(MS117.2/TT) 14.5.2011 - Tường thuật TT: CSTT thăm và tặng tặng phần thưởng cuối năm học cho hs dân tộc Mường trường TH Kim Truy, Kim Bôi, Hòa Bình

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Em nghe phong thanh hình như Công ty Cổ phần Bán Áo Quan sắp lên sàn đấy mọi người ạ.
Nếu là áo mà mặc vào được làm quan thì hẳn nhiên cổ phiếu sẽ rất HOT đới :D
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

hi hi, đọc bài tường thuật của anh Bừa thư giãn thật, em không nhịn nổi cười nữa. hi hi, ha ha.
 
277
0
0

meocon1982

New Member
Trả lời: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Nếu ở đây có nút like cho bài viết yêu thích, em sẽ nhấn 1000 mũ 5 lần cho bài tường thuật của anh Bừa. Chuyến đi lần này đã rất vui, đọc bài tường thuật xong lại càng thấy nhớ chuyến đi ấy hơn..
 
10
0
0

HuyGao

New Member
Trả lời: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Bác Bừa không tường thuật lại đoạn mấy cháu trả lời câu hỏi ah? e Nghĩ sau vụ này Bộ Giáo Dục nên cập nhật lại thông tin cho các cháu.
- Ai ăn cáp nỏ thần của An Dương Vương?
- Cô Tấm nuôi con gì ở dưới giếng?
- Mai An Tiêm trồng gì ngoài đảo?
Ai trả lời được giống các cháu bác Bừa sẽ có thưởng!
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Ôi bác Bừa làm phóng sự càng ngày càng hay, em cười mãi. Lại thêm fan hâm mộ rồi. Hihi

Huygao ơi, chắc chưa đến phần đấy. Tò mò quá cơ :)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Phóng sự hay dã man con ngan, công nhận Hòa thượng Bừa lên đủ thứ :x . Thik cái đoạn đi xe ôm mí lại xoan đóng hộp.

@ meocon: em ơi gây quỹ hồng xiêm đê, chị phải chiến đấu với 2 đứa nhà chị mới được nếm vài miếng đấy :x .
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

(..tiếp phóng sự)...


Vừa nhảy xuống xe tôi đã nhìn thấy các thầy cô cùng các em học sinh đã có mặt đông đủ tại sân trường. Định cầm máy ảnh đi chụp vài kiểu, nhưng phía ngoài sân các con học sinh cứ gọi:
- Chú bừa, chú Bừa.!!
Nghe mà thấy vui và thân thương quá, thì ra các bạn vẫn nhớ tới chú bừa hôm đi thị sát. Tôi buộc phải chạy ra sân xin phép các bạn hãy chờ 1 phút để tớ vào chụp mấy kiểu ảnh và còn chuẩn bị đồ diễn ảo thuật.

- Vâng ạ.
Ôi các Fan nhỏ đáng yêu thế.


Do cổng trường thấp nên chiếc xe không thể vào được sân trường. Các đôi tay lại thoăn thoắt chuyền nhau những thùng hàng.

Chụp xong vài kiểu ảnh, tôi chạy vội ra sân cùng các bạn. Quả thật tôi rất thích được nghe chúng gọi tên mình với ánh mắt với nụ cười hôn nhiên trong sáng.


- Chú Bừa xin chào các cháu.
- Chúng cháu chào chú Bừa.
- Ảo thuật, trò chơi, ca nhạc. Các cháu thích xem cái gì ??
- Ảo thuật ạ.
Ôi thật là sướng. Trước đây tôi cũng không thể nghĩ rằng mấy cái trò ảo thuật vườn của mình giờ lại thành "công cụ" để ăn dỗ trẻ con vui và hay đến thế.


- Chú sẽ biến từ giấy thành tiền, biến từ tiền nhỏ thành tiền to…

Mỗi bước đi mỗi động tác của tôi đều được các Fan dõi theo chặt chẽ.


- Trò chiếc vòng ma thuật.
Nhìn các em nín thở nhìn theo.

Các thầy cô cũng thế.










Mỗi 1 tiết mục thành công, được nhận những tràng pháo tay đầy ngưỡng mộ là tôi cảm thấy thật vô cùng Hạnh phúc.



Bên trong hội trường các cô các chú vẫn đang rất khẩn trương với công việc chia quà.


Chú Long An, chú Sơn Linh cũng đang gấp rút để treo tấm bạt lên cây bang.


Chú Huy đang chuẩn bị quà cho chương trình trò chơi.


