Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

492
0
0

sweetlily

New Member
Các mẹ ở Quảng Trị ơi, có mẹ nào đi thăm bé Thủy được không ạ. Có nhiều khả năng là bé sẽ được tài trợ mổ tim miễn phí, nhưng người dân tộc, lạ nước lạ cái, rồi còn phải lo chuyện trước và sau phẫu thuật ra sao nữa ạ.

http://dantri.com.vn/c167/s167-340365/em-be-nguoi-dan-toc-van-kieu-dang-rat-can-duoc-giup-do.htm

Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

(Dân trí) - Hình ảnh người cha người dân tộc đang dỗ dành đứa con gái với nước da xám ngắt, vừa khóc, vừa thở hổn hển, vừa sợ hãi nép vào cha khiến ai đi ngang qua cũng tò mò đứng lại hỏi thăm.
Đó là hình ảnh của hai cha con ông Côn Thu (sinh năm 1958) người dân tộc Vân Kiều ở xã Ango, huyện Đkrông, Quảng Trị vào trưa ngày 28/8 tại chợ Đông Hà, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Người đàn ông dân tộc Vân Kiều vừa dỗ con vừa kể chuyện với chúng tôi, ông và vợ mình là Căn Thu (sinh năm 1975) sinh được ba người con là Hồ Lê Thị Thu (sinh năm 1997), Hồ Lê Thị Thủy (sinh năm 1999), và Hồ Lê Thị Thơm (sinh năm 2005). Nhưng từ khi sinh ra bé Thủy đã mắc bệnh tim bẩm sinh nên luôn đau yếu, từ nhỏ tới lớn người em luôn xanh xao, tím tái. Là người dân tộc Vân Kiều, sinh sống ở vùng núi Đakrông Quảng Trị, gia đình lại thuộc diện nghèo nên dù biết con bị bệnh tim, thương nó lắm cũng không biết làm gì.

Gia đình chỉ làm rẫy và trồng được sắn, rồi đem băm nhỏ, phơi khô sau đó phải gùi đi mấy chục cây số mới đổi được ít gạo để ăn, nên không có tiền mà mua thức ăn ngon cũng như thuốc cho con. Thêm vào đó, hai đứa con đầu đều được ông cho đi học, đứa cuối còn quá nhỏ lại hay đau ốm nên gia đình ông càng thêm khó khăn. Bữa cơm của gia đình phần lớn chỉ toàn là sắn, vì thế mà sức khỏe của Thủy cũng yếu hơn.


Cô bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần sự quan tâm của
các nhà hảo tâm để em có thể vượt qua lần mổ tim sắp tới
.

Ỡ xã, nhà ai cũng nghèo, cũng đông con nên không ai giúp gì được cho gia đình ông. Ông Côn Thu cho biết thêm, hiện tại Thủy đang học lớp 2 ở trường Tiểu học xã Ango, người chị đầu học cùng trường nên phải cõng Thủy đi học, vì em chỉ tự mình đi khoảng 10m là không thể tiếp tục bước được nữa. Đến lớp, cũng phải rất khó khăn Thủy mới học được trọn buổi, nên gia đình nhiều lần định cho Thủy thôi học, nhưng em không chịu. Khi tôi hỏi em, sao đau ốm vậy mà cháu vẫn muốn đi học, gương mặt và đôi môi em tím tái, ánh mắt sợ sệt nhìn tôi, mọi người phải động viên rất nhiều lần và phải rất khó khăn Thủy mới chịu nói: “Cháu muốn đi học lắm, đau cháu cũng muốn đến trường”. Em không chịu được tiếng ồn, cũng không thể vui chơi chạy nhảy với các bạn cùng thôn xóm đựợc nên chỉ biết ngồi trên sàn nhà nhìn các bạn chơi mà mơ ước một ngày nào đó mình có thể được xuống đó mà chạy nhảy như thế.

Lục trong chiếc túi xách cũ, ông Côn Thu đưa cho tôi tờ giấy mời của Hội bảo trợ NTT và TMC tỉnh Quảng Trị mời thân nhân và bệnh nhân đăng ký mổ tim bẩm sinh đi khám lọc bệnh vào 7h30 ngày 29/7 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho nên hôm nay hai cha con ông đưa nhau về đây.


