Chuyện cảnh giác !!!

1,557
0
0

Camellia

New Member
Khi bị đâm đằng sau, hãy nhìn lên đằng trước
(Nguồn: Camellia's blog, Sep 9, 2009 )

(Chuyện này xảy ra đã lâu, nhưng vừa rồi, Cam có cô bạn gái bị mất laptop trong tình huống đúng như thế này, dù cô ấy đã từng đọc bài này của Cam và nghe rất nhiều người cảnh báo trò lừa đảo trộm cướp này, nên Cam xin kể lại chuyện này, để mọi người chú ý cảnh giác)

Tớ vẫn đọc báo, nhan nhản cái trò cướp giật túi xách để ở chân xe ga. Trò xưa như Diễm ấy là bọn chúng sẽ giả vờ đâm vào xe mình, khiến mình ngoái lại nhìn không để ý, rồi đồng bọn chúng sẽ nhẹ nhàng nẫng luôn túi để ở chân mình.

Đọc nhiều lắm rồi, nhưng mà hôm qua mới có cơ hội mục sở thị.
Tối qua đi qua ngã tư phố Huế, lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, tự dưng tớ thấy một thằng đi đằng sau đâm vào xe tớ, và kêu: "ôi ôi ôi". Tớ ngoái lại đằng sau, thấy thật là vô lý, chả có lý do gì mà nó cứ gỡ mãi không nổi đầu xe của nó ra khỏi đuôi xe của tớ. Tớ bất chợt nhớ ngay đến cái chiêu Diễm xưa ở trên. Tớ vội quay phắt lên, tay túm lấy máy ảnh đeo trên người, tay chộp lấy máy tính để ở chân. Hic! Hôm qua lại còn mang 2 cái máy laptop liền, một cái của công ty cũ chưa kịp trả, một cái của công ty mới vừa mới nhận. Quả nhiên tớ vừa chộp lấy máy tính của tớ, thì vừa đúng lúc cái máy tính đang rời khỏi xe tớ bởi một bàn tay...một ả ngồi đằng sau xe của một tên khác.

Tớ trừng mắt, lườm nó rồi quát: "Này!". Mụ ấy buông máy tính của tớ ra, lườm lại tớ và bảo "Cái mồm, cái mồm!". Tớ nghĩ: "Có nên hô hoán lên không nhỉ? Mà giờ kêu, nhỡ nó lại rút dao đâm cho một cái thì thôi, mất cả hai cái máy tính với cái máy ảnh ý chứ. À quên, mất mạng ý chứ, còn mấy cái kia thì tất nhiên chả còn rồi". Ba cái xe máy (chắc toàn đồng bọn với nhau) rú ga phóng đi. Lúc ấy tớ mới bắt đầu thấy tim đập chân run.
Hú vía. Số tớ còn may chán, nên may mắn không bị nó tông xe, hoặc rút dao cho một nhát. Có khi hôm nay các bạn đang chia buồn cùng gia đình tớ rồi ấy chứ.

Cơ mà tớ ghét nhất là lúc ấy, rất nhiều người dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ thế, có cả nam giới khoẻ mạnh, chứng kiến cảnh tớ suýt bị giật đồ, mà không một ai có phản ứng gì cả, ngoài một đôi anh chị nói vuốt đuôi: "Nếu mà nó giật, là chị sẽ hô lên". (Chắc chờ nó giật rồi chạy mất hô cho nó chắc chắn!?)

Thôi viết lại bài này để cảnh báo với mọi người để mọi người cảnh giác. Nếu như (nói dại) một ngày nào đó, có ai đó vô tình đâm vào xe của bạn trên đường, thì việc đầu tiên cần làm là chộp ngay đồ của mình ở trên xe, vì nếu không khi bạn quay lại nhìn, rồi quay lên, thì mọi thứ đã thành ảo thuật, biến mất không có cách nào tìm lại được. Cách tốt nhất là cất đồ thật cẩn thận, đừng tạo cơ hội cho bọn cướp giật ấy lấy đồ của mình, vừa mất của, vừa nguy hiểm tính mạng.

Chẹp! Nhưng mà còn chưa biết từ sau đeo máy tính kỉêu gì cho an toàn đây? Hay là thủ sẵn con dao găm trong người nhỉ?




