Một trường hợp rất đáng thương mong được giúp đỡ của các mẹ

7
0
0

hoangp

New Member
Các chị ơi,

Đọc xong bài báo dưới đây thật sự em thấy thắt cả tim. Threat này cũng đã được đăng bên Hội quán Web trẻ thơ, tuy nhiên, theo em được biết thì bên đấy sẽ không theo những trường hợp như vầy (bệnh ung thư đã sang giai đoạn nặng). Vẫn biết bệnh của con là rất khó, nhưng vẫn muốn góp một tay phần nào xoa dịu nỗi đau của con. Rất mong các mẹ quan tâm ủng hộ trường hợp này.

Chị Loan có thể làm đầu cầu cho trường hợp này được không ah?

Cám ơn các mẹ nhiều.
Nguồn: http://dantri.com.vn/c167/s167-32035...-giup-chau.htm

“Cháu không sợ đau, hãy giúp cháu!”

(Dân trí) - Đôi mắt tinh nhanh ngày nào của bé Phúc giờ đã lồi to như hai quả ổi, nó khiến em đau nhức ngày đêm. Căn bệnh ung thư máu là nguyên nhân cướp mất ánh sáng cuộc đời em, trên khuôn mặt ngây thơ của bé những giọt nước mắt ướt nhoè trên má!
Ngày ngày cơ thể xanh xao, vàng vọt của bé Phúc phải chịu đựng đủ những đau đớn do bệnh tật hoành hành. Ấy vậy mà bé không mấy sợ hãi, cậu bé tỏ ra rất dũng cảm khi được hỏi, cháu có sợ tiêm không? Câu trả lời của bé Phúc làm chúng tôi bất ngờ: “Cháu không sợ đau, khi nào đau cháu hay khóc nhè nhưng cháu không sợ. Bác sĩ nói phải tiêm mới nhanh khỏi bệnh, khi nào khoẻ bác sĩ cho cháu về nhà chơi với anh, cháu còn đi học nữa…”.



Những giọt nước mắt vẫn còn ướt nhòe trên má bé...


Sự hồn nhiên và dũng cảm của cậu bé khiến cho ai cũng chạnh lòng xót thương.
Em sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo nhất nhì xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cả nhà 4 người quanh năm trông chờ vào mấy sào ruộng, anh Tuyến bố cháu Phúc cho biết: “Trước kia gia đình có tất cả 4 sào ruộng, cách đây mấy năm ở đồng ngoài người ta đốt lò, nên hơn 2 sào ở đó không làm được nữa, chỉ còn lại 1, 2 sào ở đồng trong. Hết mùa màng tôi lại đi mò cua bắt ốc kiếm thức ăn cho gia đình. Hôm nào may mắn bắt được kha khá thì bán đi kiếm đồng mua xà phòng, mì chính... ”.
Trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông 48 tuổi ấy sự buồn đau, phiền muội hiện rõ trong ánh mắt, anh kể thêm về quãng thời gian nhọc nhằn: “Đời tôi vất vả nhiều lắm, mẹ cháu Phúc là người vợ thứ hai, vợ trước của tôi cũng mắc bệnh ung thư máu, cô ấy cũng nằm điều trị ở bệnh viện này. Ngày đó, tôi cũng chạy vạy khắp nơi lo tiền chạy chữa cho cô ấy, nhưng ông trời không thương, người vẫn mất mà nợ thì mang. Giờ lại đến con trai mắc bệnh, mắt rơm rớm anh nghẹn ngào, cháu nó còn bé quá mà đã phải chịu đựng những đau đớn này, giá đau được thay con, tôi xin gánh hết ”.
Người vợ thứ hai của anh Tuyến, mẹ đẻ của cháu Phúc mắc bệnh tâm thần từ thời con gái, nên ngoài việc trông con chị không giúp được gì cho chồng. Không những thế, mỗi lần phát bệnh, anh lại phải ngược xuôi xoay tiền thuốc men cho vợ. Bản thân anh Tuyến cũng mắc bệnh dạ dày ở dạng nặng, 8 năm trước khi đi khám các bác sĩ đã khuyên anh nên mổ sớm, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đến giờ anh vẫn chưa có điều kiện chữa bệnh. Từ dạo bé Phúc bị bệnh anh lo lắng nhiều, cộng với việc ăn uống thất thường nên nhiều đêm vừa thức trông con anh vừa ôm bụng vật vã.
Đã mấy chục năm rồi, sự nghèo đói và bệnh tật cứ liên tiếp đeo bám, khiến một gia đình thuần nông như gia đình anh Tuyến đã khó nay lại càng khó hơn. Khi được hỏi, bệnh của cháu nặng thế này anh có tính chuyện bán nhà đi chữa cho cháu không? Sau tiếng thở dài, anh buồn bã trả lời: “Trong nhà tôi không còn gì để bán, tất cả gia tài của gia đình còn lại mấy gian nhà cấp 4 dột nát xây từ năm 1987. Những lúc trời mưa thì trong nhà không khác gì ngoài vườn, mấy cái cửa sổ sau nhà suốt từ ngày xây đến bây giờ vẫn chưa đóng được cửa. Có còn gì để bán đâu, mà có muốn bán cũng không ai mua, ở quê nhà ai cũng rộng”.



