(MS117/CN) 20.10.2008 - Chia sẻ đỡ đần : bé Túc (Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ALnML
20/10/2008, 07:55 PM
Chắc các mẹ cũng biết mẹ con chị Thu, người phụ nữ vừa chăm con, vừa chăm lo chu đáo cho bé Hân bị bỏ rơi trong bệnh viện Nhi.

Bé Nguyễn Khánh Linh sinh ngày 17.05.2007 là con gái chị Thu (1982 ) ở tại thông 10 , Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Từ khi bé Linh sinh ra đến giờ luôn nôn trớ ko rõ nguyên nhân. 3 năm ròng rã tốn bao tiền, mòn gót ở BV Nhi mà vẫn ko tìm ra nguyên nhân bệnh của bé. Mẹ ở nhà chăm con đưa con đi viện thường xuyên. Bố làm công nhân ko ổn định do phải chăm con nên thu nhập ko đáng bao nhiêu. Vay mượn khắp nơi ko có ngày trả nợ và quan trọng vẫn ko ra căn bệnh.
Hội quán đã và đang cùng nhau tìm cách giúp chị. Nhờ mẹ Thỏ Bông Mộc Miên nên hôm nay đã động viên chị mang con sang bv Bạch Mai khám chữa. Đã tìm đc bác sĩ giỏi và có le lói nhiều tia hy vọng.
Ngày mai sẽ gặp và bàn kỹ với chị tìm cách xin xỏ chuyển viện.
Các mẹ ơi... chúng mình cùng đỡ đần hai mẹ con chị nhé.

Hôm nay bé Lình vừa truyền xong nhớ em Hân quá cùng mẹ lên phòng chăm sóc em Hân trên khoa ngoại. Thương quá hai mẹ con..
________________________________________
Me Pig
20/10/2008, 09:26 PM
Chị ạ, em đọc bài về bé Hân liên tục và rất cảm động trước tình cảm của mẹ con chị Thu dành cho Hân, nếu ko có chị Thu chắc chắn là chúng ta ko thể yên tâm được về con, nếu bây giờ mẹ con chị Thu phải chuyển viện khác để chữa trị cho con mà có hi vọng thì tốt quá , mặc dù em lo ko ai chăm Hân nữa lại thương con.
________________________________________
ALnML
21/10/2008, 02:38 PM
Metyruoi sáng nay lo thủ tục xuất viện chuyển viện nhưng cuối giờ gặp phải khó khăn ...Nhiều bức xúc quá....Chiều nay Ty ruoi sang Bạch Mai để hỏi rõ ràng xem chi phí và thủ tục nếu ko có bảo hiểm thì như thế nào để còn có hướng giúp mẹ con chi Thu.
________________________________________
MEBACHBEO
22/10/2008, 10:08 AM
Theo em chị Thu nên nhờ người nhà ở Quảng Bình đến BV huyện, tỉnh đúng tuyến chạy giấy chuyển viện (chỉ mất khoảng 400-500K, các BV thường có "cò" chuyên lo vụ này), rồi chuyển đến Bạch Mai thì chi phí sẽ đỡ rất nhiều. BC em đến BMai khám bệnh ko có BHYT hết hơn 1000K, quay về bv huyện (đúng tuyến BH) rồi chuyển lên tỉnh, chạy giấy chuyển viện đến BM (tất cả 1 ngày + 400K), mổ u nằm hơn 10 ngày mà hết viện phí có hơn 500K. Nhưng các chị và chị Thu nên cân nhắc xem BV Nhi đã là bv đầu ngành mà không phát hiện ra bệnh thì chuyển sang BMai có nên ko hay là theo Đông y? (Những bệnh mà ko phải mổ xẻ thì theo Đông y tốt hơn nhiều).
________________________________________
ALnML
26/10/2008, 05:07 PM
Ngày 24.10 Hạnh nguyễn thay mặt HQ gửi hai mẹ con 400K
Hội quán xin phép đựoc giúp đỡ gia đình bé Linh nhà Thu một thời gian.
________________________________________
ALnML
27/10/2008, 03:08 PM
Chắc các mẹ vào thăm bé Hân cũng biết trường hợp của bé Túc
Bé Đỗ Viết Ánh Túc 15 tháng tuổi , mổ 5 lần, nằm viện hơn 1 năm .
Hiện bị nhiễm trùng máu, bác sỹ đang điều trị bằng kháng sinh.
Bo: Đỗ Viết Nghiêm-27tuoi-thợ mộc
Mẹ: Nguyễn Thị Hà-22tuoi-công nhân may
Dc: Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.
DT: 0240-3-842127
Hội quán xin phép trợ giúp bé một thời gian.
Hôm nay 27.10.2008 mẹ Hạnh Mít và Nem thay mặt HQ gửi tới bé Túc 500K...
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 03:24 PM
Hôm nay vào thăm Hân và Túc, thấy con nằm thiêm thiếp mà thương quá. Em thấy cả nhà rất đông, cả bà nội, bà ngoại, dì lên chơi. Thu dọn đồ đạc làm em tưởng cho bé về. Nhưng không phải. Lúc sau con tỉnh, nhưng mắt vẫn mệt mỏi. Con ăn bimbim, còn với lên cho mẹ Hà nữa. Hiếu thảo quá! Em gửi Hà 200k cho con. Chẳng biết nói gì với Hà, chỉ bảo nhận cho cháu. Mong con mau chóng qua khỏi nhiễu trùng máu để lại ăn được, đánh bủm được nhiều
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 03:36 PM
Chắc các mẹ vào thăm bé Hân cũng biết trường hợp của bé Túc
Bé Đỗ Viết Ánh Túc 15 tháng tuổi , mổ 5 lần, nằm viện hơn 1 năm .
Hiện bị nhiễm trùng máu, bác sỹ đang điều trị bằng kháng sinh.
Bo: Đỗ Viết Nghiêm-27tuoi-thợ mộc
Mẹ: Nguyễn Thị Hà-22tuoi-công nhân may
Dc: Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.
DT: 0240-3-842127
Hội quán xin phép trợ giúp bé một thời gian.
Hôm nay 27.10.2008 mẹ Hạnh Mít và Nem thay mặt HQ gửi tới bé Túc 500K...

Các mẹ ơi cùng hỗ trợ cho bé nhé :LoveStruc:
Hình bé đây các mẹ nhé..Con hồn nhiên lắm :LoveStruc:. Ảnh do Mẹ Sóng cung cấp :Rose:
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image016-1.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image017-1.jpg
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 11:25 AM
Ngày 28.10 nhận từ TK….TN số tiền 100K của Nghe
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 01:43 PM
Trưa nay vào thăm Túc, mang cho Túc 2 cái ảnh em rửa. Cả nhà vui lắm làm em cũng vui lây vì món quà nhỏ nhỏ của mình cũng hữu ích, dù rằng ảnh chụp bằng điện thoại không đẹp lắm.
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 03:25 PM
Ngày 28.10 nhận từ TK ...số tiền 100K của Disapp gửi bé Túc
Tình hình bé Túc, BÉ Linh cập nhật bên bé Hân cũng đc. Nhưng tiền cho chị để bên này ạ...Bên kia nó cứ ào áo chị theo ko có nổi
________________________________________
Mít và Nem
28/10/2008, 03:45 PM
Em dong gop cho ca hai nha roi bac nhe.
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 09:00 AM
Hôm qua nói chuyện rất lâu với Thu Linh. Có thể tuần sau sẽ xuất viện ...Con đường Thu đã chọn mình ko quyết đc nhưng mình sẽ hỗ trợ Thu về vật chất để duy trì.
BS ko cho ở lại nữa vì ở quá lâu rồi. Nếu ra viện thì sẽ phải tìm chỗ trọ.


Ngày 28.10 nhận đc từ TK ...1888 số tiền 400K của childlike mother cho hai be Linh Túc
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
29/10/2008, 09:10 AM
@HQ: hôm qua bọn em gửi mẹ Túc 600K để lo cho Túc. Bọn em gọi riêng mẹ Túc ra và đưa. Em nghĩ tạm thời vài ngày tới nếu chưa có việc gì thì HQ chưa cần giúp đỡ Túc tiếp mà để dành những lúc cần thiết, vì em sợ bố Túc có tiền là hoang phí. Em sợ thế thôi nhưng em nghĩ bố Túc cũng còn trẻ con lắm nên chắc lo cũng không thừa.
Công ty em đông người nhưng mới có rất ít người quyên góp (có khi bọn em mới phát động hôm qua nên mọi người chưa để ý). Bọn em sẽ cố gắng và được đồng nào sẽ gửi HQ lo cho Hân, Túc, Linh vì HQ sử dụng có hiệu quả hơn bọn em.
Hôm qua mẹ Linh cũng kể chuyện phải cho Linh ra ngoài cuối tuần, trông chị ấy buồn buồn...
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 09:16 AM
@HQ: hôm qua bọn em gửi mẹ Túc 600K để lo cho Túc. Bọn em gọi riêng mẹ Túc ra và đưa. Em nghĩ tạm thời vài ngày tới nếu chưa có việc gì thì HQ chưa cần giúp đỡ Túc tiếp mà để dành những lúc cần thiết, vì em sợ bố Túc có tiền là hoang phí. Em sợ thế thôi nhưng em nghĩ bố Túc cũng còn trẻ con lắm nên chắc lo cũng không thừa.
Công ty em đông người nhưng mới có rất ít người quyên góp (có khi bọn em mới phát động hôm qua nên mọi người chưa để ý). Bọn em sẽ cố gắng và được đồng nào sẽ gửi HQ lo cho Hân, Túc, Linh vì HQ sử dụng có hiệu quả hơn bọn em.
Hôm qua mẹ Linh cũng kể chuyện phải cho Linh ra ngoài cuối tuần, trông chị ấy buồn buồn...

Chị hiểu em . Chị cũng thấm nhuần tư tưởng đưa từ từ...nên có phần của cty em thì sẽ để lâu lâu mới đưa. Cũng chỉ là chia sẻ thôi.
Còn việc kêu gọi em đừng buồn vì mỗi ng mỗi suy nghĩ mỗi cách làm em ạ.
Cảm ơn em nhiều :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 03:27 PM
Hôm nay có mẹ nào đến thăm Túc không? Bé như thế nào rồi các mẹ?
Mong bé Túc chóng khỏe con nhé :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 04:39 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 04:42 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
Chị cũng nghĩ bé uống sữa mới tốt hơn và dễ hấp thu hơn :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 04:47 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá

Em ơi Em nói đúng đấy:LoveStruc:
Có hai phương án:
1. Mình mua cho Túc 1 hộp Diealac mang vào.
2. Mình mua sữa tươi Mộc Châu mang vào cho Bé uống vừa tiện vừa sạch sẽ .
Mit Nam lo hộ chị vụ này nhé.
:LoveStruc:

!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 04:59 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong :D. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều :D.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
________________________________________
hnguyen
30/10/2008, 05:07 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong :D. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều :D.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ

Mình sẽ cùng cố gắng em nhỉ, công ty mình có nhiều người muốn chung tay giúp đỡ các bé lắm. Mong sao các con khỏe hơn từng ngày!
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 05:08 PM
Các chị vẫn theo dõi bên topic của Túc nhưng em cứ post vào của Hân cho liền mạch.

CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong :D. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều :D.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
không cần chuyển nhưng có cách nầy đc ko??
Em tính thời gian 1 tuần hoặc hơn kể từ 600K lần trc
Em làm theo cách rót dần. HQ sẽ ko gửi khi thấy có ng gửi đó là nguyên tắc.. của HQ, và cũng đưa dần dần ko hưa hẹn đưa tiếp
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 05:29 PM
Mình sẽ cùng cố gắng em nhỉ, công ty mình có nhiều người muốn chung tay giúp đỡ các bé lắm. Mong sao các con khỏe hơn từng ngày!
Cố gắng chị nhé, quyết tâm quyết tâm
________________________________________
Mít và Nem
30/10/2008, 08:05 PM
Em ơi Em nói đúng đấy:LoveStruc:
Có hai phương án:
1. Mình mua cho Túc 1 hộp Diealac mang vào.
2. Mình mua sữa tươi Mộc Châu mang vào cho Bé uống vừa tiện vừa sạch sẽ .
Mit Nam lo hộ chị vụ này nhé.
:LoveStruc:

!
Bác sai em trên YM chưa đủ đô hay bác sợ bác quên mà bác lại pót vào đây thế:Laughing:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
31/10/2008, 09:14 AM
Sếp em vừa góp 500K nhé. Ôi sếp vào cuộc rồi. Các chị chờ thêm tin vui
________________________________________
Bianka
31/10/2008, 09:03 PM
chiều mai mình vào thăm Túc, trời trở lạnh, ko biết con có áo lạnh chưa? Hôm rồi đi mua đồ cho Jin, mua luôn cho Túc mấy bộ đồ dài, mẹ nào có số mobile của mẹ Túc thì cho mình nhé! để mình gọi điện hỏi cô ấy xem cần thêm đồ lạnh gì cho con. Chán, đang ở nhà bmc, giặt mấy bộ quần áo trẻ con mà 3 ngày mới khô. :Sad:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/11/2008, 11:16 AM
Sáng nay em vừa gọi điện cho mẹ Túc, Túc tình hình vẫn hôm khá hôm không, hôm qua đi ị ít, ra nước són són, bụng trướng, ko uống sữa được mấy, sữa mẹ tọp tọp 1 tí rồi thôi. SÁng nay bác sĩ sẽ đặt ống để phân ra. Em nghĩ về Túc thì đúng là con phải chinh chiến lâu dài. Các mẹ vẫn sẽ quan tâm nhiều đến con giai nhé. Em nghĩ tình yêu thương của các mẹ đang và sẽ giúp mẹ con Túc vượt qua được bệnh tật, khó khăn đấy ạ
Về bé Linh: Trộm vía mẹ Túc kể bé Linh khá nhiều , chạy nhẩy nghịch lung tung, tuy nhiên Linh cũng vẫn cần theo dõi lâu dài nhỉ. Em ko có số của chị Thu, mẹ nào có cho em nhé.
Các mẹ chịu khó update thông tin cả Túc và Linh, đây là 2 bạn thân của Hân đấy ạ
________________________________________
GOLDENPIG
01/11/2008, 02:09 PM
các mẹ ơi . em biết Túc mà . Túc bằng tuổi con trai e, đợt con trai e vào viện mổ cũng nằm cùng khoa Ngoại với Túc, vì cùng bị mổ.
khi con trai e ra viện thì Túc vào viện mổ lại lần thứ 3 hay 4 rồi ý, e đã tưởng nốt lần đó là con được về rồi:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
e vừa kể chuyện, chồng e gọi điện ngay cho bố Túc, nhưng mẹ Túc cầm máy . hỏi thăm tình hình ...:Sad::Sad::Sad:...xót quá ...con trộm vía sáng láng, thông minh nhanh nhẹn lắm ..vậy mà...cố gắng lên con trai ơi.
________________________________________
Bianka
01/11/2008, 07:42 PM
Chiều nay mình vừa vào thăm Túc. Từ hôm qua tới giờ con vẫn chưa ị được nên bụng chướng căng tròn, làm con khó chịu và mệt, chỉ đòi mẹ bế. Túc không được ăn gì hết, kể cả ti mẹ cho đến lúc output được, các bác sĩ đặt đặt ống xông hậu môn, nhưng không có kết quả. Con thèm ti, cứ rúc vào ngực mẹ khóc đòi mà mẹ Hà cũng đành chịu:Sad:

Hôm nay thay mặt nhóm từ thiện ở công ty, mình đã chuyển cho mẹ Túc 200K, một ít đồ quần áo thu, đồ chơi, sách truyện. Bọn mình sẽ cố gắng giúp đỡ Hà đến hết mức có thể. Thương con trai xinh xắn và cảm phục sự kiên cường của mẹ Hà.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/11/2008, 07:48 PM
Không hiểu sao em ko sửa được bài mẹ Mít & Nem ạ. Giúp em với, e, ko thấy nút sửa của bài post kia đâu
________________________________________
childlike mother
01/11/2008, 08:22 PM
Không hiểu sao em ko sửa được bài mẹ Mít & Nem ạ. Giúp em với, e, ko thấy nút sửa của bài post kia đâu

Vì đã quá 8h kể từ khi post bài nên k sửa bài được, em phải liên hệ nhờ Admin sửa hộ nhé..:Rose:
________________________________________
Manly
02/11/2008, 08:28 PM
Nhận 400K của me_be_bean, mình sẽ chuyển cho chị Loan :LoveStruc:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
03/11/2008, 06:20 AM
Mong các con sớm khỏe mạnh. Thương các con nhiều.
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:11 AM
Có mẹ nào nhà ở đằng phía hồ Thiền Quang mà đi làm phía Đê La Thành thì cho mình nhờ chút được không?
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 11:12 AM
Các mẹ à! Sáng nay Túc đánh hơi và output được một tí rồi! Mừng cho con trai, đỡ khó chịu nên ngoan hẳn. :Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:13 AM
Các mẹ à! Sáng nay Túc đánh hơi và output được một tí rồi! Mừng cho con trai, đỡ khó chịu nên ngoan hẳn. :Smiling:
Em này, trộm vía, trộm vía...
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 11:14 AM
Có mẹ nào nhà ở đằng phía hồ Thiền Quang mà đi làm phía Đê La Thành thì cho mình nhờ chút được không?

Mình không ở phía đấy, nhưng có thằng ku cùng công ty nhà gần đó, nếu bạn định nhờ mang thuốc lên cho Linh - Túc thì nhắn mình (Kim Anh: 094 60 44 609), mình sẽ bảo nó qua lấy rồi mang lên cho.:Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:19 AM
Cảm ơn bạn nhé, cứ lúc nào hết là sẽ nhờ nhé, vì mình đã nhờ một mẹ giúp mình, sợ sáng nay bận vì Hân không lo được nhưng mà chắc phải sáng mai vì chưa hết...
Xóa bài ấy vừa post đi nhé. Cảm ơn nhiều.
@ meBimBi: Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn chị ạ.
________________________________________
LibraLeo
03/11/2008, 12:13 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong :D. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều :D.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
Em ơi, nếu bé ăn ít em nói cô ấy san sữa ra một hộp nhỏ để dùng cho con còn hộp to bọc kín lại cất đó (tủ lạnh càng tốt) như vậy thời gian mở nắp hộp sữa có thể được lâu hơn đó em ạ (cái này là BS dinh dưỡng khuyên dùng đó)
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 02:58 PM
Tỷ ruoi lại ko chịu post bài
1. Bé Linh
Từ hôm qua tới giờ, tiếp tục nôn trớ nhiều, đau lưng, không ăn uống gì được, quấy khóc và tiếp tục truyền dịch. Bé trớ nhiều đến nỗi ướt hết cả khăn khố mang theo, thậm chí mẹ phải lấy cả quần áo để thấm dịch bé nôn ra.
HQ gửi con 500K

2. Bé Túc
Em xuống thăm mẹ con Túc, con ngủ, các bs vẫn truyền nước. Bố nó về rồi, chỉ còn lại 2 mẹ con, nằm giường bên ngoài, gió lạnh lắm! Em không dám hỏi han gì hết, chỉ nói dăm câu ba điều thôi! (Hixxxx)
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 03:43 PM
Khổ thân 2 đứa quá cơ. Có chị nào có đồ cũ không, cho bé Linh và Túc quần áo cũ với ạ, cả chăn nữa. Em sợ bọn em bỏ tiền ra mua thì tốn lắm. Phải tiết kiệm cho 2 đứa
________________________________________
MẹBimBi
03/11/2008, 03:52 PM
Khổ thân 2 đứa quá cơ. Có chị nào có đồ cũ không, cho bé Linh và Túc quần áo cũ với ạ, cả chăn nữa. Em sợ bọn em bỏ tiền ra mua thì tốn lắm. Phải tiết kiệm cho 2 đứa

Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.

Thân,
MẹBimBi
________________________________________
Mẹ Sóng
03/11/2008, 03:52 PM
Tỷ ruoi lại ko chịu post bài
1. Bé Linh
Từ hôm qua tới giờ, tiếp tục nôn trớ nhiều, đau lưng, không ăn uống gì được, quấy khóc và tiếp tục truyền dịch. Bé trớ nhiều đến nỗi ướt hết cả khăn khố mang theo, thậm chí mẹ phải lấy cả quần áo để thấm dịch bé nôn ra.
2. Bé Túc
Em xuống thăm mẹ con Túc, con ngủ, các bs vẫn truyền nước. Bố nó về rồi, chỉ còn lại 2 mẹ con, nằm giường bên ngoài, gió lạnh lắm! Em không dám hỏi han gì hết, chỉ nói dăm câu ba điều thôi! (Hixxxx)
Ôi trời ơi, thời tiết thay đổi nên các con... Linh mấy hôm vui vẻ thế kia mà, chị Thu cứ khoe suốt ăn được hết bát cơm rồi :Sad: Đợt này đang bận quá, trưa không tranh thủ vào được :Sad:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 03:57 PM
Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.

Thân,
MẹBimBi
Ôi em vừa làm topic xin quần áo cho 2 đứa bên mục Thanh Lý. May quá, bọn em cảm ơn chị nhiều :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 04:05 PM
Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.

Thân,
MẹBimBi
OK, mai em qua chị. Tối qua gặp mẹ Túc phong phanh đúng cái áo phông cộc tay em cũng định bụng chuẩn bị cho mẹ nó ít áo ấm rồi đấy, thương mấy mẹ con chúng nó thật.
________________________________________
thehong
03/11/2008, 04:15 PM
KHổ thân 2 bé quá. Thay đổi thời tiết thas này chắc các con lạnh lắm.
________________________________________
GOLDENPIG
03/11/2008, 04:18 PM
e đang soạn đồ đây ạ. khi nào đi mẹ Nhím gọi e với nhé .
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 04:19 PM
hôm trước mình mới mang được cho Túc mấy đôi tất, 2 cái áo gilet, 1 áo len dài tay mấy cái mũ len và quần áo dài bt (mùa thu), một cái áo len cho mẹ Túc. Gửi cho Linh mấy cuốn truyện. Đang tập hợp mọi người có con nhỏ về xem lại đồ đông còn tốt để trưa mai mang vào cho con. Lần trước đi chùa Bồ Đề nên có bao nhiêu quần áo trẻ con đều mang đi hết rồi. Vẫn chưa lên được bé Linh, đến phòng Túc là cứ lấn bấn ở đấy, chả muốn về.:Sad:
________________________________________
menhatbun
03/11/2008, 04:34 PM
Sáng mai mình mang một ít đồ đến cơ quan ở tòa nhà Daeha (cạnh ks Daewoo), mẹ nào đi qua cho mình gửi cho hai bé và mẹ của các bé, trong giờ làm việc không thể đi ra ngoài được. Mình là Vân, dt 0912595657. Cám ơn
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 04:46 PM
Sáng mai mình mang một ít đồ đến cơ quan ở tòa nhà Daeha (cạnh ks Daewoo), mẹ nào đi qua cho mình gửi cho hai bé và mẹ của các bé, trong giờ làm việc không thể đi ra ngoài được. Mình là Vân, dt 0912595657. Cám ơn

Mai mình qua lấy giúp cho, trước khi đi sẽ gọi cho mẹ nó nhé!
________________________________________
menhatbun
03/11/2008, 04:55 PM
Ok, cám ơn mẹ Bianka nhé.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 05:06 PM
Ôi tranh nhau nhận lấy đồ này hi hi. Có mẹ nào muốn cho mà chưa có người nhận thì ới em, em qua lấy nhé.
2 đứa thể nào cũng thừa đồ nên các chị có thể chia cho các bé trong phòng ở viện 1 2 cái cũng dc nhé :D
________________________________________
childlike mother
03/11/2008, 08:45 PM
Mong các con chóng khoẻ nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 09:46 PM
Chị Bianka ơi, em vừa gọi cho chị mamamia, chị í muốn tặng 2 cái chăn. Nhà chị ấy ở gần Daewoo, chị đi lấy đồ của menhatbun thì lấy giúp em dc ko. Nếu dc thì em PM địa chỉ nhà chị í cho chị nhé
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 09:51 PM
Nếu còn các mẹ giúp mang sang cho bé Công khoa tim mạch nhé...
________________________________________
Bianka
04/11/2008, 10:35 AM
Chị Bianka ơi, em vừa gọi cho chị mamamia, chị í muốn tặng 2 cái chăn. Nhà chị ấy ở gần Daewoo, chị đi lấy đồ của menhatbun thì lấy giúp em dc ko. Nếu dc thì em PM địa chỉ nhà chị í cho chị nhé

Ui mẹ Nhím có online ko? Gửi địa chỉ ngay cho mình nhé! Mình chuẩn bị đi qua mẹ Vân lấy đồ rồi vào viện đây!