Còn đây là câu chuyện của cô bạn (xin phép bạn Hồng được trích blog của bạn nhé :d)


Tình đến...tình đi....và laptop của em cũng đi theo tình. (Apr 12, '10 9:49 PM, Trà Râu's blog)

for everyone
Đã đọc bài viết của chị Cam về thủ đoạn của bọn trộm trên đường thế mà.... bạn Trà vẫn ngu như ai:(. Không những bạn ý ngu mà cả cái đứa ngồi sau lưng bạn ý cũng ngu.
Chiều qua, bạn Quác quyết định bỏ chồng ở nhà chơi một mình để đi chơi với bạn Trà, để được nghe bạn Trà tâm sự "chuyện đời tôi". Dự định ban đầu của hai bạn là đi ăn phở cuốn và ốc hấp lá gừng, nhưng vì can tội tráo trở, thay đổi quyết định nhanh như chong chóng, hai bạn đổi hướng lên Parkson ăn lẩu Thái nhân tiện shopping một chút. Và hậu quả là hai bạn bị mấy thằng mất dậy nó gài bẫy bằng thủ đoạn cũ rích, mà hai bạn đã được rất nhiều người cảnh báo từ trước, ngay tại ngã tư Trần Bình Trọng ra Nguyễn Du. Vẫn cái trò cũ rích vờ đâm vào xe người khác tại cột đèn đỏ, thế là hai bạn hăng hái nhiệt tình quay lại giúp thằng bé (thằng khốn nạn, tổ sư nó.... ông vẫn còn ức vì bị mất bao nhiêu dữ liệu trong máy), và đồng bọn của nó nẫng chiếc laptop của bạn Trà lúc nào mà không biết, tín hiệu đèn xanh bật lên hai bạn đi qua ngã tư mới phát hiện ra là mất laptop... càng nghĩ càng thấy bạn Trà ngu, bạn Quác cũng ngu không kém.
Thôi thì đành tự an ủi là tại đỏ tình quá (theo lời bạn Quác), mặc dù bạn Trà cũng chả sung sướng gì với cái vụ đỏ tình này đâu:(.



* Lưu ý là hai cái đứa nhấc đồ đằng trước thường là nữ hoặc một nam một nữ, trông rất hiền lành hoặc bình thường nên chẳng ai để ý. Tốt nhất là khi có đồ để ở đằng trước thì nên nghĩ ngay tới việc rất nhiều kẻ gian sẽ theo dõi và tìm cách để lừa mình, vì vậy phải luôn trong trạng thái cảnh giác. Kẻ gian thường không ngay lập tức giật đồ đâu, thường bọn chúng hay đi theo chúng ta một lúc, để xem thói quen/phản ứng chạy xe và mức độ khó dễ để lấy đồ, chúng sẽ tính phương án lừa đảo hay cướp giật. Nếu tuyến phố đông đúc, chúng thường lợi dụng lúc chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ để làm cái trò mèo trên. Nếu đường phố rộng, đồ hớ hênh, thì chúng sẽ giật. Nếu buổi tối, vắng vẻ, thì bọn chúng chèn nạn nhân vào lề đường và trấn áp rồi ...cướp một cách trắng trợn. Nếu chống cự hoặc hô hoán rất có thể bọn chúng làm liều, nặng nhất có thể ra tay sát hại thân chủ.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

Nhân tiện trích thêm một bài từ bên WTT của nick nguyenha_phanh (thủ đoạn của bọn lừa đảo trong SG)