Tổ ấm của gia đình bé Phúc là một căn nhà dột nát xây từ năm 1987

Từ ngày bé Phúc bị bệnh, anh Tuyến phải chạy rất nhiều nơi mới vay được 16 triệu đồng chạy chữa cho con. Bệnh nặng nên số tiền ấy không thấm vào đâu, trước khi được chuyển sang viện Huyết học Trung ương, bé Phúc được điều trị tại khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai. Khi điều trị bên viện Bạch Mai bé vẫn nằm trong độ tuổi được miễn giảm viện phí (dưới 6 tuổi). Bệnh nặng, bé phải chuyển sang viện Huyết học điều trị thì cũng đúng lúc bước sang tuổi thứ 7, vì thế không được hưởng chế độ miễn giảm nữa. Ngày chuyển viện cho con, trong túi anh Tuyến chỉ còn 700 nghìn, thương hoàn cảnh gia đình, các bác sĩ ở khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai và các bác sĩ khoa Lâm sàng Bệnh máu viện Huyết học đã góp được hơn 2 triệu đồng giúp gia đình nộp viện phí.
Bác sĩ Hưng, khoa Lâm sàng bệnh máu, viện Huyết học cho biết: “Trường hợp của cháu Phúc rất nguy kịch và đặc biệt, khi mắc bệnh ung thư máu bệnh nhân bị thâm nhiễm ở các bộ phận tim, gan, thận… là chuyện bình thường. Nhưng, tế bào ung thư thâm nhiễm nhãn cầu mắt là trường hợp đặc biệt nặng, nó gây đau đớn cho bệnh nhân nhiều hơn. Nhất là, bệnh nhân nhỏ tuổi như cháu Phúc thì sự đau đớn ấy là quá sức chịu đựng nhiều lần. Diễn biến bệnh của cháu rất khó lường nên thời gian kéo dài sự sống rất khó xác định”.

Bác sĩ Hưng cho biết thêm, viện phí mỗi ngày của cháu Phúc là 1,1 triệu đồng, số tiền này đối với một gia đình khá giả đã là khó chứ đừng nói đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như nhà anh Tuyến.
Từ ngày chuyển sang viện Huyết học, bố mẹ cháu Phúc sống bằng sự cưu mang của các bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Ai thương cho gì thì ăn nấy.
Ước muốn lớn nhất của bố mẹ bé Phúc là: “Tôi mong sao ngành bảo hiểm thương tình, chiếu cố hoàn cảnh gia đình tôi, giúp cho cháu được hưởng bảo hiểm như trước. Có thế cháu mới mong được ở lại viện chạy chữa, chứ bây giờ tôi không còn gì để bán nữa, muốn vay cũng không ai cho vay nữa. Nếu không được bảo hiểm, tôi chỉ còn nước đưa cháu về thôi”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Anh Phạm Văn Tuyến - Thôi Bùi, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Hoặc tìm gặp gia đình tại Khoa Lâm sàng bệnh máu – Viện Huyết học & Truyền máu Trung Ương 78, đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam
3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Quận Bình Thạnh. Tel: 08.35107331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Một trường hợp rất đáng thương mong được giúp đỡ của các mẹ

Các mẹ ơi, có ai có ý kiến gì trong trường hợp của bé Phúc không ạh??? Em đọc mà đau lòng quá. Có mẹ nào có thể đứng ra để nhận ủng hộ cho con không ạh? Em cũng muốn đóng góp chút ít cho con...
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Một trường hợp rất đáng thương mong được giúp đỡ của các mẹ

Các mẹ ơi, có ai có ý kiến gì trong trường hợp của bé Phúc không ạh??? Em đọc mà đau lòng quá. Có mẹ nào có thể đứng ra để nhận ủng hộ cho con không ạh? Em cũng muốn đóng góp chút ít cho con...
E không hiểu rõ tình hình bệnh tật của bé ntn, và nhóm mình có theo vụ này không nhưng em cứ gửi cho TH này 100K coi như đỡ đần tiền thuốc được chút nào hay chút ấy.
Em guiử qua chị Loan, có chị nào gửi cùng để thành 1 tấm 1 món mang tên Chia sẻ tình thương.
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Một trường hợp rất đáng thương mong được giúp đỡ của các mẹ

Ngày 28.04 nhận từ TK...5556 số tiền 100K của Mẹ Tiếu Tiếu
 
Top