Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

@Mẹ Rim: Bỏ ngoài không mốc đâu, yên tâm.
 
151
0
0

mẹ Rim

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Con giai đang sốt đùng đùng, nhưng giữa những đợt sốt, vẫn lọ mọ xuống bếp với mẹ để làm bột và pha màu :x, không cho không được, ông í bắt đi làm vì mẹ nhỡ buộc miệng hứa sẽ làm đêm trước....
Giờ thì chàng ngủ với 8 cục bột màu trong giường nhé :x, tất tần tật các em cutter, scraper, ABC, jam tart, madeleine,... của mẹ đã được 2 con trưng dụng rùi ạ cô KT ơi....Cảm ơn cô KT lắm lắm....
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

@mẹ Rim: Con trai hết sốt chưa ạ? và cuối cùng cô bé siêu quậy có thích đất nặn không? Ngồi yên được mấy phút ? :p
 
151
0
0

mẹ Rim

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Cảm ơn em, con giai vữn ốm to đấy, nhưng mà rất thích lấy cutter hình xe hơi tàu hỏa ngồi hì hục cắt lấy cắt để... Con gái thì cũng có ngồi yên tí tí, kiểu này gì thì gì mẹ lại phải đâu tư thêm món cutter và bộ dụng cụ rồi :-*
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Hôm qua mình hì hục đi tìm cái chỗ Mango Giảng võ mà vào giờ trưa chả thấy ma nào nên lại qua Hàng Buồm mua màu về và mua Cream of tartar ở Liên Hoa 20k/lạng. Màu cũng không phải là rẻ, màu Thái khoảng 15-20k/lạng (tùy màu) tuy vậy đến lúc pha lấy có một nhúm nhỏ mỗi loại nên kết luận lại là rẻ:D Tối qua mình nấu gấp đôi công thức của KT lên cũng được nhiều, pha lên rất đẹp, đem ra mẹ chơi là chính con chơi là phụ. Cảm ơn bạn KT cho công thức hay@};-

Mình cũng search thêm trên mạng được một số công thức nữa, các mẹ tham khảo nhé:
http://my.opera.com/khanghan/blog/show.dml/4319469

Trong blog này còn dạy in cả hình chân con nữa cũng hay lắm:

http://cookingand.blogspot.com/2008/11/t-lm-t-nn.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Bột của em đâu Mít???:D:D
 
26
0
0

naki

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Hộp đựng kem Mochi đúng ko chị :D hôm bữa đi về có đem mấy hộp về, chảy tét lét :))
Hồi nhỏ bà ngoại e cũng hay nấu đất :cstt04: nhưng ko biết bà nấu như thế nào lại có mùi hơi chua chua, để lâu lại cứng (giống con tò he :D) Bây giờ lại thấy các mẹ nấu đất nhìn mà lại nhớ :( ước gì mẹ cũng nấu cho mấy chục màu :p kaka. Ganh tị với các bé của mọi ng` qá :D:D
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Hờ Hờ đất lặn nhà em đây

 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Có tận 6 màu. Các con chơi có thích không bác ?
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Có tận 6 màu. Các con chơi có thích không bác ?
Cả nhà tớ còn ngồi chơi pháo nổ pháo nang cơ. 2 tên nhóc mê tít , nhưng mà nó nghịch tùn lum nên lúc dọn cũng mệt, chúng chưa lặn được hình dễ thương như DD và TT nhà KT đâu:)
 
223
0
0

me Vung

New Member
Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Túm lại là sau khi đọc xong loạt bài này cùng với ba Vung, ba Vung rất rất là thích ý tưởng này cho nên yêu cầu me Vung nấu đất nặn, mà me Vung thi thếu thốn nguyên vật liệu tùm lum, có ai gây quỹ phẩm màu và phụ liệu làm đất nặn không cho me Vung đặt hàng với. Vì me Vung ở Hội An cho nên cái gì cũng không có hết chỉ có bột mì.... Cả nhà giúp me Vung với nhé. Cám ơn cả nhà
 
1
0
0

ltt2109

New Member
Trả lời: Ðề: Mẹ đừng cấm con chơi đất nặn

Không cần phải xót xa quá đâu ;) Bố mẹ hoàn toàn có thể nấu một vài mẻ đất nặn tại nhà, chỉ có giá vài nghìn được cả kg. Đất dẻo, mịn, dễ nặn, lại không độc hại, chơi được cũng lâu. Các con sẽ không ăn (thực ra là không muốn ăn) vì một trong những thành phần chính là MUỐI. Mà muối thì mặn thôi rồi, cho cũng chả thèm :p Bố mẹ lại chỉ mất có vài phút để nấu thôi.

Có một thành phần không thông dụng lắm với nhiều người, là cream of tartar. Cái này cứ túm bất kỳ mẹ nào làm bánh hỏi địa chỉ mua là ra ngay.



Nguyên liệu:

- 270g bột mỳ (loại nào rẻ nhất quả đất, chắc là Hoa Ngọc Lan)
- 30g bột năng (không có sẵn bột năng thay bằng bột mỳ hoàn toàn, tổng số 300g bột)
- 250g muối tinh (giá rất rẻ)
- 500ml nước
- 40g cream of tartar (nguyên liệu làm bánh)
- 50ml dầu ăn

Cách nấu:

Hòa tan tất cả các nguyên liệu trên. Cho lên bếp khuấy liên tục khoảng 3', bột sẽ sánh đặc lại. Đổ ra mặt phẳng (khay nướng bánh, mặt bàn, v.v., cũng có thể trải tấm nylon ra đổ bột lên và nhồi cho kỹ. Để nguội bớt, chia phần nhỏ và pha màu thực phẩm thành nhiều màu khác nhau. Cất vào hộp kín nếu chưa dùng đến, chơi xong lại cất.

Em hay dùng màu thực phẩm dạng bột, không bị dính ra tay khi trộn.

Một trong những "tác phẩm" đây ạ:


Bột màu thực phẩm mua ở đâu và giá khoảng bao nhiêu vậy chị ^^
 
Top