Huhu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

147
0
0

meoluoi181

New Member
Người phụ nữ bất hạnh
Trước khi bỏ nhà ra đi người đàn ông tàn nhẫn đã cắt đứt gân tay gân chân của chị và đè lên vai chị gánh nặng của 4 đưa con, đứa lớn nhất đang học lớp 8 đứa nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Số phận bất hạnh này là của chị Cúc hiện trú tại Thôn 4 – Đại An – Đại Lộc – Quảng Nam. Sau những bất hạnh đó chị tưởng chừng như gục ngã và đã có lúc tìm đến cái chết nhưng cũng nhờ trời điều đó không thành,được bà con làng xóm và nhóm hoạt động xã hội Fireclub – Đà Nẵng phát hiện giúp đỡ và động viên mà 4 đứa trẻ thoát khỏi cảnh mồ côi mẹ.
Nguồn sống duy nhất cho 4 mẹ con là số tiền trợ cấp 1 triệu / tháng của địa phương để duy trì cuộc sống, 4 đứa trẻ trong đó 3 đứa đã đi học, đứa út thì không có sữa vì mẹ quá suy kiệt. Người mẹ đáng thương thì sau khi được cấp cứu nối gân nhưng một tay bại hẳn chưa phục hồi, một tay phục hồi chút ít nhưng chẳng thể làm gì được.Đôi chân của chị giờ như đứa trẻ mới tập đi bập bõm, khóc không thành tiếng. Cháu lớn đi làm về thì làm việc lặt vặt trong nhà và chăm lo cho các em. 14 tuổi mà em đã gánh trên vai những nỗi đau quá nặng tưởng chừng như quá sức của mình.
Ngôi nhà tềnh toàn xộc xệch, bên trong thì trống lốc chẳng có vật dụng sinh hoạt gì, ngay cả những vật dụng cơ bản như nồi niêu, bát chén, thau chậu quần áo cũng thiếu thốn đủ cho ta thấy cảnh khốn cùng của một gia đình.
Hiện tại Chị Cúc đang rất cần có được một số thiết bị tập luyện để có thể phục hồi lại chân tay còn làm ăn nuôi các con. Một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình nhưng xoong nồi, chén bát, thau chậu… Mong muôn bình thường đó dường như ko là gì với mọi người nhưng với chị đó là một điều khó khăn biết bao. Thiết nghĩ mỗi chúng ta tuy không khá giả nhưng chắc vẫn đủ để góp cho chị một cái chén, cái thau để cho cuộc sống chị bớt khó khăn hơn.

Đây là thông tin em đưa lên được 1 tháng nhưng hiện giờ tình hình tệ hơn. Hiện giờ chị đang bị tụ máu não và ngày càng lan rộng và nguy cơ ... rất cao. Không biết chị em mình có ý kiến nào giúp chị được gì không?
Note: Hiện nay 3 cháu đang đi học mà chưa có sách vở mới nữa các chị à, ở xa ko làm sao giúp được còn các em ở đó có lòng mà tài chính ko có mới khổ hiccc.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Tội quá, chẳng biết nói gì nữa, nhà mình ơi giúp gđình này đi
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

:( Chị Mùa thu ơi, Mymy ơi, xem thế nào ạh
 
741
0
16
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Sao lại có thằng chồng nào ác quá thú dữ thế nhỉ! X(X(X( Chị Mùa Thu ơi xác minh đi nhé rồi cho em gửi ít tiền! Đời sao lắm người khổ thế không biết! :(
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Bạn nào ơi hỏi hộ các cháu sắp lên lớp mấy để tui gửi sách giáo khoa và bút vở, cho cả địa chỉ gửi nữa ạ. Chả có cái icon cầm dao để xử cái thằng chồng ác thú của chị nàyX:)((
 
84
0
0

Mẹ tiểu xu

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

các Mẹ ơi . Các Mẹ sau khi xác minh về thì post lên diễn đàn mọi người cùng biết với . Em sẽ xin ủng hộ 1 bộ sách cho Em học lớp 8 ( cái này Em sẽ nhờ mẹ nào ở đầu cầu Miền trung mua dùm cho tiện ạ ). Và một ít bút vở nữa . Em cùng Mẹ Cáo sẽ share nhau khoản sách vở cho các bé nhé CHị
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Khổ thân mấy mẹ con quá, thằng chồng đấy chắc nó không phải là người rồi
 
