(MS109.2/TT) 23.10.2010 -TTTT: CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em hs huyện Can Lộc, Hà Tĩnh & trường TH xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

6h30 chúng tôi sắp tới Vinh, có lẽ khoảng 7g15 sẽ tới Hồng Lĩnh. Phở đã đặt trước, quýt đã chuẩn bị bóc, hẹn cả nhà sẽ có ảnh chụp tại Hồng Lĩnh nhé!!!


Các thành viên đã bắt đầu thức giấc
- Cam :Sướng quá sắp đc ăn Quýt do anh Nát bóc.
- mẹ Bive : ứ nhớ chồng gì cả lần sau cứ thế. Anh tiễn em đến điểm tập kết rồi làm cửu vạn cho CSTT còn em đi.
- mequoctrung : ôi sắp đc về thăm mẹ, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
- Đạt: Mấy "đồng chí " lên ngay Hồng Lĩnh gặp tôi, tôi bận lắm còn đang phải đi giúp dân. Tôi đang nhắm mắt lấy sức chứ thời gian đâu mà ngủ với nghỉ
- Virgo: Mãi mới lừa chồng đi cùng, từ ngày vào CSTT đến nay có mỗi hai lần vợ chồng mình đi cùng nhau, còn lại một ng đi một người ở chán chết. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình phờ phạc thế này do "hắn" đi cùng mình. Hôm qua làm cửu vạn ướt cả áo bảo thay đi hắn lại bảo "tắt đèn" anh sẽ "cởi"...chờ mãi

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Trên xe 2 bác trưởng nhóm liên tục điện thoại liên lạc với các đầu mối
Ban lãnh đạo làm việc :
- mecunlinh Trưởng đoàn: Gay quá chậm thế này, bao nhiêu bé phải chờ đợi
- T&G trưởng nhóm đi Can Lộc, Hà Tĩnh : Nói các lãnh đạo méo cả miệng, em ko chơi với mấy ông ấy nữa. Để đấy cho em, em vào với dân, nghe tiếng Hà Tĩnh khó một tý, nhưng đúng tiêu chí của mình bác ạ

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

07h đến Trung tâm thành phố Vinh.

 
255
0
0

myhanhhn_1982

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Em chúc cả nhà thượng lộ bình an, sức khỏe dồi dào :cstt09:. Vậy là nhà mình đã đến được điểm cứu trợ đầu tiền rồi ạ. Hy vọng có một ngày em sẽ được theo chân các anh chị đi thực tế
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mọi ngừoi ơi vừa thấy Bừa out tranh thủ nói xấu hắn tý: Ôi hắn đêm qua ko ngủ, cái giọng cực buồn trùng xuống. Sớm ra tìm phần thời sự VTV1 phục vụ cả nhà nhưng hắn ko thấy, hắn cáu lắm gọi lung tung để hỏi. Cuối cùng hắn biết là 8g mới đưa lên. Hắn bụp phát trên chát thấy mình dạ vâng. Hắn gọi đt luôn. Nào giao nhiệm vụ cho mình vì giờ hắn phải đi làm nhiệm vụ cao cả. Nào Loan thấy thế nọ thì đưa link thế kia....vv Trời ơi
Chưa hết tối qua ko tiễn đc mọi ngừoi, cứ hỏi mọi ng đi thế nào ra sao. Xe cộ hàng hoá để hết ko, chi em có mệt mỏi ko. Mình nói các em bảo rằng buồn quá ko có anh Bừa. Còn các chị nói các em buồn 1 anh Bừa buồn 10, thấm gì so với nỗi buồn của các em. Chắc khi nghe thấy mình nói thế hắn .. sao sao đó vì tự nhiên đầu dây bên kia im lặng.
Rồi mình cũng bảo chuyến này đi ko có Bừa cũng là sự thiệt thòi của chi em trong đoàn. Đây là chuyến đi xa rất mệt mỏi, công việc lại nhiều, tiếc ghê ko có Bừa hoạt náo viên để chi em quên đi mệt nhọc. Vâng đúng vậy trong các chuyến đi xa của CSTT, luôn luôn vui vì Bừa toàn "cù" chị em thôi hihi
Nói xấu xong rồi đừng ai nói lại cho Bừa nghe nhé. Mọi ng nghe cứ từ tai nọ sang tai kia thôi chứ đừng kể cho ai biết kẻo bức vách có tai. Phiền lắm :D
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Ăn sáng ở Hồng Lĩnh
- Xề : LG em ghét chị cực, em mem mem cho chị thèm này
- Mẹ Bive: Xã ơi em thích ăn phở Hồng Lĩnh hơn cơm cơ



Hai chị em ta bánh đa, bánh đúc:
Ruồi : Ha ha ta đã thoả ước nguyện, lại cảnh này hai năm trước CSTT giúp dân sau lũ ở Ninh Bình. Kinh nghiệm em có nhiều chị cứ yên tâm. Đừng lo gì, đây này em cười tươi để chi thấy em vẫn khoẻ, hết ốm rồi
Virgo: Em được đi với chi, niềm vui nhân đôi à có anh Nam chắc phải nhân ba



Hà mecunlinh: Ôi tiền, có tiền mua đồ cho các bé rồi chị ơi, yên tâm ko phải trích quỹ nhiều đâu, cứ để dành cho các bé mổ tim.
Bảoduy: Ôi chi Hà ăn đi, em hạnh phúc quá
AniTra: Chị vất vả quá, chị ăn đi cho đỡ mệt còn dành sức lãnh đạo đoàn chứ
Tem: Đến quê em rồi, cần gì cứ gọi em giúp mọi người. Về đến quê quên cả mệt nhọc.



