Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi!

1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Ôi giời ơi, chết mất với cái mụ Ku này :D
Chị ơi, Kuku nó còn rất tâm đắc với cái câu này nữa kia:

"Yêu nhau bằng cả tâm hồn
Bằng môi, bằng mắt, bằng lưng bằng tay"


Cả quãng đường đi Sapa nó cứ ngâm nga mãi í :D
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Chị ơi, Kuku nó còn rất tâm đắc với cái câu này nữa kia:

"Yêu nhau bằng cả tâm hồn
Bằng môi, bằng mắt, bằng lưng bằng tay"


Cả quãng đường đi Sapa nó cứ ngâm nga mãi í :D
em post lại cho vần

Yêu nhau bằng cả tâm hồn
bằng môi, bằng mắt, bằng chừn, bằng tay;)
chưn = chân
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

em post lại cho vần

Yêu nhau bằng cả tâm hồn
bằng môi, bằng mắt, bằng chừn, bằng tay;)
chưn = chân
Ai khiến nàng post lại, đừng có mà áp buộc suy nghĩ hay trí tưởng tượng của người khác như thế chứ. Cứ làm như mỗi chữ ấy vần í :))
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

em post lại cho vần

Yêu nhau bằng cả tâm hồn
bằng môi, bằng mắt, bằng chừn, bằng tay;)
chưn = chân
Thế này mà gọi là vần, Cam nhỉ ;):D
 
54
0
0

xuantocdo

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

gửi chị kuku & a Sơn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

@ Cam, Đèn: người ta nhầm tý thôi...nhớ nhé, đã anh, anh mà phục thù ối...thằng chít
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Chị ơi, Kuku nó còn rất tâm đắc với cái câu này nữa kia:

"Yêu nhau bằng cả tâm hồn
Bằng môi, bằng mắt, bằng lưng bằng tay"


Cả quãng đường đi Sapa nó cứ ngâm nga mãi í :D
Thế hả, em tưởng em chỉ đọc lần đầu thôi, còn Cam với a Bừa, anh Bảo ngâm chứ.

Cam còn ngâm thế này nữa chị ạ

Miễn là bên nhận bên cho
Đã yêu bất kể nhỏ to giống loài

Gớm lắm í, kiểu giữa rừng có con chồn hương là cũng chiến luôn đấy :D

Rồi anh Bừa thấy Cam thảng thốt nhớ chồng (Cam đi 1 mình, bỏ chồng con ở nhà mà) ngâm váng lên

Em ơi chớ có bồn chồn
Chồng về em nhớ rửa tay sạch bong
Cơm bưng nước rót tận phòng
Cốt sao thể hiện tấm lòng hiền thê
Lang quân rồi sẽ không chê (giận)
Mấy hôm vui thú đê mê không chồng
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Thơ anh Bừa hay nhỉ, ngang ngửa Trinh Tùng truyện rồi đấy :)

Bấy lâu vẫn nức tiếng đồn.
Hôm nay mới được thấy mặt Huyền Linh.


he he, sory HL đang nhại Trinh Tùng truyện :)[/CENTER]
Hôm đi du lịch Sapa
Gặp Huyền ở giữa sân ga hàng cò (Hàng cỏ)
Ghé tai Huyền mới dặn dò
Lền tàu anh nhớ cho mò vào ku (vào toa cùng với Kuku)​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Hôm đi di lịch sapa
Gặp huyền ở giữa sân ga hàng cò
Ghé tai Huyền mới dặn dò
Len Tầu anh nhớ cho mò vào ku

Kiên nghe thấy thế lừ lừ
Chị ẹm ai động em cho nhừ đòn
Bừa rằng .. em chuyện trẻ con
Cả đêm tàu chạy em còn thức không

Chị em đây đã có chồng
mần ku một tối chắc không việc gì
Thôi thì chẳng được mấy khi
Anh trốn được vợ cũng vì chị em

Đấy.. giờ em tính mà xem
Huyền Linh dáng chuẩn mắt đen mũi hài
Eo thon tay thẳng chân dài
Cơ sao lại để phí hoài thế em

Anh đây chỉ tôi hơi đen
Nhưng mà được cái là đen rất đều
Không như anh Nát trắng phều
Chỗ mềm như bún chỗ khều không lên.

:D:D:D:D
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)





Ngày chủ nhật ở sapa
Bảo đòi mang Tý đi ra bến Tàu
Anh em ở lại càu nhàu
Có thằng chụp ảnh lên tàu về xuôi
Lo Huyền lo cả Tý ruồi
Bởi vì tay Bảo có cái (máy ảnh) rất to

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Kù làm thơ thật là hay
Cù đủ chỗ không cần tay
Mủ (mụ) Xề sướng quá lăn quay ra cười:p
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

ngày thứ 3: Tiếp tục cuộc hành trình quần nát Sapa.


Chúng tôi vè thăm bản Tả van trong thung lũng mường hoa tươi đẹp




Bản này chủ yếu là người dao đỏ sóng bằng nghề dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch. Làng bản thanh bình, con người thì vô cùng thân thiện.


Vừa bươớc xuống con dốcầu tien chúng tôi gặp ngay các cháu bé chừng 6 - 7 tuổi chạy ra. Trông chúng đẹp .... như tôi ngày còn nhỏ




Chúng tôi vào thăm 1 ngôi nhà trong bản, được tẽ ngô, được xay thóc ....




và được bà con dạy cho cả nghề dệt thổ cẩm và đánh bài bịp ...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Bừa đẹp giai giống người yêu mẹ Đốp nhỉ :D
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)


Leo trèo dốc nhiều, 2 bố con tôi vừa đói vừa mệt và phải ngồi ngh chân ven đường.


Lân la .. sang ăn dỗ trẻ con.:D


2 chàng trai bản mời tôi hút thuốc, vì hôm nay trong bản có 1 đám cưới




Đây là đám cưới của đôi vợ chồng người Dao, Cô dâu có tên là Seo mẩy (Mới có 15 tuổi nhưng trông cô đúng là mẩy thật).


tôi vinh dự làm quen được 1 cô gái bản và cô đã đồng ý cho tôi về thăm nhà


- Chồng em đi vắng rồi.... anh có đi chăn trâu với thằng con em kìa:D:D

Ngôi nhà của cô gái nằm ngay ven suối, phong cảnh hữu tình .. các người mẫu nhà m lại được 1 phen thả hồn với thiên nhiên








Còn nữa....
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Bừa nói:
Vừa bươớc xuống con dốcầu tien chúng tôi gặp ngay các cháu bé chừng 6 - 7 tuổi chạy ra. Trông chúng đẹp .... như tôi ngày còn nhỏ
Em thấy không những đẹp mà còn giống y chang nữa kìa.

Ảnh đẹp quá @};-@};-@};-, chẹp chẹp tiếc ...
 
Top