9
0
0

belechia

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Sao trên đời có người Dã Man như vậy :( Co mẹ nào ở miền Trung đứng lên Quyên góp cho em gửi một chút Quà cho mấy mẹ con ...
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Note: Do nơi ở nằm ở trong làng rất khó tìm nên phải nhờ các em nhóm Fireclub dẫn đường, nếu anh chị nào quan tâm các trường hợp trên có thể đến trực tiếp hoặc liên lạc qua địa chỉ nhóm Fireclub
http://fireclub.dng.vn
Các em này ở Đà Nẵng nhưng là nhóm chăm sóc chị Cúc,các em cũng đang vận động xin giúp nhưng vì còn đi học nên hạn chế nhiều, em chuyển lời dùm các em nhờ các chị và mọi người giúp dùm.
Trường nhóm :Trần Hải
email: naughtyboy77621@yahoo.com
ĐT: 0905806813

Nguyễn Dương Ngọc Long
Email : big_boy5189@yahoo.com
0935206997

Trần Quốc Đạt
Email : mrdat_171@yahoo.com
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Tin mới nhận được từ nhóm Fireclub là các em đã gom góp đủ tiền để mua 3 bộ sách cho 3 cháu rồi, còn những thứ khác thfi chưa có gì thêm. Ngày mai các em sẽ vào thăm chị Cúc và các cháu nếu có gì các mẹ miền trung có thể liên để đi cùng.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Bạn nào ơi hỏi hộ các cháu sắp lên lớp mấy để tui gửi sách giáo khoa và bút vở, cho cả địa chỉ gửi nữa ạ. Chả có cái icon cầm dao để xử cái thằng chồng ác thú của chị nàyX:)((
Nhóm Fireclub đã quyên góp tiền để mua sách cho 3 cháu và ngày mai sẽ vào thăm để động viên chị và lấy thêm thông tin về tình trạng bệnh, có gì em sẽ cập nhật liền. Thanks các mẹ nhiều nhiều.
Chị Cúc ko muốn kiện chồng, hôm bữa em cũng có nói chuyện này nhưng chị ko muốn con mình khổ và dính dáng đến người đàn ông đó, tức lắm nhưng đó là ý nguyện của chị Cúc các chị à
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Nhóm Fireclub đã quyên góp tiền để mua sách cho 3 cháu và ngày mai sẽ vào thăm để động viên chị và lấy thêm thông tin về tình trạng bệnh, có gì em sẽ cập nhật liền. Thanks các mẹ nhiều nhiều.
Chị Cúc ko muốn kiện chồng, hôm bữa em cũng có nói chuyện này nhưng chị ko muốn con mình khổ và dính dáng đến người đàn ông đó, tức lắm nhưng đó là ý nguyện của chị Cúc các chị à
Em đã liên lạc với nhóm Fireclub, chờ kết quả chuyến đi của các em ngày hôm nay sau đó cả nhà sẽ bàn hướng giúp đỡ các bé các chị nhé :):):)
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Các em nhóm Fireclub mới về cho biết thêm một số tin, toàn tin đau lòng...
- Nửa tháng nữa chị cúc nhập viện để tạm thời vật lí trị liệu nhờ vào bảo hiểm y tế cho người ngèo (nhưng hẻm có gì mà sống và bồi dưỡng cơ thể)
- Ngoài bị cắt gân chân gân tay để lại thương tích và tụ máu não bây giờ còn thêm bệnh đau lưng và suy hô hấp bữa giờ cố lếch đi bán vé số kiếm cơm. Bà cụ mẹ chị thì trồng ít rau kiếm sống qua ngày. Vài hôm nữa chị Cúc đi chữa bệnh không biết mấy đứa nhỏ sẽ sống ra sao nữa
- Mấy cháu nhỏ giờ đi học vẫn còn chưa có gì hết (các em nó cũng ngèo tưởng hôm qua mượn được tiền mua sách rồi nhưng các em báo lại là ko mượn được nên ... chưa có tiền mua) , các cháu đang ở tình trang suy dinh dưỡng hàng ngày chỉ ăn cơm với mắm...các em cho biết là các cháu cũng bắt đầu có triệu chứng ngã bệnh em lo quá vừa lo vừa hận thằng chết tiệt kia...
- Nhà chị ở hiện nay là nhà mẹ vì bị thằng chồng khốn nạn kia đuổi đi rồi vác con vợ bé về đó ở (Nghe tới đây điên quá không thể tưởng tượng được.
- Tình trạng ngày càng tệ nên các em trong nhóm đã chuẩn bị liên lạc với các mái ấm (Vì các em đang dạy học và giúp đỡ các điểm này thường xuyên nên cũng có quen biết) trong thành phố để nếu trường hợp xấu nhất xảy ra có chỗ để cưu mang các em (Ngh tới đây đau lòng quá các chị ơi, chị nào có thể giúp vụ này làm ơn giúp dùm). các em không có máy hình nên đợt này ko chụp hình được, hồ sơ bệnh án thì đã làm mất, bao nhiêu cái xui không biết đâu mà nói nữa.
