ALnML
Super Moderator
(MS 207/TT) 01.06.2021 Tiếp sức các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và thực hiện các hoạt động chia sẻ khó khăn trong cuộc chiến với Covid-19 - Chiasetinhthuong Vietnam
Những ngày hè nóng như đổ lửa, cả nước căng mình chống đỡ với đại dịch, tin tức về ca nhiễm Covid cứ vài ngày vừa có dấu hiệu giảm chút thì lại tăng cùng với thông tin về ổ dịch mới xuất hiện. Lo lắm, sốt ruột lắm nhưng chúng mình cũng thấy vui và ấm áp vô cùng khi mọi người cùng đồng lòng, góp sức, hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ cũng như động viên, giúp đỡ những người phải đi cách ly tập trung, người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Từng thùng hàng gửi đi, từng chuyến xe 0 đồng hỗ trợ chở hàng đến các nơi... Tất cả mọi thứ vào thời điểm này, bất cứ thứ gì, điều gì được ủng hộ, được sẻ chia cũng đều đáng quý, vì chúng ta đều biết là cuộc chiến phía trước còn dài và rất gian nan.
"Mẹ có biết không...
Ba trăm chiến sĩ ra trận xếp hàng
Ba trăm tình nguyện viên trên tuyến đầu tiếp lửa
Cuộc chiến sinh tồn đau như dao cứa
Khi biết bao ca mắc mới mỗi ngày..."
Thương nhất, xúc động nhất là hình ảnh về các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, giữa trời nóng như rang vẫn phải mặc những bộ bảo hộ kín từ đầu đến chân, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng an toàn là trên hết nên dù nóng đến đâu cũng bắt buộc phải mặc, mà bác sĩ còn lo không có đủ đồ bảo hộ để mặc vì phải thay hàng ngày, mỗi bệnh viện điều trị mấy trăm bệnh nhân Covid là vài trăm y bác sĩ thường xuyên tiếp xúc với biết bao nguy cơ. Bác sĩ tại các bệnh viện nhắn đến chúng mình là đồ bảo hộ đạt chuẩn và khẩu trang N95 chuyên dụng vẫn thiếu lắm, chúng mình cố gắng giúp được thì tốt quá.
Không thể ngồi yên, CSTT chúng mình lại đồng lòng tiếp sức và chia sẻ với các y bác sĩ tuyến đầu trong công cuộc chống dịch Covid-19. Sẽ làm nhiều việc hơn như đặt may và gửi tặng những bộ trang phục mặc bên trong bộ bảo hộ với chất liệu nhẹ nhàng và thoáng mát, hay .....
Nhưng trước tiên chúng mình sẽ mua bộ đồ bảo hộ đạt chuẩn và khẩu trang N95 chuyên dụng để gửi tặng các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch
Phụ trách chương trình:
Ngô Phương Loan Cstt - Trưởng nhóm,
ĐT 09135699 tám tám.
Bùi Thu Hà Pokiona
ĐT 098889 hai hai chín chín.
Tài khoản nhận ủng hộ:
Bùi Thị Thu Hà, Vietinbank
Số TK: 109872637180
Tel. 098889 hai hai chín chín.
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên người gửi UH MS 207
Mong mọi người cùng tham gia góp sức với Chia sẻ tình thương. Cùng chung tay, chúng ta sẽ chiến thắng Covid-19.
XIN CHỈ DI CHUYỂN KHI KHÔNG THỂ ĐỨNG YÊN!
PGS-BS Nguyen Lan Hieu
"Mẹ ơi...
Mùa hè này không nghe tiếng ve kêu
Chỉ thấy tiếng loa phường treo trên chùm phượng vĩ
Đồi vải căng tròn đang chín hồng lúc lỉu
Đợi chúng con về cùng ngọt thắm tình quê
Đêm nay...
Con mơ trên đầu chỉ còn mây trắng
Vạt nắng cuối chiều thơm những bước chân đi.."