Mở màn là tiêt mục ra câu đố để chọn những bạn được lên “ngồi ghế nóng”

Tiết mục này vô cùng vui mà có lẽ những ai được chứng kiến cũng phải cười đau bụng.


Câu 1: Bạn nào cho chú biết, ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương??
Có khoảng 10 cánh tay dơ lên


- Xin mời em áo trắng.
- Dạ thưa chú….vừa nói vừa suy nghĩ.
- Mời em lên đây trả lời nào??
Bạn bên cạnh vội nhắc “Trọng Thuỷ, Trọng Thuỷ”


- Dạ thưa chú là thầy Nguyễn Đức Thuỷ ạ
- Nguyễn Đức thuỷ là ai??
- Dạ là thầy giáo em ạ.


Câu trả lời của em làm cho tất cảc các thầy cô giáo giật mình, cười nghiêng ngả.



Câu hỏi tiếp theo: Bạn nào cho chú biết cô Tấm nuôi con gì dưới giếng???
Đến nửa sân trường dơ tay xung phong.


- Dạ thưa chú cô Tấm nuôi cá vàng ạ.
Cả sân trường lại ôm bụng cười.




Phía dưới các em lại nhao nhao dơ tay xin trả lời.


Dạ thưa chú cô Tấm nuôi ốc ạ.

Lại 1 mẻ cười rũ rượi


Mai An Tiêm đã trồng gì ngoài đảo??


Các cánh tay lại nhao nhao.


- Dạ thưa chú trồng đào ạ.
Đến lúc này thì cả chú Huy và các thầy cô không thể nhin được cười nữa






Có cô còn nói.
Ối trời ơi, trò trả lời thế này thì cô chui vào đâu bây giờ??
Nhìn sự bất ngờ của các cô tôi hiểu, chắc các thầy cô cũng không thể ngờ rằng cả 4 em học sinh trả lời đều sai 4 câu hỏi 1 cách hồn nhiên đến thế.

Cá nhân tôi thì thây rất chạnh lòng, mặc dù đây chỉ là 1 trò chơi, nhưng đó cũng là 1 thang điểm đánh giá tương đối chính xác chất lượng học sinh nơi đây.
Hy vọng với ngôi trường mới vừa XD xong kia, cùng với thiết bị giáo dục đồ dung học tập đầy đủ, việc học hành của các con sẽ dần tốt hơn.

(..Còn tiếp)
 
277
0
0

meocon1982

New Member
Trả lời: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

@ anh Bừa: Đoạn tiếp theo đâu rồi anh Bừa?
@ Mẹ Minh meo: em đã bàn việc gây quỹ hồng xiêm với chị mecunlinh n hồng xiêm muốn gây quỹ thì ai đặt hàng phải lấy ngay trong ngày ạ. Mà như vậy hơi khó với nhà mình. :(
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

(Tiếp theo..)


Kết thúc trò chơi của chú Huy cũng là lúc chiếc phông với dòng chữ “chia sẻ tình thương – thăm và tặng thưởng cuối năm cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy – Kim Bôi – Hoà Bình.







Bên trong hội trường các cô chú vẫn miệt mài chia quà vào từng túi.


- Chú Bừa ơi chú dạy chúng cháu làm ảo thuật đi. Chú Bừa ơi.!!


Rồi. chú sẽ dạy các cháu làm ảo thuật. tôi vừa dứt lời thì tất cả các cháu đồng thanh vỗ tay cười khoái trí.


Chú Bừa hô: Một, là tất cảc các bạn đồng thanh Một


Hai – Hai


Ba – Ba

làm rộn vang cả sân trường nghe cứ như các chú Bộ đội duyệt binh thật










Nhìn những cánh tay mải miết làm theo, nhưng ánh mắt những nụ cười ngặt nghẽo của các em thấy sao mình sướng vui và HP đến thế. Đúng là như mình đang vui đùa cùa có 1 bầy con vậy.


Chú Huy lại tiếp tục với tiết mục trò chơi đá bóng bay.
quả bóng bay sẽ được buộc vào đôi chân ghép của 2 bạn, sau đó các đội sẽ đá vào bóng của nhau. Quả bóng cuối cùng nào còn trên chân cặp đôi nào là bạn ấy sẽ thắng.














Kết quả là 2 bạn Huy và Chương chiến thắng, giành “huy chương kẹo”


Chú Bừa lại tiếp tục với mấy màn ảo thuật cây bút xuyên qua tờ tiền không thủng, những quả bong ma… vvv








Mới nghe được giới thiệu thôi các con đã vô cùng phấn khích rồi.




