Hạ cánh khẩn cấp để chăm sóc bé trai chào đời trên máy bay

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Hạ cánh khẩn cấp để chăm sóc bé trai chào đời trên máy bay

Chiều 30/8, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Từ Dzũ (TP.HCM) cho biết, BV vừa tiếp nhận một trường hợp hết sức hy hữu là một em bé người Philippines chào đời trên chuyến bay cất cánh từ Dubai đi Manila (Philippines).

Theo đó, bà mẹ 32 tuổi, người Philippines, mang thai ở tuần thứ 28, bất ngờ sinh non khi đang đi trên chuyến bay của Hãng hàng không Emirates, số hiệu EK332 hôm 22/8. Tình huống hy hữu này buộc phi công phải đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đưa em bé vào BV chăm sóc y tế. Trước đó, trên máy bay, em bé được hút dịch, chất nhớt và sưởi ấm bằng đèn (trẻ sinh non rất cần sưởi ấm)


Ảnh minh họa.
.

PGS - TS Ngô Minh Xuân - Trưởng khoa Sơ sinh (BV Từ Dzũ) cho biết: "Bé trai được đưa vào viện lúc 16h50 (ngày 22.8), cân nặng 1,2kg. Đến chiều qua sức khỏe bé tạm ổn".

Tại Việt Nam, với các thai phụ mang thai ở tuần thứ 36 trở đi, các hãng hàng không sẽ từ chối vận chuyển. Các bà mẹ mang thai cần thông báo về thời gian mang thai của mình khi đăng ký đi máy bay. Theo quy định, nếu mang thai từ 28 tuần cần cung cấp sổ khám thai, giấy siêu âm (để chứng minh tuổi thai); từ 28-35 tuần phải xuất trình xác nhận của bác sĩ “hành khách này có sức khỏe phù hợp để đi máy bay”. Giấy xác nhận này không quá 7 ngày (tính đến ngày lên máy bay).

Theo Thanh Niên

nguồn : http://news.zing.vn/xa-hoi/ha-canh-...ao-doi-tren-may-bay/a270767.html#home_noibat2
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Hạ cánh khẩn cấp để chăm sóc bé trai chào đời trên máy bay

Hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất vì khách đẻ rớt

Thứ Sáu, 31/08/2012 11:51

(NLĐO) - Chuyến bay của Hãng hàng không Emirates, số hiệu EK332 từ Dubai đi Manila, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất hôm 22-8 do nữ hành khách Nedritz Masahud (35 tuổi, quốc tịch Philippines) bất ngờ sinh non trong toilet.
Nedritz Masahud và chồng mừng thành viên mới của gia đình trên máy bay

Trường hợp sinh con hy hữu này đã được nhiều tờ báo nước ngoài đưa tin. Sau khi máy bay dừng ở Tân Sơn Nhất, hai mẹ con đã được đưa khẩn cấp tới Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu.

Người mẹ trẻ mới mang thai ở tuần thứ 28 cảm thấy đau bụng dữ dội và sinh rớt một bé trai trong nhà vệ sinh trên máy bay.

Hai nữ y tá Philippines trên chuyến bay đã nhanh chóng tiến hành giúp đỡ người mẹ trẻ đang vô cùng hoảng hốt trước tình huống chưa từng gặp trong đời. Nữ y tá có tên Karen Caballes-Santos cho biết trên tờ Gulfnews: “Khi nhìn thấy chị Masahud đi về phía toilet, trông có vẻ rất đau đớn, chồng cô ấy cũng hoảng hốt không kém, chạy ngược chạy xuôi, gần như muốn bật khóc, tôi vội chạy tới giúp”.

Nữ y tá cho biết thêm rằng cô nhìn thấy đứa bé sơ sinh trong toilet, trông cực kỳ tím tái do thiếu ôxy.

Các tiếp viên đã nhanh chóng tiến hành hút nước ối từ mũi, miệng và tai của cậu bé và sưởi em ấm bằng đèn. Hai mẹ con cũng được lắp mặt nạ ôxy để thở.

Các nhân viên trên máy bay trợ giúp nhiệt tình

Phi công phải đáp máy bay khẩn cấp xuống sân Tân Sơn Nhất để đưa em bé vào Bệnh viện Từ Dũ chăm sóc y tế. Bé trai cân nặng 1,2 kg, bị suy hô hấp nặng do phổi chưa nở vì sinh non.

Được biết, người mẹ đã được xuất viện hôm 24-8 nhưng đứa trẻ vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.

Đỗ Quyên (Tổng hợp)
http://nld.com.vn/2012083111511139p0c1050/ha-canh-khan-cap-xuong-tan-son-nhat-vi-khach-de-rot.htm
 
Top