@chị Loan: Em sẽ share cho cả Công chị ạ!
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 11:46 AM
ai giúp chị : Mua giúp 3 gia đình mỗi nhà 1 gói mỳ tôm nilon to (có 20 gói nhỏ) ý
________________________________________
Mít và Nem
04/11/2008, 11:59 AM
Chieu em mang vao duoc ko chi? Tien mang may thu luon ma chi a.
ai giúp chị : Mua giúp 3 gia đình mỗi nhà 1 gói mỳ tôm nilon to (có 20 gói nhỏ) ý
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 12:01 PM
OK em...:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 12:06 PM
Chieu em mang vao duoc ko chi? Tien mang may thu luon ma chi a.
Để em mua cho chị ạ. Em vào bây giờ
________________________________________
Mít và Nem
04/11/2008, 12:10 PM
Em cu mua di, chi chieu van mua them, dot nay phai tich tru chu khong the dua duoc dau.
Để em mua cho chị ạ. Em vào bây giờ
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 12:44 PM
Cảm ơn các mẹ lắm đấy:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 01:34 PM
Lúc em và chị Bianka đến Linh vẫn nôn chớ, ướt hết cả áo và ga giường :(
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
04/11/2008, 01:45 PM
Khổ thân Linh quá cơ hic hic. Chị Bianka ơi, em PM cho chị địa chỉ rồi đấy, chị có đến lấy giúp em được không.
Có ai giúp em lấy đồ của 2 chị Golden Pig và mexecuazin không. Sáng nay qua chỗ Hân nên em phải nghỉ làm, giờ nhiều việc quá, mà mấy hôm nữa mới lấy đc thì 2 phải chịu lạnh khổ quá. Các mẹ giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhé
Link em xin đồ đây ạ.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667
________________________________________
meLeMinh
04/11/2008, 02:10 PM
Gửi mẹ Sóng hoặc ALnML
Hai ban cho mình số tài khoản của một trong hai bạn nhé. Mình muốn gửi cho 2 bé chút quà, nhưng bận với bạn LeMinh nên ko vào thăm 2 bé được. Nhờ các mẹ chuyển giúp. Cám ơn các mẹ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
04/11/2008, 02:37 PM
Ko post thì ko yên tâm. Em copy lại bên này cho các mẹ đọc nhé.
Do tính chất phức tạp của xin đồ qua mạng nên em chỉ xin đồ của các mẹ đã post ở trên thôi. Hiện thời bản thân em chưa nhận đồ của ai cả. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé
Do trời đang lạnh mà em gọi điện cho mẹ Golden Pig thì ko có người nhấc máy, mẹ minhan thì máy ko liên lạc đc nên các mẹ liên lạc với em vào số 0983065354 nhé

Mẹ Bonghe ơi em không nhận tiền nhé. Em chỉ nhận quần áo thôi. Chị contact với HQ ở đây nhé.
Em biết còn rât nhiều mẹ muốn cho nữa. Em sẽ hỏi HQ để về việc có được tiếp tục xin ko. (việc xin lần này em đã ko hỏi rồi :D)

Chi tiết các mẹ xem ở.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667.
HQ: Em có được tiếp tục xin ko ạ. Để cho nhiều bé khác trong các viện í ạ. Nhưng làm 1 tí mà em thấy overload rồi
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 03:03 PM
. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé

Em ơi, trưa nay chị Bianka đã lấy được đồ và mang vào cho các con rồi. Chỉ có điều bé Linh 5 tuổi rồi nên quần áo hơi bé, chỉ để lại được 1 cái áo khoác và áo cho chị Thu thôi. Quần áo cho Túc và Công đã chuyển rồi
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 03:05 PM
Gửi mẹ Sóng hoặc ALnML
Hai ban cho mình số tài khoản của một trong hai bạn nhé. Mình muốn gửi cho 2 bé chút quà, nhưng bận với bạn LeMinh nên ko vào thăm 2 bé được. Nhờ các mẹ chuyển giúp. Cám ơn các mẹ

Chị ơi, em ko được nhận tiền đâu, chị chuyển cho chị Loan cho chính tắc nhé. Số tài khoản của chị Loan đây ạ:

2. Quy định về việc nhận tấm lòng từ thiện:

* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
GOLDENPIG
04/11/2008, 03:06 PM
Em ơi, trưa nay chị Bianka đã lấy được đồ và mang vào cho các con rồi. Chỉ có điều bé Linh 5 tuổi rồi nên quần áo hơi bé, chỉ để lại được 1 cái áo khoác và áo cho chị Thu thôi. Quần áo cho Túc và Công đã chuyển rồi

chị ơi, bé linh được bn kg rồi ạ? để e xem có vừa ko e gửi cái áo khoác cho con ạ ?
________________________________________
GOLDENPIG
04/11/2008, 03:08 PM
Ko post thì ko yên tâm. Em copy lại bên này cho các mẹ đọc nhé.
Do tính chất phức tạp của xin đồ qua mạng nên em chỉ xin đồ của các mẹ đã post ở trên thôi. Hiện thời bản thân em chưa nhận đồ của ai cả. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé
Do trời đang lạnh mà em gọi điện cho mẹ Golden Pig thì ko có người nhấc máy, mẹ minhan thì máy ko liên lạc đc nên các mẹ liên lạc với em vào số 0983065354 nhé

Mẹ Bonghe ơi em không nhận tiền nhé. Em chỉ nhận quần áo thôi. Chị contact với HQ ở đây nhé.
Em biết còn rât nhiều mẹ muốn cho nữa. Em sẽ hỏi HQ để về việc có được tiếp tục xin ko. (việc xin lần này em đã ko hỏi rồi :D)

Chi tiết các mẹ xem ở.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667.
HQ: Em có được tiếp tục xin ko ạ. Để cho nhiều bé khác trong các viện í ạ. Nhưng làm 1 tí mà em thấy overload rồi


có phải mẹ nó gọi số cty FPT ko ạ? e gọi lại nhg ko đc ạ. e soạn đc ít đồ rồi, hôm nay e bận kô mang qua mẹ nó đc ạ. nếu ko có gì thì ngày mai or kia e chuyển nhé , hoặc nếu có ai đi đc mẹ nó nhờ qua chỗ e ( địa chỉ ở chữ kí ạ) e gửi nhờ 1 chút ạ , tks mẹ nó nhiều .
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 04:38 PM
chị ơi, bé linh được bn kg rồi ạ? để e xem có vừa ko e gửi cái áo khoác cho con ạ ?

Hic, mình cũng không biết, nhưng nói chung là cũng gầy lắm. Mình có ảnh chụp bằng điện thoại nhưng không copy ra được để post lên đây :Sad:
________________________________________
menhatbun
04/11/2008, 05:48 PM
Mình lại nghĩ là 2 bé Linh và Túc đều chỉ hơn 1 tuổi nên mới tìm quần áo cỡ nhỏ. Mình sẽ tìm tiếp đồ lớn hơn và mang đến để ở cơ quan 360 Kim Mã. Khi nào các mẹ vào viện thì lại tạt qua lấy hộ mình với nhé. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
camellia_hn
04/11/2008, 06:21 PM
mình có con gái 6 tuổi rồi, giờ quần áo hồi con 4-5 tuổi chắc vẫn còn, mình sẽ sắp sẵn, mai có mẹ nào ở gần hồ Hoàn Kiếm cho mình gửi mang vào cho Linh với. Vì mình thì phải chủ nhật mới vào viện được. Giờ, mỗi lần vào viện sao mình sợ thế...Chống chếnh quá các mẹ ơi! :Sad:
________________________________________
Dissapp
04/11/2008, 08:48 PM
Các mẹ ơi, chúng mình có nên bàn tiếp chuyện tìm việc cho bố Túc không nhỉ, hôm trước trên đường vào viện, em thấy ở Đê La Thành đoạn gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh có treo biển tìm thợ mộc, mà bỗ Túc có nghề này, các mẹ tư vấn cho em với...
________________________________________
childlike mother
04/11/2008, 08:52 PM
Các mẹ ơi, chúng mình có nên bàn tiếp chuyện tìm việc cho bố Túc không nhỉ, hôm trước trên đường vào viện, em thấy ở Đê La Thành đoạn gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh có treo biển tìm thợ mộc, mà bỗ Túc có nghề này, các mẹ tư vấn cho em với...

Theo ý mình thì cứ gợi ý hỏi xem ý bố Túc thế nào, và khuyến khích bố Túc làm việc để có nghề phụ giúp gia đình..Sau đó thì liên hệ tìm chỗ làm cho bố Túc :Rose:
________________________________________
Bianka
04/11/2008, 09:47 PM
Hix hix, post bài mấy lần mà chả thấy bài đâu!

Hôm nay mình đã qua menhatbun lấy một túi quần áo to bao gồm đồ cho mẹ và cho con, cộng với một số đồ từ hai chị ở cơ quan mình. Bọn mình đã chia cho ba đôi mẹ con Túc, Linh, Công. Riêng Linh thì con chỉ có mỗi một chiếc áo nỉ vì không ngờ con lớn thế, chắc phải cao trên 1.1m nhưng lại rất gầy. Khổ thân Linh, nôn ướt sạch cả áo, phải mặc nhờ cả áo của em bé. Hôm nay Túc cũng khá hơn rồi, hi vọng là thuốc Nam của các mẹ sắc cho đã có tác dụng. Trộm vía Công dài rộng lắm, nhưng con xanh quá, mình có hỏi là cho con uống thêm sữa không thì mẹ Công cứ ngập ngừng bảo một phần do con lười uống sữa lắm.

Hôm nay vào cùng mình có một bạn cùng công ty, bố bạn ấy có xưởng mộc ở Hà Nội, mình cũng đã nói về việc xin cho bố Túc vào đó làm, để mai xem có kết quả hay chưa.

@goldenpic81: Hôm nào chị cũng đi làm qua phố nhà em, nếu cần thì chị cầm hộ cho, nhưng mấy ngày tới chị lại bận không vào viện được. Hix, ko biết làm thế nào bi giờ? Nhưng cũng yên tâm là trong bệnh viện ấm lắm (nóng nữa là khác), nên ko lo các con lạnh. Chỉ có Linh là ko đủ áo vì nôn liên tục thôi!

Báo cáo sơ tình hình của các con để các mẹ trên này biết nhé! Hôm nay gặp được mesong nữa, hihih đoán ngay là HQmember
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 12:38 AM
mình có con gái 6 tuổi rồi, giờ quần áo hồi con 4-5 tuổi chắc vẫn còn, mình sẽ sắp sẵn, mai có mẹ nào ở gần hồ Hoàn Kiếm cho mình gửi mang vào cho Linh với. Vì mình thì phải chủ nhật mới vào viện được. Giờ, mỗi lần vào viện sao mình sợ thế...Chống chếnh quá các mẹ ơi! :Sad:
Nếu em thế này các con khác thiệt thòi quá:Sad:

Các mẹ cho chị gửi tiền 3 gói hay thùng mỳ tôm và cái gi nữa ...
________________________________________
OnlineMuon
05/11/2008, 04:24 AM
Hôm nay bọn em vào thăm Túc và Linh, đưa cho mẹ Hà 200k, mẹ Thu 100K. Thêm chăn của bác Mai ở Linh Lang ủng hộ cho 2 bé nữa.
Trộm ví cu Túc trông lanh lợi hơn hôm trước. Hà bảo bé Túc chịu uống sữa Milex mà các chị đưa vào lắm. Cầu mong cho cu Túc chịu khó uống được sữa đó và điều trị thuốc men. Biết đâu sức khỏe lên bé lại sớm bình phục được bệnh!:Angel:
Bé Linh thì tội nghiệp quá, quần áo ướt hết sạch vì chớ rồi.
Nhà chị nào có quần áo cho bé Linh, tầm 4-5 tuổi thì mang vào cho cháu với, hoặc chăn cũ gì cũng được. Chứ cứ chớ suốt thế này, chỉ sợ 2 mẹ con lạnh.
________________________________________
Mẹ Sóng
05/11/2008, 08:05 AM
Các mẹ cho chị gửi tiền 3 gói hay thùng mỳ tôm và cái gi nữa ...
Ơ, thôi chị ạ. Hôm qua em mua 3 túi mì tôm (mỗi túi 20 bánh mì tôm nhỏ ý) và một bịch bim bim chia đều 3 con (em cứ nghĩ Công bằng ku Sóng nhà em là được 15 tháng nên ăn được bim bim rồi :Smiling:). Hì
________________________________________
Mẹ Sóng
05/11/2008, 08:07 AM
Mình lại nghĩ là 2 bé Linh và Túc đều chỉ hơn 1 tuổi nên mới tìm quần áo cỡ nhỏ. Mình sẽ tìm tiếp đồ lớn hơn và mang đến để ở cơ quan 360 Kim Mã. Khi nào các mẹ vào viện thì lại tạt qua lấy hộ mình với nhé. Cám ơn các mẹ.

Chị ơi, em làm ở Liễu Giai, lúc nào chị có thì ới em để em qua lấy cho ạ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 09:12 AM
CÁc mẹ ơi, thương Linh quá, bé đang rất cần quần áo, khăn. Mà em thì mấy hôm nay bận quá hu hu. Em làm phiền các mẹ cho đồ được không. Các mẹ mang giúp cho em qua HITC CẦu Giấy hoặc nhà em ở Nguyễn Chí Thanh hoặc các mẹ mang vào viện cho Linh giúp em. Em đang gọi điện cho các mẹ cho đồ đây, giúp em với.
Linh 4 tuổi, cao khoảng 95cm các mẹ nhé..........
________________________________________
camellia_hn
05/11/2008, 09:35 AM
Các mẹ ơi, khổ quá, mình ngập lụt công việc, không thể đi đến viện được, có mẹ nào mạn Lò Đúc hoặc Hoàn Kiếm, có thể cho mình gửi ít quần áo cho Linh được với. Hôm trước hứa với con là sẽ mua búp bê cho con nữa. Chủ nhật mình sẽ mang búp bê vào, nhưng còn quần áo, sợ con thiếu quá. Có mẹ nào giúp mình thì ới môt tiếng nhé!!!!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 10:02 AM
Các mẹ ơi, khổ quá, mình ngập lụt công việc, không thể đi đến viện được, có mẹ nào mạn Lò Đúc hoặc Hoàn Kiếm, có thể cho mình gửi ít quần áo cho Linh được với. Hôm trước hứa với con là sẽ mua búp bê cho con nữa. Chủ nhật mình sẽ mang búp bê vào, nhưng còn quần áo, sợ con thiếu quá. Có mẹ nào giúp mình thì ới môt tiếng nhé!!!!
Mẹ camellia ơi , liên lạc giúp em với chị sapatina81 ở sdt 0905282875 với. Chị ấy sẽ lấy giúp đồ và mang vào cho các bé
________________________________________
MẹBimBi
05/11/2008, 10:07 AM
Các mẹ ơi bé Linh đang rất cần, có mẹ nào giúp được ko. Bé cứ truyền là nôn, thương lắm các mẹ ah

Em ơi, trưa nay kiểu gì chị cũng sẽ vào, nếu Hạnh Mít Nem đi chị đi cùng là tốt nhất. Néu ko chị sẽ tự vào. Có cần mì tôm nữa ko em?
MẹBimBi
________________________________________
Mít và Nem
05/11/2008, 10:18 AM
@cac me cho cac con quan ao: Dieu nay minh thuc long ko muon noi ra nhung ma be Linh thi benh tuy ko chua duoc nhung ko thuoc dang benh hiem ngheo, con be Tuc thi thuoc dang benh ko the chua duoc, nen neu cac me cho quan ao Tuc em khuyen that la cac me nen mua cho con, dung dem quan ao cua con minh cho chau...Nguoi ta rat kieng...neu Tuc co chuyen gi...Vay nen tuy cac me thoi, ma vi minh biet tinh trang cua Tuc, cung la vot vat cho chau duoc co hoi song ngay nao hay ngay ay thoi. Mong cac me ko gian minh....:Sick:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 10:21 AM
@cac me cho cac con quan ao: Dieu nay minh thuc long ko muon noi ra nhung ma be Linh thi benh tuy ko chua duoc nhung ko thuoc dang benh hiem ngheo, con be Tuc thi thuoc dang benh ko the chua duoc, nen neu cac me cho quan ao Tuc em khuyen that la cac me nen mua cho con, dung dem quan ao cua con minh cho chau...Nguoi ta rat kieng...neu Tuc co chuyen gi...Vay nen tuy cac me thoi, ma vi minh biet tinh trang cua Tuc, cung la vot vat cho chau duoc co hoi song ngay nao hay ngay ay thoi. Mong cac me ko gian minh....:Sick:
Ôi các mẹ cho quần áo đọc giúp em với. Các mẹ có nghĩ lại cũng ko sao nhé... Nếu mẹ nào nghĩ lại thì PM cho em nhé... Ko sao đâu các mẹ ah
________________________________________
GOLDENPIG
05/11/2008, 11:10 AM
Ôi các mẹ cho quần áo đọc giúp em với. Các mẹ có nghĩ lại cũng ko sao nhé... Nếu mẹ nào nghĩ lại thì PM cho em nhé... Ko sao đâu các mẹ ah


MC e cũng nói vậy, nên e mua cho các con rồi, nhưng vẫn chưa vào đc..hichic...
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 20.10.2008 - Chia sẻ đỡ đần : bé Túc (Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

hnguyen
05/11/2008, 11:18 AM
MC e cũng nói vậy, nên e mua cho các con rồi, nhưng vẫn chưa vào đc..hichic...

Chị ơi, mai mưa gió và trời rét xuống tới 16o, nên cần phải chuyển ngay, trưa nay em về vòng qua chỗ chị rồi lấy đồ chuyển cho cháu nhé.
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 01:20 PM
Các em ơi ! Mit Nem ơi ! Lo giúp chị 2 trg hợp này nhé. Chị bận quá ko ngóc đầu nổi.

Tiền cho Túc Linh - Mọi ng nếu ai ko ở HQ muốn chuyển thẳng thì đề nghị xem thời gian rồi kéo dài ra. Còn ko HQ vẫn sẽ tính để đến trợ giúp 2 trg hợp. Cái này là làm dài hơi chứ ko phải là độc quyền nhé......Hãy hiểu cho cách làm của HQ.:LoveStruc:

Quần áo cũ còn thừa ko dùng hãy gom lại cho Hội quán để đi ủng hộ...các nơi có đc không???
Có gì đặc biệt gõ chị nhé ...Yêu mọi ng lắm.
À mà ai gửi tiền cho ALNML nhắn tin trên hộp tin nhắn của WTT, chứ quả thực ko thể dò bài mà đọc hết đc đâu.
Tháng rồi đi làm đt qua lại Sếp luờm lắm hic
________________________________________
hnguyen
05/11/2008, 01:48 PM
Chị ơi, mai mưa gió và trời rét xuống tới 16o, nên cần phải chuyển ngay, trưa nay em về vòng qua chỗ chị rồi lấy đồ chuyển cho cháu nhé.

Vui quá, em vừa chuyển quần áo vào cho 2 mẹ con Thu xong, bé Linh đã đỡ rồi, hôm qua nôn suốt người cứ lả ra, giờ mặt tươi tỉnh lắm, truyền nước ko còn bị nôn nữa rồi. 2 mẹ con đang tíu tít nói chuyện với nhau. :)
________________________________________
metyruoi
05/11/2008, 01:51 PM
Thuốc tốt thật cơ:Applause:! Mình thông minh thật đấy Mit Nem nhở!!!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 02:29 PM
Các em ơi ! Mit Nem ơi ! Lo giúp chị 2 trg hợp này nhé. Chị bận quá ko ngóc đầu nổi.

Tiền cho Túc Linh - Mọi ng nếu ai ko ở HQ muốn chuyển thẳng thì đề nghị xem thời gian rồi kéo dài ra. Còn ko HQ vẫn sẽ tính để đến trợ giúp 2 trg hợp. Cái này là làm dài hơi chứ ko phải là độc quyền nhé......Hãy hiểu cho cách làm của HQ.:LoveStruc:

Quần áo cũ còn thừa ko dùng hãy gom lại cho Hội quán để đi ủng hộ...các nơi có đc không???
Có gì đặc biệt gõ chị nhé ...Yêu mọi ng lắm.
À mà ai gửi tiền cho ALNML nhắn tin trên hộp tin nhắn của WTT, chứ quả thực ko thể dò bài mà đọc hết đc đâu.
Tháng rồi đi làm đt qua lại Sếp luờm lắm hic
Chị yên tâm, bọn em hiểu mà.

To các mẹ: Em hỏi mẹ em, mẹ em bảo có người kiêng cho có người không. Tuy nhiên, các mẹ đã gửi qáo cho em rồi mà cảm thấy ko yên tâm thì em gửi lại mỗi người 5K nhé, gọi là bán lại cho bọn em. Như thế thì thoải mái, giống như mọi người vẫn bán ở mục thanh lý. Thế được không ạ. Các mẹ đã cho đồ ơi, em gửi lại mỗi người 5K nhé
________________________________________
Bianka
05/11/2008, 03:27 PM
Chị yên tâm, bọn em hiểu mà.

To các mẹ: Em hỏi mẹ em, mẹ em bảo có người kiêng cho có người không. Tuy nhiên, các mẹ đã gửi qáo cho em rồi mà cảm thấy ko yên tâm thì em gửi lại mỗi người 5K nhé, gọi là bán lại cho bọn em. Như thế thì thoải mái, giống như mọi người vẫn bán ở mục thanh lý. Thế được không ạ. Các mẹ đã cho đồ ơi, em gửi lại mỗi người 5K nhé

Nhím "trả" tớ 5K nhé! Vì hôm đấy lại mang thêm cả đồ của Jin vào. Tớ sẽ trả 5k cho hai mẹ ở cty:Smiling:
________________________________________
camellia_hn
05/11/2008, 03:31 PM
May quá, mình vừa gửi thêm 2 cái áo bông và len cũ cho Linh, thêm vài cái áo cái quần nữa. Đang thấy vô duyên vì trời ấm rồi còn cố mà gửi đồ dày hự như thế, nhưng nghe nói mai lạnh, thấy cũng yên tâm hơn vì bé Linh sẽ có thêm áo mặc. Đồ không đẹp lắm, vì những thứ đẹp mình cho đi hết mất rồi. Không sao phải không các mẹ???

