Cười chút chơi... nơi để relax

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Thầy giáo: Các em hãy đọc từ trái nghĩa với từ thầy nói.

- Thầy giáo: Đen.
- Học sinh: Không đen.

- Thầy giáo: Nóng.
- Học sinh: Không nóng.

- Thầy giáo: Không đúng!
- Học sinh: Đúng!

- Thầy giáo: Im lặng
- Học sinh: Không im lặng

- Thầy giáo: Bọn mày sợ tao không?
- Học sinh: Bọn tao không sợ mày

- Thầy giáo: ...
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

[h=6]Chàng nọ đến nhà vợ sắp cưới, cha vợ mời uống rượu.
Ly đầu tiên: "Bố một ly, con một ly".
Ly thứ hai: "Con một ly, bố một ly".
Ly thứ ba: "Bố với con, mỗi người một ly".
Ly thứ tư: "Con với bố, mỗi thằng một ly".
Ly thứ 5: tao với mày, mỗi thằng 1 ly
Ly thứ 6: gì chứ rượu thì mày phải gọi tao bằng bố!
=))
[/h]Trong đêm tân hôn nàng tâm sự với chàng
[h=6] - Đã là vợ của anh , em không muốn dấu anh điều gì cả .
- Em nói đi .
- Khoảng bốn năm trước em có mối tình rất đẹp, nhưng vì hoàn cảnh nên chúng em xa nhau . để kỷ niêm , em xâm mặt của anh ấy bên ngực trái .
- Rồi sao nữa ? ( Anh chồng thản nhiên hỏi )
- Cách đây hai năm , em lại yêu say đắm một người khác , nhưng không thành , để kỷ niệm em xâm mặt anh đó bên ngực phải .
Cô gái rất hồi hộp chờ đợi thái độ của chàng ….
……..
……..
Bỗng người chồng cười lớn không ngừng, cô vợ đầy vẻ sợ hãi :
- Anh …. Anh có sao không ?
- À , không có gì đâu , anh không tưởng tượng được, sau hai mươi năm nữa mặt chúng nó sẽ dài ra như thế nào !
[/h]=))

[h=6]Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn:

- Cô đã không trả lời được 2 câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây.

Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy?

Cô gái trả lời:
- Số 11 thưa ông.
- Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng!

Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng:
- Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy?
Sếp cười bảo:
- Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi.

Cô gái cười lớn:
- Không phải 111 mà chỉ là 1,1 thôi. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.
[/h]=))

 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

[h=6]Kính gởi: Ban Giám Đốc

Tôi là Trần Cu,

Sau một thời gian suy nghĩ và tìm hiểu chính sách, nay tôi làm đơn này đề nghị được tăng lương bởi những lý do sau:

- Tôi làm công việc cơ bắp.

- Luôn làm việc dưới sâu.

- Tư thế làm việc không bình thường, đầu luôn hướng về phía trước.

- Thường xuyên không được nghỉ cuối tuần.

- Môi trường làm việc ẩm ướt.

- Không được trả lương làm thêm giờ.

- Vị trí làm việc tăm tối, không khí hay có mùi, không được thông gió.

- Nhiệt độ nơi làm việc thường xuyên cao.

- Rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm khi làm việc.
:))
--------------------------------------------------------

Ban Giám đốc

Kính gởi: Đồng chí Trần Cu,

Sau một thời gian xem xét và đối chiếu với quy định, nay Ban Giám Đốc quyết định không thể tăng lương theo nguyện vọng của đồng chí với những lý do sau:

- Đồng chí không làm việc liên tục 8 tiếng trong ngày.

- Đồng chí thường làm việc rất ngắn sau đó lại ngủ ngay.

- Đồng chí không chấp hành đúng sự phân công của ban lãnh đạo, đã nhiều lần làm việc tại nơi không được phân công.

- Đồng chí không làm việc một cách tự nguyện, đồng chí chỉ làm việc khi bị cấn và luôn đòi hỏi đuợc vuốt ve trước khi bắt đầu vào việc.

- Chỗ đồng chí làm việc thường rất bẩn, sau khi đồng chí đi khỏi.

- Đồng chí thường xuyên không tôn trọng quy tắc an toàn lao động, ví dụ đã nhiều lần không chịu mang ủng cao su.

- Đồng chí làm đơn về hưu trước tuổi 60.

- Thỉnh thoảng đồng chí rời vị trí làm việc mặc dầu công việc chưa hoàn thành.

Chào thân ái và quyết thắng
=)).

Ban Giám Đốc.
[/h]
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

anh không tưởng tượng được, sau hai mươi năm nữa mặt chúng nó sẽ dài ra như thế nào !
Nghe chuyện này rồi mà vẫn không nhịn được cười.=))
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

1. Đôi mắt là chỗ duy nhất bạn không thể rửa bằng xà phòng.


2. Bạn không thể đếm có bao nhiêu sợi tóc.


3. Lưỡi không thể chạm hết các răng của bạn.


4. Những kẻ ngố đọc xong điều thứ 3 sẽ thử làm theo


5. Bạn sẽ mỉm cười vì lưỡi thật sự là có thể chạm đến tất cả răng của bạn.


6. Bạn cũng sẽ cười vì nhận ra mình hơi ngố


7. Bạn có thể sẽ copy lại cái này bởi vì bạn muốn vui và muốn trả thù
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Chuyện Bực Mình !