Bé Thủy người tím tái đứng bên cạnh cha - ông Côn Thu.
Ông nói: “Gia đình tôi nhận được cái giấy này vui lắm, mẹ cháu mừng lắm, trong nhà không có tiền nên cái gì có thể bán được là chúng tôi bán hết để lấy tiền đi xe và tiền ăn cho hai cha con tôi đi về đây, nhưng không biết phải đi như thế này mấy lần thì cháu mới hết bệnh, nếu đi nhiều thì gia đình tôi không còn gì bán để đưa cháu đi được nữa”. Vì di chuyển một quảng đường khá xa từ nhà ông ở xã Ango, Đakrông về đến Đông Hà, nên khi tìm về được chợ để mua thức ăn cho em, với căn bệnh như vậy nên Thủy rất mệt và trở nên khó thở, cả người em run lên và tím tái. Mất một thời gian rất lâu Thủy mới có thể ngồi một mình trên ghế mà không cần cha ôm vì sợ em ngã. Tôi hỏi ông tối nay hai cha con ngủ ở đâu để ngày mai khám bệnh cho em, ông cho biết tối sẽ vào ở bệnh viện Đa khoa tỉnh để xin ngủ nhờ rồi ngày mai khám bệnh cho con. Thương hoàn cảnh của hai cha con người dân tộc, các chị buôn bán ở chợ Đông Hà đã gọi nhau góp được một số tiền nhỏ để giúp ông có thêm bữa cơm có đủ chất dinh dưỡng cho Thủy.

Hy vọng rằng, trong đợt này Hội bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Khoa phẫu thuật tim bệnh viện chợ Rẫy, TPHCM sẽ chữa được căn bệnh quái ác cho em. Để ước mơ được đến trường và vui chơi của em vẫn tiếp tục thực hiện được. Mặc dù nếu bây giờ được mổ, Thủy sẽ được mổ miễn phí. Nhưng để giúp gia đình ông Côn Thu có điều kiện đi lại trong những lần khám và chữa bệnh sắp tới, và nếu được mổ thì em cần phải được bồi dưỡng để có thể phục hồi sức khỏe, cần lắm sự quan tâm, chia sẽ và giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước, xin hãy cho em - một người con của dân tộc Vân Kiều được chạy nhảy vui chơi với lứa tuổi của mình.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

Lại có em bé nữa bị bệnh tim, sao nhiều bé bị bệnh tim bẩm sinh vậy:(

Mong cho bé sớm được phẫu thuật
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

em có người nhà ở Quảng trị
để em liên lạc ạh
:cstt08:
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

đọc kỹ lại thì không có thông tin gì để liên lạc được với hai ba con cả.
Làm thế nào bây giờ:(
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

đọc kỹ lại thì không có thông tin gì để liên lạc được với hai ba con cả.
Làm thế nào bây giờ:(
susu ơi, có khi phải liên hệ với Hội Bảo trợ Ngưởi TT và Trẻ MC tỉnh Quảng trị xem em ạ.@};-
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

susu ơi, mình vừa kiếm được số điện thoại của chị Vi làm trong văn phòng báo Dân Trí Đà Nẵng, có gì nhờ susu gọi điện hỏi chị ấy xem có thông tin gì chi tiết hơn của gia đình bé Thủy không nhé. Cảm ơn susu nhiều, mình PM số điện thoại rồi nhé :x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