- Ngày hôm qua các em vào thăm tình hình và động viên chị Cúc là chính đến 5/7 các em lại tiếp tục vào thăm nếu mẹ nào đi được có thể đi cùng. Em Long là người trực tiếp theo vụ này từ đầu và chủ động trong việc thông tin nên các mẹ có thể liên lạc.
Hiccc thông tin mới nhận em xin truyền đạt hết mong các chị giúp dùm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Các em nhóm Fireclub mới về cho biết thêm một số tin, toàn tin đau lòng...
- Nửa tháng nữa chị cúc nhập viện để tạm thời vật lí trị liệu nhờ vào bảo hiểm y tế cho người ngèo (nhưng hẻm có gì mà sống và bồi dưỡng cơ thể)
- Ngoài bị cắt gân chân gân tay để lại thương tích và tụ máu não bây giờ còn thêm bệnh đau lưng và suy hô hấp bữa giờ cố lếch đi bán vé số kiếm cơm. Bà cụ mẹ chị thì trồng ít rau kiếm sống qua ngày. Vài hôm nữa chị Cúc đi chữa bệnh không biết mấy đứa nhỏ sẽ sống ra sao nữa
- Mấy cháu nhỏ giờ đi học vẫn còn chưa có gì hết (các em nó cũng ngèo tưởng hôm qua mượn được tiền mua sách rồi nhưng các em báo lại là ko mượn được nên ... chưa có tiền mua) , các cháu đang ở tình trang suy dinh dưỡng hàng ngày chỉ ăn cơm với mắm...các em cho biết là các cháu cũng bắt đầu có triệu chứng ngã bệnh em lo quá vừa lo vừa hận thằng chết tiệt kia...
- Nhà chị ở hiện nay là nhà mẹ vì bị thằng chồng khốn nạn kia đuổi đi rồi vác con vợ bé về đó ở (Nghe tới đây điên quá không thể tưởng tượng được.
- Tình trạng ngày càng tệ nên các em trong nhóm đã chuẩn bị liên lạc với các mái ấm (Vì các em đang dạy học và giúp đỡ các điểm này thường xuyên nên cũng có quen biết) trong thành phố để nếu trường hợp xấu nhất xảy ra có chỗ để cưu mang các em (Ngh tới đây đau lòng quá các chị ơi, chị nào có thể giúp vụ này làm ơn giúp dùm). các em không có máy hình nên đợt này ko chụp hình được, hồ sơ bệnh án thì đã làm mất, bao nhiêu cái xui không biết đâu mà nói nữa.
- Ngày hôm qua các em vào thăm tình hình và động viên chị Cúc là chính đến 5/7 các em lại tiếp tục vào thăm nếu mẹ nào đi được có thể đi cùng. Em Long là người trực tiếp theo vụ này từ đầu và chủ động trong việc thông tin nên các mẹ có thể liên lạc.
Hiccc thông tin mới nhận em xin truyền đạt hết mong các chị giúp dùm.
Chị vừa chuyển việc mới nên hơi bận và lại đi vắng mấy ngày cuối tuần, về việc này chị sẽ tìm hiểu và có hướng giúp đỡ cụ thể, chị Cúc đang nằm điều trị ở BV nào, nếu ở Đà Nẵng cho chị biết khoa phòng chị sẽ sắp xếp cùng với các mẹ ở CSTT đi cho linh hoạt vì thời gian của chị và các mẹ rất eo hẹp. Rất mong cùng các em chung tay giúp cho các hoàn cảnh khó khăn @};-@};-@};-:x:x:x
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Chị vừa chuyển việc mới nên hơi bận và lại đi vắng mấy ngày cuối tuần, về việc này chị sẽ tìm hiểu và có hướng giúp đỡ cụ thể, chị Cúc đang nằm điều trị ở BV nào, nếu ở Đà Nẵng cho chị biết khoa phòng chị sẽ sắp xếp cùng với các mẹ ở CSTT đi cho linh hoạt vì thời gian của chị và các mẹ rất eo hẹp. Rất mong cùng các em chung tay giúp cho các hoàn cảnh khó khăn @};-@};-@};-:x:x:x
Nửa tháng nửa chị Cúc mới nhập viện theo diện bệnh nhân ngèo còn hiện giờ vẫn đang ở nhà ở Quảng Nam chị à! Ngày 5/7 các em sẽ có một đợt vào thăm chị Cúc và mấy đứa nhỏ nữa để theo dõi tình hình. Ở Đà Nẵng thì em Long là người thường xuyên thăm chị Cúc nhất tất cả thông tin diễn biến em có được đều thông qua em này đó chị à. Thông tin liên hệ của hai em đó là:
Nguyễn Dương Ngọc Long
Email : big_boy5189@yahoo.com
0935206997