Bọn lừa đảo - Hãy cảnh giác
Chiều nay cô mình vừa tan sở làm về thì gặp ngay bọn lừa đảo. Cũng may là đã không có chuyện gì xảy ra, nhưng mình post lên để mọi người cảnh giác. Dạo này bọn lưu manh lộng hành quá mức tưởng tượng.
Cô mình đang chạy xe ngoài đường. Trước giỏ xe cô mình treo túi xách và thêm 2 túi plastic to to nữa, trong đó chỉ đựng vải vóc thôi nhưng dòm từ ngoài vào thì không thấy gì hết. Gần đến nhà, đột nhiên một con bé chạy xe song song với cô, nói:
- Chị gái chị gái, có sợi dây mắc vào bánh xe chị kìa. Chị lấy ra đi không thôi té xe bây giờ.
Con bé này người nho nhỏ, đen đen, cũng còn khá trẻ. Cô mình không nói gì, cứ im lặng chạy xe, vì rất nhiều trường hợp lừa đảo tương tự trên đường phố thế này đã xảy ra.
Chạy thêm một đoạn nữa thì một thằng khác chạy lên, cũng nói:
- Có sợi dây mắc vào bánh xe kìa, gỡ ra đi không là chạy thêm đoạn nữa té đó.
Thằng này thì lớn tuổi hơn con bé kia một tí. Nó cũng chạy theo song song với cô mình. Đột nhiên cô mình dừng hẳn lại, nó lỡ trớn và chạy luôn. Cô mình quay đầu dòm sau xe thì quả nhiên có sợi dây mắc vào thật. Lập tức cô xuống gỡ ra nhanh chóng, càng nhanh càng tốt rồi leo lên xe chạy tiếp. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà rồi. Cô mình rẽ ngoặc vào hẻm.
Bất chợt lại nghe tiếng thằng kia:
- Chị gỡ còn sót lại kìa, coi chừng té đó chị.
Cô mình quay sang thì thấy đúng thằng hồi nãy. Nhưng rõ ràng nó đã chạy thẳng rồi, lẽ ra nó đã chạy đường khác, thế mà bây giờ nó ở đâu lù lù hiện ra. Ban đầu cô mình còn tưởng nghi ngờ cho người tốt, nhưng khi thấy thằng này chạy theo thì cô đã biết là gì rồi. Cũng may lúc đó đã đến nhà, cô mình dừng xe lại. Mấy cô hàng xóm thấy cô mình thì chạy lại nói chuyện. Thằng kia rề rà một chút rồi vọt mất.
Mình không biết bọn nó có ý đồ gì. Có thể nếu nạn nhân dừng xe, dòm ra sau thì đồng bọn sẽ giật túi xách phía trước. Hoặc là nếu nạn nhân xuống xe tháo sợi dây mắc vào bánh xe thì bọn chúng sẽ cướp xe luôn.
Điều đáng nói là bọn này càng ngày càng lộng hành. Đoạn đường xảy ra sự cố gần ngay với trụ sở cảnh sát hình sự mới ghê chứ. Đã thế khi vào hẻm, bọn chúng cũng theo vào luôn.
Mọi người nhớ cảnh giác cao độ. Ai nói, ai hỏi, ai hò hét gì cũng mặc kệ, đừng tin, cũng đừng thèm trả lời, kệ xác bọn nó. Cũng có nhiều trường hợp mở miệng ra trả lời thì bị nó bỏ bùa ngải lú lẫn, giao xe cho chúng. Nói chung đi đường, bọn lưu manh có đủ mọi mánh khóe ko lường trước được. Chuyện này xảy ra ở SG, ko biết ở HN có ko nhỉ?
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

Đọc bài chị Cam thấy sợ quá.
Hồi em ở SG thấy ng ta bảo nhìn em biết ngay ngoài bắc vào, tại vì đi bộ mà đeo túi tung tăng quay ra phía đường. :(.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

Huhuuuu sợ quá sợ quá, nếu có phải mang laptop thì đeo dây qua vai cho lành
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

Huhuuuu sợ quá sợ quá, nếu có phải mang laptop thì đeo dây qua vai cho lành
Chị Cáo ơi chị Cáo, e họ e đeo túi lap như đeo ba lo ý, thế mà xuống đường bơm xe, gỡ một tay ra chúng nó phóng xe quá kéo một cái thế là tuột luôn khỏi tay kia (như người ta tuột áo khoác ý ạ) bay luôn quả túi trong đó có cả lap lẫn giấy tờ luôn, cứ ớ ớ ớ chả biết làm thế nào.
 
