ALnML
Super Moderator
(MS 462/CN BT) 18.01.2016 bảo trợ Mai Xuân Huỳnh sinh ngày 02/11/2002 Thôn: Chợ Lèng Xã: Quảng Khê Huyện: Ba Bể Tỉnh: Bắc Kạn tiếp tục đi học.
Mai Xuân Huỳnh cậu bé có cái tên rất đẹp sinh ngày 02/11/2002. Tôi đến thăm em vào buổi trưa đúng lúc em đang bưng khay cơm ra...không phải để ăn luôn mà em còn cúng bố (tập tục của người Tày khi ai đó chết đi thì phải cúng cơm đến khi nào mãn tang mới thôi) em nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn trước bài vị của bố, rồi em thắp hương "con mời bố ăn cơm"...đó là công việc quá quen thuộc của cậu bé khi chưa tròn 13 tuổi bởi cách đây 5 năm mẹ em (một giáo viên) vì mắc bệnh hiểm nghèo mà đã bỏ 2 bố con ra đi mãi mãi, người chồng trẻ đau buồn trước sự ra đi của người vợ và xót thương cho con vì mất mẹ khi còn quá nhỏ. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó kể từ khi người vợ mất đi thì người chồng cũng phát hiện ra mình cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo do bị lây từ người vợ, trời đất như sụp đổ nhưng người chồng vẫn cố gắng đi làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học và điều trị bệnh tật của mình. Cậu bé Huỳnh đang rất hạnh phúc khi có mẹ là giáo viên cậu được chăm sóc Chu đáo hơn bạn bè cùng trang lứa vậy mà bỗng chốc mẹ mất, bố lại mắc bệnh hiểm nghèo cậu cảm nhận được nỗi đau nỗi mất mát quá lớn đó, cậu bé trở nên ít nói trên khuôn mặt luôn hiện nỗi buồn, nỗi nhớ về mẹ và nỗi xót thương cho bệnh tật của bố. Thay bố thắp hương cúng cơm cho mẹ vừa mãn tang mẹ xong 2013 thì đến tháng 3/2015 bố em vì căn bệnh đã lại bỏ em đi mãi mãi bỏ em côi cút trong căn nhà vắng lặng, không cha, không mẹ, không Anh chị em. Vì thương em nên bà Nội của em đã xuống ở cùng em nhưng bà lại cũng hay đau ốm vì đã ngoài 60 tuổi nên mọi việc em vẫn phải tự làm...
Mỗi con người đều có một hoàn cảnh, một số phận nhưng với em mồ côi cả cha lẫn mẹ khi em còn quá nhỏ thì đó quả là một cú sốc lớn, một nỗi đau không thể xoa dịu. Em cần có người chăm sóc, Cần được quan tâm, Cần được yêu thương chia sẻ vậy mà... Những thứ đó thật xa vời với em khi xung quanh em, Anh em họ hàng cũng đều là những người nghèo cả.
Chính vì vậy mà em rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
Địa chỉ của em:MAI XUÂN HUỲNH lớp 8 trường phổ thông dân tộc Nội trú Ba Bể - Bắc Kạn ; Địa chỉ ở Thôn: Chợ Lèng Xã: Quảng Khê Huyện: Ba Bể Tỉnh: Bắc Kạn
Người phụ trách cô giáo Hoàng Thị Trầm 0976554584 và nhóm CSTT
Xóm: Chợ Lèng Xã: Quảng Khê Huyện: Ba Bể Tỉnh: Bắc Kạn
Mức bảo trợ 500k/1 tháng . (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng ) - có thể gửi tới CSTT theo tháng, theo quý hoặc cả năm
TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ nhận 1 nhà bảo trợ.

Mai Xuân Huỳnh cậu bé có cái tên rất đẹp sinh ngày 02/11/2002. Tôi đến thăm em vào buổi trưa đúng lúc em đang bưng khay cơm ra...không phải để ăn luôn mà em còn cúng bố (tập tục của người Tày khi ai đó chết đi thì phải cúng cơm đến khi nào mãn tang mới thôi) em nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn trước bài vị của bố, rồi em thắp hương "con mời bố ăn cơm"...đó là công việc quá quen thuộc của cậu bé khi chưa tròn 13 tuổi bởi cách đây 5 năm mẹ em (một giáo viên) vì mắc bệnh hiểm nghèo mà đã bỏ 2 bố con ra đi mãi mãi, người chồng trẻ đau buồn trước sự ra đi của người vợ và xót thương cho con vì mất mẹ khi còn quá nhỏ. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó kể từ khi người vợ mất đi thì người chồng cũng phát hiện ra mình cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo do bị lây từ người vợ, trời đất như sụp đổ nhưng người chồng vẫn cố gắng đi làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học và điều trị bệnh tật của mình. Cậu bé Huỳnh đang rất hạnh phúc khi có mẹ là giáo viên cậu được chăm sóc Chu đáo hơn bạn bè cùng trang lứa vậy mà bỗng chốc mẹ mất, bố lại mắc bệnh hiểm nghèo cậu cảm nhận được nỗi đau nỗi mất mát quá lớn đó, cậu bé trở nên ít nói trên khuôn mặt luôn hiện nỗi buồn, nỗi nhớ về mẹ và nỗi xót thương cho bệnh tật của bố. Thay bố thắp hương cúng cơm cho mẹ vừa mãn tang mẹ xong 2013 thì đến tháng 3/2015 bố em vì căn bệnh đã lại bỏ em đi mãi mãi bỏ em côi cút trong căn nhà vắng lặng, không cha, không mẹ, không Anh chị em. Vì thương em nên bà Nội của em đã xuống ở cùng em nhưng bà lại cũng hay đau ốm vì đã ngoài 60 tuổi nên mọi việc em vẫn phải tự làm...
Mỗi con người đều có một hoàn cảnh, một số phận nhưng với em mồ côi cả cha lẫn mẹ khi em còn quá nhỏ thì đó quả là một cú sốc lớn, một nỗi đau không thể xoa dịu. Em cần có người chăm sóc, Cần được quan tâm, Cần được yêu thương chia sẻ vậy mà... Những thứ đó thật xa vời với em khi xung quanh em, Anh em họ hàng cũng đều là những người nghèo cả.
Chính vì vậy mà em rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
Địa chỉ của em:MAI XUÂN HUỲNH lớp 8 trường phổ thông dân tộc Nội trú Ba Bể - Bắc Kạn ; Địa chỉ ở Thôn: Chợ Lèng Xã: Quảng Khê Huyện: Ba Bể Tỉnh: Bắc Kạn
Người phụ trách cô giáo Hoàng Thị Trầm 0976554584 và nhóm CSTT
Xóm: Chợ Lèng Xã: Quảng Khê Huyện: Ba Bể Tỉnh: Bắc Kạn
Mức bảo trợ 500k/1 tháng . (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng ) - có thể gửi tới CSTT theo tháng, theo quý hoặc cả năm
TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ nhận 1 nhà bảo trợ.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: