(MS0124/CB/032002) 11.01.2024 Bé Thao Thị Nhân, 8 tuổi, học lớp 2, khu Pù Ngùa, trường TH Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa - tim bẩm sinh

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
(MS0124/CB/032002) 11.01.2024 Bé Thao Thị Nhân, 8 tuổi, học lớp 2, khu Pù Ngùa, trường TH Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa - tim bẩm sinh

Trong chuyến đi tập thể này (MS222/TT/0120)06.01.2024 CSTT tặng quà,khám bệnh,chụp tặng ảnh cá nhân&giao lưu 679hs Tiểu học Pù Nhi;435hs PTDTBTTHCS Pù Nhi Mường Lát,Thanh Hóa - Chia Sẻ Tình Thương (chiasetinhthuong.org), các bác sỹ đã khám sàng lọc cho toàn bộ học sinh của trường và phát hiện ra bé Thao Thị Nhân, 8 tuổi ở điểm Pù Ngùa có vấn đề về tim, cần đưa ra HN để điều trị.

Quá trình đưa bé ra là một chuỗi yêu thương kéo dài kết nối những tấm lòng của người thầy cô hết lòng vì học sinh và sự nhiệt tình, tận tụy của người em bác sỹ mà CSTT yêu mến vô cùng!

Ngay khi về lại HN, CSTT đã liên hệ lại luôn với cô giáo chủ nhiệm của em Nhân, cô đã đến tận nhà em, trao đổi với bố mẹ, rồi bàn với cô hiệu trưởng, nhanh chóng hoàn thiện bảo hiểm y tế cho bé trong sáng thứ Tư 10/01 để chiều kịp xe ra HN. Cô liên hệ nhà xe, và cho tiền ăn để bé và một bé nữa lên đường. Nhưng tấm lòng của các cô không dừng lại ở đó, cô hiệu trưởng trường TH Pù Nhi vì sợ phụ huynh toàn là người đồng bào dân tộc, chưa một lần bước chân ra khỏi bản, không biết đường đi, lối lại sẽ lạc đường, nên đã một mình lái xe đưa 2 học sinh và phụ huynh ra tận bệnh viện Đại học Y Hà Nội, "bàn giao" cho CSTT rồi mới yên tâm ra về để kịp giao ban cuối tuần ngày mai.

Trên đường đi từ Mường Lát ra đến Thanh Hóa, không may xe bị hỏng, mấy cô trò phải nghỉ qua đêm tại đây. Tiền ăn, nghỉ cô lo hết. Thật không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn và trân trọng tấm lòng của cô với học trò!

BS đã siêu âm và kết luận, bé bị thông liên nhĩ lỗ lớn, cần xử lý ngay. Chi phí ca mổ dự kiến 25 triệu đồng - chưa trừ bảo hiểm.

Gia đình con rất nghèo, bố mẹ đều tương đối chậm chạp, nhà lại đông con, sinh hoạt, ăn uống, của gia đình và học hành của mấy đứa chỉ trông chờ duy nhất vào mấy sào ruộng, cơm bữa rau, cháo.

Việc đưa con ra HN diễn ra quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng! Lẽ ra, phải xin chi phí trước rồi mới cho con nhập viện, nhưng vì đường xá lại xa xôi, tốn kém, nên nếu khám xong mà cho con về, chờ có tiền mới quay lại nhập viện thì vất vả quá.

Vậy nên, CSTT chúng mình lại dang rộng vòng tay yêu thương, mang về cho con một trái tim khỏe mạnh nhé. CSTT chỉ xin đủ 25 triệu đồng thôi, vì mọi người đã ủng hộ nhiều cho chuyến đi và những hoạt động khác của CSTT rồi.

TK nhận ủng hộ:

Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên người gửi và mã số trường hợp (MS0124/CB).


Cảm ơn cả nhà mình!

7075AA64-AC02-45E0-975B-2F4CC3318DAC.jpeg

11D7AE11-2A42-4C4B-A6D5-789CB67BBF6D.jpeg

C57FA58A-6F93-4DDD-B15B-F05D5EC92C01.jpeg
 
Sửa lần cuối:
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Trưa nay bé đã được bít dù xong, đã chuyển ra phòng điều trị. Trộm vía khoẻ và ngoan.

Cảm ơn cả nhà mình đã yêu thương con! Danh sách ủng hộ bé xin được up dưới đây ạ:

21457CD3-C1F2-414C-AB5E-44FC73D842FF.jpeg
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Chiều qua CSTT đã đến bv tặng quà và quần áo của thành viên tặng cho bé Nhân.
Vì sức khoẻ bé đã ổn định, nên sáng nay bs đã cho con xuất viện. 7h30 sáng nay, Nhóm PUN - Hành trình kết nối yêu thương đã đón và đưa bố con bé về đến trường. Từ đây, cô hiệu trưởng đón tiếp và sẽ bố trí xe chở 2 bố con về nhà!
Xin cảm ơn các bác sỹ bv ĐH Y Hà Nội, các thầy/ cô giáo trường TH Pù Nhi, nhóm PUN - Hành trình kết nối yêu thương đã cùng với CSTT mang trọn niềm vui đến cho bé Nhân và gia đình con!
 
Top