Vì vui quá nên 3 bạn này đã xung phong lên hát 1 bài tiếng anh với nhan đề bài hát Se vần đây (Seventh day) . Chắc là như vậy vì từ đầu tới cuối bài hát các bạn ý chỉ hát mỗi câu se vần đây, đây se vần, se vần đây.




Cô hoa hát tặng con bài “Bàn tay Mẹ”


Và khi cả chú Huy và cô Hoa cùng hát bài “Trái đất này là của chúng mình” thì tất cả các bạn đã cầm tay nhau đi vòng quanh cùng hát.


Cứ thế vòng tròn mỗi lúc 1 đông,.




Các cô các chú thấy vui quá cũng nhảy vào hát cùng. (Giá như cái vòng tròn này thêm được bóng dáng của các thầy cô thì thật là 1 vòng tròn hoàn hảo).


Và rồi dưới sự chỉ đạo của chú Huy, vòng tròn được chia ra làm 5 nhóm chơi trò chim Cu goi Đại bàng cực kỳ vui nhộn.














Và giải nhất đã thuộc về đội chim hoạ mi của cô Mayhong.

(Còn tiếp..)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

:-*:-*@};- Yêu cả nhà thế
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Nhìn ảnh vòng tròn hát thấy hứng khởi thật đấy, lần sau chúng mình sẽ lập thành nhiều vòng tròn từ trong ra ngoài, để tất cả các con và cstters đều có thể nắm tay nhau :x:x .
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Tiếc hùi hụi........em thè em, em hứ k có nần sau thiếu em :)
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Trả lời: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

PS của Bừa hay quá :applause::applause:. Phải nói là lần này chương trình giao lưu của nhà mình thành công vô cùng, chưa bao giờ tụi trẻ hào hứng tham gia và TV nhà mình cùng chơi với các bé vui như thế. Cảm ơn Huy gạo, cảm ơn Bừa nhá.
Tiếc quá chả được theo dõi cả chương trình để đc trẻ ra 10 tuổi.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

(Tiếp .....)






Và khi những chiếc cặp xinh xắn được các cô các chú chuyển ra ngoài hiên nhà là chúng tôi hiểu đã đến giờ phát quà rồi.


Cô Chanh và chú Huy giới thiệu phần quà cho các con.


Các bạn lớp 5 được ưu tiên lên nhận quà trước






Các bạn nam xếp riêng 1 hàng và đứng bên trái để nhận cặp siêu nhân. Các bạn nữ xếp hàng riêng bên phải để nhận cặp công chúa.



Đúng là các cô chú của CSTT làm rất chuyện nghiệp, các bạn nhận quà vừa nhanh vừa dễ. Bạn nào cũng vui lắm,



Lần đầu tiên trong đời, chú Bừa và chú Huy được các Fan hâm mộ vây quanh xin chữ ký. Sướng thật là sướng.




Bạn Tuấn còn đòi xin bằng được số điện thoại của chú Bừa. Đến khi chú hỏi xin điện thoại làm gì thì bạn Tuấn bảo:
- Để mồng 2 tháng 9 cháu lên HN chơi với chú.
- Chơi gì??
- Chơi công viên.






Bạn Thảo thì thay mặt các bạn lớp 4A ra xi chữ ký và số điện thoại của 2 chú.


Nhìn các bạn chuyền tay nhau quyển vở để ghi số ĐT, tôi thấy lòng mình len lỏi 1 niềm vui.
Fan cuồng của mình là đây chữ còn đâu nữa…




Rồi chúng tôi chụp ảnh cùng nhau. Các thầy cô cũng xin chụp vài tấm hình.
Thầy còn bảo và những bức ảnh chụp với CSTT này sẽ được treo ở lớp học mới của các em. Chắc chắn đây sẽ là những kỷ niệm đẹp in dấu trong tâm hồn các em.

Nghe thầy nói vậy tôi thấy thật vô cùng xúc động, thấy mình thật vinh dự, thật tự hào Cảm ơn các thầy cô!!. Những chuyến đi thế này, những tấm ảnh thế này với tôi cũng sẽ mãi là nhưng kỷ niệm đẹp không thể nào quên.







Mặc dù việc phát quà đã xong, các cô các chú vẫn cận thận giúp các con thắt lại quai cặp, sắp xếp lại vở, hộp bút cho gọn gang.







Các con say sưa với những quyển truyện.



Ngó ngiêng đọc những dòng chữ ở tờ rơi.


Chẳng mấy chốc những chiếc cặp xinh xắn đã được khoác lên vai các em.


Biết sắp đến giờ phải chia tay các em. Chú huy đã mời các em lên chụp ảnh kỷ niệm. ngay tức thì tất cả các em chay ùa lên vui sướng.


