Hoa anh đào nở thắm trời Washington

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Hoa anh đào nở thắm trời Washington


Những cây anh đào tại thủ đô Washington cuối cùng cũng đã nở rộ sau một mùa đông lạnh bất thường.


Những cánh hoa đào tuyệt đẹp đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến với khu vực hồ Tidal để thưởng ngoạn.


Đây là một hồ nhân tạo, được vây quanh bởi hàng nghìn cây anh đào mà chính phủ Nhật Bản đã tặng cho Mỹ cách đây hơn 100 năm.


Cận cảnh vẻ đẹp của những đóa anh đào.


Nằm giữa sông Potomac và kênh Washington, hồ Tidal là một phần của công viên phía Tây sông Potomac.


Dịp hoa đào nở luôn thu hút đông đảo du khách đến với khu vực này.


Từ hồ Tidal, khách du lịch có thể vừa ngắm hoa anh đào vừa chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của Washington.


Khung cảnh đẹp như mơ ở hồ Tidal.


Vẫn còn rất nhiều nụ anh đào đang chờ nở...


...và sẵn sàng tỏa sắc ở Washington.


Quỳnh Hoa -Vnexpress (Ảnh: AFP)

Năm ngoái em đi đầu tháng 3, ở Washington trời vẫn lạnh cỡ 0-8 độ. Quanh khu nhà quốc hội hay đài tưởng niệm, nhiều anh đào lắm. Lúc đó, cuối đông, cây trụi lá, vươn cao trên nền trời xanh thằm của DC (chả hiểu sao trời DC xanh thẳm cao vời vợi thế chứ). Năm nay, DC cũng vừa trải qua đợt lạnh kỷ lục của bờ Đông nước Mỹ. Có lẽ thế nên Anh đào năm nay cũng nở muộn hơn. Nhìn ảnh hoa đẹp quá, cứ ước có lần nào đó được quay lại Nhật hay DC vào tháng 4 đúng dịp hoa anh đào nở thì thích biết mấy. Ở cái xứ sở mà ngày xưa cứ tuyên truyền là hung hăng, hiếu chiến, hay châm ngòi cho chiến tranh ấy, trên cây hay dưới gốc anh đào cổ thụ, chim, sóc tung tăng, nhởn nhơ như chỗ không người... Thế mới "lạ"! Dọc bên bờ sống Potomac, anh đào cũng nhiều. Dịp hoa nở cũng là đầu xuân ấm áp mà được trải thảm bên bờ sông, dưới gốc anh đào, ngồi uống rượu đánh tổ tôm thì hay phải biết, he he!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top