(MS114.2/TT) 05.3.2011 - Tường thuật trực tiếp: Đầu xuân mới CSTT đến thăm & tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, Sơn Động, Bắc Giang

2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Có mấy cái đặc biệt của chuyến đi:
1. Có người ko tham gia chuyến đi còn đến sớm hơn cả thành viên trong đoàn. Cậu ấy bảo : Ngày em bận thôi còn đêm em rảnh - Hanhsonlinh - 5.3 đúng ngày con trai tròn 4 tháng - Cậu ấy đến sớm chỉ vì muốn giúp CSTT bê vác đồ lên xe. Cảm ơn em nhiều nhé, lần nào cũng thế.
2. Thành viên CSTT ko nhai kẹo cao su nên giờ đi đến khớp đến từng giây theo dự tính của BTC
3. 4 đôi vc cùng đi : Ái Chanh - Mommi - Hà poo - EBN
4. Bánh ngọt của nhà bánh HN: Những chiếc bánh ngọt các con chưa bao giờ đc ăn. Do xe tải trễ nên các con chờ hơi lâu, 10g 30 thuy vuong theo xe máy sang trc phát luôn cho các con. Không thể kể hết đc vẻ mặt sung sướng của các con khi nhận bánh và vẻ thèm thuồng khi chiếc bánh trên tay vèo cái còn mỗi giấy ko. Hỏi một con rằng bánh ngon ko, con nói con chưa bao giờ đc ăn bánh ngon thế. (Chả nhẽ lại nói cô cũng vậy hihi)
5. Ảo thuật gia kiêm danh hài Mr Bừa tăng thêm 173 FAN chắc phải nhiều hơn vì dân quanh đó và thầy cô giáo của trường xem say mê đến thế cơ mà.
6. Cây Hài , thành viên mới tinh Huygao làm cho mọi ng ngỡ ngàng với tài diễn xuất của mình.
7. Bữa ăn tối với có gà đồi ngon, bổ rẻ đến ko ngờ để rồi có tên cứ đòi lên đây tổ chức off hay sinh nhật hihi
8. Từ sau khi CSTT tổ chức các chuyến đi thăm các trường, đây là lần đầu tiên có cả HG và LG.
9. Lâu lắm rồi từ "khi chúng ta còn trẻ" LG đi bằng xe hai cẳng cùng với em hienvth xa đến vậy . Quãng đường dài đi bộ đó gặp rất nhiều các em cấp II Tuần Mậu hớn hở với túi quà của CSTT trên xe đạp để đi về nhà , các con nhìn thấy hai "con bò lạc" rất vui còn chào hỏi tíu tít, chắc đó là động lực làm LG với hienvth ko thấy xa . Em hienvth còn vừa đi vừa "cởi " còn LG bị con ngỗng đuổi theo mổ sợ quá.
10. LG phát hiện ra Xề rất đanh đá
 
359
0
0
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

HU HU HU ! Biết đến bao h em mới được thời gian tham gia những chuyến đi xa cùng gia đình mình hở ?Thèm qua đi mất ..!
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Công nhận! Nhờ bác Bừa mà em biết thêm chiêu biến tờ 500 thành 1000, 2000 nữa. Bắt đầu mê môn ảo thuật của bác rồi đới!
tem giờ mới bắt đầu mê chứ Kem nhà mình xem lần đầu xong là mê luôn, cứ suốt ngày hỏi mẹ là bác ấy học ở trường nào? Sao mà bác ấy siêu thế?
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

10. LG phát hiện ra Xề rất đanh đá
11. HG nhận ra đúng là mình G thật rồi :( Cần măng mọc gấp đeeeee
 
34
0
0

Orion

New Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

tem giờ mới bắt đầu mê chứ Kem nhà mình xem lần đầu xong là mê luôn, cứ suốt ngày hỏi mẹ là bác ấy học ở trường nào? Sao mà bác ấy siêu thế?
Bác ý học ở Trường Trương Hán Siêu nên bác í cũng rứt là điêu...:p
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

mới thứ 2 đọc phóng sự của nhà mình cười đau bụng, iu nhà mình quá :x
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

