(MS107.2/TT) 18.9.2010 - Tường thuật trực tiếp: CSTT đến với các bé dân tộc miền núi trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, Quỳ Châu, Nghệ An

3
0
0

huyenkin

New Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Rất lâu rồi em mới lại được đi cùng các anh các chị. Lòng ấm và vui nhiều lắm.
Tiếc là chuyến đi này em bị say xe, cứ lên xe là vạ vật như cái giẻ rách ấy :D. Ngồi trên xe thì sợ cực kỳ nhưng vừa về đến HN đã lại muốn đi tiếp. :D

Em đã kịp làm quen được rất nhiều anh chị, và nhớ ra cũng rất nhiều người đã từng gặp trong các chuyến đi khác. Tuy rằng tới giờ này vẫn chưa nhớ hết tên. :p
Em mong chuyến đi sau có tiết mục giao lưu giới thiệu để mọi người gắn kết tốt hơn ạ :D

Hẹn gặp mọi người ở chuyến đi sau nhé! :cstt01:
 
2
0
0

laccofreight

New Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Cảm ơn bài viết của Mẹ Minh (meo) đọc mà cảm động quá. CSTT chúng mình lại phải cố gắng lên để đến giúp đỡ, hỗ trợ các bé có hoàn cảnh khó khăn ở khắp nới trên mọi miền đất nước.:cstt03:
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An



TG: Cơm nắm đê, ai cơm nắm, xôi chả nào...
Nát: Em xin hai xuất
TG: Thằng kia, xin gì hai xuất, mỗi đứa chỉ được 1 xuất thôi nhá nhá.


Anh Nát sau khi ăn cơm của chị TG, "Yeah, cơm của TG number one":D



Chỉ một loáng giỏ xôi, cơm của chị TG hết nhẵn. Đến ca của Bảo lão gia
Bảo lão gia: Ai kimpap đê.


Xề: Em xin có ý kiến, Kimpap không ngon



Bảo lão gia (bĩu môi): Giề, không ngon là không ngon thế nào, cô chỉ dìm hàng vớ vẩn, cô không ăn thì thôi nhá, Nát đang xin vài miếng mà anh chưa cho đấy nhá (ak ak, tham dã man).
TG quay xuống: Cơm của chị ngon hơn nhờ, hihi



Nát: sau khi xin xỏ được Bảo lão gia miếng Kimpap, quay xuống nhìn TR đắm đuối, ăn kimpap lại nhìn em, sao mà ngọt ngào thế, ak ak, tán nhau thô thế cơ chứ lị


Neo đậu bến CSTT :D





Cọ xòe ô che nắng....



Sáng là Bảo lão gia, chiều hóa thầy mo ở làng, haha (cái ảnh này em buồn cười quá nên chụp rung tay)
 
54
0
0

sokool

New Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Cảm ơn bài viết của các anh, chị ạ! E xin phép anh Bừa save lại ảnh nhé. Hy vọng bác ko lấy tiền bản quyền, lần sau có dịp tái ngộ nhất định e sẽ mời bác ly cafe ;)


:cstt01:
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi Diên lãm, Quì châu như sau :

A- Thu tiền xe của TV : 300k x 32 người = 9,600k
Chi :
- Thuê xe + bồi dưỡng lái xe : 6,500k
- ăn sáng : 350k
- ăn tối : 2,250k
- Hoa quả : 200k
- Nước : 150k
Còn lại : 150k ( UH chuyến đi )