Trần Quốc Đạt
Email : mrdat_171@yahoo.com
Rất cảm ơn chị và các mẹ đã quan tâm tới chị Cúc, hiện giờ em ở xa qua nhiều khi không biết phải làm sao nữa, cũng lo nhưng cảm giác bó tay bó chân... các chị giúp dùm...
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Nửa tháng nửa chị Cúc mới nhập viện theo diện bệnh nhân ngèo còn hiện giờ vẫn đang ở nhà ở Quảng Nam chị à! Ngày 5/7 các em sẽ có một đợt vào thăm chị Cúc và mấy đứa nhỏ nữa để theo dõi tình hình. Ở Đà Nẵng thì em Long là người thường xuyên thăm chị Cúc nhất tất cả thông tin diễn biến em có được đều thông qua em này đó chị à. Thông tin liên hệ của hai em đó là:
Nguyễn Dương Ngọc Long
Email : big_boy5189@yahoo.com
0935206997

Trần Quốc Đạt
Email : mrdat_171@yahoo.com
Rất cảm ơn chị và các mẹ đã quan tâm tới chị Cúc, hiện giờ em ở xa qua nhiều khi không biết phải làm sao nữa, cũng lo nhưng cảm giác bó tay bó chân... các chị giúp dùm...
Tình hình là Chủ nhật này các em nhóm Fireclub sẽ lên thăm chị Cúc, nhưng đợt này các mẹ nhà mình chưa sắp xếp đi được nên sẽ gởi các em mang ít quà là vở và sữa cho các bé trước đã, nghe em bên nhóm bảo đã có chị nào đấy ủng hộ sách cho các con rồi, không biết có phải các mẹ nhà mình không nhỉ.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Tình hình là Chủ nhật này các em nhóm Fireclub sẽ lên thăm chị Cúc, nhưng đợt này các mẹ nhà mình chưa sắp xếp đi được nên sẽ gởi các em mang ít quà là vở và sữa cho các bé trước đã, nghe em bên nhóm bảo đã có chị nào đấy ủng hộ sách cho các con rồi, không biết có phải các mẹ nhà mình không nhỉ.
Có một chút thay đổi là đợt này CSTT sẽ chưa gởi quà cho các con được vì các mẹ đang bàn kế hoạch sẽ có chuyến đi thăm các con vào ngày gần nhất có thể và lúc đó sẽ mang quà lên cho các con luôn ah.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Các mẹ miền trung đi thăm đi rồi post tình hình lên đây và đưa ra phương hướng giúp đỡ như thế nào thì cho bà con biết với nhé. Chờ tin các mẹ.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Ở bên hội WTT có một số nhà hảo tâm đã đồng ý giúp chị Cúc mua 2 con bò để nuôi kiếm ít đồng và có nhờ các em bên nhóm Fireclub đóng hộ cái chuồng bò nhưng các em bên đó toàn hoc sinh, sinh viên nên có thể góp công chứ của thì thật tình các em không có. Không biết các mẹ có thể trích ra một ít để làm chuồng trước cho 2 chú bò kia không? Nge nói chỉ tuần này hoặc tuần sau 2 chú bò sẽ về nhà, rất mong sự giúp đỡ của các bố mẹ.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Huuu mẹ nào ở đầu cầu miền Trung giúp trường hợp này với!

Ở bên hội WTT có một số nhà hảo tâm đã đồng ý giúp chị Cúc mua 2 con bò để nuôi kiếm ít đồng và có nhờ các em bên nhóm Fireclub đóng hộ cái chuồng bò nhưng các em bên đó toàn hoc sinh, sinh viên nên có thể góp công chứ của thì thật tình các em không có. Không biết các mẹ có thể trích ra một ít để làm chuồng trước cho 2 chú bò kia không? Nge nói chỉ tuần này hoặc tuần sau 2 chú bò sẽ về nhà, rất mong sự giúp đỡ của các bố mẹ.
meoluoi181 ơi mình sẽ đi thăm các trường hợp bạn post ngay khi có thể, và giúp như thế nào thì các mẹ sẽ bàn bạn cụ thể khi đã đến thăm gia đình chị Cúc và cả gia đình ở Hòa Nhơn mà mèo đã post, nhưng có một điều là bọn mình không thể đi ngay lập tức được mà thôi vì ai cũng cáng đáng cả 1 gia đình và các cháu đều còn nhỏ, các địa điểm cũng không gần. Sẽ sớm có thông tin đến mọi người @};-@};-@};-
 
Top