872
0
0

kelly

New Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

Ôi, chuyện này xảy ra mấy năm nay rồi, chính chị cũng là nạn nhân đây, chị và 1 đồng nghiệp đang chở nhau bỗng xoẹt 1 cái thấy xe mình lạng đi còn đang không biết đầu cua tai nheo gì, khi hoàn hồn lại thì thấy 2 thằng kẻ cướp đang đi sát bên phải mình mắm môi mắm lợi giật cái túi của bạn chị, cô này cũng kiên cường yếu thế mà làm sao giữ chặt cái túi to lắm nhé, 1 lúc thấy không giật được chúng mới buông ra, may mà không ngã xe. Công nhận hôm đấy mình đi xe siêu đột xuất chứ mọi ngày thì giáng cả 2 chị em xuống đường rồi. Thủ đoạn của bọn này kinh lắm nhé, chúng toàn hoạt động ở các trục đường ven đô chị biết là Bưởi, Láng, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh, Nguyễn văn Huyên, Tô Hiệu, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Phong sắc, một số đường trong khu Mỹ Đình, The Manner...Trông chúng người ta nghĩ là sinh viên vô hại, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc sạch sẽ và đặc biệt bọn này toàn đi xe máy biển ngoại tỉnh. Hành vi của chúng là 1 thằng đi trước lượn vè sát vào đối phương, nếu thấy có gì chộp được là chúng làm hiệu cho 1 xe phía sau bao giờ cũng chở 2 thằng phi lên và hành động. Hàng ngày phải đi trên mấy đoạn đường này chị nhận được hết mặt bọn chúng rồi, may mà mình cũng chẳng có gì để chúng lấy dc cả. Lại nói chuyện cô bạn đồng nghiệp, có hôm buổi trưa đi từ cơ quan về nhà (trong khu Làng Quốc tế Thăng Long), khoác túi trên vai, đi bộ trên vỉa hè mà bọn chúng vẫn cướp.. nhưng cô này rất ngoan cường dù có ngã bất tỉnh nhưng tay vẫn nắm rất chặt quai túi. Khi mọi người ra ứng cứu và gọi chông cô ấy đến mà gỡ mãi mới được cái túi ra khỏi tay:D. Kết quả à cô bạn chị phải nằm nhà 1 tuần vì hoảng sợ và bị chấn thương nhẹ. Sau 2 lần bị cướp như thế và cô ấy rút ra 1 kinh nghiệm nếu có xách túi, kể cả trên xe buýt thì cũng cầm chặt quai túi buông túi xuống thì kẻ cướp khó lòng giật được. Còn cô cháu của chị cách đây 2 tháng, đi làm về trên đường Láng, bỗng thấy chân đau nhói, xe lạng đi và nhìn xuống sàn xe thì cái máy tính đã không cánh mà bay trong khi cốp xe SCR còn bận để cái áo mưa, thế có bực mình không chứ. Nó đến không dám nói năng gì vì đã được cô cảnh báo rất nhiều lần rồi. Tuần sau thấy đến cũng không thấy máy tính đâu, hỏi ra mới dám khai thật là bị bọn cướp đi sát xe, lợi dụng mình không để ý, nó đạp mạnh vào chân mình khiến mình co chân lên và phía bên kia là 1 thằng cướp ngay túi máy tính. Rất gọn gàng.
Kinh nghiệm của chị là không nên mang bất kỳ túi xách gì ra đường mà không có cốp xe. Nếu ra đường vào tầm 10h sáng đến 1h30 chiều và tầm 3h đến 4h30 chiều thì hãy cảnh giác với những thanh niên đi xe biển số 33, 88, 89, 98,99. Xe máy phải có gương để còn quan sát khi đi trên đường. Chúc mọi người chăm lo tốt cho tính mạng và tài sản của mình.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

em cho vào cốp thì lại sợ nhanh hỏng....thế ...phải mua ôtô đi cho lành nhỉ:D:D:D
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

Khiếp chị Kelly chứng kiến mấy vụ thế thì đi đg mắt cứ phải đảo như rang lạc à chị? Hồi lâu lâu rồi, phải mười mấy năm rồi em chứng kiến 1 chị đeo dây chuyền vàng bị giật, cái dây chuyền kiểu gì mà cứ đánh dẹt dẹt bản to rộng ý, nó giật nó giằng mấy phát chả đứt, máu ở cổ chị ý phun ra, ướt cả áo, em còn nhớ hình ảnh kinh khủng ý, em đứng trên vỉa hè mà sợ quá run bần bật lên, á khẩu không thốt đc câu nào, . Từ đó tự nhiên em sợ đeo dây chuyền, đồ giả cũng sợ ý:(
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Chữ nhỏ | Chữ to BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG / ĐIỀU TRA S.O.S: Chiêu lừa không tin nổi lần đầu xuất hiện tại VN