B- Tiền ủng hộ TT

1- Thu : 39,558k
- Me Vung : 3,000k
- Dương Thị Tuyết Lan : 250k
- Vân Jun và 1 đồng nghiệp : 900k + 400k thanh lý quần áo = 1,300k
- Trần Thị Minh Ngọc ( chanhhauhau đúng ko em ? ) : 500k
- Thảo Gấu : 500k
- SCP : 3,600k (SCP ung ho Quy Chau Nghe An 200kg gao va 1000k )
- saomai : 500k
- Mường Tè : 500k
- Linh Mèo : 100k
- 291179 : 1,000k
- Cunbonghe : 360 chai dầu gội + 360 chai sữa tắm
- Đồng Nát và Ken Ken : 1,000k
- Virgo2007 : 500k
- teu bin : 500k
- Bạn của OMM : 500k
- Bobim2 : 1,000k
- Chip Tom Bi : 1,000k
- Máy bay : 1,000 ( Loan chuyển )
- Ong Chúa : 1,000 ( Loan chuyển )
- Công ty của Ong Chúa UH : 393 túi du lịch mới + khá nhiều giày vải Thụy Khê
- MeogiaHP : 500k
- Nhim va Cun : 200k
- Mẹ Hiếu và Việt Anh : 300k
- Mẹ Zin Bi : 300k
- mimi : 300k
- Mẹ Mít Nhợn : 300k
- Camellia : 300k
- MomMi : 100k
- bodua : 500k
- Gia đình Huy Anh : 1,000k ( Cảm ơn em nhé, chờ em có nick ở CSTT )
- Rophi : 4 thùng sữa đặc ( 192 hộp)
- Chunghieu1920 : 330 gói bánh qui Hữu nghị
- April : 200k
- Chiu & Bon : 500k
- March1976 : 200k
- tomiu : 500k
- Cậu Cà : 500k
- An Bình : 300k
- Chic Chic : 200k
- BAODUY : 92 áo len cho h/s mẫu giáo
- Bạn Virgo2007 : 500k
- Lãi của topic Nhật 16 : 6,418K
- Me DiemNgoc : 1,000k
- methaoly : 200k
- Junior và bạn : 2,000k
- Bạn của Bừa : 500k
- Kukumalu : 500k
- Mẹ của Chanhhauhau : 500k
- K.O.M và các bạn : 450k
- Trang Doremon : 500k
- Annie Trà : 300k
- Huyền kin : 300k
- Bạn của bodua : 500k ( Tên là Tuấn Nam thì phải, mequoctrung viết ngoáy quá, ko luận đc )
- Dicuty : 200k
- Phuong Ach : 200k
- Nini78 : 300k
- Tổ bánh CSTT-HN ( lãi bán bánh TT) : 1,000k
- Bán đĩa off Hải phòng : 490k
- Tiền còn lại của TV tham gia chuyến đi : 150k

( Nếu mecunlinh tổng kết còn sót ai thì mọi người hô lên giúp nhé )

2- Chi :

Cặp sách : 238 cái x 40k = 9,480k (1 cặp mua bổ sung chị Minh Minh trả tiền )
Áo đồng phục : 4,780k ( 238 chiếc )
Vở ô li : 4,600 quyển x 2,3k = 10,580k ( 160 quyển là đồ UH còn lại )
Hộp bút : 238 cái x 11k = 2,618k
Bút chì đen : 476 chiếc x 1k = 476k
Bút chữ A : 476 chiếc x 2 = 952k
Ruột bút chữ A : 1190 cái x 1k = 1,190k
Gọt bút chì : 238 cái x 0.3k = 72k
Tẩy : 400 cái x 1k = 400k ( 76 cái là đồ UH còn lại )
Thước kẻ : 238 cái x 1.6k = 381k
Tất len : 184 đôi x 5.5k = 1,010k
Cắt móng tay : 28 hộp x 31k = 868k
Mặt nạ : 28 lố x 10k = 280k
Đèn ông sao : 30 cái x 5k = 150k
Bim bim : 58k
Bánh mì : 900k
Kẹo : 330 gói x 3,2k = 1,056k
Chả : 60 kg x 60k = 3,600k
Gạo : 440kg x 9.5k = 4,180k
Bánh bông lan : 28 hộp x 30k = 840k
Vận chuyển cặp sách, vở xuống Định công : 200k
In phông bạt : 200k
Tiền xăng xe tải : 2,000k

Tổng chi 46,421k

Thu - Chi = 39,558 – 46,421 = - 6,863 k
Số tiền này sẽ được trích quĩ chung.

Thay mặt BTC mecunlinh xin được cảm ơn tất cả các TV đã đóng góp vật chất, công sức và động viên tinh thần cho chuyến đi Quì châu @};-@};-@};-@};-

