Mường Tè
New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình
Tối qua xem thời sự, 1 chị phụ nữ ở Vũ Quang hay Hương Khê - Hà Tĩnh kể trong nước mắt vì khi chạy lũ trên con thuyền bé nhỏ chỉ chở được người và vài đồ dùng cá nhân. Khi quay về, nhà vẫn ngập, đồ đạc trôi hết, trắng tay, lấy gì sống đến vụ thu hoạch sang năm

.
Tối ăn cơm, bưng bát cơm nóng với thức ăn đang còn sợ nhiều đạm quá, dễ bị "gút" của không ít gia đình ở đô thị, chắc nhiều người không thể cầm lòng khi nhìn cảnh 60 người dân của 1 xã tại Nghi Lộc - Nghệ An đang trú tạm tại tầng 2 trụ sở UBND xã với khẩu phần ăn là mỳ tôm. Nhưng đấy là những người còn may mắn, còn không ít người dân ở những khu vực hiện vẫn bị chia cắt, nhiều ngày chưa nhận được hàng cứu trợ, đói, rét, bệnh tật, chui rúc trong hang đá như thời ăn lông ở lỗ


Dự báo của Trung tâm KTTV Quốc gia cũng như của Hải quân Mỹ hay Nhật thì khả năng bảo Megi (VN gọi là bão số 6) có thể vào Hải Nam, Quảng Đông, Hồng Kông... Hy vọng bão đi đúng dự báo vì nếu bão mà vào miền Trung lúc này thì...:không còn gì để mà tàn với phá nữa.
Điều kiện cần: Mưa ngớt, lũ rút, đường thông.
Điều kiện đủ: Bão Megi không đổ bộ vào miền Trung
Và như vậy cũng 1 lần nữa hy vọng là cuối tuần đoàn nhà mình cùng những đoàn cứu trợ khác có thể đến được với miền Trung - nơi đang kiệt sức vì lũ, đang rất cần sự cứu trợ từ bên ngoài.
Tối qua xem thời sự, 1 chị phụ nữ ở Vũ Quang hay Hương Khê - Hà Tĩnh kể trong nước mắt vì khi chạy lũ trên con thuyền bé nhỏ chỉ chở được người và vài đồ dùng cá nhân. Khi quay về, nhà vẫn ngập, đồ đạc trôi hết, trắng tay, lấy gì sống đến vụ thu hoạch sang năm
Tối ăn cơm, bưng bát cơm nóng với thức ăn đang còn sợ nhiều đạm quá, dễ bị "gút" của không ít gia đình ở đô thị, chắc nhiều người không thể cầm lòng khi nhìn cảnh 60 người dân của 1 xã tại Nghi Lộc - Nghệ An đang trú tạm tại tầng 2 trụ sở UBND xã với khẩu phần ăn là mỳ tôm. Nhưng đấy là những người còn may mắn, còn không ít người dân ở những khu vực hiện vẫn bị chia cắt, nhiều ngày chưa nhận được hàng cứu trợ, đói, rét, bệnh tật, chui rúc trong hang đá như thời ăn lông ở lỗ
Dự báo của Trung tâm KTTV Quốc gia cũng như của Hải quân Mỹ hay Nhật thì khả năng bảo Megi (VN gọi là bão số 6) có thể vào Hải Nam, Quảng Đông, Hồng Kông... Hy vọng bão đi đúng dự báo vì nếu bão mà vào miền Trung lúc này thì...:không còn gì để mà tàn với phá nữa.
Điều kiện cần: Mưa ngớt, lũ rút, đường thông.
Điều kiện đủ: Bão Megi không đổ bộ vào miền Trung
Và như vậy cũng 1 lần nữa hy vọng là cuối tuần đoàn nhà mình cùng những đoàn cứu trợ khác có thể đến được với miền Trung - nơi đang kiệt sức vì lũ, đang rất cần sự cứu trợ từ bên ngoài.