Chú Huy căn dặn các bạn, nhớ vâng lời Cha mẹ, chăm ngoan hoạc giỏi, nếu trái đất vần tròn thì nhất định có ngày chú cháu mình sẽ gặp lại.
Các con đồng thanh: Vâng ạ..




Buổi phát quà đã kết thúc, những chiếc cặp mới trên vai các em toả ra khắp sân trường, trông các em hôm nay như bầy chim được tô điểm thêm cho đôi cánh mới.

Đôi cánh của những ước mơ.



Hạnh phúc.!!​

(Còn tiếp...)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Phóng sự của Hòa thượng "đã" quá, off đê để bấm thêm vài chỗ nữa :x . Hình như đây là lần đầu tiên 1 hoạt động tập thể mà phông CSTT được treo bằng cách buộc vào 2 cái cây đấy nhỉ ::-? .
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình




Chúng tôi tranh thủ chụp với các thầy cô vài kiểu ảnh trước sân trường. Quả thực lúc này tôi mới được biết mặt thầy hiệu trưởng, nghe giọng thầy trên điện thoại trẻ hơn, phong độ hơn. Ấn tượng nhất với kho nhạc chuông của thầy.


Thay mặt nhà trường thầy mời anh em chúng tôi về hội trường uống nước. Thầy cũng kể chuyện về những thuận lợi những khó khăn của trường. Thay mặt nhà trường thầy trân trọng cảm ơn tấm lòng của các bạn CSTT, đã mang đến trường Kim Truy những món quà vượt hơn cả vật chất.


Thành viên Nhân Ái thay mặt các mem của CSTT, gửi lời cảm ơn, lời chúc đến tất cả các thầy cô và rất mong sẽ có dịp được gặp lại các thầy cô cùng các em học sinh trong 1 dịp gần nhất.

Bắt tay tạm biệt các thầy cô để ra về, các thầy cô đều tấm tắc khen, các anh chị giỏi và vui tính quá. Kim Truy chưa bao giờ được vui như thê này cả.




Thầy Nguyễn Văn Dũng, tổng phụ trách đội Kim Truy thì cầm tay tôi lôi vào phòng và nhất quyết đòi đổi bằng được chiếc áo CSTT trên người tôi. Và anh em chúng tôi đã loã thể chụp chung 1 kiểu ảnh trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách.


Tạm biệt Kim Truy, tạm biệt các thầy cô giáo và các em học sinh thân yêu.!!




Chúng tôi lên xe, có lẽ ai cũng có chung 1 niềm vui, vui vì mình đã làm được 1 việc tốt, vui vì tấm lòng nhân của mình được cảm nhận, được sẽ chia.






Trên đường về, những chiếc cặp mới thấp thoáng 2 bên đường. Các em nở nụ cười vẫy tay chào chúng tôi.

Một cảm giác thệnh thang quá đỗi.!!!

- Hết –​

P/s ảnh được tổng hợp từ thành viên Bảo, HuyGao và Bừa.

Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đóng góp, cổ vũ cho chuyến đi và cho phóng sự này. Xin chào và hẹn gặp lại!!
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Xin thay mặt những người không tham gia chuyến đi cảm ơn bác Bừa về bài phóng sự rất hay. Em thích cái đoạn: cafe tăm với ăn cháo nhất ạ.
Ký tên: Fan của Bừa ;)
 
235
0
16

1974

Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Tiếc quá mãi em chưa tham gia tiếp được với CSTT nhà mình, may nhờ có phóng sự của Bác Bừa. Em nhấn nút cảm ơn thấy cũng chưa thể nói hết được điều mình muốn cảm ơn với bác. Phóng sự của bác Bừa khác với các phóng sự của các phóng viên chuyên nghiệp lắm lắm bởi vì em cảm nhận được cái tâm, cái tấm lòng mà bác (thay mặt các CSTTers khác) gửi gắm vào từng bức ảnh, từng câu chữ. Mong bác luôn giữu gìn sức khoẻ để tiếp tục thực hiện được nhiều điều cao cả nhé
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Em yêu phóng sự ảnh của bừa vật vã hết cả người :)
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Trưa thứ 3 tuần sau (hẹn xa xa cho nhiều comment), đề nghị offf rút kinh nghiệm và truyền bá kinh nghiệm tại quán......(cái này phải tranh cãi chán).
DS tham gia:
1- Hờ giờ
2- O giờ
3- Lờ giờ
4- Xờ giừ
5- Vigo giừ
6, 7, 8,9...... toàn thể Fan của Sư Bừ giừ
 
Top