(MS109.1/TT) 23.10.2010 - CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em hs huyện Can Lộc, Hà Tĩnh & trường TH xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chúc cả nhà sức khỏe, chuyến đi thành công:x:x:x
 
2,080
0
0
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Các bác đi chuẩn bị nước uống, đồ ăn đầy đủ vì lũ lụt thế này tìm được chỗ ăn chắc cũng không dễ. Sáng xem thời sự, TP. Hà Tĩnh người dân thiếu nước sạch nghiêm trọng, công suất hàng ngày 16.000 m3, nhưng do nước hồ chứa bị đục nên giờ chỉ cung cấp được 7.000 m3/ngày. Mua nhiều chai nước lavie to đi để uống cho thoải mái chứ như lần đi QC trước, 2 thùng chai nhỏ không đủ đâu ạh. Mần thêm hoa quả có múi như quýt, bưởi hay dưa hấu để xơi giải khát. Lũ xong, trời nắng to, đất ngập, hơi nước bốc lên, mệt lắm.... Ah quên, cầm theo cái đèn pin đi, phòng khi tối zời...:D:D:D
Chúc cả đoàn đi may mắn, an toàn ạh...@};-@};-@};-
Đường sẽ trơn đấy, cả nhà nhớ mang dép chống trơn trượt nhé, theo em các bác cứ mang dép nhựa là chắc ăn nhất . Đừng mang tông hay dép lào nhé, mang cái này bùn nó dính vào nhấc chân kg nổi đâu lại dễ bị ngã nữa.Các bác gái mang thêm chai dầu nhé, lỡ lạnh thì còn có mà bôi. À trời cũng hơi lành lạnh mang theo áo khoác các bác nhé .
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Các bác đi chuẩn bị nước uống, đồ ăn đầy đủ vì lũ lụt thế này tìm được chỗ ăn chắc cũng không dễ. Sáng xem thời sự, TP. Hà Tĩnh người dân thiếu nước sạch nghiêm trọng, công suất hàng ngày 16.000 m3, nhưng do nước hồ chứa bị đục nên giờ chỉ cung cấp được 7.000 m3/ngày. Mua nhiều chai nước lavie to đi để uống cho thoải mái chứ như lần đi QC trước, 2 thùng chai nhỏ không đủ đâu ạh. Mần thêm hoa quả có múi như quýt, bưởi hay dưa hấu để xơi giải khát. Lũ xong, trời nắng to, đất ngập, hơi nước bốc lên, mệt lắm.... Ah quên, cầm theo cái đèn pin đi, phòng khi tối zời...:D:D:D
Chúc cả đoàn đi may mắn, an toàn ạh...@};-@};-@};-
Vâng vâng xin nghe.
Khổ nỗi hôm qua đứng trc kho quần áo cũ và hàng hoá đi HT QB. Cố phải cố lèn lên xe ô tô để mang cho hết tấm lòng ng HN gửi gắm chúng mình. Chính vì thế vâng thành viên nhà chúng mình quên thân mình để dành chỗ cho hàng hoá:p.
Chuyến đi này sẽ gian khổ và có khi còn rất đói đấy ạ. Đề nghi thành viên uống thuốc bổ tăng lực trc ạ :D
 
58
0
0

mecontitmit

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Em xin ủng hộ 500k.
Nhà em bán quần áo, có 1 thùng hàng sale em xin ủng hộ, tuy nhiên, vì thời gian gấp gáp, em ko kịp giặt lại những đồ bị bẩn do để lâu ngày như quần jean, áo sơ mi, nhà mình thông cảm nhé...
@ mequoctrung: Em đã gửi CPN mang đến nhà chị rùi ạ, em gấp lại theo đồ người lớn và trẻ em nhưng đóng chung 1 thùng ạ. Khi nào chị nhận được, chị nhắn tin giùm em vào sddt người gửi chị nhé.

Chúc các chị lên đường bình an!

@};-@};-@};-@};-@};-
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Đường sẽ trơn đấy, cả nhà nhớ mang dép chống trơn trượt nhé, theo em các bác cứ mang dép nhựa là chắc ăn nhất . Đừng mang tông hay dép lào nhé, mang cái này bùn nó dính vào nhấc chân kg nổi đâu lại dễ bị ngã nữa.Các bác gái mang thêm chai dầu nhé, lỡ lạnh thì còn có mà bôi. À trời cũng hơi lành lạnh mang theo áo khoác các bác nhé .