Virgo : Ở nhà chả bao giờ đc vui thế này, lúc nào cũng phải nhăn nhó vì hai tên giặc.
Nam: Anh phải ăn nhiều để tý nữa còn cùng T&G lãnh đạo quần hùng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Nào ăn nhanh thật nhanh nào. Chúng mình khẩn trương lên đường. Hàng đi Quảng Bình ở cuối xe tải , chỉ có cặp, đồng phục, sách giáo khoa ..mau chuyển lên xe ô tô còn hàng hoá ở xe tải kia g ở Huế vào mà.
Nào nào đừng quên cái gì nhé.
Cảm ơn anh .. đồng nghiệp của Đạt. Anh đã ngồi cùng xe với cậu lái xe tải đi từ HN vào. Anh cũng là ng năng nổ nhanh nhẹn. Cảm ơn anh





Xề : em out đêm qua rồi nên em khoẻ hơn lực sĩ
Cam: Nhớ lời Bác dặn rồi, ai hỏi bảo tôi là phóng viên báo An ninh thủ đô là OK
Tem: Hơi buồn cũng muốn ở lại Hà Tĩnh nhưng BTC phân công thế nào em theo. Trộm vía em khoẻ lắm rồi sau trận "..." đêm qua ở cây xăng. Quảng Bình cần ta là ta có mặt.
Ruồi: Quảng Bình chỉ thế thôi nhé, chờ thêm đồ từ Huế ra nữa. Còn lại tất cả là của em à quên của Hà Tĩnh mình ơi đấy


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Phút chia tay, chia chân. Chả bịn rịn, quyến luyến gì cả. Sao phải bịn rịn chứ người nào việc nấy, anh đường anh tôi đường tôi. Hẹn gặp lại ở Hồng Lĩnh nhé.
Xề : ô la la , hoá ra các chi ấy thuê đc xe to, ngoài dự kiến. Mình đã theo sự sắp xếp của Đảng rồi nhưng vui quá được chị T&G vẫy gọi bảo đi cùng chị. Ô lá la thế là mình đc đi rồi. Ôi vui quá là vui. Hai tên Ruồi, Virgo kia thế là ba chi em ta bánh đa bánh đúc chứ ko phải hai.
Tem: Cũng muốn Hà Tĩnh nhưng BTC phân công thế nào em theo. Trộm vía em khoẻ lắm rồi sau trận "..." đêm qua ở cây xăng. Hà Tĩnh, Quảng Bình đâu cần ta là ta có mặt.

1
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Sau khi chia tay, đoàn đi Quảng Bình tiếp tục lên đường. 8h30 chúng tôi đến thị trấn Nghèn, còn cách trường Thanh hóa khoảng hơn 100km
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

8h50 đoàn đi qua ngã ba Đồng Lộc lịch sử



Và nghĩa trang thanh niên xung phong:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đoàn Hà Tĩnh đã đến Song Lộc, đang chia đồ nhưng dân rất lộn xộn. Điều này đã được dự đoán trước từ ở nhà, ở Hà Tĩnh nơi nào cũng vậy ...cố lên nhé ...
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Cố lên nhé các chị iu @};-@};-@};-
@ tỷ rưỡi: chỉ em chỗ mua quần đẹp đấy với, em cũng bon chen 1 cái để lần sau đi cùng nhà mình :D
 
10
0
0

Cun in

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Chúc đoàn nhà mình đi bình an!
 
2,080
0
0
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Nhóm Huế xe tải sắp đến nơi, mà nhóm HN vẫn đang ở HT.Nhóm Huế đi 2 xe, 1 xe tải chở hàng, và 1 xe do cô chú ủng hộ mì tôm đi và Vietcount và Cây Ớt đi cùng luôn.
@Tối hôm qua anh Bừa có người quạt cho ngủ cơ đấy.
 
255
0
0

myhanhhn_1982

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Cả nhà ơi cố lên !!!:x:x:x
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Ui em yêu cả nhà mình lắm ý :cstt02:
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Cảm ơn cả nhà mình.:cstt01:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

10g00 xe đi qua thị trấn Hương Khê thì bị các chú Csgt dừng lại vì quá tốc độ 60/50km/h.
Phóng viên Bảo và trưởng đoàn mecunlinh xuống trình bầy trong 30 giây thì các chú ấy cho đi.
Xác lập kỉ lục guiness việt nam về thời gian xử lý một vụ chạy quá tốc độ :)
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

10h45 đến nơi rồi!!!!!
Có ảnh luôn
 
294
0
0

mehazim

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Em chúc cả nhà mình mạnh khỏe, chân cứng đá mềm để hoàn thành tốt chuyến đi nha! :x
Tặng hoa để cổ vũ động viên các anh chị ah! @};- x n lần ah!
 
Top