Chung tay góp sức

8
0
0

ta319

New Member
Bé Nguyến Hòa Dương 7 tuổi - bệnh nhân Ly thượng bì bóng nước bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn và vô cùng éo le cần được quan tâm giúp đỡ.
nhd2.JPGnhd3.JPGnhd4.JPGnhd1.JPG
Sinh ra trong 1 gia đình hoàn cảnh khó khăn: Dương có 2 chị gái nên bố em rất mong có thêm con trai và Dương đã được sinh ra. Tuy nhiên, ngay khi chào đời thì bố Dương đã bỏ mẹ con em và đi với người đàn bà khác với lý do cần có con trai nối dõi(vì Dương bị bệnh nên không được coi trọng). Mẹ Dương sau 4 năm chăm sóc con trai và nuôi cà 2 chị gái ăn học cũng đâm ra chán nản vì tư tưởng con có bệnh nan y không chữa khỏi và cũng không đủ tiền để nuôi dạy 3 đứa con do đã bỏ quá nhiều thời gian chăm sóc Dương. Hiện nay, Dương đang ở với bác là Đặng Thị Điền tại chợ Cống - Ngọc Hòa - Chương Mỹ - Hà Nội. Đây là khu dân cư theo Đạo nhưng họ rất kỳ thị bé Dương do những vết thương trên cơ thể em mang lại, vì thế Dương suốt ngày chỉ ngồi trong phòng mà không dám ra ngoài. Bên cạnh đó bác Điền còn phải lo thêm cho 1 cháu gái nữa cũng bị bỏ rơi nhưng may mắn hơn Dương là em vẫn còn lành lặn và được tới trường. Gia cảnh bác Điền vì thế mà vô cùng khó khăn eo hẹp về kinh tế, vậy kính mong bà con cô bác gần xa và những người có hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ cho Dương. Mọi đóng góp xin gửi về:

Đặng Thị Điền tại chợ Cống - Ngọc Hòa - Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0936431230

hoặc chuyển khoản theo số tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Phạm Anh Tuấn ĐT: 01629029201
Tài khoản số: 1460205358937
Chi nhánh Nam Hà Nội - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Gia đình xin chân thành cảm ơn!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Chung tay góp sức

chị ơi hoàn cảnh của bé Dương đã bao giờ được lên báo hoặc nhận được giúp đỡ từ tổ chức nào chưa ạ, nhìn ảnh thì có vẻ như con không được chăm sóc đúng cách đã lâu quá rồi, khiến cho các ngón tay dính lại... Em hỏi thêm chút hơi tế nhị là trường hợp này được phát hiện như thế nào ạ
 
8
0
0

ta319

New Member
Trả lời: Chung tay góp sức

Xin cảm ơn pippi784 đã quan tâm! Thông tin của Dương chưa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng bao giờ( có lẽ do mẹ em quá chán nản và suy sụp nên không quan tâm lắm), Dương có nhận được trợ giúp từ bác Đạt đang hoạt động trong 1 tổ chức từ thiện trong thành phố Hồ Chí Minh( thông tin này mình biết do bác Điền của Dương cung cấp). Dương được cung cấp 1 số băng gạc + sữa nhưng gia đình ko dùng băng có lẽ do phức tạp và ko có liên tục vì bác Điền cũng phải vừa bán hàng vừa trông 2 đứa cháu. Mình viết bài này là do bác Điền nhờ mình đăng tin xin tài trợ hộ bé Dương thôi vì hiện tại Dương cũng đang xin giúp đỡ tại địa phương nhưng không được bao nhiêu cả. Mình biết Dương qua 1 lần gặp mẹ bé đưa vào viện Nhi để xử lý vết thương nhiễm trùng sau đó 2 năm thì mình vào nhà bé nhưng thấy tình hình bế cũng không khả quan do không biết cách chăm sóc ( lấy giấy ăn dính lên vết thương) và điều kiện kinh tế eo hẹp nên mình viết bài kêu gọi lòng hảo tâm trong cộng đồng vậy thôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm chúc bạn luôn mạnh khỏe! Thân!
 
8
0
0

ta319

New Member
Trả lời: Chung tay góp sức

Mình gửi trả lời homm qua mà không được
 
8
0
0

ta319

New Member
Trả lời: Chung tay góp sức

Mình gửi trả lời hôm qua mà không được. Chắc tại hệ thống lỗi!
 
8
0
0

ta319

New Member
Trả lời: Chung tay góp sức

Dương chưa được lên báo bao giờ nhưng có nhận được băng gạc và sữa từ bác Đạt đang hoạt động trong tổ chức từ thiện trong tp HCM nhưng do bác của cháu không biết chăm sóc nên không dùng băng gạc mà toàn dùng giấy ăn đắp vào vết thương của bé thôi. Mình đã gặp Dương trong viện Nhi năm 2012 khi bé đang điều trị nhiễm trùng trên t4 khoa miến dịch-khớp, đến năm nay khi mình vào nhà bé thì được bác Điền nhờ kêu gọi trợ giúp cho Dương vì không đủ điều kiện chăm sóc em nữa mà gia đình lại không biết liên lạc với ai để đăng tin trên phương tiện truyền thông.
 
Top