Huỳnh Tấn Thưởng SN 19 tuổi phần 1

10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
19 NĂM 218 chuyến đi - NHÂN RỘNG TẤM LÒNG NHÂN
Tập 1 - Câu chuyện bắt đầu “Ngày xưa”
Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ…
Ngày xưa cứ láy đi láy lại trong bài hát như câu chuyện cổ tích. Ừ, ngày xưa biển không có… gì cả chỉ hoang sơ và trần trụi và rồi một ngày EM đến … biển vui như mở hội… Nhưng.
có một câu chuyện cổ tích về “tình yêu của tuổi 19” đã dệt nên một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ. “… Kỳ thật trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thành con đường thôi”. Vâng ae CSTT đã đi mãi 218 chuyến đi cho 19 năm. Đi riết thành con đường dài hằng trăm chuyến với con sô 19 năm đẹp và hay. Tôi nói về con số 19 với nhiều cảm xúc. Ở bạn thì liên tưởng đến thiếu nữ tuổi 19 tròn trịa nhiều mơ ước căng đầy sự sống xuất phát từ tấm lòng NHÂN, có bạn nói với tôi con số 19 đẹp, con chỉ biết đẹp chứ không diễn tả nỗi chú ạ. 19 năm – 218 chuyến đi chính thức (có những chuyến đi theo chuyên đề không tính vào đây), nối số lần đi Hà Nội – Tây Bắc, Hà Nội – Tây Nguyên, Hà Nội – miền Tây Nam Bộ, Hà Nội – Quảng Trị… Quảng Nam… Quảng Ngãi… lại với nhau ae chúng tôi đã được mấy vòng trái đất rồi nhỉ. Còn nữa con số 19 con số của yêu thương con số của Nhân rộng tấm lòng NHÂN” Một Sologan mà chị Vũ Thu Hương vui lên khi biết Sologan mở đầu chữ Nhân và kết thúc bằng chữ NHÂN như một vòng tròn viên mãn của Yêu thương của Chia sẻ.
Có một nơi mà ace chúng tôi cứ khao khát hằng ngày dòm chừng trang web chị LG Ngô Phương Loan – và trang chia sẻ tình thương ngóng thông báo MS…CSTT - chờ đợi thông báo để dấn thân để chia sẻ. Miền núi Việt Nam có rất nhiều khó khăn hiễm trở thế nhưng các em tôi luôn hưởng ứng tham gia con số ngày càng đông, mỗi chuyến đi có thêm nhiều thành viên mới đăng ký cùng đi và cũng Nhân rộng tấm lòng NHÂN với các bạn của mình. Lần đầu tham gia ai cũng vui cũng gắn bó với nhau. Hình như những gian khó không nản lòng mà đấy là niềm vui, động lực khi nhìn những đôi mắt các em học sinh miền nui đang đón chờ.
An Lão cũng vậy 5 chiếc Bell 2 cầu mà ae đặt một cái tên rất đỗi dễ thương - Chiếc Xe limousine mui trần
Đặc sản của những chiếc xe nầy là Nhồi, xóc, nghiêng qua, bật lại… suốt 1 đến 2 tiếng đường miền núi khi trời nắng chang chang, nắng đổ lửa xuống thùng xe… nắng đổ lửa xuống các em tôi nào là những tấm carton, những tấm nhựa được căng lên che nắng. Trong nhóm người ngồi trên thùng bell có cả nhiều f1 cũng cười khi chiếc xe nhồi lên rớt xuống khi cùng tham gia.
Không biết tự bao giờ người điều hành đã chọn một hành trình hoàn hão đến tuyệt vời. ĐI CÙNG CHIA SẺ nhưng không ảnh hưởng đên sinh hoạt của cuộc sống. Các thành viên rời nhiệm sở chiều thứ Sáu. Tối đó đi ngay để đến sáng thứ Bảy có mặt tại điểm phát quà. Tùy theo số lượng học sinh, những điểm trường mà có nhiều tổ công việc được thực hiện . Dù xa hay gần các điểm trường phải xong trước 11h00 để về điểm tập kết lúc 12h00 ăn trưa tổng kết. Thời gian còn lại là du lịch tham quan những thắng cảnh của những vùng đất ae CSTT khi đến đó. Rồi quay về Hà Nội trưa chủ nhật nghỉ ngơi để ngày mai vào nhiệm sở tiếp tục công việc thường ngày. Ây vậy mà 19 năm như thế đi hoài con đường ngập lối hoa thơm cỏ lạ. Con đường đẹp đến nỗi thế hệ F1 quay lại cứ nhoẽn miệng cười TỰ HÀO.
Đâu chỉ có “biển biển thấy trong mình có một trái tim... “ mà con đường thấy trong mình có một trái tim... YÊU QUÝ CÁC EM TÔI
(còn tiếp Tập 2)
***
Công việc tháng 3, chú THƯỞNG có nhiều bận rộn “chiếc áo không kịp khô…” cứ dồn dập rồi hẹn và hôm nay chú Thưởng thực hiện công việc của mình.
Quy Nhơn 19/03/2023
 
Top