Cụ bà 83 tuổi nuôi chồng tật, con điên, cháu dại

37
0
0

MeMay

New Member
Ðề: Cụ bà 83 tuổi nuôi chồng tật, con điên, cháu dại




Chuồng gà ngày xưa ôn Lộc nuôi gà, giờ chỉ còn vài con


"Thỉnh thoảng Mệ vẫn nấu ăn bằng bếp trấu để đỡ tốn điện"


Căn phòng tối mịt mù của cô gái tâm thần
 
37
0
0

MeMay

New Member
Ðề: Cụ bà 83 tuổi nuôi chồng tật, con điên, cháu dại

Cảm ơn My đã chung tay cùng nhé .
Hì hì... có gì đâu, mình cũng chưa làm được gì cả.
Ah, mà các chị ơi, em thấy có điều này mà băn khoăn mãi từ lúc về nhà mệ Lộc đến giờ. Số là lúc bọn em đến thăm nhà mệ thì không có cháu bé, hỏi bé đâu thì mệ bảo gởi trẻ (3 người dì của cháu mở lớp trông các cháu nhỏ trong làng ). Thế là sau khi trò chuyện với Mệ, bọn em xin mệ dẫn đi thăm cháu ở nhà người Dì ruột (mệ có 5 người con tất cả, 4 gái, 1 trai).... Đến đây bọn em không khỏi ngạc nhiên..... nhà con Mệ đang được xây, mà xây nhà 2 tầng nhé, rất kiên cố, nhà đúc đàng hoàng.... em cùng 2 người bạn ngạc nhiên quá vì Mệ có con gái giàu thế sao để Mệ 1 mình nuôi chồng tật nguyền, con điên, cháu dại????? Giờ em vẫn còn khó nghĩ quá!!!!
Nói thật, cái cảm giác lúc đầu ngồi ở nhà mệ, thấy hoàn cảnh mệ thật thương tâm, cả bọn đều thấy bùi ngùi, nhưng .... khi đến ngôi nhà 2 tầng của con gái Mệ Lộc thì.... :sigh::sigh:
 
Top