“Nhà mình sướng nhất Tý ruồi.
……………(bác nào liều mình làm đoạn này hộ em không??)”
Ngày rằm, mồng một ăn chuồi ăn cam ;)
 
34
0
0

Orion

New Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Chuyến đi đầu xuân mở màn cho năm 2011 của gia đình ta thật là thành công hơn mong đợi. Mặc dù chuyến đi khá vất vả nhưng khuân mặt ai ai cũng rạng ngời tươi tắn, khỏe khắn. Không những ng thương cảnh khó mà trời cũng chiều lòng người nên gđình CSTT đi đến đâu là thời tiết ấm áp ngập tràn đến đó(theo lời của Chị Hà), ơn giời! xin hãy phù hộ cho nhà CSTT chúng con mãi như vậy!:cstt08:
Xin cảm ơn 3 đồng chí tài ba đẹp zai ở ngoại hạng CSTT đã transit qua địa bàn hoạt động của nhà Em và chi Xề để vác 2 chị e lúc sáng sớm tinh mơ. iu quá là xương...:x
E đọc xong en sờ trai của anh Bừa và miệng không ngậm vào nổi, mặc dù sáng ăn mỗi 1 bát phở, 2 cái bánh ngọt, 1 cốc sữa mà cũng ko còn cảm thấy đói chút nào nữa...:D
PS: Phi Đội gà bay Bảo, Bừa, Cam, Nat mở cuộc thi Avatar đi ạ, cho e xin một cái ngon ngon e đổi cá avatar cái...:-*
em xin cảm ơn và xin cảm ơn!!!:-*:-*
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Có mấy cái đặc biệt của chuyến đi:
1. Có người ko tham gia chuyến đi còn đến sớm hơn cả thành viên trong đoàn. Cậu ấy bảo : Ngày em bận thôi còn đêm em rảnh - Hanhsonlinh - 5.3 đúng ngày con trai tròn 4 tháng - Cậu ấy đến sớm chỉ vì muốn giúp CSTT bê vác đồ lên xe. Cảm ơn em nhiều nhé, lần nào cũng thế.
2. Thành viên CSTT ko nhai kẹo cao su nên giờ đi đến khớp đến từng giây theo dự tính của BTC
3. 4 đôi vc cùng đi : Ái Chanh - Mommi - Hà poo - EBN
4. Bánh ngọt của nhà bánh HN: Những chiếc bánh ngọt các con chưa bao giờ đc ăn. Do xe tải trễ nên các con chờ hơi lâu, 10g 30 thuy vuong theo xe máy sang trc phát luôn cho các con. Không thể kể hết đc vẻ mặt sung sướng của các con khi nhận bánh và vẻ thèm thuồng khi chiếc bánh trên tay vèo cái còn mỗi giấy ko. Hỏi một con rằng bánh ngon ko, con nói con chưa bao giờ đc ăn bánh ngon thế. (Chả nhẽ lại nói cô cũng vậy hihi)
5. Ảo thuật gia kiêm danh hài Mr Bừa tăng thêm 173 FAN chắc phải nhiều hơn vì dân quanh đó và thầy cô giáo của trường xem say mê đến thế cơ mà.
6. Cây Hài , thành viên mới tinh Huygao làm cho mọi ng ngỡ ngàng với tài diễn xuất của mình.
7. Bữa ăn tối với có gà đồi ngon, bổ rẻ đến ko ngờ để rồi có tên cứ đòi lên đây tổ chức off hay sinh nhật hihi
8. Từ sau khi CSTT tổ chức các chuyến đi thăm các trường, đây là lần đầu tiên có cả HG và LG.
9. Lâu lắm rồi từ "khi chúng ta còn trẻ" LG đi bằng xe hai cẳng cùng với em hienvth xa đến vậy . Quãng đường dài đi bộ đó gặp rất nhiều các em cấp II Tuần Mậu hớn hở với túi quà của CSTT trên xe đạp để đi về nhà , các con nhìn thấy hai "con bò lạc" rất vui còn chào hỏi tíu tít, chắc đó là động lực làm LG với hienvth ko thấy xa . Em hienvth còn vừa đi vừa "cởi " còn LG bị con ngỗng đuổi theo mổ sợ quá.
10. LG phát hiện ra Xề rất đanh đá ! Ừ Xề đanh thật
11. HG nhận ra đúng là mình G thật rồi :( Cần măng mọc gấp đeeeee (HG tự nhận nhé) - "Trả vờ đấy"
12. Lâu lắm mới lại đc xem phóng sự có ảnh, nhời của nhà văn chuyên hài - Bừa.

