hội
Cháu Thiện với mong ước có đôi mắt sáng.
Hãy giúp cháu Thiện có đôi mắt sáng
Bé Đức Thiện vừa ra đời, chưa kịp cất tiếng khóc, bác sĩ đã chạy ra gọi người nhà với vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn đứa con trai bé bỏng vừa lọt lòng mẹ có tứ chi, các bộ phận đều đầy đủ, nhưng chỉ duy nhất đôi mắt là không có. Hụt hẫng, hoảng hốt khi nhìn hình hài con, anh Nhân chỉ muốn bật khóc…
Đưa đôi mắt buồn xa xăm, anh Đỗ Văn Nhân lục lại ký ức. Sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo đội 12, thôn Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, anh Nhân kết hôn với chị Lê Thị Hạnh ở cùng xã. Cuộc sống hạnh phúc của họ trôi qua bình lặng khi anh chị sinh 2 đứa con trai liên tiếp đều khoẻ mạnh, tròn trịa.
Ngày chị trở dạ đứa con thứ ba, anh đứng ngoài thấp thỏm ngóng trông. Đứa bé vừa ra đời, chưa kịp cất tiếng khóc, bác sĩ đã chạy ra gọi người nhà với vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn đứa con trai bé bỏng vừa lọt lòng mẹ có tứ chi, các bộ phận đều đầy đủ, nhưng chỉ duy nhất đôi mắt là không có. Hụt hẫng, hoảng hốt khi nhìn hình hài con, anh Nhân chỉ muốn bật khóc. Khi thấy đôi môi thằng bé mấp máy tìm núm vú, quên cả sợ hãi, anh Nhân bật dậy pha sữa cho con.
Tình thương, tình mẫu tử khiến anh quên cả sợ hãi, chỉ có quyết tâm là phải chăm bẵm, chạy chữa cho con. 3 ngày sau khi sinh, vợ chồng anh bồng bế con lên BV Nhi TW khám. Lúc này, mắt thằng bé chỉ như đường kẻ hơi trũng xuống. Bác sĩ cho biết con họ có nhãn cầu nhưng rất bé, phải chờ tới lớn, nếu nhãn cầu phát triển to thì phẫu thuật.
Hy vọng nhen nhúm cứ thế nhóm lên ngọn lửa trong lòng vợ chồng anh Nhân, họ đặt tên con là Đức Thiện với mong muốn cuộc đời con sẽ may mắn được có đôi mắt, được sống trong thế giới tràn ngập ánh sáng tươi đẹp.
Nhưng 5 năm trôi qua, đôi mắt của Thiện vẫn chỉ là một hình hơi trũng xuống, có một ít lông mày ở đầu mắt. Quan sát Thiện, tôi thấy cậu bé rất thông minh và tinh ý. Thiện rất thích được đi học, ngày nào cậu bé cũng ra Trường mầm non để học hát, học đọc thơ.
Vợ chồng anh Nhân vẫn đưa Thiện lên BV Mắt TW khám định kỳ và chờ đợi đến khi cháu được mổ mắt. Nhưng gia cảnh anh Nhân rất nghèo, hai vợ chồng làm nghề nông, việc có số tiền lớn để mổ mắt cho Thiện với họ là rất khó khăn.
Để giúp cháu Thiện có đôi mắt sáng, Báo CAND kêu gọi các tấm lòng từ thiện của bạn đọc, tổ chức, cá nhân có thể khám, chữa trị và ủng hộ để cháu Thiện có thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hãy giúp cháu Thiện có đôi mắt sáng
16:10:00 07/11/2009
http://ca.cand.com.vn/News/huuuoc/index.html
http://ca.cand.com.vn/News/huuuoc/index.html
Bé Đức Thiện vừa ra đời, chưa kịp cất tiếng khóc, bác sĩ đã chạy ra gọi người nhà với vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn đứa con trai bé bỏng vừa lọt lòng mẹ có tứ chi, các bộ phận đều đầy đủ, nhưng chỉ duy nhất đôi mắt là không có. Hụt hẫng, hoảng hốt khi nhìn hình hài con, anh Nhân chỉ muốn bật khóc…
Đưa đôi mắt buồn xa xăm, anh Đỗ Văn Nhân lục lại ký ức. Sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo đội 12, thôn Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, anh Nhân kết hôn với chị Lê Thị Hạnh ở cùng xã. Cuộc sống hạnh phúc của họ trôi qua bình lặng khi anh chị sinh 2 đứa con trai liên tiếp đều khoẻ mạnh, tròn trịa.
Ngày chị trở dạ đứa con thứ ba, anh đứng ngoài thấp thỏm ngóng trông. Đứa bé vừa ra đời, chưa kịp cất tiếng khóc, bác sĩ đã chạy ra gọi người nhà với vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn đứa con trai bé bỏng vừa lọt lòng mẹ có tứ chi, các bộ phận đều đầy đủ, nhưng chỉ duy nhất đôi mắt là không có. Hụt hẫng, hoảng hốt khi nhìn hình hài con, anh Nhân chỉ muốn bật khóc. Khi thấy đôi môi thằng bé mấp máy tìm núm vú, quên cả sợ hãi, anh Nhân bật dậy pha sữa cho con.
Tình thương, tình mẫu tử khiến anh quên cả sợ hãi, chỉ có quyết tâm là phải chăm bẵm, chạy chữa cho con. 3 ngày sau khi sinh, vợ chồng anh bồng bế con lên BV Nhi TW khám. Lúc này, mắt thằng bé chỉ như đường kẻ hơi trũng xuống. Bác sĩ cho biết con họ có nhãn cầu nhưng rất bé, phải chờ tới lớn, nếu nhãn cầu phát triển to thì phẫu thuật.
Hy vọng nhen nhúm cứ thế nhóm lên ngọn lửa trong lòng vợ chồng anh Nhân, họ đặt tên con là Đức Thiện với mong muốn cuộc đời con sẽ may mắn được có đôi mắt, được sống trong thế giới tràn ngập ánh sáng tươi đẹp.
Nhưng 5 năm trôi qua, đôi mắt của Thiện vẫn chỉ là một hình hơi trũng xuống, có một ít lông mày ở đầu mắt. Quan sát Thiện, tôi thấy cậu bé rất thông minh và tinh ý. Thiện rất thích được đi học, ngày nào cậu bé cũng ra Trường mầm non để học hát, học đọc thơ.
Vợ chồng anh Nhân vẫn đưa Thiện lên BV Mắt TW khám định kỳ và chờ đợi đến khi cháu được mổ mắt. Nhưng gia cảnh anh Nhân rất nghèo, hai vợ chồng làm nghề nông, việc có số tiền lớn để mổ mắt cho Thiện với họ là rất khó khăn.
Để giúp cháu Thiện có đôi mắt sáng, Báo CAND kêu gọi các tấm lòng từ thiện của bạn đọc, tổ chức, cá nhân có thể khám, chữa trị và ủng hộ để cháu Thiện có thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trần Hằng
Mình đọc được bài báo này, mong hỏi có mẹ nào ở đầu cầu Hưng Yên hay Hà Nội có thể xác minh không.. Mình có thể giúp bé đi khám / mổ mắt không các bạn .. Cho mình cảm ơn trước..
http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/11/122114.cand
http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/11/122114.cand