Sáng nay bà giúp việc bảo rằng không nên cho đồ của con đi như thế vì lý do như các mẹ bảo, thấy hơi chột dạ, nhưng nghĩ, thôi kệ, quan trọng là giúp người... Nhưng nếu các mẹ có thể trả 5k cũng được. Mình sẽ đóng tiền thêm vào quỹ mua đồ thanh lý vậy. :Smiling:
Cám ơn các mẹ nhiều lắm!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 04:53 PM
Khà khà thế em chuyển xèng cho các mẹ thế nào bi giờ nhỉ. Các mẹ PM cho em cả địa chỉ nhà, cty, sdt. Xong rồi ai tiện đường thì em nhờ đưa qua cho các mẹ nhé

Thanks các mẹ rất nhiều
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 04:54 PM
MC e cũng nói vậy, nên e mua cho các con rồi, nhưng vẫn chưa vào đc..hichic...
Chị hnguyen đã nhận đồ của chị GoldenPig, em cảm ơn chị nhé
________________________________________
Hạnh Nguyễn
05/11/2008, 05:38 PM
@ các mẹ :
Khoa Tiêu hoá có gọi cho mình về các đồ của bé Hân còn ở Khoa. Do ở Khoa mới tiếp nhận 6 bé ở trại trẻ mồ côi bị tiêu chảy, đồ rất thiếu thốn nên muốn san sẻ đồ của Hân cho mấy bé. Các mẹ ủng hộ nhé, mình nghĩ chắc Hân cũng muốn chia sẻ với các anh chị cùng cảnh ngộ.
Cảm ơn con, cảm ơn các mẹ !
________________________________________
MecunLan
05/11/2008, 05:56 PM
@ các mẹ :
Khoa Tiêu hoá có gọi cho mình về các đồ của bé Hân còn ở Khoa. Do ở Khoa mới tiếp nhận 6 bé ở trại trẻ mồ côi bị tiêu chảy, đồ rất thiếu thốn nên muốn san sẻ đồ của Hân cho mấy bé. Các mẹ ủng hộ nhé, mình nghĩ chắc Hân cũng muốn chia sẻ với các anh chị cùng cảnh ngộ.
Cảm ơn con, cảm ơn các mẹ !
em hoàn toàn ủng hộ việc này ạ. Chắc chắn con rất vui vì còn dù bé nhỏ nhưng con cũng giúp được cho các bạn khác cùng cảnh ngộ.
________________________________________
camellia_hn
05/11/2008, 06:36 PM
Nếu em thế này các con khác thiệt thòi quá:Sad:

Các mẹ cho chị gửi tiền 3 gói hay thùng mỳ tôm và cái gi nữa ...


Chị ơi! Em vẫn muốn giúp các bé khác và những trường hợp khác mà. Có thể em không trực tiếp giúp được các bé (dù rất muốn) nhưng vì quỹ thời gian eo hẹp. Trường hợp của Linh em có đồ của con gái em gần tuổi Linh, nên em cho bé thôi.
Em chống chếnh vì mỗi lần vào viện em nhớ Mai, nhớ Hân...Nhưng em sẽ vẫn vào khi nào có thể.
Em đã xác định, việc chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh sẽ là một phần trong cuộc sống của em, giúp em cảm thấy em sống và làm việc có ý nghĩa hơn. Cho nên em sẽ chung sức cùng HQ trên mọi nẻo đường...
________________________________________
childlike mother
05/11/2008, 10:43 PM
Chị ơi! Em vẫn muốn giúp các bé khác và những trường hợp khác mà. Có thể em không trực tiếp giúp được các bé (dù rất muốn) nhưng vì quỹ thời gian eo hẹp. Trường hợp của Linh em có đồ của con gái em gần tuổi Linh, nên em cho bé thôi.
Em chống chếnh vì mỗi lần vào viện em nhớ Mai, nhớ Hân...Nhưng em sẽ vẫn vào khi nào có thể.
Em đã xác định, việc chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh sẽ là một phần trong cuộc sống của em, giúp em cảm thấy em sống và làm việc có ý nghĩa hơn. Cho nên em sẽ chung sức cùng HQ trên mọi nẻo đường...

:LoveStruc::LoveStruc:
Mình cũng vậy..chống chếnh..đau, thương, và sợ nữa..nhiều cảm giác phức tạp...nói chung là bây giờ phải cố mà overcome thôi...:LoveStruc:..Không thì không thể đi tiếp được ....
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
06/11/2008, 08:58 AM
Hôm qua mẹ Bonghe đã chuyển 1 túi quần áo to đến nhà em. Em cảm ơn chị rất nhiều và rất vui được nói chuyện với chị. Mẹ Bonghe còn định đưa tiền cho em để gửi cho các bé nhưng em ko nhận. Em nhờ chị í contact trực tiếp với HQ. Hôm qua em soạn đồ của chị í thì được 8 hay 9 cái áo (có 1 cái quần và 2 cái áo khoác dầy ấm. đẹp) cho Linh. 5 cái áo cho mẹ nhưng là áo mùa hè nên em để dành ủng hộ đồng bào vùng lũ (bọn em đang quyên góp các đồ cũ trong công ty nên sẽ chuyển cùng 1 thể).

SÁng nay chị capatina81 sẽ chuyển quần áo của mẹ camellia cho em, em sẽ soạn ngay và chuyển cho Linh vào buổi trưa. Tạm thời qáo cho Linh đã tạm ổn. CÁc quần áo nhận dc nữa em sẽ chuyển cho các bé khác hoặc đồng bào lũ.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn me Bonghe, chị camellia và capatina81.
________________________________________
nhimxu1306
06/11/2008, 09:13 AM
Chào mọi người,

Hôm nay mình vừa mới đăng ký vào WTT, rất vui được cùng mọi người giúp đỡ cho các con. Mẹ Nhím Châu Anh ơi, chị thu được 2 bịch quần áo rồi đấy. Tí chuyển qua cho mẹ Nhím Châu Anh luôn nhé
________________________________________
hnguyen
06/11/2008, 09:32 AM
Hôm qua mẹ Bonghe đã chuyển 1 túi quần áo to đến nhà em. Em cảm ơn chị rất nhiều và rất vui được nói chuyện với chị. Mẹ Bonghe còn định đưa tiền cho em để gửi cho các bé nhưng em ko nhận. Em nhờ chị í contact trực tiếp với HQ. Hôm qua em soạn đồ của chị í thì được 8 hay 9 cái áo (có 1 cái quần và 2 cái áo khoác dầy ấm. đẹp) cho Linh. 5 cái áo cho mẹ nhưng là áo mùa hè nên em để dành ủng hộ đồng bào vùng lũ (bọn em đang quyên góp các đồ cũ trong công ty nên sẽ chuyển cùng 1 thể).

SÁng nay chị capatina81 sẽ chuyển quần áo của mẹ camellia cho em, em sẽ soạn ngay và chuyển cho Linh vào buổi trưa. Tạm thời qáo cho Linh đã tạm ổn. CÁc quần áo nhận dc nữa em sẽ chuyển cho các bé khác hoặc đồng bào lũ.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn me Bonghe, chị camellia và capatina81.

H ơi, em mang quần áo cho các cháu và cho mẹ các cháu thì cứ mang cả những chiếc áo mỏng dài tay nữa nhé vì trong viện nóng hơn nữa bọn trẻ con người cũng nóng, quần áo bông các chị gửi ko mặc được.
________________________________________
camellia_hn
06/11/2008, 09:44 AM
Chị Loan ơi, em gửi vào TK chị 100K (TK...7972) (trên TS 500K) cho bé Túc ạ)
________________________________________
Manly
06/11/2008, 12:59 PM
Nhận 400K của me_be_bean, mình sẽ chuyển cho chị Loan :LoveStruc:

Loan ơi, em đã chuyển cho Loan 400K của mẹ_be_bean nhé :Kiss:
________________________________________
Mẹ Sóng
06/11/2008, 01:17 PM
Trưa nay em vào viện, đã mang cho mỗi nhà 2 túi mì tôm phòng rét và mưa bão (Mẹ MítNem cẩn thận ghê :Rose:). Bé Linh trộm vía tươi tỉnh, cười nói vui vẻ không nôn chớ như hôm trước. Chị Thu nói chuyện cứ trách hôm trước đưa Hân không nói với chị một câu, em đành an ủi là mấy hôm đó Linh mệt, chị đi ở nhà không có người trông Linh. Hic. Lại nhắc đến Hân :Crying:
Vừa bước xuống tầng 3 đã nghe tiếng khóc, Túc không đi ị được từ tối qua, bụng chướng to, Hà đang tự thông qua đường hậu môn giả cho con (em có hỏi không thông được thế nào sao không nhờ y tá thông hộ, Hà nói: y tá bảo biết thông rồi thì tự thông). Thông mãi, rút ra rút vào vẫn không ra được tẹo nào, nghe tiếng khóc đau lòng quá. Đến lúc Hà không thông nữa, rút ra thì bắt đầu oẹ...ra một chút vàng vàng, em tưởng là nôn ra mật, ai dè Hà bảo đấy là phân các mẹ ạ. Thế có khổ con không :Sick:
Ơ, em lại phải đi họp đây. Thông báo tạm thế các mẹ nhé. Mấy hôm nay em bận quá
________________________________________
Mít và Nem
06/11/2008, 01:54 PM
Tinh hinh cua Tuc kha la nguy cap day, dang chuan bi "dung cu" giup Tuc, chieu nay tu 4h neu ai di tu ho Thien Quang ra De La Thanh thi cho minh gui dung cu nay cho Tuc duoc ko a? Ko co ai thi minh se tu di vay, vi nha o Thanh Xuan nen di hoi nguoc duong.
Xin cam on va hau ta.
@me Song: Cam on em nhieu nhe, may co em, chu suot ngay chi chay tu Thien Quang sang ben y thi chi cung chet met mat. Chi gui tien em sau nhe.
________________________________________
childlike mother
06/11/2008, 02:01 PM
Trưa nay em vào viện, đã mang cho mỗi nhà 2 túi mì tôm phòng rét và mưa bão (Mẹ MítNem cẩn thận ghê :Rose:). Bé Linh trộm vía tươi tỉnh, cười nói vui vẻ không nôn chớ như hôm trước. Chị Thu nói chuyện cứ trách hôm trước đưa Hân không nói với chị một câu, em đành an ủi là mấy hôm đó Linh mệt, chị đi ở nhà không có người trông Linh. Hic. Lại nhắc đến Hân :Crying:
Vừa bước xuống tầng 3 đã nghe tiếng khóc, Túc không đi ị được từ tối qua, bụng chướng to, Hà đang tự thông qua đường hậu môn giả cho con (em có hỏi không thông được thế nào sao không nhờ y tá thông hộ, Hà nói: y tá bảo biết thông rồi thì tự thông). Thông mãi, rút ra rút vào vẫn không ra được tẹo nào, nghe tiếng khóc đau lòng quá. Đến lúc Hà không thông nữa, rút ra thì bắt đầu oẹ...ra một chút vàng vàng, em tưởng là nôn ra mật, ai dè Hà bảo đấy là phân các mẹ ạ. Thế có khổ con không :Sick:
Ơ, em lại phải đi họp đây. Thông báo tạm thế các mẹ nhé. Mấy hôm nay em bận quá

Em ơi vậy là ọe ra phân à? Khổ thân bé thế..Biết nói gì đây....:Worried::Worried::Sad::Sad:
@Mít và Nem: :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
06/11/2008, 02:16 PM
Hôm qua em nghe các chị ở cty kể Túc khá hơn nhiều rồi mà :(. Khổ thân quá, bên topic kia mẹ Bimbi đang hỏi Túc cần gì thì chị ấy mua nhưng mấy hôm nay em bận quá. Trưa nay nhờ chị hnguyen đưa qáo vào cho Linh và qua hỏi Túc. Chị hnguyen ơi, chị hỏi được Túc cần những gì dụng cụ gì chưa...
________________________________________
hnguyen
06/11/2008, 02:17 PM
Trưa nay em vào viện, đã mang cho mỗi nhà 2 túi mì tôm phòng rét và mưa bão (Mẹ MítNem cẩn thận ghê :Rose:). Bé Linh trộm vía tươi tỉnh, cười nói vui vẻ không nôn chớ như hôm trước. Chị Thu nói chuyện cứ trách hôm trước đưa Hân không nói với chị một câu, em đành an ủi là mấy hôm đó Linh mệt, chị đi ở nhà không có người trông Linh. Hic. Lại nhắc đến Hân :Crying:
Vừa bước xuống tầng 3 đã nghe tiếng khóc, Túc không đi ị được từ tối qua, bụng chướng to, Hà đang tự thông qua đường hậu môn giả cho con (em có hỏi không thông được thế nào sao không nhờ y tá thông hộ, Hà nói: y tá bảo biết thông rồi thì tự thông). Thông mãi, rút ra rút vào vẫn không ra được tẹo nào, nghe tiếng khóc đau lòng quá. Đến lúc Hà không thông nữa, rút ra thì bắt đầu oẹ...ra một chút vàng vàng, em tưởng là nôn ra mật, ai dè Hà bảo đấy là phân các mẹ ạ. Thế có khổ con không :Sick:
Ơ, em lại phải đi họp đây. Thông báo tạm thế các mẹ nhé. Mấy hôm nay em bận quá
Em thấy Hà tự làm cho con mà tay ko hề có găng gì cả, như vậy sợ mất vệ sinh cho Túc, thương con lắm, đau như thế mà cũng ko ra được tí hơi nào. Hà cũng nói mọi lần con được chai đạm có mỡ, giờ chỉ có đạm ko thôi và Hà cũng ko biết lý do tại sao. Nhìn cảnh con, đau quá ánh mắt nhìn hết người này đến người khác để cầu cứu, xót xa quá
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
06/11/2008, 02:28 PM
Em thấy Hà tự làm cho con mà tay ko hề có găng gì cả, như vậy sợ mất vệ sinh cho Túc, thương con lắm, đau như thế mà cũng ko ra được tí hơi nào. Hà cũng nói mọi lần con được chai đạm có mỡ, giờ chỉ có đạm ko thôi và Hà cũng ko biết lý do tại sao. Nhìn cảnh con, đau quá ánh mắt nhìn hết người này đến người khác để cầu cứu, xót xa quá

