ALnML
Super Moderator
Tặng Đồng Nát và một số thành viên nhà mình đang hào hứng chuẩn bị leo đỉnh.
Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan
Kể ra chưa leo Fansipan lần nào thì nghe cũng sợ. Đọc nát mạng Internet để xem, để tham khảo cách thức chuẩn bị, để mua sắm và mang theo những thứ mà cuối cùng chả dùng đến.
Mọi người cứ hỏi em, đã leo lên rồi, bây giờ leo lại làm gì? Hỏi thế thì em chịu chẳng trả lời được, đơn giản vì đây chỉ là chuyến dã ngoại. Mỗi lần leo theo một đường khác nhau, leo cùng một đội bạn khác nhau, thế là sướng rồi, cần gì phải nghĩ nhiều.
Fansipan có nhiều đường lên - xuống. Điểm bắt đầu và kết thúc thường có Sín Chải, Cát Cát và Trạm Tôn.
Đường đi dễ nhất là Lên từ Trạm Tôn, Xuống lại Trạm Tôn. Cung này năm ngoái em đi mất 2 ngày 1 đêm.
Năm nay em đi theo đường Lên Trạm Tôn, về Sín Chải. Cung này em đi 3 ngày 2 đêm. Bắt đầu leo từ sáng thứ 6 và về lại Sapa vào chiều CN sau đó xuôi tàu về Hà Nội để sáng thứ 2 đi làm bình thường.
Còn một đường đi từ/về Cát Cát nữa nhưng em chưa nghiên cứu thử, có lẽ để dành cho sang năm vì năm nay nhiều thành viên của đoàn leo lần đầu, cho đi khó quá về sau lại khó rủ đi chơi tiếp, hehe.
Trạm Tôn là chỗ cái dốc trên đường từ Sapa lên Ô Quý Hồ và Cổng Trời để đi sang Lai Châu. Đây là trạm của Kiểm Lâm cũng là nơi bán vé tham quan và bảo hiểm cho các đoàn leo Fansipan. Nếu em không nhầm thì Trạm Tôn có độ cao là 1,900m so với mực nước biển. Từ dưới Sapa lên Trạm Tôn có xe của Tour đưa lên, nếu lại về Trạm Tôn thì sẽ lại đón ở đây.
Leo Fansipan có mấy cao điểm cần lưu ý: 2,200m và 2,800m, vì đây là các điểm thường nghỉ chân buổi trưa hoặc buổi tối và có lán cũng như các khu đất bằng phẳng để cắm trại.
Dưới đây là bản đồ Sapa có luôn vị trí của dãy Hoàng Liên Sơn và đỉnh Fansipan.

Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020-em-lai-len-dinh-fansipan-2011
Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan
Kể ra chưa leo Fansipan lần nào thì nghe cũng sợ. Đọc nát mạng Internet để xem, để tham khảo cách thức chuẩn bị, để mua sắm và mang theo những thứ mà cuối cùng chả dùng đến.
Mọi người cứ hỏi em, đã leo lên rồi, bây giờ leo lại làm gì? Hỏi thế thì em chịu chẳng trả lời được, đơn giản vì đây chỉ là chuyến dã ngoại. Mỗi lần leo theo một đường khác nhau, leo cùng một đội bạn khác nhau, thế là sướng rồi, cần gì phải nghĩ nhiều.
Fansipan có nhiều đường lên - xuống. Điểm bắt đầu và kết thúc thường có Sín Chải, Cát Cát và Trạm Tôn.
Đường đi dễ nhất là Lên từ Trạm Tôn, Xuống lại Trạm Tôn. Cung này năm ngoái em đi mất 2 ngày 1 đêm.
Năm nay em đi theo đường Lên Trạm Tôn, về Sín Chải. Cung này em đi 3 ngày 2 đêm. Bắt đầu leo từ sáng thứ 6 và về lại Sapa vào chiều CN sau đó xuôi tàu về Hà Nội để sáng thứ 2 đi làm bình thường.
Còn một đường đi từ/về Cát Cát nữa nhưng em chưa nghiên cứu thử, có lẽ để dành cho sang năm vì năm nay nhiều thành viên của đoàn leo lần đầu, cho đi khó quá về sau lại khó rủ đi chơi tiếp, hehe.
Trạm Tôn là chỗ cái dốc trên đường từ Sapa lên Ô Quý Hồ và Cổng Trời để đi sang Lai Châu. Đây là trạm của Kiểm Lâm cũng là nơi bán vé tham quan và bảo hiểm cho các đoàn leo Fansipan. Nếu em không nhầm thì Trạm Tôn có độ cao là 1,900m so với mực nước biển. Từ dưới Sapa lên Trạm Tôn có xe của Tour đưa lên, nếu lại về Trạm Tôn thì sẽ lại đón ở đây.
Leo Fansipan có mấy cao điểm cần lưu ý: 2,200m và 2,800m, vì đây là các điểm thường nghỉ chân buổi trưa hoặc buổi tối và có lán cũng như các khu đất bằng phẳng để cắm trại.
Dưới đây là bản đồ Sapa có luôn vị trí của dãy Hoàng Liên Sơn và đỉnh Fansipan.

Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020-em-lai-len-dinh-fansipan-2011
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: