(MS0123/CB) 21.3.2023 Bé Sồng Thị Pặng Giao, 4 tháng, dt Mông ở bản Pằng Sáng, Chiềng Kheo, Mai Sơn, SL - tim bẩm sinh, thoát vị bẹn, thoát vị rốn,...

5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Pặng là Hoa, Giao là rau, Tên bé có nghĩa là hoa của các loại rau - tên đẹp mà sao người chịu lắm bệnh tật hành hạ vậy!!
Bé đã xuống bv tỉnh Sơn La khám từ tháng 1, nhưng không cầm theo kết quả về.
Hôm nay đưa bé xuống khám lại, phải trả 100k để in tờ khám lần trước, trả 350k cho việc siêu âm tim nhưng không siêu âm được vì khóc quá nhiều, bác sĩ bảo cho về, thế là bố mẹ bế con về luôn.
Trong đợt khám trước, bé được chẩn đoán thoát vị bẹn mu bên trái và thoát vị rốn, thành phần thoát vị là quai ruột.
Do lần khám trước bác sĩ không đưa kq siêu âm tim, lần này không siêu âm được nên không rõ con bị tim bẩm sinh loại gì.
CSTT đã hẹn cô Yến nói chuyện với gia đình, đưa con xuống bv ĐH Y. BS Tú sẽ khám cho con, sau đó tính tiếp.

B6ECA057-D8A1-40DC-9B65-A839DB92BDF8.jpeg
4CFD122F-72E9-4371-9785-AAE48AE793A5.jpeg
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Trộm vía nghìn tỉ lần con bé chỉ bị ghẻ và suy dinh dưỡng! Tim thì không có gì đáng ngại.

Mẹ tự đẻ ở nhà, xuống đến BV Đại học Y mới có cái cân: gần 4 tháng nặng hơn 3 kí, nggười bé tí tẹo, da nhăn nheo, đầy nốt ghẻ.

Cậy "người nhà", tận dụng thẻ miễn phí ở BV ĐHY: siêu âm tim miễn phí, khám nhi miễn phí, khám da liễu miễn phí, chỉ phải trả phí xét nghiệm máu, chụp Xquang.

Cũng chưa bao giờ bị giục giã liên hồi nhưng không thấy "ghét" mà lại cảm động đến thế: chị đi mua sữa cho cháu đi, nó đói nên nó khóc, mẹ nó làm gì có sữa, nó nhay ti mẹ dài ra thế kia, nó không uống được thì hút xi lanh,...và.... Ôi nghe giục ù tai, hoa mắt. Nhưng hỏi thì mẹ nói là con không uống sữa đâu, cho bú cũng được, thế là dắt díu nhau đi khám. Đi một vòng về cô lại hỏi: chị chưa mua sữa cho cháu à? Bảo cho cháu uống từ sáng mà không cho. Để nó nhịn đói đến giờ à. Chị đi luôn đi. Ơ kìa...cô điều dưỡng nhi ơi, sao mà yêu thương thế! BS nhi khám cho con, kê thuốc còn bảo cô điều dưỡng kiểm tra giá xem có phù hợp không, mua loại nào vừa tốt, vừa rẻ, vừa dễ uống, dễ bảo quản,... Giá như ở phòng khám nhi nào cũng có bác sĩ và điều dưỡng tận tâm, yêu thương trẻ như thế thì bố mẹ nào đưa con đi khám cũng cảm thấy yên lòng.

BS da liễu thì khám kĩ càng, kê đơn thuốc trị ghẻ cho cả gia đình, dặn dò vệ sinh nhà cửa giường chiếu, dặn có gì gọi ngay để bs chỉ dẫn thêm, phải trị cho hết hẳn thì con mới lớn được;

BS Cường của nhà CSTT thì vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng và cẩn thận từng li, từng tí, siêu âm đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu xong. Ra về còn dặn chị theo dõi cẩn thận, 6 tháng khám lại một lần, có gì thông báo cho em ngay.

Trùm cuối chưa bao giờ từ chối bất cứ ca bệnh nào mà CSTT gửi gắm, luôn sẵn sàng: vâng ạ, chị đưa cháu xuống đi. Rồi alo khắp cõi để gửi gắm, nhờ vả. Lâu lâu lại điện thoại hỏi xong chưa, rồi tự kiểm tra kết quả, rồi mới yên tâm đi làm việc khác. Lần nào cũng vậy! BS nhà CSTT, người nào cũng tốt như thế.

Các bệnh nhân đi khám người thì cho 5 chục, 100, người 200, 500, hỏi han hoàn cảnh các kiểu.

Đi khám ở BV ĐH Y thật là vui!!! Là lá la..:):):)

Xong xuôi, ăn uống no nê, tất cả lại về! Nhà xe lại thuê cho cái phòng nghỉ miễn phí, chờ đến giờ rước lên xe.

À, ở chỗ xét nghiệm máu có một em chuyên trị lấy máu trẻ con siêu cực! Cánh tay con bé hơn ngón chân cái, da nhăn nheo, không nhìn rõ mạch máu, mà em ấy "xuyên kim" một phát ăn ngay, con bé chưa kịp khóc thì đã lấy xong rồi. Võ công thâm hậu thiệc. Chậc chậc!!

Ông Thầy chọn người tài quá!
BFA61F00-C8F3-4BCF-9043-33ECC68BDB82.jpeg
223F9F86-6FB6-44D8-9D09-0D41FEFD81BB.jpeg
5610F7ED-832D-458E-B95C-48A1CF887D60.jpeg
AAC65562-7219-498B-89E5-980FE47934C0.jpeg
99221891-8D34-4A06-B7BE-A60AAB080AD1.jpeg
D11E20BF-7E5A-4607-884C-59C7351C384D.jpeg
BE0F07CA-78FF-4529-8233-639E0A9284C7.jpeg
2555152C-2072-4F07-A887-5BB6494C3ED3.jpeg
D270A098-F31D-4A72-9219-98A891FD92ED.jpeg

Mấy loại thuốc ghẻ trong nhà thuốc bv không có đủ nên mua ở ngoài, được tài trợ riêng kèm nước, bánh mì và cuốc xe miễn phí từ bv ra bến xe Mỹ Đình.

Chi phí: 3.205k:

- Xét nghiệm máu, Xquang: 1.473k
- Tiền xe 2 lượt: 1.200k
- Thuốc cho con: 322k
- Ăn trưa, mua sữa, cháo: 210k

Trên bản bà con góp cho được 3.200k, khi ở bv cũng được cho hơn 1.000k nên CSTT chi trả chi phí trên và không gửi thêm cho gia đình tiền. Nếu con cần thêm thuốc, CSTT sẽ hỗ trợ.
 
Sửa lần cuối:
Top