đây Lan CC cũng buồn lắm, em chăm nom săn sóc Bảo từ những ngày đầu tiên ở BV. Nhưng em hãy nghĩ rằng để con đầu thai sang kiếp khác khoẻ mạnh hơn và gia đình khác có đủ bố mẹ chăm nom em nhé.Cảm ơn em