Gửi cả nhà
Qua số điện thoại của chị Vi, susu đã liên lạc với chị Lan Hương làm ở văn phòng thường trú của Dân trí tại Quảng trị. Chị Lan Hương bảo không liên lạc được với gia đình bé vì nhà bé thì ở xã Ango, huyện Đkrông, Quảng Trị (xã này cách trung tâm Huyện 60km, Huyện thì cách TT Tỉnh 50Km).@};- Chị Lan Hương chỉ đi tới nhà bé khi có người giúp bé qua Báo Dân Trí.:(
Qua người nhà của susu hiện làm ở Bưu điện Đkrông thì có số liên lạc của Bưu điện Văn hóa xã, xã Ango - chị Lam, được biết :
Ba bé tên thật là Thuận người kinh, lấy vợ là người dân tộc Vân kiều tên là Hồ Thị CănRa. Có ba người con như bài báo đã đưa. Khi có con thì người Vân kiều đổi tên thành:
Chồng Côn Thu - Vợ Căn Thu.
Gia đình bé rất nghèo, khi biết bé bị bệnh, gia đình cố vay mượn cho con đi khám ở BV TW Huế, các BS chỉ định mổ , nhưng không có tiền đành về.:(
Đến nay theo bài báo thì bé đã được Hội bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Khoa phẫu thuật tim bệnh viện chợ Rẫy, TPHCM sẽ chữa được căn bệnh quái ác cho em. Nhưng quá trình đưa bé đi làm các thủ tục liên quan và sau ca mổ thì cần rất nhiều chi phí. :(
Em đã xong nhiệm vụ là xác minh và đảm bảo thông tin là xác thực. Tuy nhiên để thăm tận nơi và chụp hình thì chưa thể làm được mong cả nhà thông cảm.
Sau một hồi trao đổi qua điện thoại thì người làm ở văn hóa xã - chị Lam là cháu của mẹ Bé. :)
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

Cảm ơn susu nhiều nhé :x Huhu sao mà xa xôi cách trở đến vậy nhỉ, susu ơi, hay là có cách nào nhắn được với chị Lam rằng, nếu có lên HCMC hay Quảng Trị thì trước khi đi báo xem nhà mình có giúp được gì không. Hic mà ở Quảng Trị hình như cũng ko có thành viên cstt nào :( Bé đã được tài trợ mổ tim, vậy là đã được nửa quãng đường rồi, hy vọng bé sẽ luôn gặp được người tốt giúp đỡ :-*
 
2,080
0
0
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

Nếu bé vào Huế Susu và mọi người báo cho Ớt 1 tiếng nhé . Đợt tới sau tháng 9 Ớt sẽ rảnh.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

Cảm ơn susu nhiều nhé :x Huhu sao mà xa xôi cách trở đến vậy nhỉ, susu ơi, hay là có cách nào nhắn được với chị Lam rằng, nếu có lên HCMC hay Quảng Trị thì trước khi đi báo xem nhà mình có giúp được gì không. Hic mà ở Quảng Trị hình như cũng ko có thành viên cstt nào :( Bé đã được tài trợ mổ tim, vậy là đã được nửa quãng đường rồi, hy vọng bé sẽ luôn gặp được người tốt giúp đỡ :-*
Hiện tại em đang cố tìm người tin tưởng để xin phép được làm đầu cầu tại Quảng Trị (bạn em). Ở Quảng trị thì có Ba Mẹ em, rồi anh chị em bà con đủ cả. Mỗi tội chưa biết làm theo CSTT thôi ạh. :">
Mặc dù làm thiện gia đình thường xuyên làm. :)
Thực ra nói là xa xôi cách trở về số đường Km đi và phương tiện tàu xe. Nhưng người nhà của em ở ngay Trung tâm huyện Đakrong . Nếu cả nhà mình quyết theo bé, thì em sẽ lo phần cầu nối.
Vì gia đình bé nghèo lắm, các con vẫn được đi học (nhưng người dân tộc đi học không mất tiền) nhưng cái ăn, cái mặc thì vẫn thiếu.
Con được mổ miễn phí, là duyên phận của con được như vậy rồi. Bây giờ giúp con hậu phẫu và trước khi phẫu thuật là điều quan trọng và trước mắt.
Phương án tốt nhất là cứ thường xuyên theo báo Dân trí. Hoặc bám vào chị Lam cháu của mẹ bé thôi.@};-
 