Tức là mang cái dép này là phù hợp phải không ạ?


 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Cả nhà mình ơi, chân cứng đá mềm :cstt04:
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chúc chuyến đi của đoàn mình thuận buồm xuôi gió nhé. Em yêu nhà mình lắm hi hi (anh Nát ơi thế chiều mai anh em mình lại ko được gặp nhau nhỉ hi hi)
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Vâng vâng xin nghe.
Khổ nỗi hôm qua đứng trc kho quần áo cũ và hàng hoá đi HT QB. Cố phải cố lèn lên xe ô tô để mang cho hết tấm lòng ng HN gửi gắm chúng mình. Chính vì thế vâng thành viên nhà chúng mình quên thân mình để dành chỗ cho hàng hoá:p.
Chuyến đi này sẽ gian khổ và có khi còn rất đói đấy ạ. Đề nghi thành viên uống thuốc bổ tăng lực trc ạ :D
He he, mỗi bác đi mang theo cái balo, cho hết quần áo, đồ ăn, 1 chai nước to, hoa quả, giấy ướt vào đấy, ngồi thì để bên cạnh ghế, không tốn ghế đâu ạh. Trường hợp chật quá, không đủ ghế, bảo Tý ruồi hay Virgo - những thành viên "nặng ký nhất" ngồi lên lòng Nát là ok ngay, khà khà!
Mà nghe nói đi Hà Tĩnh các bác ngồi trên cabin xe tải àh? Đông thế chắc cabin không đủ, phải ngồi thùng cũng nên. Nhớ mở cửa không có ngạt như là "người nhập cư chở trên container" từ Mexico sang Mỹ nhé, he he! Còn ai ngồi chung cabin thì cũng cần chú ý kẻo bác tài xế khi vào số bằng tay lại vào nhầm thì...:D:D:D
Còn 1 điều nữa: Đi lần này từ 9h đêm nay đến 12 h đêm mai nên thời gian đoàn đi sẽ rất dài.. Đề nghị bác LG ở nhà lần này không được "nín thở" chờ tin đoàn đi bởi vì nếu làm được như thế sẽ phá kỷ lục guiness về người nín thở lâu nhất đấy, khà khà!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Cảm ơn cả nhà đã động viên đoàn đi, cảm ơn những lời dặn dò cẩn thận tỉ mỉ chan chứa tình yêu thương của mọi người :x:x:x . Tối qua đến nhìn cái gara nhà chị Tịnh, chất đến ngọn đồ ủng hộ, đặc biệt là quần áo, gửi tới CSTT trong mấy ngày qua, mới thấm hết tình người của ng` VN mình trong cơn bĩ cực.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chúc cả nhà mình chân cứng đá mềm, chuyến đi thành công tốt đẹp, cả nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe @};-@};-@};-@};-@};-
 
9
0
0

EMILY

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

:cstt02: Chào cả nhà yêu quý ! em là mem mới, đọc xong cái Top này xong thấy yêu cả nhà vô cùng . Em góp sức vận động NHÓM QUẢN TRỊ diễn đàn YÊU TRẺ THƠ (http://diendan.yeutretho.com) được 2.000.000 đ, của ít lòng nhiều ah (tối nay mang đến "nộp" luôn :D) !

Đồng thời xí 1 chỗ tối nay đi cùng các anh chị , mong được góp sức vào chuyến đi này :x
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Cảm ơn cả nhà đã động viên đoàn đi, cảm ơn những lời dặn dò cẩn thận tỉ mỉ chan chứa tình yêu thương của mọi người :x:x:x . Tối qua đến nhìn cái gara nhà chị Tịnh, chất đến ngọn đồ ủng hộ, đặc biệt là quần áo, gửi tới CSTT trong mấy ngày qua, mới thấm hết tình người của ng` VN mình trong cơn bĩ cực.
Bác Bừa ơi ảnh hqua đâu post lên cho mọi ng` xem đi :cstt02: .
Tối qua VC em về đến nhà cũng rất vui, chồng em rất tiếc là thứ 7 này không nghỉ làm được để đi cùng đoàn mình. Có lẽ em mới xuất đầu lộ diện nên mọi người chưa biết em lắm. Hôm qua có mấy cái bất ngờ nhé:

