(MS 464/CN M) 15.02.2016 - Hỗ trợ tiền ăn cho bé Thơm sn 2011 dân tộc Tày tại bản Phai Siếng, xã Canh Tân, Thạch An, Ca Cao Bằng vỡ nhãn cầu mắt trái

10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
CỨ ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN ĐƯỜNG
Trong cuộc đời tôi gắn bó với chuyên ngành mắt cũng ngót nghét 20 năm. Như bất cứ ngành nghề nào, ngành mắt cũng nếm trải đủ gia vị của cuộc đời, của tôi, của đồng nghiệp, của người bệnh. Sự xót thương luôn hiện hữu hàng ngày hàng giờ nhưng chúng tôi buộc phải tạm quên đi nó để tâm hồn của một bác sĩ thật mạnh mẽ và sáng suốt. Chúng tôi hành động bằng trí tuệ với đôi tay khéo léo và một trái tim biết chia sẻ.
“Sứ mệnh tìm lại ánh sáng” cho người bệnh là điều mà bất cứ bác sĩ nhãn khoa nào cũng đau đáu trong lòng khi ra bất kỳ y lệnh nào cho bệnh nhân. Hãy thử hình dung một đứa trẻ trong sáng có đôi mắt tinh khôi, sau chấn thương, bỗng không nhìn thấy gì bố mẹ nó chỉ còn cách an ủi rằng “ Bạn MẮT tạm thời đi chơi, mấy hôm nữa lại về với con” với hi vọng một lúc nào đó đứa trẻ sẽ vui vẻ chấp nhận một sự thật là nó vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa, vĩnh viễn không thấy ngày nắng đẹp với những chú chim nhỏ đang bay lượn…
Những trường hợp không may nhưng sống gần những nơi sẵn có các trung tâm nhãn khoa lớn dù sao vẫn có nhiều cơ hội điều trị hơn những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi đường chưa tới nơi điện chưa sáng… Đã có rất nhiều bệnh nhân vì khó khăn đã chịu mất đi thị lực vĩnh viễn chỉ bởi những nguyên nhân hết sức đơn giản mặc dù các bác sĩ nhãn khoa đã hết sức tư vấn và khuyên nhủ, thậm chí chúng tôi còn cùng nhau quyên góp tiền cho bệnh nhân chỉ với một mục đích là níu giữ bệnh nhân lại để được điều trị vì chúng tôi biết, nếu để bệnh nhân về họ sẽ không còn có cơ hội quay lại Viện Mắt TW và sẽ chịu cảnh mù lòa trong một thời gian rất ngắn sắp tới..
Bé Thơm 5 tuổi dân Tộc Tày tại Bản Phai Siếng, xã Canh Tân, Thạch An, Cao Bằng là một trong những trường hợp như vậy…
Một cái Tết thật đáng nuối tiếc khi không may em bị ngã đúng ngày cuối cùng của năm cũ dẫn đến vỡ nhãn cầu mắt trái. Hiện tại, bé đã được phẫu thuật khâu bảo tồn mắt trái. Tuy nhiên, hành trình để giữ được con mắt này khỏi bị khoét bỏ còn rất dài. Ngày hôm nay, bố mẹ bé nhất quyết xin ký hồ sơ bệnh án không chấp nhận diều trị tiếp tục do gia đình đã hết tiền ăn. Gia đình cháu lại ở vùng quá xa và heo hút, không thể gọi điện thoại liên lạc về để xin hỗ trợ thêm tiền. Thay mặt các Y bác sĩ khoa Chấn Thương-Bệnh viện Mắt TƯ, mình xin rút từ quĩ vẫn còn trong các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo lúc trước tiền để trợ giúp tiền ăn uống cho bé và mẹ của bé trong thời gian nằm viện này (khoảng 160k đồng/ ngày). Tiền điều trị bé đã có BHYT nên chắc đã đỡ được phần lớn.

Hãy cứ yêu thương đi, trách nhiệm đi, để những đứa trẻ như bé Thơm sau này lớn lên khi đứng trước gương vẫn có thể tự an ủi mình rằng em vẫn còn hai mắt tuy rằng chỉ có một mắt là lành lặn. Em là con gái mà, em vẫn phải đẹp với những câu hát Lượn trao duyên với chàng trai cầm cây đàn Tính dập dìu mùa cưới.

Thông tin thêm: Mẹ Hoàng Thị Thơi 28 tuổi, dân tộc Tày. Bố Nguyễn Văn Chún 32 tuổi dân tộc Tày. Địa chỉ bản Phai Siếng- xã Canh Tân-huyện Thạch An-Cao bằng.
Hiện tại bên mình còn giữ 1 ít tiền (chi tiết nhờ Đoàn Huệ cập nhập hộ), bọn mình sẽ chi tiền ăn cho mẹ và bé.



















 
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS 464/CN M) 15.02.2016 Bé Thơm sn 2011 dân Tộc Tày tại Bản Phai Siếng, xã Canh Tân, Thạch An, Cao Bằng vỡ nhãn cầu mắt trái - hỗ trợ tiền ăn

Ngày

26/02/2016J633 - 0004560+1,500,000Sender:01309001.DD:260216.SHGD:10000607.BO:BUI TA HIEU.MY HA VA HOANG ANH LOP NGA 86 89 HN AMS UNG HO QUY BENH NHAN MAT NGHEO

29/02/2016ZZ45 - 0004176+527,500Sender:79303001.DD:290216.SHGD:10002807.BO:NGUYEN TUONG VAN.UNG HO BN MAT CO HC KHO KHAN
 
Top