ALnML
Super Moderator
HELLO!
Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp về Cung Đường, Điểm Thăm Quan, Dịch Vụ Lưu Trú & Ẩm Thực của phố cổ Hội An.
1) VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm Tp Đà Nẵng 30km về phía nam, là một thành phố cổ, với những kiến trúc mang đậm phong cách của người Nhật và người Hoa. Kề bên sông Thu Bồn đổ ra biển cửa Đại, chính vì vị trí thuận lợi trong giao thương, nên lịch sử hình thành và phát triển của Hội An đã có từ nhiều trăm năm trước. Và đã từng vươn mình trở thành một đô thị cổ phát triển, với một thương cảng sầm uất.
2) ĐƯỜNG ĐI: Từ Đà Nẵng, các bạn lái xe theo đường Hoàng Sa, đường Võ Nguyên Giáp rồi Trường Sa chạy thẳng Lạc Long Quân, từ Lạc Long Quân các bạn rẽ vào đường Võ Chí Công, rồi rẽ vào đường Cửa Đại. Chạy thẳng Cửa Đại là đến trung tâm phố cổ Hội An(Tổng quãng đường là 30km)
3) ĐIỂM THĂM QUAN: Hội An là thành phố cổ kính, có lẽ là duy nhất của Đất Nước còn bảo tồn được gần như nguyên vẹn, các công trình kiến trúc cổ tập chung, và ngày nay. Chính quyền các cấp, từ trung ương đến địa phương bằng các quy định trong luật bảo tồn di sản, dày công bảo vệ, tôn tạo, giữ gìn các công trình kiến trúc cổ nơi đây. Vậy nên điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến, khi đặt chân đến Hội An, đó chính là các di tích cổ, bao gồm Chùa cổ, Đền, Hội Quán, các Ngôi Nhà cổ của các thương nhân từng sinh sống.... Và gần như tất cả các công trình kiến trúc cổ, đều tập trung ở các dãy phố cổ trong trung tâm Tp Hội An.
- Tiêu biểu trong số này, là một loạt các công trình kiến trúc cổ như: Chùa Cầu, Chùa Ông, chùa Pháp Bảo, miếu Văn Thánh Cẩm Phô, Các Hội Quán người Hoa như; Hội Quán Phúc Kiến, Hội Quán Triều Châu, Hội Quán Quảng Đông. Ngoài các Hội Quán, thì các tư gia của các thương nhân giàu có như nhà cổ Tấn Ký, nhà cổ Đức An, nhà cổ Thái Phiên, nhà cổ Tộc Trần, nhà cổ Phùng Hưng, nhà cổ Quân Thắng... và một loạt các con phố với những ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm, nằm kề san sát bên bờ sông Hoài.
- Ngoài các công trình kiến trúc cổ, quần thể phố cổ Hội An còn có các điểm thăm quan, mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa xứ Quảng. Như hệ thống bảo tàng bao gồm Bảo Tàng Văn Hoá Dân Gian Hội An, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, du thuyền trên sông Hoài, thả Hoa Đăng đèn trời, show Ký Ức Hội An, nghệ thuật hát Bài Chòi( hoạt động hát bài chòi, diễn ra mỗi tối ngay ngã 3 Bạch Đằng - Nguyễn Thái Học, cạnh cầu chùa và sông Hoài). Pha trộn trong nét cổ kính của phố Hội, là các hoạt động thu hút khách du lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa dân gian. Đó là chèo thuyền thúng ở Rừng Dừa Bẩy Mẫu, tham gia các trải nghiệm nghệ thuật điêu khắc và vẽ tranh ở Làng Củi Lũ, thăm quan các sản phẩm về lụa và may mặc ở trung tâm Làng Lụa( trên đường Nguyễn Tất Thành )
- Là thành phố du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, nên Hội An cũng được các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư với các dự án khủng. Khu du lịch Vin Nam Hội An là một trong số đó. Từ Hội An đi qua cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn rồi đi thêm gần 10km nữa là đến. Trong khu du lịch Vin Nam Hội An, các bạn thăm quan safari, vui chơi công viên nước( có cả khu trẻ em và người lớn ), chơi các game show, xem phim...
- Bãi biển An Bàng cũng là nơi tập chung nhiều du khách quốc tế, các bạn lưu ý, đảm bảo an toàn khi xuống tắm ở đây, nhất là với trẻ em.