1. Gặp chị Loan Kemmut mới biết chị ấy làm cùng 1 tầng trong 1 tòa nhà với mình

2. Gặp em Trang VTV1 nhận ra em này học sau mình 1 khóa ở Năng Khiếu Thái Nguyên, ngày xưa (cách đây hơn chục năm) thân phết

3. Gặp 1 câu nói ấn tượng nhất (không biết của anh nào, Nát hay Bừa gì đó, khả năng Nát nhiều hơn) là: Từ ngày em đi với con mẹ Xề em rất mê cơm nắm của nó

:cstt07:
Còn tình hình từ sáng đến giờ em đã ăn 1 quả bưởi và 1 cốc nc cam để nhanh hết cảm cúm sụt sịt đây
:cstt08:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mọi người tự chuẩn bị riêng, cho vào ba lô những thứ này:

- 1 lốc sữa (để uống lấy sức)
- 1 túi bánh nhỏ
- 1 chai nước trà xanh không độ (khi mệt uống cái này tỉnh táo liền)
- 1 chai nước suối;
- 1 gói giấy khô or ướt;
- 1 bộ quần áo (cả trong lẫn ngoài đề phòng bị ướt còn có cái thay);
- 1 áo khoác vì đi đêm, trời lạnh
- 1 cái áo mưa mỏng
- 1 mũ vải
- 1 bật lửa, 1 đèn pin (phòng khi lạc)

Đây là những thứ tối thiểu, ai có nhu cầu gì thì mang thêm. :D
 
2,080
0
0
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mọi người tự chuẩn bị riêng, cho vào ba lô những thứ này:

- 1 lốc sữa (để uống lấy sức)
- 1 túi bánh nhỏ
- 1 chai nước trà xanh không độ (khi mệt uống cái này tỉnh táo liền)
- 1 chai nước suối;
- 1 gói giấy khô or ướt;
- 1 bộ quần áo (cả trong lẫn ngoài đề phòng bị ướt còn có cái thay);
- 1 áo khoác vì đi đêm, trời lạnh
- 1 cái áo mưa mỏng
- 1 mũ vải
- 1 bật lửa, 1 đèn pin (phòng khi lạc)

Đây là những thứ tối thiểu, ai có nhu cầu gì thì mang thêm. :D
Thêm chai dầu gió nữa bác ạ .
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Trích Tý ruồi "1 bộ quần áo (cả trong lẫn ngoài đề phòng bị ướt còn có cái thay);
Cái này chống chỉ định với Nát, Bừa, Bảo bởi vì chỉ cần mang quần áo ngoài thôi, không cần trong nhé, he he he!
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mọi người tự chuẩn bị riêng, cho vào ba lô những thứ này:

- 1 lốc sữa (để uống lấy sức)
- 1 túi bánh nhỏ
- 1 chai nước trà xanh không độ (khi mệt uống cái này tỉnh táo liền)
- 1 chai nước suối;
- 1 gói giấy khô or ướt;
- 1 bộ quần áo (cả trong lẫn ngoài đề phòng bị ướt còn có cái thay);
- 1 áo khoác vì đi đêm, trời lạnh
- 1 cái áo mưa mỏng
- 1 mũ vải
- 1 bật lửa, 1 đèn pin (phòng khi lạc)

Đây là những thứ tối thiểu, ai có nhu cầu gì thì mang thêm. :D
Cái Xề nó dặn rồi nhưng chị Ruồi nhớ mang cho em cái áo đồng phục nhé nhé nhé chị
2 cái đi nếu được ạ, tối nay có thêm 1 bạn mới nữa chị
Thank chị
 
817
0
16
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chanh vừa gửi ủng hộ từ tài khoản có đuôi ...8621 tổng số 1.300k
Bao gồm:
1. Mẹ của Chanh: 500k
2. Chanh: 500k
3. ChipHL: 300k
 
66
0
0

Cunbonghe

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chúc cả nhà thượng lộ bình an :cstt01:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

em đã chuẩn bị mỗi người 2 cái bánh ngọt + 2 cái bánh mỳ ruốc sờ táp roài +xúc xích hiiiiiii những thứ còn lại như Nhặng dặn thì mọi người mang nhé.
 
Top