Mọi sự kiện, hình ảnh đã được anh Bừa nói hết rồi, vài khuyết điểm cần rút KN cũng đã được nhận lỗi rất nhanh ( khôn thế chứ, không để ai kịp phê bình :D ). mecunlinh chỉ biết nói rằng mình rất hạnh phúc khi được sát vai cùng các bạn. Trong chuyến đi này có 1 niềm vui nho nhỏ của những người trong BTC muốn chia sẻ cùng mọi người đó là bên cạnh những gương mặt thân quen, chúng mình lại có thêm nhiều bạn mới và đặc biệt là gặp lại những cái tên vô cùng quen thuộc của Hội quán những tấm lòng Nhân ái xưa kia, sau 1 thời gian do bận việc gia đình, nay lại " tái xuất giang hồ" cùng CSTT như maybay, chunghieu1920, BAODUY, me_Nhim_con ... Mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành cũng CSTT :x:x:x:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Lần này, cũng như 1 số chuyến đi trước, tớ thấy khoản giao lưu trò chuyện với bọn trẻ của các thành viên nhà mình hơi yếu :p. Những thành viên ko trong đội phát quà và chuẩn bị các cv khác, hoặc thực hiện xong phần việc mà vẫn ...còn sức, có thể tỏa đi các lớp, bọn trẻ thấy người ... thủ đô về chắc là mừng lắm, được hỏi han động viên 1 câu có khi nhớ cả đời í chứ, biết đâu lại là động lực để chúng phấn đấu học hành hơn. Khoản này bác Bừa đợt này làm hơi bị chuẩn, xứng đáng tặng bằng khen, biết trời nắng ko thể ra sân giao lưu, (lý do quan trọng hơn là tiếc cái công tập ảo thuật nhào lộn cả tháng trời í mà, biết thừa), nên đã vào từng lớp giao lưu chuyện trò, ra câu đố, làm ảo thuật với bọn trẻ, tớ thấy chúng cười rất khoái chí, vui vẻ, chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ cùng với các túi quà chúng nhận được. Trò chuyện để mình hiểu thêm cuộc sống, hoàn cảnh của chúng, để biết chúng cần gì, mong gì, lần tới rút kinh nghiệm cho các chuyến đi sau, và để về kể cho những thằng ở nhà chúng nó ... thèm!
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Ôi em xin đính chính 500k là của chị gái em gửi đấy ạ.

Chuyến đi vui quá. Nhưng mà sao cái áo của bác Bảo giống cái tấm băng đô Nghìn năm Thăng long ở cạnh vườn hoa Lý Thái Tổ nhỉ? :D Hic, hay là em nhìn nhầm bướm thành rồng ? :))
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Lần này, cũng như 1 số chuyến đi trước, tớ thấy khoản giao lưu trò chuyện với bọn trẻ của các thành viên nhà mình hơi yếu :p. Những thành viên ko trong đội phát quà và chuẩn bị các cv khác, hoặc thực hiện xong phần việc mà vẫn ...còn sức, có thể tỏa đi các lớp, bọn trẻ thấy người ... thủ đô về chắc là mừng lắm, được hỏi han động viên 1 câu có khi nhớ cả đời í chứ, biết đâu lại là động lực để chúng phấn đấu học hành hơn. Khoản này bác Bừa đợt này làm hơi bị chuẩn, xứng đáng tặng bằng khen, biết trời nắng ko thể ra sân giao lưu, (lý do quan trọng hơn là tiếc cái công tập ảo thuật nhào lộn cả tháng trời í mà, biết thừa), nên đã vào từng lớp giao lưu chuyện trò, ra câu đố, làm ảo thuật với bọn trẻ, tớ thấy chúng cười rất khoái chí, vui vẻ, chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ cùng với các túi quà chúng nhận được. Trò chuyện để mình hiểu thêm cuộc sống, hoàn cảnh của chúng, để biết chúng cần gì, mong gì, lần tới rút kinh nghiệm cho các chuyến đi sau, và để về kể cho những thằng ở nhà chúng nó ... thèm!
Rất cảm ơn lời động viên của T&G. Trong phần bài viêt cho màn ảo thuật Bừa đã viết mang tính chất vui, vì thực sự cũng không biết viết thế nào (không lẽ tự mình khen mình).

Quả thật đây là lần đầu tiên Bừa được diễn ảo thuật trước đám đông như vậy, lần đầu tiên được nhiều người cổ vũ hò reo đến thế. Những tràng pháo tay những lời hâm mộ và những nút cảm ơn của các bạn làm mình rất vui rất phấn khích, hy vọng trong những lần đi tới mình sẽ phát huy tốt và có thể sẽ còn hơn thế nữa.