Mọi người ơi xem phóng sự có nhời hay nhở, may thế đúng ngày 8.3 đc xem, được cừoi xả láng, đã quá.
Cảm ơn Bừa
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Có mấy cái đặc biệt của chuyến đi:

1. Có người ko tham gia chuyến đi còn đến sớm hơn cả thành viên trong đoàn. Cậu ấy bảo : Ngày em bận thôi còn đêm em rảnh - Hanhsonlinh - 5.3 đúng ngày con trai tròn 4 tháng - Cậu ấy đến sớm chỉ vì muốn giúp CSTT bê vác đồ lên xe. Cảm ơn em nhiều nhé, lần nào cũng thế.
2. Thành viên CSTT ko nhai kẹo cao su nên giờ đi đến khớp đến từng giây theo dự tính của BTC
3. 4 đôi vc cùng đi : Ái Chanh - Mommi - Hà poo - EBN
4. Bánh ngọt của nhà bánh HN: Những chiếc bánh ngọt các con chưa bao giờ đc ăn. Do xe tải trễ nên các con chờ hơi lâu, 10g 30 thuy vuong theo xe máy sang trc phát luôn cho các con. Không thể kể hết đc vẻ mặt sung sướng của các con khi nhận bánh và vẻ thèm thuồng khi chiếc bánh trên tay vèo cái còn mỗi giấy ko. Hỏi một con rằng bánh ngon ko, con nói con chưa bao giờ đc ăn bánh ngon thế. (Chả nhẽ lại nói cô cũng vậy hihi)
5. Ảo thuật gia kiêm danh hài Mr Bừa tăng thêm 173 FAN chắc phải nhiều hơn vì dân quanh đó và thầy cô giáo của trường xem say mê đến thế cơ mà.
6. Cây Hài , thành viên mới tinh Huygao làm cho mọi ng ngỡ ngàng với tài diễn xuất của mình.
7. Bữa ăn tối với có gà đồi ngon, bổ rẻ đến ko ngờ để rồi có tên cứ đòi lên đây tổ chức off hay sinh nhật hihi
8. Từ sau khi CSTT tổ chức các chuyến đi thăm các trường, đây là lần đầu tiên có cả HG và LG.
9. Lâu lắm rồi từ "khi chúng ta còn trẻ" LG đi bằng xe hai cẳng cùng với em hienvth xa đến vậy . Quãng đường dài đi bộ đó gặp rất nhiều các em cấp II Tuần Mậu hớn hở với túi quà của CSTT trên xe đạp để đi về nhà , các con nhìn thấy hai "con bò lạc" rất vui còn chào hỏi tíu tít, chắc đó là động lực làm LG với hienvth ko thấy xa . Em hienvth còn vừa đi vừa "cởi " còn LG bị con ngỗng đuổi theo mổ sợ quá.
10. LG phát hiện ra Xề rất đanh đá ! Ừ Xề đanh thật
11. HG nhận ra đúng là mình G thật rồi :( Cần măng mọc gấp đeeeee (HG tự nhận nhé) - "Trả vờ đấy"
12. Lâu lắm mới lại đc xem phóng sự có ảnh, nhời của nhà văn chuyên hài - Bừa.
13. Lần đầu tiên có người "ham chơi", xong việc là bỏ đoàn đi lên chùa Đồng, ko biết giờ đã về HN chưa nhể :p, làm LG dọc đường về cứ thấp thỏm, "thương con bé quá, cả đoàn về còn nó lủi thủi đi 1 mình, nhưng mà biết nó thik nên ko dám cản :x .
 
734
0
16

rongviet

Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Bác LG cứ khéo lo cho Temp, còn lâu nàng ấy mới lủi thủi 1 mình nhé. Có thầy hiệu phó đưa bằng xe máy tới tận chân Yên Tử, dọc đường lên chùa Đồng còn ối người muốn đi theo nàng ấy chứ. Mà có khi Temp về trước cả nhà mình cũng nên, Temp nhề.
 
