Liên ròm
New Member
Món này ròm không làm, nhưng muốn chia sẻ món ăn đặc trưng của người Anh.
Sáng nay cả nhà đi chơi ngoài Stratford-upon-Avon nhưng không đi chèo thuyền hay mấy trò chơi như các lần trước mà lần này đi thăm nơi đại văn hào của Anh William Shakepeare sinh ra lớn lên và các căn nhà liên quan đến cuộc đời ông.
Trước khi vào thăm trung tâm và nhà của ông, ròm phát hiện ra nhà hàng đối diện trung tâm Shakepeare có món Eglish breakfast bán cả ngày mà chồng thì tự nhiên sáng nay cứ than thèm món đó (đúng là lão này banana thật rồi ngoài vàng trong trắng
). Cả nhà dừng bước "giang hồ" gọi 3 phần để ăn, gọi xong ròm hối hận tràn trề vì từ nào giờ có ăn đâu mà biết nó "vĩ đại" đến cỡ nào.
Đầu tiên là ly cà phê sáng của chồng và ly chocolate của con. Chồng order thức uống trước trong khi chờ người ta làm món ăn cho mình
Mọi người có thấy cái nhà nhấp nhô trên đầu Tú không đó là nhà của phụ huynh Shakepeare, nơi ông được sinh ra
Uống cũng được 15' thì người ta bưng 1 dĩa ra gồm toast, bơ và marmalada, gái quê hỏi chồng ủa anh order hả chồng nói cái này nó là 1 phần của English breakfast. Mỗi đứa nhanh tay chộp lấy toast, bơ và trét marmalde để ăn thì họ bưng dĩa thứ 2 ra, ròm nhà ta muốn té xỉu cho rồi vì nhìn vào ối làm sao thân cẩu già này "xực" cho hết. Ấy vậy mà cuối cùng chả hiểu sao mình làm láng được nhỉ.
Đấy khẩu phần cho 1 người bao gồm cả 2 dĩa luôn, sợ chưa!!!!!
Ăn xong xuôi hai con xin đi tiểu nhưng sao lâu quá, vào phía trong kiếm thấy hai tên đang mua kem ăn. Tự dưng thấy vui kinh khủng vì hai đứa đủ lớn tự đi mua đồ ăn bằng tiền để dành của chúng nó. Và thêm một phát hiện là Tú vào toilet thay cái áo. Sao dạo này nàng tự tin làm các chuyện đó chứ lần trước đi đâu cũng phải mẹ dắt đi và đứng ngoài canh giờ thì hai chị em tự đi, nhưng nói gì thì nói vẫn phải canh chừng con kẻo có ngày bị ... bắt cóc
Chuẩn bị qua thăm trung tâm và nhà của Shakepeare thôi. Lên đường!!!!!
Sáng nay cả nhà đi chơi ngoài Stratford-upon-Avon nhưng không đi chèo thuyền hay mấy trò chơi như các lần trước mà lần này đi thăm nơi đại văn hào của Anh William Shakepeare sinh ra lớn lên và các căn nhà liên quan đến cuộc đời ông.
Trước khi vào thăm trung tâm và nhà của ông, ròm phát hiện ra nhà hàng đối diện trung tâm Shakepeare có món Eglish breakfast bán cả ngày mà chồng thì tự nhiên sáng nay cứ than thèm món đó (đúng là lão này banana thật rồi ngoài vàng trong trắng

Đầu tiên là ly cà phê sáng của chồng và ly chocolate của con. Chồng order thức uống trước trong khi chờ người ta làm món ăn cho mình


Mọi người có thấy cái nhà nhấp nhô trên đầu Tú không đó là nhà của phụ huynh Shakepeare, nơi ông được sinh ra

Uống cũng được 15' thì người ta bưng 1 dĩa ra gồm toast, bơ và marmalada, gái quê hỏi chồng ủa anh order hả chồng nói cái này nó là 1 phần của English breakfast. Mỗi đứa nhanh tay chộp lấy toast, bơ và trét marmalde để ăn thì họ bưng dĩa thứ 2 ra, ròm nhà ta muốn té xỉu cho rồi vì nhìn vào ối làm sao thân cẩu già này "xực" cho hết. Ấy vậy mà cuối cùng chả hiểu sao mình làm láng được nhỉ.
Đấy khẩu phần cho 1 người bao gồm cả 2 dĩa luôn, sợ chưa!!!!!


Ăn xong xuôi hai con xin đi tiểu nhưng sao lâu quá, vào phía trong kiếm thấy hai tên đang mua kem ăn. Tự dưng thấy vui kinh khủng vì hai đứa đủ lớn tự đi mua đồ ăn bằng tiền để dành của chúng nó. Và thêm một phát hiện là Tú vào toilet thay cái áo. Sao dạo này nàng tự tin làm các chuyện đó chứ lần trước đi đâu cũng phải mẹ dắt đi và đứng ngoài canh giờ thì hai chị em tự đi, nhưng nói gì thì nói vẫn phải canh chừng con kẻo có ngày bị ... bắt cóc


Chuẩn bị qua thăm trung tâm và nhà của Shakepeare thôi. Lên đường!!!!!