Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Chúc các bà, các mẹ, các chị trong nhà mình ngày 8-3 vui vẻ, hạnh phúc & luôn vui vẻ@};-@};-@};-@};-@};-
Trưa nay em không đi ọp được ạ,nhà mình ọp vui vẻ nhiều nha.
 
311
0
0

yingtiti

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Chúc các chị các em nhà Hai Phòng ngày 8/3 : Luôn long lanh như những giọt sương, luôn xinh đẹp như những đóa hồng và luôn mạnh khỏe như cành đào thắm @};-@};-@};-
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Giờ mới tàn cuộc về nhà :D
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Giờ mới tàn cuộc về nhà :D
Đúng là ăn chơi không sợ mưa rơi nhỉ, mặc áo mưa đi ăn kem xong lại còn trốn làm ngồi buôn dưa lê nữa, sao mà lại có người số sướng thế ko biết :D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Đúng là ăn chơi không sợ mưa rơi nhỉ, mặc áo mưa đi ăn kem xong lại còn trốn làm ngồi buôn dưa lê nữa, sao mà lại có người số sướng thế ko biết :D
Không buôn dưa lê tý nào em nhé. Rằng thì là mà tại lúc vào ngồi hàng kem, nghe mấy bài nhạc Trịnh trong khi bên ngoài trời mưa như vậy, tất thảy đều chung tâm trạng không muốn đi làm nữa, bèn dẫn nhau đi hát Karaoke.

Này, nghe Minh Minh hát nhạc Trịnh cũng mùi mẫn lắm ý :D

Thuanplt ui, cho xin tý hình ảnh !
 
269
0
0

Lộc Vừng

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Em chào các chị Hải Phòng :whileflower02:whileflower02:whileflower02:whileflower02
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Không buôn dưa lê tý nào em nhé. Rằng thì là mà tại lúc vào ngồi hàng kem, nghe mấy bài nhạc Trịnh trong khi bên ngoài trời mưa như vậy, tất thảy đều chung tâm trạng không muốn đi làm nữa, bèn dẫn nhau đi hát Karaoke.

Này, nghe Minh Minh hát nhạc Trịnh cũng mùi mẫn lắm ý :D

Thuanplt ui, cho xin tý hình ảnh !
hí hí, rằng thì là mà ko chỉ chị MM hát rất hay mà mẹ CTB cũng da diết với bài hát về HN lắm í ;)
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Em chào các chị Hải Phòng :whileflower02:whileflower02:whileflower02:whileflower02
các chị HP chào em, chào mừng em quay lại diễn đàn và nhà HP @};-@};-@};-@};-@};-
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

hí hí, rằng thì là mà ko chỉ chị MM hát rất hay mà mẹ CTB cũng da diết với bài hát về HN lắm í ;)
Tiếc thế, biết thế mình cũng trốn làm đi xem ca nhạc :)
 
37
0
0

Me Susu

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Với lại còn phải bàn rất nhiều việc: đi Ninh An, đi lễ, tổ chức bữa ăn cho các cháu Thiện Giao....
Xem chừng em bỏ lỡ nhiều bữa off quá nhỉ :D

Chị ơi, chương trình này như thế nào ới em với nhá.
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Không buôn dưa lê tý nào em nhé. Rằng thì là mà tại lúc vào ngồi hàng kem, nghe mấy bài nhạc Trịnh trong khi bên ngoài trời mưa như vậy, tất thảy đều chung tâm trạng không muốn đi làm nữa, bèn dẫn nhau đi hát Karaoke.

Này, nghe Minh Minh hát nhạc Trịnh cũng mùi mẫn lắm ý :D

Thuanplt ui, cho xin tý hình ảnh !
iem đây. :D.hình ảnh hả chị. Có hình ảnh. Phải tác nghiệp trong điều kiện thời tiết xấu, môi trường ánh sáng thiếu trầm trọng và dứt khoát không được sử dụng flast. Thành ra mấy tấm hình em chộp được của mấy Mem CSTTer HP cộm cán trong vụ bùng lên ngày 08 tháng 03 không được sắc nét cho lắm. Nhưng cũng chẳng khó khăn gì để mọi người có thế nhận diện các anh tài.
chờ chút em có khách
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Èo ui, khách của Thuận ngồi raiiiiiiiiiii thía....
 
125
0
0

hathu

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Không buôn dưa lê tý nào em nhé. Rằng thì là mà tại lúc vào ngồi hàng kem, nghe mấy bài nhạc Trịnh trong khi bên ngoài trời mưa như vậy, tất thảy đều chung tâm trạng không muốn đi làm nữa, bèn dẫn nhau đi hát Karaoke.