Chiêu lừa núp bóng… giải thưởng từ trên trời rơi xuống

Phản ánh với VTC News, ông Trần Xuân Khoát, cán bộ phòng hành chính bệnh viện tỉnh Nam Định đã kể lại một thủ đoạn lừa đảo mới khá tinh vi mà gia đình ông "suýt" là nạn nhân nếu không tỉnh táo và biết tiếng Anh.




Nếu không tỉnh táo, vợ chồng ông Khoát đã trở thành nạn nhân của trò lừa tinh vi (Ảnh nhân vật cung cấp).
Ông Khoát cho biết, một ngày cách đây khoảng 2 tháng, vợ ông nhận được 1 cuộc điện thoại từ một số cố định mã vùng 08 (đầu số cố định của TP.HCM). Một người phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên của một công ty chuyên sản xuất dụng cụ nấu ăn của Hàn Quốc và công ty này đang tham gia 1 hội chợ tại TP.HCM. Người phụ nữ trên cho hay, vì vợ ông Khoát đã mua hàng của công ty (trên thực tế, gia đình ông Khoát không hề biết đến nhãn hiệu trên trời rơi xuống kia – pv) nên nay công ty cấp cho bà 1 số đăng ký dự thưởng và mời bà đến tham quan gian hàng.


Chiều hôm sau, cùng giờ và cùng số điện thoại mã vùng 08, người phụ nữ trên gọi điện lại thông báo số dự thưởng của vợ ông Khoát đã trúng giải thưởng 100 triệu đồng và mời vợ chồng ông Khoát ngày hôm sau đến nhận thưởng ở trung tâm triển lãm ở TP.HCM (chỉ nói chung chung, chứ không đưa địa chỉ cụ thể - pv). Khi vợ ông Khoát cho biết đang sống ở Nam Định nên không thể vào TP.HCM ngay ngày hôm sau (do thời gian 1 ngày là quá gấp) thì người phụ nữ kia nói: “Rất tiếc là hết ngày triển lãm, công ty phải về Hàn Quốc, nên việc trao thưởng sẽ gặp khó khăn”.

Tuy nhiên, vừa tỏ thái độ thông cảm và giúp đỡ, nữ nhân viên tự xưng là nhân viên của công ty Hàn Quốc này "bật mí" cho vợ chồng ông Khoát một cách để nhận thưởng mà không cần vào TP.HCM là phải có 1 tài khoản có tiền đảm bảo là 50 triệu đồng để chị ta xin lãnh đạo đồng ý việc gửi phần thưởng thông qua phương thức chuyển khoản.

Ngày hôm sau, vợ ông Khoát lại nhận được một số điện thoại có vẻ như từ nước ngoài với mã vùng và đầu số lạ. Cũng người phụ nữ hôm trước khẳng định đang gọi từ Hàn Quốc về, bà ta cho biết đề nghị nhận thưởng qua tài khoản của vợ chồng ông Khoát đã được chấp nhận và khẳng định: Chỉ cần vợ ông làm theo đúng hướng dẫn sẽ nhận được tiền nhưng phải trừ một ít (10% số tiền thưởng) theo Luật thuế thu nhập cá nhân. Bà này cũng cho vợ chồng ông Khoát số điện thoại công ty để khi nào lập xong tài khoản và chuyển tiền vào đó thì gọi điện báo.


Ông Khoát cho biết dù cảm thấy nghi ngờ nhưng ông vẫn lập tài khoản và gọi đến số điện thoại được cung cấp. Tại bưu điện, nhân viên ở đây cho biết số điện thoại trên đúng là ở Hàn Quốc và khi anh Khoát gọi điện thông báo đã có tài khoản thì nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào, có cả tiếng nước ngoài giống như trong một văn phòng thật sự.


