Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi!

4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Hà Nội - Vinpearl
Khởi hành 9/7 - 14/7 có mặt HN
Máy bay giá rẻ (đã xong)
Giá ở vinpearl 120$ (giá nội bộ - ăn chơi quần quật) đã xong.
Đi không nào....:D:D:D:D
Xề ơi giá 120usd là cho một ngày hay cả cụm 5 ngày ăn chơi quần quật? Lẽ nào rẻ thế nhở;)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Xề ơi giá 120usd là cho một ngày hay cả cụm 5 ngày ăn chơi quần quật? Lẽ nào rẻ thế nhở;)
Cho một ngày chứ chị ơi, 120u/5 ngày thì rẻ hơn nhà nghỉ à:)
 
54
0
0

xuantocdo

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Thanks anh chị em trong đoàn,lần này đi cùng mọi người em vui vai~
Em để bức ảnh này kỉ niệm chị hienvth
:)
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Cho một ngày chứ chị ơi, 120u/5 ngày thì rẻ hơn nhà nghỉ à:)
Sao Virgo thạo giá nhà nghỉ xế, chị ko biết nhà nghỉ thì bao xiền:p(Đùa chứ giá nhà nghỉ phải hỏi anh B nhở, tầm này chắc thạo giá lắm). Một ngày cho mấy ng hay một ngày cho một ng giá này thì vẫn chát nhể Xề nhể:D

@xuantocdo: Sao lại kỷ niệm mỗi chị hienvth là thế lào nhể, hay chú định làm phi công bay vè vè quanh chị Hiền đấy hử? Cẩn thận ko các anh Bừa Bảo Nát vào xử lý bi giờ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

@xuantocdo: Sao lại kỷ niệm mỗi chị hienvth là thế lào nhể, hay chú định làm phi công bay vè vè quanh chị Hiền đấy hử? Cẩn thận ko các anh Bừa Bảo Nát vào xử lý bi giờ.
Em cũng thắc mắc, phải kỷ niệm tất cả các chị chứ :p
 
54
0
0

xuantocdo

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Em cũng thắc mắc, phải kỷ niệm tất cả các chị chứ :p
hee chị thì giờ vẫn dễ hơn,chứ kỉ niệm các chị lại phải xin phép các anh...:D
@xuantocdo: Sao lại kỷ niệm mỗi chị hienvth là thế lào nhể, hay chú định làm phi công bay vè vè quanh chị Hiền đấy hử? Cẩn thận ko các anh Bừa Bảo Nát vào xử lý bi giờ.
Các anh ấy tốt lắm ko bắt nạt em đâu...à em mới thi đc bằng phi công lái máy bay chiến đấu rùi...bác nào vè vè ..cẩn thẩn rụng:p
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Đẹp quá! Cam càng ngày càng lên tay đấy @};- Lại chợt nhớ em vẫn nợ chị bộ ảnh lưu giữ tuổi thanh xuân đấy nhé :D
Cho em lưu giữ với, chị Cam ới ời ơi!:D
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Sapa thành phố trong sương!!!
Đó là cái tile đã được chị em trên diễn đàn chia sẻ tình thương giật cách đây vừa tròn 3 tháng, ở đó người ta bàn tán xôn xao về cảnh đẹp hùng vĩ huyền ảo mà trời đất ban tặng cho Sapa… làm cho biết bao thành viên của CSTT phải lay đông “tâm tình”.
Thế rồi tiếng lành đồn xa.. người ta lập hẳn ra 1 topic … rì rầm bàn tán. Cô này lập tuor cô kia lên kế hoạch lôi kéo nịnh chồng quyết tâm rồng rắn lên với vùng đất “Sáng mất quần, trưa mất áo” 1 lần cho biết.


Quả đúng, nếu ai mới chỉ được nghe kể vè Sapa, được ngắm Sapa qua ảnh thì người đó coi như chưa biết tý gì về sapa, bởi nét đẹp của Sapa phải được thẩm thấu vào bạn qua tất cả các cơ quan xúc giác.


Ngày đầu tiên trên đất Sapa​

6h30: Chúng tôi đến khi Sa pa còn chìm trong màn sương nặng hạt, nghỉ ngơi ăn sáng. Cái cảm giác sung sướng đầu tiên là vừa ngồi uống càphê vừa ngòi cảm nhận màn sương quấn quanh mình….dùng dằng như muốn lôi kéo, khiến cả đoàn ai cũng háo hức muốn được vác máy ảnh đi ngay.




