Hà Dím
New Member
Trong căn phòng trọ chật chội, tại số 88 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, chị Đặng Thị Hoa ngân ngấn nước mắt. Chị cho biết con chị là cháu Đỗ Hoàng An, sinh tháng 12 năm 2008, bị đa dị tật bẩm sinh (chẻ vòm họng, chân bị khoèo, bộ phận sinh dục bị dị tật). Từ ngày sinh ra đến nay, cháu phải liên tục nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng I, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông báo của bệnh viện Nhi Đồng I, thì bệnh của cháu Đỗ Hoàng An phải điều trị lâu dài. Số tiền dành dụm ít ỏi từ đồng lương bảo vệ khách sạn của chồng chị đã cạn kiệt. Họ còn phải vay mượn bạn bè, người thân nhưng cũng không đủ so với số tiền thuốc cần có để điều trị cho cháu.
Hoàn cảnh gia đình chị Đặng Thị Hoa hiện đang hết sức khó khăn. Cháu Đỗ Hoàng An có chữa được bệnh hay không là nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm.
Tuy bài báo đc đăng từ tháng 5 nhưng bây giờ em mới biết đc tin này, mong các ACE trong CSTT giúp đỡ.
Hoàn cảnh gia đình chị Đặng Thị Hoa hiện đang hết sức khó khăn. Cháu Đỗ Hoàng An có chữa được bệnh hay không là nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm.
Tuy bài báo đc đăng từ tháng 5 nhưng bây giờ em mới biết đc tin này, mong các ACE trong CSTT giúp đỡ.