(Trích bài thơ của bác sĩ Vân Hoàng Yến viết trong ca trực chống dịch Covid-19 tại bệnh viện đêm 18/5).
Những ngày hè nóng như đổ lửa, cả nước căng mình chống đỡ với đại dịch, tin tức về ca nhiễm Covid cứ vài ngày vừa có dấu hiệu giảm chút thì lại tăng cùng với thông tin về ổ dịch mới xuất hiện. Lo lắm, sốt ruột lắm nhưng chúng mình cũng thấy vui và ấm áp vô cùng khi mọi người cùng đồng lòng, góp sức, hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ cũng như động viên, giúp đỡ những người phải đi cách ly tập trung, người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Từng thùng hàng gửi đi, từng chuyến xe 0 đồng hỗ trợ chở hàng đến các nơi... Tất cả mọi thứ vào thời điểm này, bất cứ thứ gì, điều gì được ủng hộ, được sẻ chia cũng đều đáng quý, vì chúng ta đều biết là cuộc chiến phía trước còn dài và rất gian nan.
"Mẹ có biết không...
Ba trăm chiến sĩ ra trận xếp hàng
Ba trăm tình nguyện viên trên tuyến đầu tiếp lửa
Cuộc chiến sinh tồn đau như dao cứa
Khi biết bao ca mắc mới mỗi ngày..."
Thương nhất, xúc động nhất là hình ảnh về các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, giữa trời nóng như rang vẫn phải mặc những bộ bảo hộ kín từ đầu đến chân, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng an toàn là trên hết nên dù nóng đến đâu cũng bắt buộc phải mặc, mà bác sĩ còn lo không có đủ đồ bảo hộ để mặc vì phải thay hàng ngày, mỗi bệnh viện điều trị mấy trăm bệnh nhân Covid là vài trăm y bác sĩ thường xuyên tiếp xúc với biết bao nguy cơ. Bác sĩ tại các bệnh viện nhắn đến chúng mình là đồ bảo hộ đạt chuẩn và khẩu trang N95 chuyên dụng vẫn thiếu lắm, chúng mình cố gắng giúp được thì tốt quá.
Không thể ngồi yên, CSTT chúng mình lại đồng lòng tiếp sức và chia sẻ với các y bác sĩ tuyến đầu trong công cuộc chống dịch Covid-19. Sẽ làm nhiều việc hơn như đặt may và gửi tặng những bộ trang phục mặc bên trong bộ bảo hộ với chất liệu nhẹ nhàng và thoáng mát, hay .....
Nhưng trước tiên chúng mình sẽ mua bộ đồ bảo hộ đạt chuẩn và khẩu trang N95 chuyên dụng để gửi tặng các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch

Ngô Phương Loan Cstt - Trưởng nhóm,
ĐT 09135699 tám tám.
Bùi Thu Hà Pokiona
ĐT 098889 hai hai chín chín.
Tài khoản nhận ủng hộ:
Bùi Thị Thu Hà, Vietinbank
Số TK: 109872637180
Tel. 098889 hai hai chín chín.
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên người gửi UH MS 207
Mong mọi người cùng tham gia góp sức với Chia sẻ tình thương. Cùng chung tay, chúng ta sẽ chiến thắng Covid-19.
XIN CHỈ DI CHUYỂN KHI KHÔNG THỂ ĐỨNG YÊN!
PGS-BS Nguyen Lan Hieu
"Mẹ ơi...
Mùa hè này không nghe tiếng ve kêu
Chỉ thấy tiếng loa phường treo trên chùm phượng vĩ
Đồi vải căng tròn đang chín hồng lúc lỉu
Đợi chúng con về cùng ngọt thắm tình quê
Đêm nay...
Con mơ trên đầu chỉ còn mây trắng
Vạt nắng cuối chiều thơm những bước chân đi.."
(Trích bài thơ của bác sĩ Vân Hoàng Yến viết trong ca trực chống dịch Covid-19 tại bệnh viện đêm 18/5).