9h30: Cả đoàn tập lại chụp chung tấm ảnh đầu tiên trên đất sapa, sau đó kéo nhau lên núi Hàm rồng.






Núi Hàm rồng - Sapa
Truyền thuyết dân gian kể rằng thuở Sa Pa còn chìm trong đại dương, có hai anh em nhà rồng trốn đến đây chơi. Vua cha phát hiện gọi về, rồng anh nghe thấy đã bay về trời, rồng em mải chơi tuốt chốn thủy cung nên chẳng nghe thấy. Trời sập tối, rồng em mới sực tỉnh quẫy đuôi ngoi lên thì cổng trời đã đóng chặt lại. Rồng em đành phải mãi mãi ở lại hạ giới và hóa thành núi đá với tư thế đầu lúc nào cũng ngẩng lên, dõi mắt về trời. Từ đấy ngọn núi nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ núi được mang tên Hàm Rồng với hàm của rồng ở độ cao 1.780m so với mặt nước biển.




Thiên nhiên tuyệt đẹp, người mẫu xinh tươi khiến cho sapa như càng them huyền bí


Người đẹp: Vigor




Hoa khôi đất cảng: Huyenlinh




Vợ chồng kuku




Bố con nhà Bừa



anh em nhà giáo Thứ (Bảo)






Vợ chồng nhà Táo :D


Hiền VTH và zai



 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)


anh em nhà giáo Thứ (Bảo)
Ấn tượng nhất với cái ảnh này. Cả cái nick Giáo Thứ, sao đúng thế chứ lỵ (Đề nghị Bảo đổi nick nhé )
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Ngày thứ 2
(Thác Bạc - Bản Tàphìn)


Cách Sapa khoảng 20km là bản Taphìn, theo lời kể thì nơi đây là bản làng phần lớn là người dân tộc mông, dao.




Đường dốc quanh co uốn lượn, những ngồi nhà sàn núp súp bên sườn đồi tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng


Đi được nửa đường chúng tôi gặp 1 ngồi nhà thờ cổ nằm bên sườn núi hoang vu.





Trên đường vào bản tàphìn












Tại đây chúng tôi được gặp lại mẹ con cu Nở.


Chưa đi chưa biết sapa
đi rồi mới thấy có ba cái buồn
Bừa, Bảo bị nhét 1 giường
Huyền Linh chán nản ra đường ôm dê

(Còn nữa...)
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

ảnh đẹp, cảnh đẹp, người đẹp...tình đẹp...túm lại đẹp;):D
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Em tâm phục khẩu phục tài xuất khẩu thành thơ của anh Bừa. Nhìn ảnh mọi người đi Sapa thèm quá
 
54
0
0

xuantocdo

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

bác Bừa viết hay quá:cstt01:
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Ảnh Sapa đẹp quá . Người đẹp, cảnh đẹp , gì cũng đẹp hết :cstt08:
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Chưa đi chưa biết sapa
đi rồi mới thấy có ba cái buồn
Bừa, Bảo bị nhét 1 giường
Huyền Linh chán nản ra đường ôm dê

(Còn nữa...)


Thơ anh Bừa hay nhỉ, ngang ngửa Trinh Tùng truyện rồi đấy :)

Em nhớ hôm ấy anh thốt lên
Bấy lâu vẫn nức tiếng đồn/ Hôm nay mới được thấy mặt Huyền Linh cơ mà

he he, sory HL đang nhại Trinh Tùng truyện :)

Ơ thế cái ảnh chụp

Thơ hay ở chỗ bất ngờ
Chuồn hay ở giữa rừng mơ xuất tình

đâu rồi?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Đi Sapa mùa xuân này đi cả nhà ơi! (Thông báo của BTC - bài 51)

Thơ anh Bừa hay nhỉ, ngang ngửa Trinh Tùng truyện rồi đấy :)

Em nhớ hôm ấy anh thốt lên
Bấy lâu vẫn nức tiếng đồn/ Hôm nay mới được thấy mặt Huyền Linh cơ mà

he he, sory HL đang nhại Trinh Tùng truyện :)
Ôi giời ơi, chết mất với cái mụ Ku này :D
 
Top