Trên đường về nhà, bạn dừng xe lại cho một cô gái thật đẹp quá giang.
Đang lái xe, thình lình cô ta bất tỉnh nhân sự trên xe của bạn.
Bạn đành phải chở cô ta vào bệnh viện.
Bực thật !
Tại bệnh viện bác sĩ chẩn bệnh và cho biết cô ta đang có bầu ! Họ nồng nhiệt chúc mừng bạn sắp được làm cha.
Bạn cãi là bạn không biết cô gái và bạn không phải là cha đứa bé. Nhưng cô gái lại khăng khăng nói bạn là cha đứa bé !
Cái nầy thiệt là quá bực !
Bạn tức quá đòi họ thử máu kiểm lại ADN (DNA) để chứng minh là bạn nói thật.
Họ thử máu bạn và cho biết bạn bị bệnh hiếm muộn không thể nào có con nối dõi. Bệnh nầy bẩm sinh từ lúc bạn mới lọt lòng !
Bạn cảm thấy hết sức bực nhưng mừng rỡ được thoát nạn.
Trên đường về bạn sực nghĩ về .....3 đứa con của mình ...
Bây giờ mới đúng lúc bực mình tối đa ...và nghĩ không biết có nên đưa vợ ra tòa để ly dị?????

Bạn ngừng xe bên đường rồi xuống xe đứng đập đầu vào cửa kính xe la lên:
"Trời ơi là Trời...."
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

chuyện bực mình = chuyện bùn à nha
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Trong 1 đêm mưa gió bão bùng, trời tối đen như mực, cặp vợ chồng Chí Phèo và Thị Nở đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc"

Chí Phèo ra mở cửa, thì ra đó là Xuân Tóc Đỏ đang trên đường về quê thì bị mưa và muốn xin 1 chỗ trú chân qua đêm.

Chí Phèo ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói " ĐM, nhà anh thì chật, có mỗi 1 cái giường, nể chú cùng hội “dân chơi” với anh thôi cho chú ở đây đêm n...ay. Nhưng phải chịu khó nằm chung giường với anh chị đấy !"

Xuân Tóc Đỏ bước vào thì thấy đúng là nhà Chí Phèo chật thật, chỉ kê vừa đủ 1 cái giường và 1 cái bàn, trên mặt bàn có 1 bát cháo nóng.

Vậy là 3 người cùng nằm trên 1 cái giường. Họ vừa chợp mắt đc 1 lúc thì đột nhiên có tiếng Bá Kiến ở bên ngoài. Chí Phèo thấy vậy bèn vác tông đi ra xem có chuyện gì.

Còn lại Thị Nở và Xuân Tóc Đỏ. Thị Nở xích lại gần rồi liếc mắt với Xuân Tóc Đỏ: "kìa chú em, chú còn chờ j` nữa "

Xuân Tóc Đỏ ngờ nghệch : chờ gì cơ ạ? "

Thị Nở: "thì cái đấy đấy tranh thủ lúc lão Chí nhà chị đang ra ngoài "

Xuân Tóc Đỏ (có vẻ vừa hiểu) : "nhỡ anh Chí biết chuyện thì sao ạ anh ấy to khỏe thế kia nhỡ anh ấy xử em "

Thị Nở: "lão ấy nhìn thế thôi chứ đụt lắm. lão sợ vợ lắm. ko dám ý kiến j` đâu nói nhiều quá, chú làm luôn đi sung sướng đang ở ngay trước mặt chú đấy "

Nghe đến câu này, Xuân Tóc Đỏ ko ngại ngùng gì nữa, nhảy ra vồ lấy bát cháo chén sạch !!! =))
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Bờm có sở thích là vừa sờ ti mẹ vừa xem tivi. Một hôm nhà có khách quý của bố mẹ đến chơi, cơm nước xong khách xin phép ra về. Bố mẹ Bờm mời tha thiết thế nào khách cũng không ở lại. Bờm thấy thế ngây thơ bảo:

- Chú ở lại nhà cháu đi rồi cháu cho chú sờ ti mẹ!

Hhhehee....
;)


 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Cười chút chơi... nơi để relax

Dùng tạm cây đèn cầy
Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ: "Anh ơi, em 'trễ' 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá".
Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm bố. Sáng hôm sau, chồng đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có anh nhân viên điện lực đến bấm chuông.
- Tôi có thể giúp gì cho anh?
- À không, tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá.
- Hả? Sao các anh lại biết?
- Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bữa chúng tôi cũng biết chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy.
Quá hoảng sợ, bà vợ nói “Thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh" rồi đóng sập cửa lại. Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét:
- Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?
- Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa.
Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền, nên càng thêm bực tức:
- Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?
- Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi - anh nhân viên thu tiền trả lời.
Ông chồng há hốc miệng:
- Cắt rồi vợ tôi xài cái gì.
- Kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Ở bên nhau khi chết

Maria là một cô gái hết sức ngoan đạo. Cô lấy chồng và có 5 đứa con.