Chiều về em sẽ vào mua găng tay, gạc sạch, cồn, còn gì nữa không ạ
Em đang nghe chị hnguyen kể việc thông hơi cho Túc, đau lòng quá...
Nếu cứ phải làm thế này thì đau Túc lắm mà ko hiệu quả chút nào.
@Mẹ Mít Nem: Em pm cho chị, chị check nhé
________________________________________
hnguyen
06/11/2008, 02:31 PM
Tinh hinh cua Tuc kha la nguy cap day, dang chuan bi "dung cu" giup Tuc, chieu nay tu 4h neu ai di tu ho Thien Quang ra De La Thanh thi cho minh gui dung cu nay cho Tuc duoc ko a? Ko co ai thi minh se tu di vay, vi nha o Thanh Xuan nen di hoi nguoc duong.
Xin cam on va hau ta.
@me Song: Cam on em nhieu nhe, may co em, chu suot ngay chi chay tu Thien Quang sang ben y thi chi cung chet met mat. Chi gui tien em sau nhe.

Chị ơi chị có thể mang vào cho Túc luôn ko, em thấy Hà ko thông được, có lẽ cái ống cao su vẫn ko đưa tới chỗ bị tắc, bụng con chướng to lắm. Cần phải xử lý ngay, chứ ko ăn uống được thì sức lại càng yếu hơn. Cần phải nhờ bác sỹ giúp, chứ Hà k làm được, em thì ko khéo nói, nên ko biết nhờ vả bác sỹ chán quá :-(
________________________________________
Mít và Nem
06/11/2008, 03:02 PM
Moi nguoi binh tinh nhe, thuc ra chuyen thong nay ko kho lam dau, Ha da duoc bac sy lam roi. Trong truong hop ma bi tac ruot thi co thong cung ko an thua dau, dung cu van dang duoc chuan bi de chieu mang vao cho con ngay.
Con cu co choc ngoay vao sau roi no thung ruot ra thi con so hon day cac em oi. Thuong con thuong cho dung nhe...khong thi hai con day.
Cac me cu binh tinh. Se co cach ma...
Chị ơi chị có thể mang vào cho Túc luôn ko, em thấy Hà ko thông được, có lẽ cái ống cao su vẫn ko đưa tới chỗ bị tắc, bụng con chướng to lắm. Cần phải xử lý ngay, chứ ko ăn uống được thì sức lại càng yếu hơn. Cần phải nhờ bác sỹ giúp, chứ Hà k làm được, em thì ko khéo nói, nên ko biết nhờ vả bác sỹ chán quá :-(
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
06/11/2008, 04:41 PM
@ các mẹ: Về việc đem áo quần cũ của con mình cho các bé mình có ý kiến thế này nhé : Có người kiêng có người không kiêng. Mình có 3 con. Theo các cụ nhà mình truyền lại thì khi đem quần áo cũ của em bé cho em bé khác, em bé được cho sẽ nhận được những cái tốt của em bé cho như mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn, ăn tốt ngủ tốt... chứ không quan trọng là em bé được cho đâu. Vì thực ra khi cho có mấy ai biết được bé đó sẽ thế nào đâu. Đồ của con mình thì bao giờ cũng được xin ngay khi không dùng nữa vì (trộm vía trộm vía) mình nuôi con khá dễ. Đến cả váy bầu của mình cũng được xin ngay vì mình cũng dễ cả việc bầu bí nữa. Như lần mang bầu vừa rồi, cứ cái váy nào chật mình chuyển cho 1 chị vốn cực kỳ vất vả trong việc có con. Phải nằm viện suốt để tránh bị xẩy. Dùng xong chị ấy lại chuyển cho 1 bạn nằm viện cùng mà chưa sinh để "lây" cái dễ của mình.Còn nếu mẹ nào vẫn lăn tăn thì nhận 5K vậy cũng hay. Coi như "tiền trao cháo múc", bán đứt thế là xong, nhỉ.Mình cũng đang nhắc các bé nhà mình chọn quần áo chật để mình mang lên gửi HQ, cho nơi nào thì HQ toàn quyền qđ. Nhưng chắc cũng không nhiều lắm vì 2 thàng trước mấy mẹ con mình lên TT Thụy An- Ba VÌ các cháu cũng đã cho hết đồ không dùng nữa rồi.
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
06/11/2008, 04:42 PM
Rõ ràng khi gõ đã xuống dòng rồi mà.........
________________________________________
ALnML
06/11/2008, 11:09 PM
17g Thứ sáu 07.11 dương lịch tức 10.10 âm lịch lên chùa làm lễ 7 ngày cho bé Lê Gia Hân và bé sơ sinh Lê Văn Phương .
Hội quán cũng sẽ làm tiếp lễ 35 ngày cho hai bé cũng tại chùa Thanh Nhàn Đê La Thành

Nếu các mẹ thu xếp được hãy cùng đến nhé
Chùa Thanh Nhàn, ngõ 318 Đê La Thành - Hà Nội.



Ngày 06.11 nhận từ TK... số tiền 100K của camellia –hn cho bé Túc
________________________________________
GOLDENPIG
06/11/2008, 11:53 PM
Chị ơi chị có thể mang vào cho Túc luôn ko, em thấy Hà ko thông được, có lẽ cái ống cao su vẫn ko đưa tới chỗ bị tắc, bụng con chướng to lắm. Cần phải xử lý ngay, chứ ko ăn uống được thì sức lại càng yếu hơn. Cần phải nhờ bác sỹ giúp, chứ Hà k làm được, em thì ko khéo nói, nên ko biết nhờ vả bác sỹ chán quá :-(

chị ơi, những việc này là do y tá họ làm chị ạ. lúc bé nhà e ở trong viện, những việc như vậy toàn y tá họ làm, nhưng muốn họ làm tử tế ,thì mỗi lần mất 50k-100k ( trước khi mổ phải thụt sạch ko thì sẽ nhiễm trùng ạ):Crying::Crying::Crying:

việc ko thông được, ko phải là do ống cao su ko tới mà vì: 1 là tắc ruột( các bé mổ làm hậu môn rất hay bị ạ) hoặc 2 là vì chưa đúng cách , nếu cố làm ko đúng thì có thể thủng ruột con đấy :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

trời ạ!!!! y tá họ cũng là người, là mẹ, mà sao họ lại như vậy nhỉ?:Crying::Crying::Crying:. e sợ nhất bà y tá tên Tâm béo béo ý ạ. chỉ tiền thôi, nhưng nhận tiền xong, cũng đâu có làm tốt, vì già rồi, và nghiệp vụ ko tốt, mỗi lần bà ý lấy ven cho con em, là mỗi lần khóc theo con, vì chọc nát tay con mà cuối cùng vẫn ko lấy được, trong khi người khác lấy thì được ngay..:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
camellia_hn
07/11/2008, 12:13 AM
Thương Túc quá, thương cả mẹ Túc nữa. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ nhìn con đau đớn mà không thế làm gì được. :Sad:
Cầu mong ông trời thương lấy Túc, cho Túc một cơ may được sống...
________________________________________
Mít và Nem
07/11/2008, 05:20 AM
@Golden Pig: Biết thế mà đừng viết vào đây em nhé, tế nhị, xóa đi được không?:)
________________________________________
childlike mother
07/11/2008, 07:43 AM
17g Thứ sáu 07.11 dương lịch tức 10.10 âm lịch lên chùa làm lễ 7 ngày cho bé Lê Gia Hân và bé sơ sinh Lê Văn Phương .
Hội quán cũng sẽ làm tiếp lễ 35 ngày cho hai bé cũng tại chùa Thanh Nhàn Đê La Thành

Nếu các mẹ thu xếp được hãy cùng đến nhé
Chùa Thanh Nhàn, ngõ 318 Đê La Thành - Hà Nội.