Này, nghe Minh Minh hát nhạc Trịnh cũng mùi mẫn lắm ý :D

Thuanplt ui, cho xin tý hình ảnh !
Eo ui, thích thế, e lại hùi hụi tiếc.
 
125
0
0

hathu

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

chi CTB ơi, e xin cáo lỗi ko đi được NA rùi ạ, con ốm thế là mẹ cũng lử khử rùi.Chúc nhà mình lên đường đại thành công ạ.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Tiếc thế, biết thế mình cũng trốn làm đi xem ca nhạc :)
hí hí, rằng thì là mà ko chỉ chị MM hát rất hay mà mẹ CTB cũng da diết với bài hát về HN lắm í ;)
Hơ hơ, chị và Minh Minh đã từng lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc "lung linh tình mẹ" mà không mời ca sỹ rồi đấy chứ. Cây nhà lá vườn cho đỡ tốn tiền, để tiền góp quỹ. Cơ mà sợ bể show, với lị khổ thân bọn em đi bán vé không nổi:D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Xem chừng em bỏ lỡ nhiều bữa off quá nhỉ :D

Chị ơi, chương trình này như thế nào ới em với nhá.
Bên em chắc bận lắm phải không? Mấy lần chị nhắn tin cho em không thấy trả lời.

Chương trình tổ chức bữa ăn cho các cháu Thiện Giao đang định tổ chức trưa chủ nhât tuần sau (21/3) em ạ. Giao cho Mèo liên hệ với TG mà chưa thấy báo cáo tuỳnh huỳnh.

Nói sơ qua là chị em mình sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn trưa cho các cháu. Số lượng cháu không quá đông nên chị hy vọng mọi việc không quá khó. Nhưng chị chưa làm bao giờ cả nên hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Các em cùng bàn để thực hiện nhé.

Giờ chị em mình thống nhất:

- Món ăn ?
- Chuẩn bị thế nào ?

Sau đó chị em mình phân công công việc nhé.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

chi CTB ơi, e xin cáo lỗi ko đi được NA rùi ạ, con ốm thế là mẹ cũng lử khử rùi.Chúc nhà mình lên đường đại thành công ạ.
Chúc hai mẹ con chóng khỏe em nhé.

Chị lên lại danh sách đi Ninh An thứ 7 này nhé:

1. CTB : 2 người
2. Minh Minh
3. Mèo già
4. Hải Tâm : 2 người
5. Mẹ Tit
6. Rô zon
7. June
8. Huyenlinh
9. Thuanplt (chưa chắc chắn vì đang ốm :p)

Các em xem còn thiếu ai không nhớ, chị dạo này lẩm cẩm cực kỳ :(

Chương trình có chút thay đổi thế này: Do không cần có mặt ở chùa Ninh An sớm nên buổi sáng chị em mình sẽ vào lễ tại chùa Cao Linh (trên đường 10), sau đó đến Thái Bình đón chị Hải Đăng, đi sang Nam Định đón Thỏ và vào lễ đền Trần. Xong rồi đi Ninh An. Trưa ăn chay tại chùa. Xong đi đến 1 khu du lịch sinh thái ở Hoa Lư để tổ chức ăn mừng SN CSTT (dự kiến 4h30 bắt đầu ăn chiều vì BTC sợ chị em mình ăn chay nên chóng đói). Nếu xong sớm thì cũng phải 9, 10 giờ mình mới về đến HP.

Như dự kiến đầu năm, chị em mình có 3 lần tổ chức đi lễ. Lần 1 là đi chùa Bái Đính hôm mùng 8. Thứ 7 tới đi lễ Cao Linh - đền Trần - Ninh An. Còn lần thứ 3 chị dự định đi 2 ngày thứ 7, CN ngày 3 và 4 tháng tư. Chương trình là đi Đền Hùng, đền bà chúa Thượng Ngàn, thiền Viện Tây Thiên. Đêm nghỉ tại khu DL Tam Đảo. Chị nghe bạn chị mách là kêu công ty DL cho đi đền thờ Bác Hồ, nơi chôn lục phủ ngũ tạng của Bác, cũng rất đẹp và ở gần Tam Đảo. Chị sẽ hỏi bên DL xem có được không.

Chương trình thứ 3 có lẽ hơi khó vì đi qua đêm, nhưng lại rất hấp dẫn nhỉ. Nên ai có thể thu xếp được thì cố nhá nhá nhá :D
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Tối nay em đóng quần áo, mai em chuyển qua chị, chị Tâm nhé. Xã em không đi, nhưng em vẫn đi hai người em với con giai ạ, và một cái đuôi ngồi lòng mẹ nữa được không ạ.
 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Bên em chắc bận lắm phải không? Mấy lần chị nhắn tin cho em không thấy trả lời.