2,080
0
0
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

Hiện tại em đang cố tìm người tin tưởng để xin phép được làm đầu cầu tại Quảng Trị (bạn em). Ở Quảng trị thì có Ba Mẹ em, rồi anh chị em bà con đủ cả. Mỗi tội chưa biết làm theo CSTT thôi ạh. :">
Mặc dù làm thiện gia đình thường xuyên làm. :)
Thực ra nói là xa xôi cách trở về số đường Km đi và phương tiện tàu xe. Nhưng người nhà của em ở ngay Trung tâm huyện Đakrong . Nếu cả nhà mình quyết theo bé, thì em sẽ lo phần cầu nối.
Vì gia đình bé nghèo lắm, các con vẫn được đi học (nhưng người dân tộc đi học không mất tiền) nhưng cái ăn, cái mặc thì vẫn thiếu.
Con được mổ miễn phí, là duyên phận của con được như vậy rồi. Bây giờ giúp con hậu phẫu và trước khi phẫu thuật là điều quan trọng và trước mắt.
Phương án tốt nhất là cứ thường xuyên theo báo Dân trí. Hoặc bám vào chị Lam cháu của mẹ bé thôi.@};-
Su ơi , chị nghĩ kg sao hết đâu , nếu như gia đình em ở ngay huyện Đakrong thì yên tâm rồi , nhờ gia đình em vậy .
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

Vậy là bé Thủy đã được Hội Bảo Trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị giúp đỡ rồi :x

Vừa qua Hội bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Khoa phẫu thuật tim bệnh viện chợ Rẫy, TPHCM đã khám và sẽ chữa trị trong thời gian tới cho em.

http://dantri.com.vn/c167/s167-346571/qua-nhan-ai-den-voi-co-be-dan-toc-van-kieu.htm

Quà nhân ái đến với cô bé dân tộc Vân Kiều

(Dân trí) - Sáng 27/8, đại diện báo Dân trí đã cùng ông Nguyễn Ái Hợi, phó văn phòng UBND huyện Đakrông trao 4.840.000 đồng của bạn đọc cho cha con ông Côn Thu, nhân vật trong bài viết: “Em bé người dân tộc Vân kiều đang rất cần được giúp đỡ”.


Ông Nguyễn Ái Hợi, phó văn phòng UBND huyện Đakrông trao món quà nhân ái của báo Dân trí cho ông Côn Thu.

Sau gần 30km đường chúng tôi mới đến được UBND huyện Đakrông để gặp ông. Bé Hồ Lê Thị Thủy là con gái thứ 2 của ông Côn Thu, năm nay đã 10 tuổi, nhưng từ khi sinh ra bé Thủy đã mắc bệnh tim bẩm sinh nên luôn đau yếu, từ nhỏ tới lớn người em luôn xanh xao, tím tái. Là người dân tộc Vân Kiều, sinh sống ở vùng núi Đakrông Quảng Trị, gia đình lại thuộc diện nghèo nên dù biết con bị bệnh tim cũng không biết làm gì.

Vừa qua Hội bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Khoa phẫu thuật tim bệnh viện chợ Rẫy, TPHCM đã khám và sẽ chữa trị trong thời gian tới cho em.

Ông Côn Thu cho biết hiện tại bé Thủy đang chờ ngày bệnh viện gọi đi phẫu thuật. Thời gian này em nhận được nhiều sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm nên sức khỏe của em bây giờ cũng rất tốt, có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Vì đường từ nhà em ra đến UBND Đakrông gần 100km nên bé Thủy không thể đi cùng bố được. Nhận được món quà trên, ông Côn Thu vô cùng xúc động, ông cho biết: “Vậy là khi bé Thủy phẫu thuật tim xong chúng tôi có thể cho cháu ăn những bữa cơm không có sắn độn để cháu có thể phục hồi sức khỏe được rồi, gia đình tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn nhà báo lắm”.

Ông Nguyễn Ái Hợi, phó Văn phòng UBND huyện Đakrông đã gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí đã quan tâm và giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình ông Côn Thu. Ông Hợi tâm sự: “Báo Dân trí đã tìm về với mọi hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, tìm đến cả con em của dân tộc Vân Kiều, Quảng Trị. Thật xúc động và đáng quý. Chúng tôi kính chúc quý báo phát triển và ngày càng làm ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn”.

Nguyễn Hương
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Em bé người dân tộc Vân Kiều đang rất cần được giúp đỡ

thứ 3 em đi quảng trị
có điều kiện em sẽ ghé nhà bé Thủy xem ah
cám ơn thông tin của chị Sweetlily
 
Top