Ngày 06.11 nhận từ TK... số tiền 100K của camellia –hn cho bé Túc

Các mẹ ơi...Hôm nay làm lễ 7 ngày cho Hân đấy...:Sad::Sad: Các mẹ có thể tham gia được không?
Mình cảm ơn các mẹ nhé :Rose::Rose:
________________________________________
Mẹ Sóng
07/11/2008, 08:13 AM
@me Song: Cam on em nhieu nhe, may co em, chu suot ngay chi chay tu Thien Quang sang ben y thi chi cung chet met mat. Chi gui tien em sau nhe.
Chị ơi, cần mua gì thì chị cứ ới em ạ, em ở gần mà, đợt này em bận chút thôi. Vụ tiền nong nhỏ nhỏ thế này thì chị để em tự xử lý nhé :Smiling:
Hôm qua lúc mẹ thông, Túc khóc mếu đến là thương, vậy mà xong xuôi, mẹ cho ngồi dậy lại cười tươi :Sad:
________________________________________
Mít và Nem
07/11/2008, 09:26 AM
Các mẹ ơi...Hôm nay làm lễ 7 ngày cho Hân đấy...:Sad::Sad: Các mẹ có thể tham gia được không?
Mình cảm ơn các mẹ nhé :Rose::Rose:[/quote
Ba oi, tam gio hanh chinh con di duoc chu ngoai gio the hoi bi kho ba a.
________________________________________
Mít và Nem
07/11/2008, 09:28 AM
Thuc ra cu choc choc vao trong la dau lam em a, nen khong nen choc nhieu, thung ruot con chet hon. Con tien nong chi da nho thi chi se gui lai em chu ai lai the, con giup cac con lau dai ma em.:)
Trộm vía, sáng nay hỏi Thư nhắn tin lại cho chị là Túc đi ị được một chút rồi, mừng hơn bắt được vàng, chứng tỏ dụng cụ có tác dụng...Cảm ơn meBimBi đã giúp em cái vụ này nhá. Nhất bác đấy.
Chị ơi, cần mua gì thì chị cứ ới em ạ, em ở gần mà, đợt này em bận chút thôi. Vụ tiền nong nhỏ nhỏ thế này thì chị để em tự xử lý nhé :Smiling:
Hôm qua lúc mẹ thông, Túc khóc mếu đến là thương, vậy mà xong xuôi, mẹ cho ngồi dậy lại cười tươi :Sad:
________________________________________
nhimxu1306
07/11/2008, 10:56 AM
Các mẹ ơi, mua găng tay, băng gạc cho bé Túc thì mua tạm dùng trong tuần này thôi nhé. Tớ vừa liên hệ với chị gái tớ rồi, bà ấy sẽ ủng hộ 1 hộp găng tay y tế, băng gạc to (cái này dùng thì phải cắt) + 1 hộp nước rửa tay dùng cho phẫu thuật. Nhưng phải cuối tuần sau tớ mới lấy được cơ
________________________________________
Mít và Nem
07/11/2008, 11:29 AM
Hom nay roi rai moi ke duoc voi cac me mot chuyen. Hom truoc minh di cung meBimBi vao tham Tuc va Linh. Vi me Tuc ko dung dien thoai nua, chac het tien? nen truoc khi vao minh goi cho chi Thu hoi muon an gi buoi trua de minh mua cho do khoi di xuong, dinh bung la mua cho ca hai nha. Chi Thu bao ko phai mua gi dau, o day com ho mang len tan tang 4 ban luon. The la minh ko mua nua, vi nghi com o day se nong hon la minh dem vao nguoi an mat ngon.
Den noi vao tham nha Tuc minh hoi Ha la em an gi chua, chua an thi ra an di roi chi trong Tuc cho. Ha bao Tuc quan me, ko chiu dau chi a, the la minh hoi em muon an gi de chi mua cho. Ha noi la chi mua com voi rau cho em la duoc roi. Minh nghe ma thuong qua, me van con cho con bu, tuy duoc HQ ho tro ma van rat danh dum va tiet kiem. Thuong that day, the la ra mua cho Ha suat com co ca trung ran, thit luoc va rau het co 13k, thay re qua, re hon minh an com gan co quan.
Cac me neu co tranh thu vao tham may nha luc trua y, neu ma vao gio an thi ho tro Ha ty nhe, vi Tuc dang met nen quan me, Ha bao toan phai nho co o phong ben canh cung co con nam day di mua com. Nen cung ko chu dong an uong duoc.
Mua com xong minh bao chi meBimBi mang xuong con minh vao voi Linh chut. Thay chi len ke lai la nhin thay com Tuc ngoi day ngay, tuoi tinh lam, rat co ve them an, thuong the, bi truong bung phai nhin may hom roi day, kho than that. Ma an ma ko tieu cu truong the thi chet. Hi vong hom nay Tuc di duoc nhieu se do hon.
Cac me ranh roi thi buoi trua vao voi Tuc ti nhe, minh cha biet noi the nao ve Tuc ca...
________________________________________
MeyeuBinBocuame
07/11/2008, 11:48 AM
Từ khi Hân đi mình vẫn thấy trong mình có cái gì đó rất khó tả và mình rất sợ khi quay lại bệnh viện, ngồi bên chiếc giường nơi con từng nằm. Nhưng khi đọc bài của các mẹ, mình thấy mình thật quá yếu đuối. Còn rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều các em bé cần được giúp đỡ. Mình không nên đắm mình quá nhiều vào quá khứ. Hân sẽ luôn ở trong lòng mình và mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp những thiệt thòi cho các em nhỏ không may mắn. Cảm ơn các mẹ nhé.
________________________________________
Mẹ Sóng
07/11/2008, 01:53 PM
Hom nay roi rai moi ke duoc voi cac me mot chuyen. Hom truoc minh di cung meBimBi vao tham Tuc va Linh. Vi me Tuc ko dung dien thoai nua, chac het tien? nen truoc khi vao minh goi cho chi Thu hoi muon an gi buoi trua de minh mua cho do khoi di xuong, dinh bung la mua cho ca hai nha. Chi Thu bao ko phai mua gi dau, o day com ho mang len tan tang 4 ban luon. The la minh ko mua nua, vi nghi com o day se nong hon la minh dem vao nguoi an mat ngon.
Den noi vao tham nha Tuc minh hoi Ha la em an gi chua, chua an thi ra an di roi chi trong Tuc cho. Ha bao Tuc quan me, ko chiu dau chi a, the la minh hoi em muon an gi de chi mua cho. Ha noi la chi mua com voi rau cho em la duoc roi. Minh nghe ma thuong qua, me van con cho con bu, tuy duoc HQ ho tro ma van rat danh dum va tiet kiem. Thuong that day, the la ra mua cho Ha suat com co ca trung ran, thit luoc va rau het co 13k, thay re qua, re hon minh an com gan co quan.
Cac me neu co tranh thu vao tham may nha luc trua y, neu ma vao gio an thi ho tro Ha ty nhe, vi Tuc dang met nen quan me, Ha bao toan phai nho co o phong ben canh cung co con nam day di mua com. Nen cung ko chu dong an uong duoc.
Mua com xong minh bao chi meBimBi mang xuong con minh vao voi Linh chut. Thay chi len ke lai la nhin thay com Tuc ngoi day ngay, tuoi tinh lam, rat co ve them an, thuong the, bi truong bung phai nhin may hom roi day, kho than that. Ma an ma ko tieu cu truong the thi chet. Hi vong hom nay Tuc di duoc nhieu se do hon.
Cac me ranh roi thi buoi trua vao voi Tuc ti nhe, minh cha biet noi the nao ve Tuc ca...
Lần nào vào em cũng hỏi chị ạ, nhưng Hà toàn bảo em là ăn rồi, em hỏi gặng thì lúc nào cũng bảo là đã nhờ chị ở phòng bên cạnh mua hộ. Trưa thì cũng phải 12h em mới vào được, nên có khi hơi muộn :( Vụ điện thoại thấy Hà bảo em là máy hỏng, đang mang về quê chữa chị ạ
________________________________________
Mẹ Sóng
07/11/2008, 01:58 PM
Thuc ra cu choc choc vao trong la dau lam em a, nen khong nen choc nhieu, thung ruot con chet hon. Con tien nong chi da nho thi chi se gui lai em chu ai lai the, con giup cac con lau dai ma em.:)
Trộm vía, sáng nay hỏi Thư nhắn tin lại cho chị là Túc đi ị được một chút rồi, mừng hơn bắt được vàng, chứng tỏ dụng cụ có tác dụng...Cảm ơn meBimBi đã giúp em cái vụ này nhá. Nhất bác đấy.
Em biết chị ạ, em nhìn Hà làm, Túc khóc mà rơi cả nước mắt. Trộm vía Túc ị được thế thì đỡ cho con quá. Nhìn bụng chướng to, chi chít vết mổ thương quá
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
07/11/2008, 02:23 PM
Sim máy dt của Hà bị rơi xuống nc ướt, hỏng nên đổi sim mới rồi. Hôm qua em và mua 1 ít găng tay, gạc nhưng bố Túc bảo nhà có mà ko dùng. Lúc em vào mẹ Túc đi ăn nên ko gặp. Tối qua Túc có đánh hơi, sáng nay đi i được 1 ít, đánh hơi trộm vía vẫn tốt. Có 1 vấn đề về bố mẹ Túc là hay cãi bác sĩ hic hic, bố mẹ Túc rất ngang :(, khổ thế chứ. Các chị vào rồi khuyên bố mẹ Túc nhé...
Linh trộm vía đã khá hơn nhiều, lúc em vào đang ngồi xúc cơm ăn. Nhưng có vẻ tình trạng vẫn trồi sụt như Túc vậy.
Hôm qua vội qua đâm em ko vào thăm bé Công được, nhưng nghe chị ở công ty em bảo thì mẹ bé có vẻ vẫn còn muốn đưa bé về. Chị í cảm giác mẹ bé ko thật sự thương con. chắc tại điều trị cho con tốn kém quá...

Em có sdt của mẹ Túc, chị nào cần em PM cho nhé

Em bị ốm rồi, mệt lắm hic. Em vừa đi làm lại, rồi ko biết cách phân bổ thời gian đâm ra giờ việc ngập đầu. Em xin phép không vào diễn đàn 1 thời gian. Các chị ở cty sẽ vẫn tiếp tục giúp em quyên góp, vào viện thăm các bé. Mong sao lúc em vào, em sẽ biết tin các bé đều khá hơn nhiều
________________________________________
Mít và Nem
07/11/2008, 02:59 PM
@ Nhim: Giu suc khoe de con co suc cham con Nhim va cac con khac em nhe. Cac chi van ho tro ma em.
@ me Song: Dung la Ha hay ngai, no cung bao chi la em nho chi phong ben canh mua. Nen y chi noi la neu luc nao minh vao cu chu dong giup no la duoc em a.Bo Tuc chieu qua len roi, chac la nghi Tuc nguy cap qua nen lai lan loi tu que len. Kho the, may ma trom via cung i duoc roi day...
Trua hom nay minh vua vao, Tuc thi van bung truong du da di duoc 6-7 lan, moi lan mot it roi, trom via nghin lan, the la tot lam roi. Chu cu choc ngoay la so lam, dau lam a. Hom nay minh da thay mat hoi quan gui me Tuc 500k cho tuan toi vi Ha bao van con 200K hom truoc may ban cho. Nhung minh so nho ngay mai ngay kia mua gio ma ko du tien tieu thi kho nen minh cu dua truoc cho tuan toi. Me nao muon cho rieng thi cho cach cach ra nhe, hoac cho bao nhieu thi post len de minh con biet duong ma gian thoi gian cho tien de cho hieu qua. Van tiet kiem ma van du.
Ban Linh co ve on roi, trom via, ban y ko non nua, an ngu binh thuong the la tot lam roi. Nha Cong thi trom via thay me van tuoi tan lam, minh cung chi biet dong vien me chau co gang thoi, con minh thi phai cuu chu ve roi de no chet a:Sick:. Chieu nay minh lai phai vao vien tiep, se ho tro nha Linh va nha Cong cho tuan toi so tien moi nha 500K giong nha Tuc. Vi cung so troi dat the nay...Lam thay metyruoi hom nay thoi nhe, con minh chu yeu lo nha Tuc thoi.
Tranh thu chay sang tham 6 be mo coi, oi trong 5 dua nam tren 1 cai giuong thuong qua, ngu lan ngu loc, thay bao chieu nay 3 dua cho ve con 3 dua o lai. Bi di ngoai ca 6 dua mot luc, chac la bi lay nhau day. Kho than be the. Thay co dua be 7 thang cam binh tu tu sua, minh ngac nhien qua, con minh gio la 9 thang van duoc me cham bam, chua cho tu cam binh bao gio con day con ko co me nen thanh thao lam, va con toe toet cuoi dua nua co. Thuong cac em be qua. Day la cac em o Trai mo coi va nguoi gia tan tat Ba Vi thi phai. Thay cung co 3 co cham 6 chau, nen cung nhieu roi. Co dieu cu nghi den canh cac con tu cam binh tu sua trong thuong that...
Cac me co vao thi tranh thu sang choi voi may con mo coi ti nhe.
________________________________________
camellia_hn
07/11/2008, 04:15 PM
@ Nhim: Giu suc khoe de con co suc cham con Nhim va cac con khac em nhe. Cac chi van ho tro ma em.
@ me Song: Dung la Ha hay ngai, no cung bao chi la em nho chi phong ben canh mua. Nen y chi noi la neu luc nao minh vao cu chu dong giup no la duoc em a.Bo Tuc chieu qua len roi, chac la nghi Tuc nguy cap qua nen lai lan loi tu que len. Kho the, may ma trom via cung i duoc roi day...
Trua hom nay minh vua vao, Tuc thi van bung truong du da di duoc 6-7 lan, moi lan mot it roi, trom via nghin lan, the la tot lam roi. Chu cu choc ngoay la so lam, dau lam a. Hom nay minh da thay mat hoi quan gui me Tuc 500k cho tuan toi vi Ha bao van con 200K hom truoc may ban cho. Nhung minh so nho ngay mai ngay kia mua gio ma ko du tien tieu thi kho nen minh cu dua truoc cho tuan toi. Me nao muon cho rieng thi cho cach cach ra nhe, hoac cho bao nhieu thi post len de minh con biet duong ma gian thoi gian cho tien de cho hieu qua. Van tiet kiem ma van du.
Ban Linh co ve on roi, trom via, ban y ko non nua, an ngu binh thuong the la tot lam roi. Nha Cong thi trom via thay me van tuoi tan lam, minh cung chi biet dong vien me chau co gang thoi, con minh thi phai cuu chu ve roi de no chet a:Sick:. Chieu nay minh lai phai vao vien tiep, se ho tro nha Linh va nha Cong cho tuan toi so tien moi nha 500K giong nha Tuc. Vi cung so troi dat the nay...Lam thay metyruoi hom nay thoi nhe, con minh chu yeu lo nha Tuc thoi.
Tranh thu chay sang tham 6 be mo coi, oi trong 5 dua nam tren 1 cai giuong thuong qua, ngu lan ngu loc, thay bao chieu nay 3 dua cho ve con 3 dua o lai. Bi di ngoai ca 6 dua mot luc, chac la bi lay nhau day. Kho than be the. Thay co dua be 7 thang cam binh tu tu sua, minh ngac nhien qua, con minh gio la 9 thang van duoc me cham bam, chua cho tu cam binh bao gio con day con ko co me nen thanh thao lam, va con toe toet cuoi dua nua co. Thuong cac em be qua. Day la cac em o Trai mo coi va nguoi gia tan tat Ba Vi thi phai. Thay cung co 3 co cham 6 chau, nen cung nhieu roi. Co dieu cu nghi den canh cac con tu cam binh tu sua trong thuong that...
Cac me co vao thi tranh thu sang choi voi may con mo coi ti nhe.