Hai hôm sau khi biết ông Khoát đã có tài khoản ngân hàng, nhân viên của công ty Hàn Quốc trên gọi điện đề nghị vợ chồng ông ra cây ATM để làm theo hướng dẫn. Tại đây, bà ta đề nghị ông cắm thẻ vào và chuyển sang chế độ tiếng Anh, rồi ấn nút thứ 2 từ trên xuống (nút chuyển khoản - pv), chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản rồi đọc một dãy số để nhập vào (thực chất là một số tài khoản ngân hàng khác - pv) và cho biết chỉ cần nhấn đồng ý là sẽ có tiền về tài khoản. Bà này không quên dặn dò vợ ông Khoát là giữ bí mật về dãy số cũng như thông tin hiện ra về tài khoản trên để khỏi bị... mất tiền.

Với bằng C tiếng Anh, vợ ông Khoát không khó để hiểu ý nghĩ của từ chuyển khoản vì thế đã không bị lừa. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại dãy số tài khoản mà nhân viên tự xưng ở Hàn Quốc đọc thì đó là tài khoản có số chứng minh thư của một người... đã chết.

Dù không rơi vào bẫy nhưng ông Khoát cho biết rất muốn chia sẻ để mọi người tỉnh táo không mắc lừa những cái bẫy tinh vi núp bóng các phần thưởng từ trên trời rơi xuống.

Đủ kiểu tin nhắn rác lừa người cả tin

Không tinh vi và công phu như chiêu lừa mà gia đình ông Khoát suýt dính phải nhưng những tin nhắn lừa đảo thông báo trúng thưởng, có quà hay được nhận tiền từ đầu số tổng đài các mạng điện thoại cũng khiến không ít người nhẹ dạ mất vài chục đến vài trăm tiền điện thoại.



Có ngày chị Lan Anh nhận được cả chục tin nhắn đến từ nhiều số lạ khác nhau thông báo hết trúng thưởng đến có quà tặng của... người thương. (Ảnh Khánh Hòa)

Chị Lan Anh (ở Tập thể Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết có ngày chị nhận được cả chục tin nhắn đến từ nhiều số lạ khác nhau thông báo hết trúng thưởng đến có quà tặng của... người thương. Chị Lan Anh cho hay, nếu không cảnh giác chắc chị mất tiền oan không biết bao nhiều lần bởi những tin nhắn trên rất chuyên nghiệp và “y như thật”.


Chị Lan Anh cũng cho chúng tôi xem tin nhắn mới nhất chị nhận được từ số điện thoại (084) 43 9964285 có nội dung như sau: “QC Ban nhan duoc qua tang am nhac tu nguoi thuong gui tang qua DV mang. De nhan qua & biet ve ten nguoi gui tang. Ban soan tin D gui 6782. DTHT : 1900571203’’. Khi chúng tôi gọi điện lại cho số 043 9964285 thì số máy này không liên lạc được, còn khi gọi cho tổng đài 1900571203 thì máy luôn bận.

Trước đó, những tin nhắn mang "họ lừa” như "Đây là tin nhắn từ tổng đài Vinaphone. Bạn gửi tin nhắn này đến 30 số điện thoại khác nhau sẽ nhận được 100.000 đồng trong tài khoản", hay "Bạn nhận được chia sẻ GPRS tự động từ số điện thoại xxx và 05 hình nền + 05 nhạc chuông từ tổng đài, để nhận tin bạn soạn tin theo cú pháp MDG gửi 8714", hoặc "Chúc mừng bạn: bạn là người may mắn trong chương trình khuyến mãi của chúng tôi, hãy soạn tin nhắn: IM NAP 9980024231 và gửi đến số máy 998 để biết thêm chi tiết" ... không phải là hiếm.

Chỉ cần người nhận cả tin làm theo tin nhắn đó là sẽ bị mất tiền oan cho những kẻ lừa đảo chuyên xài sim “trôi nổi” giá bèo. Những kẻ này gửi hàng trăm tin nhắn bằng tiền khuyến mại để lừa những người cả tin hoặc tham giải thưởng.

Chính vì thế, để bảo vệ túi tiền chính mình, bạn nên cảnh giác khi nhận được những tin nhắn và số điện thoại lạ với nội dung hấp dẫn quá mức như trúng thưởng, trúng giải. Trong những trường hợp này, bạn nên cân nhắc, tìm hiểu kỹ và nếu thủ đoạn lừa đảo quá tinh vi, bạn nên thông báo với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý.