741
0
16
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Bác LG cứ khéo lo cho Temp, còn lâu nàng ấy mới lủi thủi 1 mình nhé. Có thầy hiệu phó đưa bằng xe máy tới tận chân Yên Tử, dọc đường lên chùa Đồng còn ối người muốn đi theo nàng ấy chứ. Mà có khi Temp về trước cả nhà mình cũng nên, Temp nhề.
Em thú thật là em điếc không sợ súng mới dám quyết thế. Với lại lúc đó cứ có cái gì đó thôi thúc em đi bằng được. May nhờ trời phật phù hộ nên cũng qua hết. Lúc thầy hiệu phó đưa đến gần chân núi thì em giật mình thấy đường vắng tanh chẳng thấy ai. May quá có hai em ở trường cấp 2 mà mình vừa phát quà cũng leo Yên tử để đi hái măng bán, thế là thầy gửi gắm em cho các em ý. Chứ không thì khéo giờ em đang leo ở trên cái cây nào đó nói chuyện với lũ vượn rồi :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Em thú thật là em điếc không sợ súng mới dám quyết thế. Với lại lúc đó cứ có cái gì đó thôi thúc em đi bằng được. May nhờ trời phật phù hộ nên cũng qua hết. Lúc thầy hiệu phó đưa đến gần chân núi thì em giật mình thấy đường vắng tanh chẳng thấy ai. May quá có hai em ở trường cấp 2 mà mình vừa phát quà cũng leo Yên tử để đi hái măng bán, thế là thầy gửi gắm em cho các em ý. Chứ không thì khéo giờ em đang leo ở trên cái cây nào đó nói chuyện với lũ vượn rồi :D
Ơ thì chính 3 già khi đi khảo sát đã đi con đg đó, vào điểm 3 Đồng Thông của Tuấn Mậu rồi mà. Vắng hoe chả có ai để chào hỏi rồi em lại đi một mình nên chị và mọi ng mới lo nhiều chứ. May khi tính nhờ các thầy nên mới tạm yên tâm. Việc đi lên chùa đã thấy em hô quyết tâm từ khi ở nhà, nên ko dám cản nhiều.
Gặp hai em học sinh dẫn đg may mắn quá...........Em chốt lại là sướng nhất đoàn vì đc đi lên chùa Yên Tử bằng con đg đó đó.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang


Rấn rá mãi, người bàn tiến vào, kẻ tính lùi ra.

Biết lùi ra là an toàn nhưng còn đống hàng trên xe giờ tính ra sao??






Thế rồi trong cái khó ló cái khôn, mọi người thống nhất đứng thành dây chuyền để chuyển hàng hóa sách vở vào sân trường, vừa là bốc hàng và cũng vừa để kiểm kê luôn.




Không ngờ cái cách chuyển hang theo kiểu đào đất hợp tác xã hóa ra lại hay, tạo nên 1 khong khí hết sức vui vẻ, tay truyền tay nhau những tập sách vở, miệng nói mắt cười râm ran hết cả sân trường.






Sau đó là công đoạn tặng bo bằng xe đạp từ cổng vào lớp học. Tôi cũng được tham gia trong nhóm này.






Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới lại được đạp xe trong sân trường rộng thênh thang như thế, bỗng dưng thấy nhớ cái đũng quần thủa nào còn mài trên ghế.


Đồng Nát hăm hở trên vai với chiếc thùng caton, mà theo lời anh nói thì đây là biệt dược dùng cho chữa trị YSL.


Nhoáng 1 cái hàng hóa được chuyển vào ngay tại cửa lớp học, những đôi thay lại thoăn thoắt chia quà.



Lúc này các em vẫn đang học bài. Đây là 1 trong số 5 lớp học với tổng số 153 học sinh của Tuấn Mậu phải học nhờ tại Thanh Sơn này. (do cơ sở Tuấn Mậu được tách ra từ Thanh Sơn, nhưng vì cơ sở vật chất của Tuấn Mậu còn chưa đầy đủ nên các em vẫn phải “đường xa tới trường”


Danh sách học sinh của từng lớp được nhà “thống kê học” Tạ Tấn Loan thống kê và dán lên từng cửa lớp. “Thế này thì ông nhầm bà nhọt có mà chạy đằng giời”.