Rồi chồng cô ta chết. Hai tuần sau cô ta cưới và có 7 đứa con với người chồng tiếp theo. Sau đó chồng cô ta chết. Một thời gian sau, cô ta chết. Tại lễ tang cha xứ nhìn lên trời và nói:


- Ít nhất cuối cùng chúng cũng ở bên nhau.

Một anh chàng đứng ở hàng trước nói:

- Xin lỗi cha, nhưng có phải ý cha là cô ta và người chồng trước, hay là cô ta và người chồng sau?

Cha xứ đáp:

- Ý ta là hai cái chưn của cô ấy.

:)):))
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Ở bên nhau khi chết

Maria là một cô gái hết sức ngoan đạo. Cô lấy chồng và có 5 đứa con.

Rồi chồng cô ta chết. Hai tuần sau cô ta cưới và có 7 đứa con với người chồng tiếp theo. Sau đó chồng cô ta chết. Một thời gian sau, cô ta chết. Tại lễ tang cha xứ nhìn lên trời và nói:


- Ít nhất cuối cùng chúng cũng ở bên nhau.

Một anh chàng đứng ở hàng trước nói:

- Xin lỗi cha, nhưng có phải ý cha là cô ta và người chồng trước, hay là cô ta và người chồng sau?

Cha xứ đáp:

- Ý ta là hai cái chưn của cô ấy.

:)):))
Gian như mình mà phải nghĩ mãi mới cười :)):))
 
151
0
16

Hanhsonlinh

Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Bẩm may quá cũng phải nghĩ mất mấy giây, chứ ko thì gian quá ợ :)) .
Đầu anh bị treo suốt, vẫn chưa nghĩ ra!
Nhân đây cũng xin copy&paste để thư giãn:

Ngọc năm nay 6 tuổi học trường tiểu học, lớp 5. Học được một tuần thì bé Ngọc không chịu làm bài vở nữa. Cô Thảo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Thủy ngồi cạnh bé Ngọc trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Ngọc.
Mấy hôm sau, bé Ngọc xin cô cho lên học bậc trung học. Cô Thảo dẫn bé Ngọc lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô Thảo là ông sẽ hỏi bé Ngọc một số câu hỏi về khoa học còn cô Thảo sẽ hỏi Ngọc về kiến thức tổng quát, nếu bé Ngọc trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp. Ông hiệu trưởng và cô Thảo bắt đầu hỏi Ngọc:
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Ngọc : Dạ là 625
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Ngọc : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Ngọc : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C

Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Ngọc cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô Thảo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô Thảo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn........nhưng bé Ngọc trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô Thảo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Ngọc : Dạ là 2 cái túi quần
- Cô Thảo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Ngọc : Dạ ở Phi Châu
- Cô Thảo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Ngọc : Dạ là cái đầu gối
- Cô Thảo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng há hốc mồm ra.
- Bé Ngọc : Dạ là cái lưỡi
- Cô Thảo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Ngọc trả lời, nhưng bé Ngọc đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
- Cô Thảo tiếp : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô Thảo
- Bé Ngọc : Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô Thảo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Ngọc : Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô Thảo đừng hỏi nữa và nói với bé Ngọc :

- Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
Còn các bạn, các bạn trả lời đúng được mấy câu? Hay trả lời sai hết? Theo các bạn nên cho bé Ngọc lên thẳng đại học hay chuyển sang nghiên cứu Sinh (Sản)?
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Anh chưa nghĩ ra thì gọi sư phụ iem vào diễn ra văn xuôi, hay là nhờ bé Ngọc :)) . Bé Ngọc này ko những lên thẳng ĐH mà còn pass Master luôn í chứ, em đây cũng toàn trả lời sai mà.
 
741
0
16
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

Chuyện này hơi bậy quá đáng nhưng buồn cười quá em không thể không share =))
...
Nôn ra máu!
Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi.Một bữa nặng quá ho ra máu.Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá.Đến nơi ông bác sỹ già trực bảo : - Nó làm sao. - Dạ...nôn ra máu bác ạ. Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh "lôn ra máu..." Rồi ông nói ráo hoảnh,lên Huyện,nặng lắm.Đến huyện bác sỹ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu : - Mẹ,ngu vãi,có dấu huyền cũng không đánh vào,"lôn" là cái khỉ gì mà ra máu. Rồi quát,lên tỉnh ngay sau khi táng cho một dấu huyền to đùng.Đến tỉnh bác sỹ trực chửi tục : - Cái bọn thất học,dùng từ bố láo,học mãi mà không biết gọi một từ "âm hộ" cho đàng hoàng. Rồi quát : - Y tá đâu,sắp đẻ rồi,băng huyết này... Xe băng ca chạy rầm rầm mà đek ai nhìn bệnh nhân,y tá đẩy xe thò vào giữa hai chân "sản phụ" rồi hét lên : - Đẻ ngược rồi,em đã túm được chân đứa bé...
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cười chút chơi... nơi để relax

=))chết mất thôi chịu ko nổi ha ha
 
Top