Các mạng di động cũng chỉ biết cảnh báo
Hiện tượng tin nhắn rác, lừa đảo không phải là mới và hầu hết các mạng di động đều biết rất rõ nhưng việc ngăn chặn dứt điểm không hề dễ dàng.

Một lãnh đạo của MobiFone từng khẳng định mạng di động này đã nhiều lần cảnh cáo và gây sức ép đối với các công ty cung cấp dịch vụ nội dung đã spam tin nhắn quảng cáo tới khách hàng. Tuy nhiên, khi các tin nhắn xuất phát từ các số ĐTDĐ cá nhân và lại không xác định được nguồn gốc rõ ràng của các số di động này là từ các công ty kinh doanh đầu số, thì cũng khó trong việc đưa ra bằng chứng rõ ràng để xử lý nhất là khi chủ nhân của các số điện thoại này chủ yếu là các thuê bao trả trước và thông tin đăng ký là không chính xác.

Bên cạnh đó, hiện chưa có văn bản nào quy định về việc xử lý các loại nhắn tin có nội dung xấu giữa cá nhân với cá nhân. Ngoài ra, những kẻ lừa đảo phần lớn đều sử dụng chiêu dùng các sim trả trước của VinaPhone nhắn sang thuê bao mạng Viettel, dùng sim Viettel nhắn sang các thuê bao mạng MobiFone... nên các nạn nhân khó có thể khiếu nại còn các nhà mạng cũng không dễ để xử lý.

Vì vậy, cảnh giác và cẩn thận là điều quan trọng nhất bạn nên nhớ khi nhận được những tin nhắn có mùi lừa đảo.


http://www.vtc.vn/SOS-Chieu-lua-khong-tin-noi-lan-dau-xuat-hien-tai-VN/4148736.epi
 
57
0
0

MeNamDuy

New Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

Em bị lừa tin nhắn một lần rùi :( May mà mất có 15.000 thôi thì em tỉnh lại :D
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện cảnh giác !!!

Chuyện lâu rồi nhưng giờ mới nhớ ra để post lại cho mọi người tham khảo và...cảnh giác ạ!

THẬN TRỌNG KHI DÙNG SKYPE CHAT


Đặc biệt dành cho các bạn gái...già như tớ :D

Số là, tớ thường dùng Skype để chat với sếp, với đối tác nước ngoài (tất nhiên ít thôi) và khi cần gửi file nhiều nhiều. Thế nên tớ chẳng add nhiều người vào friend list.

Ấy thế nhưng mà, tự dưng hôm vừa rồi, có một chàng nhảy bổ vào chat với tớ, cứ như thể là quen lắm, vì cái giọng rất thân thiện và đầy lịch sự. Nick là Ritchie Blackmore (Có bạn nào biết cái nick này không???). Tớ thấy cái chữ Blackmore này quen quá, mà chẳng nhớ ra. Hay là tớ thấy nó gần giống cái nhãn hiệu điện thoại Black Berry mà tớ đang dùng nhỉ . Hoặc giả nó là tên tuổi của một nghệ sĩ nào đấy mà tớ không biết (Thực tế là tớ chả biết ai với ai cả).

Vốn bản tính tò mò, nên tớ rất thực thà hỏi chàng là sao lại biết nick của tớ. Chàng bảo rằng do search trên mạng thôi.

Rồi chàng rất vui vẻ, chân thành, tự giới thiệu tên là Trung, năm nay 30 tuổi. Tớ cũng hay đa nghi, cẩn thận, nên không vội vàng add bạn ấy vào ngay, dù chàng tỏ ra rất tử tế, nghiêm túc và không có gì đáng phải nghi ngờ cả. Tớ cứ để pending cái nick của chàng và invisible, rồi nói luôn với chàng: "Mình đã có chồng, hai con, thế nên đừng kết bạn nữa, phí công". (Thẳng tính gần bằng bạn Trà ấy nhỉ )

Ngạc nhiên chưa, chàng bảo: "không hề gì, mình không quan trọng, mình chỉ muốn kết bạn thôi".