- Ngoài ra, các bạn nếu có thời gian, còn có thể đến thăm quan khu di tích, Thánh Địa Mỹ Sơn. Cách phố cổ Hội An chừng 40km về phía Tây( nằm ở xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên )
4) DỊCH VỤ LƯU TRÚ: với một đô thị cổ rất phát triển về du lịch & hàng năm đón hàng triệu du khách, trong nước và quốc tế. Dịch vụ lưu trú ở Hôị An khá đa dạng và phong phú, với nhiều lựa chọn và các mức giá khác nhau. Từ hạng sang tới các mức bình dân, mình sẽ để cụ thể thông tin chi tiết ở ảnh cuối bài nhé các bạn( đỡ mất công viết, vì đã làm sẵn rồi )
5) ẨM THỰC: Ẩm thực ở Hội An khá đa dạng, ngoài các món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực địa phương như Cao Lầu( số 87 Trần Phú - 26 Thái Phiên ). Cơm Gà(Cơm Gà bà Buội số 2 Phan Châu Trinh - Bà Ty số 25 &27 Phan Châu Trinh - Bà Hương 48 Lê Lợi - Bà Nga số 8 Phan Châu Trinh ). Một kinh nghiệm là, các bạn có thể vào bất kỳ 1 quán nào đó trên phố, & gọi món cơm gà, ăn rất chất lượng và cũng rất ngon, chỗ ngồi lại ko qúa đông, không gian thoáng sạch sẽ. Mỳ Hoành Thánh( số 78 Trần Hưng Đạo - số 67 Trần Phú). Mỳ Quảng(Cô Mai số 470 Hai Bà Trưng, 170/5 Lý Thường Kiệt - 6A Trương Minh Lượng). Bánh Mỳ - một thương hiệu tiêu biểu đại diện cho ẩm thực Phố Hội ( Bánh Mỳ Phượng số 2B Phan Chu Trinh - Bánh Mỳ MaDam Khánh số 115 Trần Cao Vân ). Với các tín đồ thích pizza và đồ tây, mình giới thiệu nhà hàng Cardi Pizzeria số 32 Thái Phiên nhé(nhiều năm nhà mình ăn ở đây. Ngoài các món ăn kể trên thì Hội An còn có nhiều các Nhà Hàng( Hải sản, nhậu bình dân ) tập chung ở các phố như Trần Quang Khải(nhà mình hay ăn ở nhà hàng Sông Thu ), phố Lý Thường Kiệt. Ngoài ra, ở Hội An còn có một " làng nghề " ẩm thực khá độc đáo, mà ít có địa phương nào có được. Qủa là thiếu sót khi không nhắc tới địa danh này, đó chính là bê thui Cầu Mống trứ danh. Nằm cách trung tâm Tp 10 km về phía Tây, địa chỉ ở cầu Mống QL1A Điện Phương, Điện Bàn( nhà mình hơn 10 năm đóng họ ở bê thui Mười )
- Các quán cà phê ấn tượng trong phố như, cocobox, the chef, Faifo coffee, 92 Station, hay ngoài các cánh đồng lúa như Roving Chillhouse, Chic Chillax, Lò Gạch Cũ( hơi xa Tp ), hay các quán mang đậm phong cách Địa Trung Hải bên biển An Bàng như Soul Kitchen, The DeckHouse, shore Clup An Bang Beach.
-Trên đây là một số chia sẻ trải nghiệm cá nhân về Tp du lịch, di sản văn hóa thế giới Hội An. Có thể thông tin của mình là chưa đủ, rất mong sự chia sẻ đến từ trải nghiệm từ các Anh Chị Em trong nhóm. Chúng ta thật may mắn khi thế hê đi trước, đã xây dựng, bảo vệ, để lại cho chúng ta một báu vật, đó chính là phố cổ Hội An. Với riêng nhà mình, nhiều năm gần đây, cứ đều đặn 1 năm 2 lần đều tìm về Phố Hội, vào dịp tết âm lịch và kỳ nghỉ hè, như tìm về với chính nhà mình vậy
CHÚC ANH CHỊ EM MỘT BUỔI TỐI RỘN RÃ ĐẦY THÔNG TIN, BÀI VIẾT CÓ ÍCH TRÊN NHÓM, XIN CHÀO VÀ HẸN CÁC ANH CHỊ Ở PHẦN CHIA SẺ TIẾP THEO.