Cô giáo đang căn dặn các em trước giờ nhận quà.


Do có dáng dấp đẹp choai nên tôi là người đàn ông duy nhất được đứng trong hang ngũ của nhóm phát quà.
Phấn khởi lắm, tôi khoe với các em về cái thời “chú bằng tuổi các cháu”

Chú học giỏi mà không cần đòi hỏi.
Hăng hái mà không tán gái
Bạo dạn mà không bao giờ đánh bạn.


Và rồi từng túi quà đã được các cô trao tận tay cho các em.




Hướng dẫn các em “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”








Buổi phát quà tại lớp dã diễn ra rất vui vẻ. Mới đầu các em còn rất nhút nhát, hỏi còn không dám nói nhưng sự gần gũi, thân tình của các cô các chú đã khiến các em cởi mở hơn rất nhiều.



Cắc tùng… khi tiếng trống báo hiệu 1 tiết học mới thì cũng là lúc buổi phát quà xong xuôi, các thầy các cô cứ tấm tắc khen “Các anh chị thật tình cảm lại làm việc thật chuyên nghiệp quá…” Lời khen nối tiếp lời khen.


Thay mặt nhà trường thầy hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Mơ mời anh em chúng tôi về văn phòng uống nước giao lưu cùng các thầy cô giáo.






Tại đây chúng tôi được biết thêm về sự khó khăn vất vả của các thầy cô. “Khi cơ sở Tuấn Mậu được tách ra, năm học mới thì đã bắt đầu mà các chỉ tiêu, chỉ số cho các thầy cô còn chưa được tỉnh huyện duyệt đưa về. Nhưng vì các em, vì tình yêu thương mà suốt mấy tháng đầu các thầy các cô đều phải tự túc, tiền ăn tiền ở và tiền mua đồ dung học tập.
Nghe thầy kể mà tôi thấy lòng mình khâm phục. Đúng là càng đi càng mới thấy ở 1 huyện nghèo như Sơn Động, trong cái khó, cái khổ, mà tình yêu thương lòng bác ái thật chứa chan. Đáng trân trọng đáng tự hào thay.
Được nghe được hiểu về các thầy các cô chúng tôi thấy ngôi trường Thanh Sơn như đẹp hơn thân thương hơn.


Phía ngoài TR say sưa kể chuyện với các em. Không hiểu em đang kể chuyện cái thủa thiếu thời hay những chuyện tình thâm cung bí sử mà thấy các em cười duyên đến thế.


Trong lúc đợi công nông đến bốc hàng để tiếp tục cuộc hành trình về với trường Tuấn Mậu. Các mỹ nữ của CSTT đã lân la hỏi tôi về bí kíp của những màn ảo thuật


Với bản tính thật thà, thương đàn bà và yêu phụ nữ. Tôi đã chẳng chút mảy may, bao nhiêu công lao tu rèn học hỏi, bao nhiêu tiền bạc đầu tư, trong chốc lát tôi cởi lòng tuột dạ với các mỹ nhân.


Thù lao em trả cho tôi là “được chụp chung với em kiểu ảnh”



- Em muốn cắt cái râu dê của anh, em muôn anh hiền hơn nữa… muốn anh mãi là con dê chỉ ở trong chuồng của CSTT.


Và khi râu dê còn đang cắt dở, nghe tiếng cong nông uình uình ngoài cổng em dã vội buông dao kéo chạy ra, tôi gọi với theo mà không kịp.


(Còn tiếp..)

P/S: Bừa em rất cố gắng , nhưng vì bận quá nên tiến độ hơi chậm. Các bác thông cảm nhé.!
 
