Có anh chị nào giúp dùm với!

147
0
0

meoluoi181

New Member
Tuần trước mèo có đi khảo sát tại địa bàn Quản Nam - Đà Nẵng và nhờ có sự giúp đỡ hướng dẫn của các bạn trong nhóm hoạt động xã hội Fireclub tại Đà Nẵng nên mình được biết đến những trường hợp sau đây thật sự đang cần sự giúp đỡ của mọi người trong xã hội, rất mong các anh chị có thể làm gì đó giúp cho những hoàn cảnh này.

1/Người phụ nữ bất hạnh
Trước khi bỏ nhà ra đi người đàn ông tàn nhẫn đã cắt đứt gân tay gân chân của chị và đè lên vai chị gánh nặng của 4 đưa con, đứa lớn nhất đang học lớp 8 đứa nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Số phận bất hạnh này là của chị Cúc hiện trú tại Thôn 4 – Đại An – Đại Lộc – Quảng Nam. Sau những bất hạnh đó chị tưởng chừng như gục ngã và đã có lúc tìm đến cái chết nhưng cũng nhờ trời điều đó không thành,được bà con làng xóm và nhóm hoạt động xã hội Fireclub – Đà Nẵng phát hiện giúp đỡ và động viên mà 4 đứa trẻ thoát khỏi cảnh mồ côi mẹ.
Nguồn sống duy nhất cho 4 mẹ con là số tiền trợ cấp 1 triệu / tháng của địa phương để duy trì cuộc sống, 4 đứa trẻ trong đó 3 đứa đã đi học, đứa út thì không có sữa vì mẹ quá suy kiệt. Người mẹ đáng thương thì sau khi được cấp cứu nối gân nhưng một tay bại hẳn chưa phục hồi, một tay phục hồi chút ít nhưng chẳng thể làm gì được.Đôi chân của chị giờ như đứa trẻ mới tập đi bập bõm, khóc không thành tiếng. Cháu lớn đi làm về thì làm việc lặt vặt trong nhà và chăm lo cho các em. 14 tuổi mà em đã gánh trên vai những nỗi đau quá nặng tưởng chừng như quá sức của mình.
Ngôi nhà tềnh toàn xộc xệch, bên trong thì trống lốc chẳng có vật dụng sinh hoạt gì, ngay cả những vật dụng cơ bản như nồi niêu, bát chén, thau chậu quần áo cũng thiếu thốn đủ cho ta thấy cảnh khốn cùng của một gia đình.
Hiện tại Chị Cúc đang rất cần có được một số thiết bị tập luyện để có thể phục hồi lại chân tay còn làm ăn nuôi các con. Một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình nhưng xoong nồi, chén bát, thau chậu… Mong muôn bình thường đó dường như ko là gì với mọi người nhưng với chị đó là một điều khó khăn biết bao. Thiết nghĩ mỗi chúng ta tuy không khá giả nhưng chắc vẫn đủ để góp cho chị một cái chén, cái thau để cho cuộc sống chị bớt khó khăn hơn.

2/ Người thợ hồ không may mắn

Chú Trương Nhâm 60 tuổi, một người thợ hồ trụ cột của gia đình nuôi vợ và 2 đứa con, cuộc sống tưởng chừng như bình lặng trôi qua thì một ngày cách đây 6 tháng anh bị tai nạn lao động và từ đó phần thân dưới từ đốt sống thứ 5 trở xuống bị liệt hoàn toàn, tàn phế cả đời sau tai nạn hệ bài tiết cũng hỏng nên cả nên mỗi lần như vậy vợ con phải tự tay cời ra, chi dưới càng ngày càng teo tóp. Anh nằm liệt trên giường bất lực không biết làm sao phụ giúp vợ con. Bây giờ thì cả gia đình trông vào chị vợ và những ngày lương phụ hồ của chị. Cháu lớn năm nay học 12 chuẩn bị thi đại học rồi nhưng trước hoàn cảnh trên em không biết mình có thể dự thi hay phải dừng lại ở đây. Cháu nhỏ hiện đang học lớp 8 cũng lao đao trước cảnh gia đình.
Hiện anh đang rất cần một chiếc xe lăn để có thể phụ giúp việc gì đó cho gia đình và một sự trợ giúp để đứa con gái lớn của anh có thể tham dự kì thi đại học sắp tới. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía xã hội và những tấm lòng từ tâm trong lúc này.
Địa chỉ cần giúp : Trương Nhâm 60 tuổi ở Thôn I Điện Sơn xã Điện Tiến,Huyện Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam


3/ Nữ công nhân sống trong bóng tối

Năm 1993, chị Nguyễn Thị Thanh Hà, 43 tuổi, ở tổ 7 khu tập thể Đường sắt 6 - thuộc phường Thạch Gián - Thanh Khê - Đà Nẵng mang thai ba tháng thì bị u não phải mổ. Sau ca mổ, chị bị mù cả hai mắt, nói không được. Khi con được bốn tuổi thì chồng lấy vợ khác, đem theo đứa con. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm chị Hà sống trong bóng tối một mình với bệnh tật, nghèo khổ
Trước đây, chị Hà là công nhân nấu ăn hợp đồng cho Công ty Đường sắt Đà Nẵng. Sau khi bị mù, chị ở nhà, không có chế độ gì, chỉ sống nhờ vào 150.000đ/tháng của chính quyền giúp đỡ. Nhà không có tiện nghi sinh hoạt, chỉ một chiếc giường, một chiếc ghế hư, một bóng đèn tròn không bao giờ đỏ. Mỗi ngày chị nấu ăn một lần ăn cả ngày.

Anh bạn công tác ở Văn phòng UBND thành phố cùng đi với tôi đến thăm chị động lòng chạy mua tặng chị một chiếc radio nhỏ để chị nghe cho đỡ buồn.

Gia đình chị ở huyện Đông Anh, Hà Nội, bố mẹ đều qua đời, anh chị em đều nghèo khổ nên không ai cưu mang, giúp đỡ chị. Hơn 10 năm nay chị ăn uống, sinh hoạt kham khổ lại bị tê nửa người bên phải, ngón tay bị co quắp trông thật thảm thương. Nếu không có ai giúp đỡ, chăm sóc thì sớm muộn chị sẽ bị bại liệt toàn thân.
Cửa đi vào thì chỉ đủ cho 1 người bước vào mà còn khó khăn, cầu thang lên xuống thì thanh vịn đã hỏng, các bậc cầu thang thì trơn trượt ngay cả các bạn trẻ đi lên đi xuống cũng phải gồng người cho khỏi té,vậy mà người phụ nữ này vẫn âm thầm xách nước lên xuống hàng ngày trong 2 năm qua mà không cần tới đôi mắt.
Chung với bóng tối của đôi mắt là bóng tối của ngôi nhà, tối tăm, ẩm thấp và nguy hiểm với những cánh cửa, xà nhà lung lay có thể rớt bất cứ lúc nào ẩn sau đó một tâm trạng tủi thân của người phụ nữgần như bị quên lãng. Khi các em có hỏi « Sao chị không bắt điện cho sáng » thì nhận được câu trả lời từ chị « Đời chị đã hết ánh sáng rồi cần chi phải bắt đèn » nghe mà đau sót. Cũng đã có những lời đề nghị đưa chị vào những trung tâm để nuôi dưỡng nhưng chị ko đồng ý vì mong muốn được sinh sống tại ngôi nhà của mình dù có cực khổ như thế nào đi nữa.
Trước hoàn cảnh của chị Hà, rất mong những tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cá nhân có lòng từ thiện sớm chia sẻ nỗi bất hạnh của chị, giúp chị chữa bệnh và tạo điều kiện để chị sống những ngày còn lại được tốt hơn



4/ Hai cụ bà đơn côi
Một cụ sắp xỉ 80 một cụ xấp xỉ 100
Hai bà cụ trải qua những năm tháng chiến đấu không gia đình thân thích. Một người là mẹ việt nam anh hùng một người là vợ liệt sĩ, người gần trăm tuổi người cũng gần 80 về sống với nhau cho bớt đơn côi những lúc tuổi già. Hai cụ tuy tuổi cao nhưng đầu óc vẫn còn khá minh mẫn, cuộc sống tuy đã có sự hỗ trợ từ phía chính quyền nhưng cuộc sống vẫn còn khá chật vật. Hai cụ thì đã già nhưng mọi sinh hoạt đều tự túc, có khi bổ củi gánh nước cứ o o làm mấy đứa cháu chạy theo không kịp. Hiện nay hai cụ cần nhất là sự quan tâm từ phía mọi người cho cuộc sống bớt cô độc và một ít vật liệu sửa sang lại căn bếp đã cũ kĩ tưởng chừng có thể sụp bất cứ lúc nào, những cây cột mục nát, mái lá làm rùng mình ngay cả những đứa trẻ. Rất mong chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm có thể giúp sửa sang lại căn bếp cho hai cụ để hai cụ sống trong một ngôi nhà an toàn những năm cuối đời.


Note: Do nơi các cụ ở không có địa chỉ rõ ràng nên phải nhờ các em nhóm Fireclub dẫn đường, nếu anh chị nào quan tâm các trường hợp trên có thể đến trực tiếp hoặc liên lạc qua địa chỉ nhóm Fireclub
http://fireclub.dng.vn
Trường nhóm :Trần Hải
email: naughtyboy77621@yahoo.com
ĐT: 0905806813

Nguyễn Dương Ngọc Long
Email : big_boy5189@yahoo.com
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top