Nhưng mà tớ thì chả nghĩ đơn giản thế thế nên kiên quyết không tiết lộ bất kỳ gì về bản thân. Chàng bảo rằng, hay chuyển sang yahoo chat cho nó dễ. Chàng rất nhanh, thành thục tự typing ngay cái yahoo IM của chàng ra là: xxxxxxx (Sorry tớ không dám post vào đây, lý do lát tớ sẽ nói), và bảo tớ add ngay vào đi.

Tớ thì không quảng giao. Nhưng đợt tới tớ đang chuẩn bị tổ chức một cái event, nên cũng cần đối tác ở một số ngành nghề khác nhau. Thấy bạn này nhiệt tình kết bạn không vụ lợi, tớ nghĩ, hay hỏi bạn ấy xem bạn ấy làm nghề gì. Nếu có liên quan đến cái event của tớ thì tớ cũng add vào, thôi thì trước lạ sau quen vậy. Nhưng chàng lại làm về ngạch đầu tư tài chính...gì gì ấy. Chả liên quan gì đến tớ cả. Nên tớ không add nữa. Chả quen biết gì sất .Rách việc. Chàng còn hỏi tuổi tớ nữa. Tớ mắng cho, bảo là mất lịch sự. Chàng lại hỏi tiếp tớ ở HN hay HCM, tớ bảo "bạn thử đoán xem". Chàng ấy chắc chán quá vì cách nói chuyện nhạt nhẽo vô vị đầy tính phòng thủ của tớ, nên say goodbye tớ và hẹn gặp lại sau.

Rồi lại do tính tò mò và nhiều trí tưởng tượng, tớ quyết định đưa nick IM của chàng lên google search. Tớ nghe nói , trên mạng có nhiều trò làm quen vớ vẩn rồi lấy thông tin đưa lên mạng linh tinh lắm.

Quả như tớ tiên đoán. Khi searching chàng ra, tớ phát hiện ra HẮN (hiện nguyên hình rồi mà) là một tên Đông- gioăng chính hiệu. HẮN tham gia các forum bậy bạ hết sức. Điển hình là có cái đoạn HẮN tán dương một tay chơi trên mạng về thành tích xxx rồi post toàn hình bậy bạ lên mạng nọ kia.

Chưa hết, HẮN còn bày tỏ quan điểm về sở thích "lái máy bay bà già". Rồi LŨ CHÚNG NÓ còn trao đổi truyền nhau một list tên tuổi, điện thoại, rồi những thông tin làm ảnh hưởng đến một loạt các chị em chẳng may (hoặc cố tình) bị chúng nó lừa gạt bằng cái chiêu vớ vẩn vừa xong.

Tớ lập tức lock ngay địa chỉ của cái tên Blackmore khốn kiếp ấy lại, band vĩnh viễn hawns không bao giờ có thể chat với tớ ở Skype nữa. Còn đương nhiên, không bao giờ có hắn trong bất kỳ friend list nào của tớ cả.

Sở dĩ tớ phải dài dòng kể chuyện, là vì tớ lo lắng cho các bạn nữ ngây thơ thật thà, hoặc những bạn đang gặp phải nỗi buồn nào đấy với chồng, người yêu, hoặc cô đơn lại tưởng có được người tri kỷ rồi là trút hết mọi tâm sự nọ kia vào phải những kẻ như thế này thì mang tiếng chit.

Tớ cá là thể nào cũng có bạn đọc xong sẽ nói là: Dở hơi đâu mà chat với bọn không quen, rỗi hơi... Nhưng tớ cứ cảnh tỉnh thế, vì những tên này có đặc điểm là nói chuyện rất cuốn hút (với những ai ngây thơ) và ra vẻ cực kỳ nai, ngây thơ, nghiêm túc... khiến mình mất cảnh giác đấy. Bằng chứng là đã có cả một list các "máy bay bà già" chúng nó post trên mạng đấy thôi (có cả giáo viên, rồi trưởng phòng,...nọ kia nhá)

Tớ cũng ko post nick IM của hắn lên đây, vì sợ nếu trúng người quen, hoặc HẮN mà biết cái entry này của tớ, HẮN thù, rồi tìm thông tin của tớ đưa lên mạng như mấy "MÁY BAY BÀ GIÀ" kia thì chit. Lúc ấy thì tình ngay lý gian.

Nhờ? Công nhận không????


------------
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top