Chương trình tổ chức bữa ăn cho các cháu Thiện Giao đang định tổ chức trưa chủ nhât tuần sau (21/3) em ạ. Giao cho Mèo liên hệ với TG mà chưa thấy báo cáo tuỳnh huỳnh.

Nói sơ qua là chị em mình sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn trưa cho các cháu. Số lượng cháu không quá đông nên chị hy vọng mọi việc không quá khó. Nhưng chị chưa làm bao giờ cả nên hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Các em cùng bàn để thực hiện nhé.

Giờ chị em mình thống nhất:

- Món ăn ?
- Chuẩn bị thế nào ?

Sau đó chị em mình phân công công việc nhé.
Chị ơi ! Em đã gọi gặp cô Hương Thiện Giao. Chương trình là sẽ có khoảng 23 cháu (số lượng ước tính vì có những cháu phải đi làm).
Trước tiên cô ý nói rất vui vì có thể ngồi ăn một bữa ăn cùng nhau, . Có thể mình nấu rồi mang sang nhưng sẽ nguội hoặc có ý kiến đề xuất của Cô Hương là Cá có sẵn trong hồ, "Bún Tú Sơn" nổi tiếng cả nước mình có thể nấu bún Riêu cá và thêm gì đó là do mình tính.
Tuy nhiên, cô Hương cũng lưu tâm bọn mình vì có những cháu khuyết tật, chỉ ngồi cùng mình cho vui nhưng nếu mình cho ăn bánh kẹo hoặc các thứ khác sẽ đi bệnh viện nên mọi người đừng nhìn thấy thương cho ăn mà thiệt ra lại làm tội họ.
Ngày 21/ 3 em rất muốn tham gia nhưng em không đi được em xin nhận nhiệm vụ chuẩn bị nhiều hơn một chút.
Chúc cả nhà mình luôn luôn quây quần bên nhau,làm được thật nhiều việc tốt!:whileflower02:whileflower02:whileflower02
 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Chúc hai mẹ con chóng khỏe em nhé.

Chị lên lại danh sách đi Ninh An thứ 7 này nhé:

1. CTB : 2 người
2. Minh Minh
3. Mèo già
4. Hải Tâm : 2 người
5. Mẹ Tit
6. Rô zon
7. June
8. Huyenlinh
9. Thuanplt (chưa chắc chắn vì đang ốm :p)

Các em xem còn thiếu ai không nhớ, chị dạo này lẩm cẩm cực kỳ :(

Chương trình có chút thay đổi thế này: Do không cần có mặt ở chùa Ninh An sớm nên buổi sáng chị em mình sẽ vào lễ tại chùa Cao Linh (trên đường 10), sau đó đến Thái Bình đón chị Hải Đăng, đi sang Nam Định đón Thỏ và vào lễ đền Trần. Xong rồi đi Ninh An. Trưa ăn chay tại chùa. Xong đi đến 1 khu du lịch sinh thái ở Hoa Lư để tổ chức ăn mừng SN CSTT (dự kiến 4h30 bắt đầu ăn chiều vì BTC sợ chị em mình ăn chay nên chóng đói). Nếu xong sớm thì cũng phải 9, 10 giờ mình mới về đến HP.

Như dự kiến đầu năm, chị em mình có 3 lần tổ chức đi lễ. Lần 1 là đi chùa Bái Đính hôm mùng 8. Thứ 7 tới đi lễ Cao Linh - đền Trần - Ninh An. Còn lần thứ 3 chị dự định đi 2 ngày thứ 7, CN ngày 3 và 4 tháng tư. Chương trình là đi Đền Hùng, đền bà chúa Thượng Ngàn, thiền Viện Tây Thiên. Đêm nghỉ tại khu DL Tam Đảo. Chị nghe bạn chị mách là kêu công ty DL cho đi đền thờ Bác Hồ, nơi chôn lục phủ ngũ tạng của Bác, cũng rất đẹp và ở gần Tam Đảo. Chị sẽ hỏi bên DL xem có được không.

Chương trình thứ 3 có lẽ hơi khó vì đi qua đêm, nhưng lại rất hấp dẫn nhỉ. Nên ai có thể thu xếp được thì cố nhá nhá nhá :D
Chuơng trình 1 em tham gia rùi, chương trình 2 em cố bon chen (đang uống thuốc cho nhanh hết ốm hy sinh 3 buổi học ngày thứ 7) chương trình 3 cũng máu chảy về tim....:cstt01::cstt01::cstt01: để em xem có trốn học được không đã;););)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top