741
0
16
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang



Èo cái này nhạy cảm Bổ Dưa nhé! :>. Giống Thị Kính cắt râu cho Thiện Sĩ quá! =))
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

mecunlinh xin tk chuyến đi BG :

A- Tiền ủng hộ : 30,713k


- Hanhsonlinh : 500k + 500k (TK...6311 ? ) = 1,000k
- rongviet : 1,000k
- Nhim va Cun : 300k
- IBVCB.0902110528412002.Ung ho chuyen di tham cac be dan toc o Bac Giang : 1,000k ( của ai đây ạ ? )
- Mẹ Mít Nhợn : 300k
- ChIp_HL : 500k
- Mexecuazin : 300k
- PhamHD : 500k
- Me Chíp Tôm Bi : 500k
- Thỏ bông mộc miên : 500k
- Pokiona : 300k
- laumam : 500k
- Bạn của Orion : 500k
- Songthao : 200k
- Lê Thị Thu Thủy : 200k
- Me Pig : 300k
- Mít và Nem : 300k
- 1974 : 300k
- Phan Hoàng : 500k ( TK...2310 ? )
- Mẹ Hải Tâm : 200k
- Meocon1982 : 300k
- Mường Tè : 500k
- bodua : 500k
- MeoGiaHp : 300k
- teubin : 500k
- niwatori : 400k
- Cơ quan Thỏ Bông Mộc Miên : 6,600k
- 291179 : 500k
- bobim2 : 500k
- Camellia ; 300k
- Rophi : 1,000k
- Lancuccu : 300k
- Lan Anh ( SG) : 300k
- Temporal Life : 500k
- Chanh hau hau : 480k
- Mehuungo : 300k
- Topic đấu giá túi xách do SCP ủng hộ : 2,333k
- MomMi : 200k
- BAODUY : 500K
- minhnhat : 500k
- Virgo2007 : 500k
- Chic Chic : 300k
- Mẹ K.O.M : 300k
- Cty MomMi : 1,600k
- Bạn Chanhhauhau : 500k
- bà ngoại Chanhhauhau : 500k
- mequoc trung : 200k
- Nikita : 300k
- Trương Thu Hương : 500k
- In phông bạt : Em bé ngoan UH
- Hội bánh HN ủng hộ 200 chiếc bánh ngọt homemade

B- Chi phí : 40,819k

- Vở cấp 1 : 3,500 quyển x 2,4k = 8,400k
- Vở cấp 2 : 3,100 quyển x 2.2k = 6,820k
- Hộp bút : 175 cái x 8k = 1,400k
- Bút chì : 350 cái x 1k = 350k
- Bút bi : 1,650 cái x 1.6k = 2,640k
- Thước kẻ : 175 cái x 1.5k = 262k
- Tẩy : 175 cái x 1k = 175k
- Gọt bút chì : 175 cái x 1k = 175k
- Bộ êke : 155 bộ x 5k = 775k
- Áo trắng đồng phục : 175 chiếc = 4,134k
- Cặp sách : 175 cái x 38k = 6,650k
- Kẹo : 505 gói x 4.1k = 2,070k
- Nước ngọt : 175 hộp x 2.5k = 438k
- Bánh mì + chả : 5,700k
- Hoa quả : 400k
- Túi nylong, găng tay nylong : 300k
- Bim bim : 130k

Thu - chi = 30,713k - 40,819k = -10,106 sẽ được trích từ quĩ chung.

Xin cảm ơn cả nhà :x:x:x



 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

mecunlinh xin tk chuyến đi BG :

A- Tiền ủng hộ : 30,713k


Xin cảm ơn cả nhà :x:x:x
mecunlinh tổng kết sót 348 chai dầu gội đầu Sexy Mild do Cunbonghe ủng hộ . Cảm ơn Cunbonghe nhiều @};-
 
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

E đọc thấy hình như nhà mình có lạc một chỗ? Giá mà em được đi cùng thì sẽ ko có cơ sự ấy. Haiz.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Trả lời: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

E đọc thấy hình như nhà mình có lạc một chỗ? Giá mà em được đi cùng thì sẽ ko có cơ sự ấy. Haiz.
Uh giá mà trên xe Bừa bớt đáng iu đi 1 tí, Xề đừng hấp rẫn quá xế, Huy Gạo kém pờ rồ đi, nhà mình bớt yêu nhau đi, thay vì nhìn vào mắt nhau thì phải ... nhìn đường, và cuối cùng, giá mà em Kinan hôm đó đi, thì đã ko đi quá 10km thế, nhờ :cstt02: .
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

@OMM Nịnh hơi thô, mình nhất định không khai đâu Oanh Già ạhh
 
Top