Có ai biết những bệnh này là bệnh gì không? - Một gia đình chết mòn vì căn bệnh lạ

499
0
0

Shortee2009

New Member
Một gia đình chết mòn vì căn bệnh lạ Thứ bảy, 19/09/2009 07:03
(CATP) Nhà có chín người thì tất cả đều mắc một căn bệnh quái ác không tìm được nguyên nhân. Hai vợ chồng lần lượt qua đời, để lại bảy người con côi cút hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật, đói khát. Đó là tình cảnh của gia đình ông Đinh Riu ở làng Ó, xã A LBá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Năm 2003, bà Siu Vil (dân tộc Ja Rai) phát bệnh nặng, từ hai chân đến toàn thân đều bị liệt rồi qua đời. Hai năm sau, đến lượt chồng là ông Đinh Riu (dân tộc Bah Nar) cũng mắc phải chứng bệnh y hệt, theo vợ bỏ lại bảy đứa con. Cả bảy người con (ba gái, bốn trai, lớn nhất 30 tuổi, nhỏ 15) gồm: Siu Ar, Siu Er, Siu Ir, Siu Blom, Siu Hlêh, Siu Hlen và Siu Bléh đều lần lượt bị căn bệnh lạ giày vò. Không biết nguyên nhân căn bệnh, người trong làng đồn thổi bị giàng phạt, ma quỷ ám làm chị em Siu Ar suốt ngày không dám ló mặt ra ngoài.

Ba chị em trong nhà cùng đứa con chị Siu Ar
Căn nhà sàn xập xệ trống huơ trống hoác chẳng có vật dụng gì đáng giá. Mấy chị em nằm rên xiết, vật vã trên sàn gỗ. Bao trùm ngôi nhà là không khí đìu hiu không có lấy một tiếng cười. Người chị cả Siu Ar suốt ngày nằm đắp chăn rên rỉ vì căn bệnh hành hạ, tay chân đã đỡ hơn nhưng cái tai lại đau nhức không chịu được. Hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, chị rên xiết trả lời như dại đi, nước mắt lăn dài trên gò má: “Không biết tính cái tuổi đâu. Đau tai, đau lắm! Chết mất thôi!”.

Siu Blom, em thứ tư trong nhà là người bị nặng nhất, phát bệnh từ tháng 2-2009. Hai chân bị liệt, cơ teo dần không còn cảm giác, người trở nên xanh xao gầy gò. “Sợ chết lắm! Bệnh trị không khỏi, rồi cũng theo ba mẹ thôi!”, Blom nói mà đôi mắt cứ rơm rớm như muốn khóc. Từ khi mắc bệnh, Blom sút cân nhanh chóng, nay chỉ còn da bọc xương, hàng ngày phải chịu đựng những cơn đau nhức nhối, ngay cả khi ngủ cũng không yên. Anh thứ ba, Siu Ir là người đầu tiên bị bệnh trong bảy chị em, phát bệnh trong thời kỳ còn ở quân ngũ, chân tê liệt không đi được đành về nhà điều trị, nay đã có vợ. Siu Bléh (15 tuổi, em út) đang học lớp 8 trường THCS Trần Hưng Đạo (xã A LBá) thì nghỉ học vì bị liệt hai chân không lết được nữa.

Chỉ tay về phía xó bếp, Siu Ar nói: “Gạo còn ăn được mấy ngày nữa là hết, không biết rồi lấy ở đâu ra”. Ba mẹ mất, để lại cho mấy chị em ngoài căn nhà sàn ọp ẹp còn mấy sào đất trồng ngô, trồng sắn nhưng có ai đứng dậy được mà làm lụng nuôi nhau!

Bệnh viện huyện lắc đầu khám không ra bệnh, Phòng LĐ-TB&XH huyện Chư Sê tổ chức đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai chạy chữa. Sau thời gian theo dõi, điều trị, bước đầu các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân có thể là viêm đa dây thần kinh.

Số tiền để tiến hành chữa trị cho bảy chị em là rất lớn, rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ những đứa con côi cút này thoát khỏi căn bệnh quái ác.
TRIỀU DƯƠNG
 
Top