em vừa đọc tin OMM nhắn mà không hiểu, giờ được tin này của chị mới biết đoàn đại biểu đang trên đường tiền trạm. Cám ơn các bác :xĐoàn tiền trạm đã đến trường lúc 13g5'. Bây giờ đang được cô hiệu phó dẫn đến thăm nhà 1 số h/s nghèo & khuyết tật.
Đường rất xấu, lầy lội nên khả năng sẽ tập trung h/s về trường chính chứ chúng ta ko thể vào điểm phụ được.
Xuất phát từ BigC lúc 9g, tới trường 132.4 km mất 4 tiếng.
Bạn nhờ chị hỏi giúp mình chính xác là loại gạo gì ( khang dân, tạp giao ... ? ) và giá đã bao gồm phí đóng gói 10kg/bao là bao nhiêu nếu chúng mình mua khoảng 2 tấn. Cảm ơn nhé.@ Hacunlinh: Mình có chị gái ở tp Vật trì chị ấy có biết 1kho gạo ở trên ấy, mìn có nhờ chị hỏi hộ giá gạo thì được biết gạo thường thường giá là 12.5/kg,vậy bạn ngâm cứu xem có ok được không nhá.
Em thấy giá gạo trên em mà Khang Dân thì tầm 12K!!! Có thể bên VT đắt hơn chăng??@ Hacunlinh: Mình có chị gái ở tp Vật trì chị ấy có biết 1kho gạo ở trên ấy, mìn có nhờ chị hỏi hộ giá gạo thì được biết gạo thường thường giá là 12.5/kg,vậy bạn ngâm cứu xem có ok được không nhá.
em thích cái đoạn vặn máy...10:09: Giờ mới qua cầu, thẳng hướng tới Cổ Tiết
10:37: Ngã 3 Cổ Tiết rẽ trái ko qua cầu
Hướng tới Sông Thao 23 km
Đo từ big C đến giờ là 76km
Đường đang làm lại vừa mưa nên xóc bẩn lầy lội.
11:12: Hết đoạn đường xóc rồi.
11:35: Cách thị trấn Sông Thao 5 km.
AG đang mó máy nghịch máy của Bừa, nghịch chán rồi chê vừa to vừa nặng.
Ánh bảo Bừa: Anh thik xoay à?
Bừa: thít lém.
AG: Anh e mình bắn phát nào chết phát ấy
11:42: Tỉnh lộ 313 Sông Thao rẽ trái
Cẩm Khê: cách big C 95km.
Đến ngã tư bưu điện Cẩm Khê rẽ trái
Rẽ trái bắt đầu vào con đg xấu
12:00: Cách Yên Lập 6 km
Bừa và AG đang hét lên khi thấy nhà nghỉ Hải Đăng - bớ chị Đèn, cứu!!!
Sms từ SG: kiếm j ăn đi chứ mấy già muộn roài.
Sms trả nhời: Làm j có j mà ăn Phú Thọ nghèo dã man
Đến Den Da Tho
Tình hình gay go, Bừa đề nghị đưa vào Trợ giúp, tiền rửa xe gấp gấp - Con trâu đất ì ạch thồ 3 già.
12:22: Vào thị trấn Yên Lập - cách Big C 110km
Thị trấn Yên Lập, đến ngã 3 rẽ phải để đi đến Mỹ Lương.
Cách Lương Sơn: 15km
12:47: Ngã 3 Trung Sơn - Lương Sơn
13:00: Big C - Lương Sơn: 128 km
13:15: Mỹ Lương - 132.4km tính từ bigC. Con trâu đầm cuối cùng cũng đến đc trường
14:00: Bắt đầu đi đến các trg hợp khuyết tật.
15:35: xong việc.
17:00: đói-mệt-chưa ăn j ...
Không phải xấu lắm đâu, đg bé nhiều đoạn từ Cổ Tiết cho đến Yên Lập đang sửa khó đi, xóc , xe chị đi chậm 35km/g mà. Ngoài ra chị đi chậm vì vừa đi vừa nhìn hàng quán bên đg để tìm chỗ cho mọi ng sau khi phát quà xong về ăn. Nhưng tìm mãi chả có quán nào cả, chỉ đến tối muộn mới thấy sáng đèn nhiều quán gần Cổ Tiết, nhưng e rằng đến đó lại đói mệt.Có lẽ xem lại đường đi qua Hạ Hòa rồi vòng lại Mỹ Lương xem sao các bác ơi! Tuy vòng ngược lại một chút nhưng giảm đi nhiều đường xấu!
Suối chụp bằng máy ảnh còi của LGHa ha Xề có thích đoạn này ko, thực lúc đó định nhắn tin nhưng mệt quá tay run rồi chỉ có ai gọi trả lời thôi.
Về qua đền Đá Thơ: AG và Bừa lên đó vì nghe nói rất thiêng. LG mệt quá ngồi trong xe nhưng lắp camera theo dõi thì thấy thế này. Hai anh chị già lên đó chắp tay khấn xin, đố ai biết hai tên đó khấn xin điều gì.
Sau khi xong Bừa xuống trc , đứng sau xe, kính sau xe bị bùn đất bắn lên đen kịt, Bừa dùng ngón tay trỏ vẽ trái tim .
Bẩm đố ai biết họ khấn gì
Trước khi vào trườngKhông phải xấu lắm đâu, đg bé nhiều đoạn từ Cổ Tiết cho đến Yên Lập đang sửa khó đi, xóc , xe chị đi chậm 35km/g mà. Ngoài ra chị đi chậm vì vừa đi vừa nhìn hàng quán bên đg để tìm chỗ cho mọi ng sau khi phát quà xong về ăn. Nhưng tìm mãi chả có quán nào cả, chỉ đến tối muộn mới thấy sáng đèn nhiều quán gần Cổ Tiết, nhưng e rằng đến đó lại đói mệt.
Một đêm mưa nên lầy càng lầy. Khủng nhất là trc khi vào trg có cầu bé đang xây từ Tết lầy bùn kinh khủng. Bánh xe của Bừa quay tít và mấy chị em ngồi trên nhắm mắt vì sợ (tại chị nhát thôi). Ô tô to vẫn đi đc những chắc chỉ nên đi ô tô 35 thôi cho gọn.
Dân ở đó nghèo lắm toàn nhà tranh vách đất, ăn ko có nói gì đến học. Lúa gieo mãi đã lên đâu, cằn cỗi.
Đường từ Hạ Hoà sang chi biết rồi cũng thế mà thôi, quan trọng ko có đg cái vào trg.
Nếu ai đã từng đi Khe Nhồi Trung Sơn thì cũng vấn là con đg đó, Có một ngã ba có biển chỉ Trung Sơn - Lương Sơn, nếu đi Khê nhồi rẽ trái còn đi lên Mỹ Lương đi thẳng mà thôi