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
TRích từ FB Lì Đòn
Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp về Cung Đường, Điểm Thăm Quan, Dịch Vụ Lưu Trú & Ẩm Thực của phố cổ Hội An.
1) VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm Tp Đà Nẵng 30km về phía nam, là một thành phố cổ, với những kiến trúc mang đậm phong cách của người Nhật và người Hoa. Kề bên sông Thu Bồn đổ ra biển cửa Đại, chính vì vị trí thuận lợi trong giao thương, nên lịch sử hình thành và phát triển của Hội An đã có từ nhiều trăm năm trước. Và đã từng vươn mình trở thành một đô thị cổ phát triển, với một thương cảng sầm uất.
2) ĐƯỜNG ĐI: Từ Đà Nẵng, các bạn lái xe theo đường Hoàng Sa, đường Võ Nguyên Giáp rồi Trường Sa chạy thẳng Lạc Long Quân, từ Lạc Long Quân các bạn rẽ vào đường Võ Chí Công, rồi rẽ vào đường Cửa Đại. Chạy thẳng Cửa Đại là đến trung tâm phố cổ Hội An(Tổng quãng đường là 30km)
3) ĐIỂM THĂM QUAN: Hội An là thành phố cổ kính, có lẽ là duy nhất của Đất Nước còn bảo tồn được gần như nguyên vẹn, các công trình kiến trúc cổ tập chung, và ngày nay. Chính quyền các cấp, từ trung ương đến địa phương bằng các quy định trong luật bảo tồn di sản, dày công bảo vệ, tôn tạo, giữ gìn các công trình kiến trúc cổ nơi đây. Vậy nên điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến, khi đặt chân đến Hội An, đó chính là các di tích cổ, bao gồm Chùa cổ, Đền, Hội Quán, các Ngôi Nhà cổ của các thương nhân từng sinh sống.... Và gần như tất cả các công trình kiến trúc cổ, đều tập trung ở các dãy phố cổ trong trung tâm Tp Hội An.
- Tiêu biểu trong số này, là một loạt các công trình kiến trúc cổ như: Chùa Cầu, Chùa Ông, chùa Pháp Bảo, miếu Văn Thánh Cẩm Phô, Các Hội Quán người Hoa như; Hội Quán Phúc Kiến, Hội Quán Triều Châu, Hội Quán Quảng Đông. Ngoài các Hội Quán, thì các tư gia của các thương nhân giàu có như nhà cổ Tấn Ký, nhà cổ Đức An, nhà cổ Thái Phiên, nhà cổ Tộc Trần, nhà cổ Phùng Hưng, nhà cổ Quân Thắng... và một loạt các con phố với những ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm, nằm kề san sát bên bờ sông Hoài.
- Ngoài các công trình kiến trúc cổ, quần thể phố cổ Hội An còn có các điểm thăm quan, mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa xứ Quảng. Như hệ thống bảo tàng bao gồm Bảo Tàng Văn Hoá Dân Gian Hội An, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, du thuyền trên sông Hoài, thả Hoa Đăng đèn trời, show Ký Ức Hội An, nghệ thuật hát Bài Chòi( hoạt động hát bài chòi, diễn ra mỗi tối ngay ngã 3 Bạch Đằng - Nguyễn Thái Học, cạnh cầu chùa và sông Hoài). Pha trộn trong nét cổ kính của phố Hội, là các hoạt động thu hút khách du lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa dân gian. Đó là chèo thuyền thúng ở Rừng Dừa Bẩy Mẫu, tham gia các trải nghiệm nghệ thuật điêu khắc và vẽ tranh ở Làng Củi Lũ, thăm quan các sản phẩm về lụa và may mặc ở trung tâm Làng Lụa( trên đường Nguyễn Tất Thành )
- Là thành phố du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, nên Hội An cũng được các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư với các dự án khủng. Khu du lịch Vin Nam Hội An là một trong số đó. Từ Hội An đi qua cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn rồi đi thêm gần 10km nữa là đến. Trong khu du lịch Vin Nam Hội An, các bạn thăm quan safari, vui chơi công viên nước( có cả khu trẻ em và người lớn ), chơi các game show, xem phim...
- Bãi biển An Bàng cũng là nơi tập chung nhiều du khách quốc tế, các bạn lưu ý, đảm bảo an toàn khi xuống tắm ở đây, nhất là với trẻ em.
