Chia sẻ tình thương

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Cuối cùng cũng có bài hát của CSTT
Đây là bài hát do một thành viên nhà CSTT sáng tác và phổ nhạc tặng Gia đình chúng ta.

Chia sẻ tình thương

Trên núi cao, mây mù che nắng,
Chiếc áo xanh, đi giữa rừng xanh.
Ngôi làng nhỏ, hoang sơ nơi chốn vắng,
Đôi chân trần trên những giọt sương mai.

Trong áo xanh, tim hồng tỏa sáng,
Cùng thắp lên ngọn lửa yêu thương.
Mỗi bước chân thấm đẫm tình thương
Mang yêu thương đổi lấy ánh dương.

Dẫu gian khó, dẫu gió rét căm,
Vì các em, ta chẳng ngại ngần.
Chờ mong em một ngày mai tươi sáng,
Có áo ấm, vượt gió đông sang.

Cùng chung tay, trao đi yêu thương,
Áo mới thơm, cặp mới đến trường.
Chồi non ơi, lớn lên mạnh mẽ,
Vượt bão giông, đón nắng mai hồng! (hát 2 lần)


Bao ước mơ, ta cùng nhau thắp sáng,
Góp yêu thương, dựng mái ấm hồng.
Dẫu gió rét vẫn không lùi bước,
Vì ngày mai rạng rỡ yêu thương!

Cùng chung tay, trao nhau yêu thương,
Thắp sáng lên tình thương nơi góc khuất.
Chồi non ơi, hãy đừng buông tay nhé,
Vượt bão giông, để đón nắng mai hồng! (hát 2 lần)

Nhà mình tập hát để hôm tới cùng hát nhe.
Xin cảm ơn " bạn ấy" hẹn hôm tới chúng ta sẽ ôm ôm ôm cảm ơn bạn ấy nhé. Bật mí đó là ng đờn ông hiền lành, đáng iu, e rằng với cơn mưa ôm anh sẽ đỏ mặt và chạy trốn kkk
 
Top