Cảm ơn các bạn!! Chúc cả nhà có 1 đêm trung thu vui vẻ.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đợt này đi Diên Lãm tuy mệt nhưng e rất vui. Các con ở trường thì ngoan ngoãn, lễ phép, lành vô cùng, và thực sự nh` bé hoàn cảnh quá. Lớp 5, thực ra đáng lẽ phải lớp 6 rồi mà năm 6 tuổi do bố mẹ li dị nên chả ai quan tâm đến việc cho con đến trường, bị lùi lại 1 năm, mà bé như trẻ con lớp 1-2 ở thành phố; Sáng nhịn đói đến trường, trưa chiều 2 bát cơm ăn với muối, ko có nh` cơm hơn nữa để ăn dù vẫn đói vì "1 bữa bà chỉ nấu đúng từng đó thôi", canh ko có, gần như ko biết đến thịt cá trừ 3 ngày Tết, những thứ xa xỉ khác như sữa thì càng như hái sao trên trời. Càng nghĩ càng thấy tội! Có con trong phần quà của mình thiếu áo, túi, thì ko dám kêu, cứ tần ngần mãi rồi ra níu níu gấu áo cô, lí nhí, cô ơi con ko có áo,...

Thày cô giáo thì chân thành, tốt bụng. Thấy các con nhận đc nh` quà, sợ mang vác cồng kềnh, nặng, thày cô mở túi, cái túi của cty Ong chúa tặng í, cho cặp và các quà vào đó, hướng dẫn các con đeo thế nào cho đỡ đau vai. Cặp xách nào quai dài hay ngắn quá thì thày cô ướm thử vào ng` rồi điều chỉnh cho vừa với từng con. Những cử chỉ đó rất đơn giản thôi nhưng thể hiện vô cùng tình cảm của các thày cô, thể hiện sự được quan tâm của các trẻ em nghèo. Chính thế mà lần này đi, lần khác lại đến, mà em vẫn cứ muốn trở lại với mảnh đất Quỳ Châu mãi, nghèo mà hiếu học thế, đói mà chân thành, thật thà thế; Làm cho mình mang cái tình, cái nghĩa, dù chỉ là rất nhỏ thôi, đến với các thày, các cô, mà cảm thấy được quý trọng vô cùng.:cstt01:
 
10
0
0

chunghieu1920

New Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Đọc bài và xem hình ảnh chuyến đi thực tế của cả nhà, em thấy ấm áp quá.
Trao yêu thương, nhận về thương yêu.
Cám ơn các anh các chị rất nhiều!
 
4
0
0
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

thanks các anh chị nhiều nhé.e cũng từng học ở Diên Lãm, Quỳ Châu , Nghệ An mà.:pig02::cstt08::whileflower02
 
4
0
0
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Em lên mường, em theo ngược con sông lên miền, miền mà em chưa hề quen. Chỉ biết mỗi mình anh, cồng chơi vơi chơi vơi ôi bao điều lạ. Rừng non xanh sương vờn bay, thăm thẳm núi xanh ngàn cây. Bao con sông con suối ca triền miên khúc nhạc núi reo. Như lời tình yêu hẹn hò bên suối ngàn.
Em theo anh, theo anh lên với bản với mường. Bước chân lên mái nhà sàn (đôi chân)2 uyên ương rửa nước bạc nước vàng. Trong không gian bao la, có tiếng bản tiếng mường, êm êm trong tiếng cồng là, âm vang khúc dân ca, ngợi ca tình yêu quê hương. Để tình anh bên em thắm đượm mãi mãi. Như là ước nguyện mãi đợi mãi chờ về làm dâu quê anh, như là ước nguyện mãi đợi mãi chờ. Về làm dâu núi rừng xanh. :cstt09:
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Không biết mấy hôm nay mưa lũ, Quỳ Châu có bị ảnh hưởng gì không? Xem thời sự, như Hà Tĩnh thì lũ mênh mông.... Lũ mà như Hà Tĩnh, Quảng Bình thì con đường đi vào Diên Lãm chắc bị chia cắt, chẳng đi được... Chỗ cần mưa để có nước cho Thủy điện Yaly, Thác Mơ hay Trị An như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ thì không mưa mấy, lại dồn hết cho Bắc Miền Trung:(
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Thày Ái vừa nhắn ạ: "Dạ, mưa bão ko sao. Các em hs và thày cô giáo nhớ các anh chị nhiều lắm. Các anh chị khỏe cả chứ ạ?"
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An

Thày Ái vừa nhắn ạ: "Dạ, mưa bão ko sao. Các em hs và thày cô giáo nhớ các anh chị nhiều lắm. Các anh chị khỏe cả chứ ạ?"
 
Top