- Ngoài ra, các bạn nếu có thời gian, còn có thể đến thăm quan khu di tích, Thánh Địa Mỹ Sơn. Cách phố cổ Hội An chừng 40km về phía Tây( nằm ở xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên )
4) DỊCH VỤ LƯU TRÚ: với một đô thị cổ rất phát triển về du lịch & hàng năm đón hàng triệu du khách, trong nước và quốc tế. Dịch vụ lưu trú ở Hôị An khá đa dạng và phong phú, với nhiều lựa chọn và các mức giá khác nhau. Từ hạng sang tới các mức bình dân, mình sẽ để cụ thể thông tin chi tiết ở ảnh cuối bài nhé các bạn( đỡ mất công viết, vì đã làm sẵn rồi )
5) ẨM THỰC: Ẩm thực ở Hội An khá đa dạng, ngoài các món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực địa phương như Cao Lầu( số 87 Trần Phú - 26 Thái Phiên ). Cơm Gà(Cơm Gà bà Buội số 2 Phan Châu Trinh - Bà Ty số 25 &27 Phan Châu Trinh - Bà Hương 48 Lê Lợi - Bà Nga số 8 Phan Châu Trinh ). Một kinh nghiệm là, các bạn có thể vào bất kỳ 1 quán nào đó trên phố, & gọi món cơm gà, ăn rất chất lượng và cũng rất ngon, chỗ ngồi lại ko qúa đông, không gian thoáng sạch sẽ. Mỳ Hoành Thánh( số 78 Trần Hưng Đạo - số 67 Trần Phú). Mỳ Quảng(Cô Mai số 470 Hai Bà Trưng, 170/5 Lý Thường Kiệt - 6A Trương Minh Lượng). Bánh Mỳ - một thương hiệu tiêu biểu đại diện cho ẩm thực Phố Hội ( Bánh Mỳ Phượng số 2B Phan Chu Trinh - Bánh Mỳ MaDam Khánh số 115 Trần Cao Vân ). Với các tín đồ thích pizza và đồ tây, mình giới thiệu nhà hàng Cardi Pizzeria số 32 Thái Phiên nhé(nhiều năm nhà mình ăn ở đây. Ngoài các món ăn kể trên thì Hội An còn có nhiều các Nhà Hàng( Hải sản, nhậu bình dân ) tập chung ở các phố như Trần Quang Khải(nhà mình hay ăn ở nhà hàng Sông Thu ), phố Lý Thường Kiệt. Ngoài ra, ở Hội An còn có một " làng nghề " ẩm thực khá độc đáo, mà ít có địa phương nào có được. Qủa là thiếu sót khi không nhắc tới địa danh này, đó chính là bê thui Cầu Mống trứ danh. Nằm cách trung tâm Tp 10 km về phía Tây, địa chỉ ở cầu Mống QL1A Điện Phương, Điện Bàn( nhà mình hơn 10 năm đóng họ ở bê thui Mười )
- Các quán cà phê ấn tượng trong phố như, cocobox, the chef, Faifo coffee, 92 Station, hay ngoài các cánh đồng lúa như Roving Chillhouse, Chic Chillax, Lò Gạch Cũ( hơi xa Tp ), hay các quán mang đậm phong cách Địa Trung Hải bên biển An Bàng như Soul Kitchen, The DeckHouse, shore Clup An Bang Beach.
-Trên đây là một số chia sẻ trải nghiệm cá nhân về Tp du lịch, di sản văn hóa thế giới Hội An. Có thể thông tin của mình là chưa đủ, rất mong sự chia sẻ đến từ trải nghiệm từ các Anh Chị Em trong nhóm. Chúng ta thật may mắn khi thế hê đi trước, đã xây dựng, bảo vệ, để lại cho chúng ta một báu vật, đó chính là phố cổ Hội An. Với riêng nhà mình, nhiều năm gần đây, cứ đều đặn 1 năm 2 lần đều tìm về Phố Hội, vào dịp tết âm lịch và kỳ nghỉ hè, như tìm về với chính nhà mình vậy
CHÚC ANH CHỊ EM MỘT BUỔI TỐI RỘN RÃ ĐẦY THÔNG TIN, BÀI VIẾT CÓ ÍCH TRÊN NHÓM, XIN CHÀO VÀ HẸN CÁC ANH CHỊ Ở PHẦN CHIA SẺ TIẾP THEO.
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
TRích từ FB Lì Đòn