Trời ơi, cứ đọc những tin thế này lại thấy tim mình thắt lại. Biết làm sao để giúp được tất cả các con bây giờ. Phát khóc lên mất!
________________________________________
ALnML
07/11/2008, 05:29 PM
Ngày 06.11 nhận từ TK….88 số tiền 300K childlike mother
________________________________________
Mít và Nem
07/11/2008, 07:02 PM
Ngày 06.11 nhận từ TK….88 số tiền 300K childlike mother
Bác L ạ, chiều nay em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhá. Bác phải thưởng em nhá:Laughing: Chạy mưa đấy ạ.
________________________________________
ALnML
07/11/2008, 08:49 PM
Bác L ạ, chiều nay em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhá. Bác phải thưởng em nhá:Laughing: Chạy mưa đấy ạ.
Ngày 07.11 Mit&Nem thay mặt Hội quán gửi mẹ Linh số tiền 500K.
________________________________________
ALnML
07/11/2008, 10:11 PM
Hạnh và các mẹ ơi! Hà Túc cứ thế này thì thương lắm sẽ kiệt sức mất. Chị có ý định mua suất cơm căng tin cho Hà.......1 là ng ta mang lên đến tận nơi cho Hà , 2 là xuống căng tin lấy.
Được không các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
07/11/2008, 10:12 PM
Hạnh và các mẹ ơi! Hà Túc cứ thế này thì thương lắm sẽ kiệt sức mất. Chị có ý định mua suất cơm căng tin cho Hà.......1 là ng ta mang lên đến tận nơi cho Hà , 2 là xuống căng tin lấy.
Được không các mẹ :LoveStruc:

:Applause::Applause:Em xin phép đồng ý ạ..ý kiến rất hay..Không biết ngoài ấy thế nào chứ trong SG ở cái BV mà em sinh em bé thì căn tin họ mang cơm lên phòng đấy ạ...:LoveStruc:Như thế tiện cho chị Hà hơn rất nhiều, có sức để chăm bé :LoveStruc:
________________________________________
camellia_hn
07/11/2008, 11:32 PM
em cũng ủng hộ ạ!!!
________________________________________
Mẹ Sóng
08/11/2008, 08:46 AM
Hạnh và các mẹ ơi! Hà Túc cứ thế này thì thương lắm sẽ kiệt sức mất. Chị có ý định mua suất cơm căng tin cho Hà.......1 là ng ta mang lên đến tận nơi cho Hà , 2 là xuống căng tin lấy.
Được không các mẹ :LoveStruc:
Chị ơi được thế thì tốt quá. Trưa nay em cũng định vào sớm rồi mua cơm cho Hà luôn. Mà căng tin ở chỗ nào chị nhỉ? Em chưa biết chỗ :Smiling:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
08/11/2008, 08:48 AM
Hì hì, ko vào sốt ruột lắm :), với cả nhớ nữa. Thôi ko sao, thỉnh thoảng em cũng rất rảnh mà :D.
Các chị trong nhóm em thỉnh thoảng vào thăm các bé nhưng ko có nick trên diễn đàn nên có ý kiến ví dụ như cảm nhận về mẹ bé Công thì em vẫn post cho các chị biết nhé để các chị để ý và có hướng giúp đỡ.
Em ủng hộ ý kiện đặt xuất cơm nhé. Chúng em đăng cai vé tháng tháng này, chị Al&Ml ơi, bao nhiêu tiền để bọn em chuyển nhé.

Tình hình là nhóm em quyên góp được phải 6M rồi í và số tiền chuyển đến tay mẹ các bé cũng như HQ cũng được gần 1 nửa. Các anh chị trong công ty vẫn đang rât nhiệt tình quyên góp :D. Bọn em đang có kế hoạch mở 1 quầy hàng từ thiện bán tự động để tạo thêm thu cho quỹ. Thứ 2 này sẽ bắt đầu bán. Chúng em vẫn đang thu đồ cũ nhưng chưa được nhiều. Quỹ Tấm Lòng chúng em sẽ cố gắng thu được nhiều hơn để 1 phần giúp trực tiếp các bé trong viện, 1 phần nhờ HQ giúp các bé. Chúng em cố gắng chuyển cho HQ và các bé càng nhiều càng tốt và có hiệu quả để ko bị cảnh tiền mình có mà các bé phải chịu khổ. Tiền chuyển cho HQ sẽ do em OnlineMuon chuyển.

Nhóm Tấm Lòng của Fsoft chúng em muốn sẽ giữ lại 1 phần cho các bé chúng em đang giúp đỡ vì chúng em muốn giúp đỡ các bé lâu dài và đặc biệt trong trường hợp cần tiền gấp thì có để chi ngay. VẬy theo kinh nghiệm của HQ thì có nên không ạ.

Do phải duy trì hoạt động lâu dài của nhóm nên chúng em tự bản thân đóng góp cho quỹ chúng em thôi nhé :D. Mọi chi tiêu sẽ đều đứng tên quỹ Tấm Lòng :D
Hiện tại trên WTT có các thành viên của Nhóm Tấm Lòng chúng em: Mẹ Nhím Châu Anh, chị hnguyen, em OnlineMuon, chị nhimxu1306

Vừa có 1 chị nữa xin ra nhập nhóm, thế là nhóm em có 21 thành viên rồi nhé, trong đó có 2 đồng chí Adam :D
________________________________________
Mẹ Sóng
08/11/2008, 08:49 AM
Hôm qua vội qua đâm em ko vào thăm bé Công được, nhưng nghe chị ở công ty em bảo thì mẹ bé có vẻ vẫn còn muốn đưa bé về. Chị í cảm giác mẹ bé ko thật sự thương con. chắc tại điều trị cho con tốn kém quá...
Ừ, sao chị cũng có cảm giác như thế nhỉ? Gặp lần đầu tiên đã thế rồi, lần thứ hai cũng vậy :Sigh:
Em bị ốm rồi, mệt lắm hic. Em vừa đi làm lại, rồi ko biết cách phân bổ thời gian đâm ra giờ việc ngập đầu. Em xin phép không vào diễn đàn 1 thời gian. Các chị ở cty sẽ vẫn tiếp tục giúp em quyên góp, vào viện thăm các bé. Mong sao lúc em vào, em sẽ biết tin các bé đều khá hơn nhiều
Giữ sức khoẻ em nhé :Rose:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
08/11/2008, 09:00 AM
Ừ, sao chị cũng có cảm giác như thế nhỉ? Gặp lần đầu tiên đã thế rồi, lần thứ hai cũng vậy :Sigh:

Giữ sức khoẻ em nhé :Rose:
Mẹ Sóng ơi em đây này hi hi, vẫn vào như thường... nhưng em sẽ ít vào viện thôi vì lần nào em cũng khóc và lúc về tâm trạng mệt lắm. Em phải giữ sữa cho Nhím ti nữa đâm ra về lâu dài ko được thế hic hic.
Hôm trước vào thăm Túc, cùng giường với Túc có bé gái 6 ngày tuổi bị phình đại tràng. Em vừa hỏi làm mẹ bé khóc, rồi em cũng khóc theo. Chẳng biết làm gì nữa, chỉ đặt tay lên vai chị ấy thôi rồi về, buồn ghê cơ
________________________________________
Mít và Nem
08/11/2008, 10:22 AM
Chi oi, neu duoc the thi tot qua chi a.Vi dot nay em thay Tuc met nen cung quay me lam day.
Cu dat com nguoi ta mang tan noi em nghi tot hon chi a, chu Ha ma tu di lay duoc thi len tang 4 lay com an cung gan. Em chi so me no tiet kiem toan an com voi rau thi lay dau ra sua cho con no bu thoi, vi Tuc bi the phai nhin an cho no tieu bot nen neu doi cung chi nen bu me cho do them an thoi a.
Bac cu quyet di roi bac bau em bac nhe.
Hạnh và các mẹ ơi! Hà Túc cứ thế này thì thương lắm sẽ kiệt sức mất. Chị có ý định mua suất cơm căng tin cho Hà.......1 là ng ta mang lên đến tận nơi cho Hà , 2 là xuống căng tin lấy.
Được không các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 20.10.2008 - Chia sẻ đỡ đần : bé Túc (Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

Mít và Nem
08/11/2008, 10:24 AM
Me no oi, cantin o tang 1 co, duoi cho HSCC hom no y. HSCC tang 2 ma. Neu dat com thi dat cantin, chu neu em vao mua com cho Ha an thi tu cho Ha len tang 4 mua com ho ban tan noi gan hon day em a.
Chị ơi được thế thì tốt quá. Trưa nay em cũng định vào sớm rồi mua cơm cho Hà luôn. Mà căng tin ở chỗ nào chị nhỉ? Em chưa biết chỗ :Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
08/11/2008, 10:26 AM
Hom qua chi vao cung thay nha y, trong cung toi, ma cha dam hoi nua, vi luc y dang bao bac sy vao cho no tho oxy, no moi mo xong nen
chac cung chua on la .mMẹ Sóng ơi em đây này hi hi, vẫn vào như thường... nhưng em sẽ ít vào viện thôi vì lần nào em cũng khóc và lúc về tâm trạng mệt lắm. Em phải giữ sữa cho Nhím ti nữa đâm ra về lâu dài ko được thế hic hic.
Hôm trước vào thăm Túc, cùng giường với Túc có bé gái 6 ngày tuổi bị phình đại tràng. Em vừa hỏi làm mẹ bé khóc, rồi em cũng khóc theo. Chẳng biết làm gì nữa, chỉ đặt tay lên vai chị ấy thôi rồi về, buồn ghê cơ
________________________________________
Cubit
08/11/2008, 10:42 AM
Chị ơi được thế thì tốt quá. Trưa nay em cũng định vào sớm rồi mua cơm cho Hà luôn. Mà căng tin ở chỗ nào chị nhỉ? Em chưa biết chỗ :Smiling:

Mẹ Sóng ơi! Bạn định vào lúc nào vậy. Nếu chưa đi cho mình xin số ĐT của bạn để đi cùng được không?
________________________________________
bin_laden110607
08/11/2008, 12:49 PM
Hạnh và các mẹ ơi! Hà Túc cứ thế này thì thương lắm sẽ kiệt sức mất. Chị có ý định mua suất cơm căng tin cho Hà.......1 là ng ta mang lên đến tận nơi cho Hà , 2 là xuống căng tin lấy.
Được không các mẹ :LoveStruc:

Chị ơi em đây, mấy hôm trước em có nhắn tin chuyển tiền vào TK của chị nhưng vì bận quá nên chưa làm được, sáng nay em đã chuyển rồi chị nhé, số TK của em là 00....496809. Em chưa vào viện thăm các bé được vì bận quá, với lại đi 1 mình cũng thấy thế nào ý, em sợ mình ko kìm được khi nhìn các cháu, có chị nào đi thì alo cho em đi với nhé, số của em là 095 336 7467 (mai nhà em có việc bận ko đi dược, nhunữg ngày còn lại em đi lúc nào cũng được).
Từ ngày vào topic này, ngày nào em cũng vào để biết tin của các bé, thấy sao các con còn bé mà khổ thế, lại ước mình là đại gia để có thể cưu mang giúp đỡ được cho tất cả các con !!!!!!
(Em chưa CK như thế nào bao giờ, ko biết có nhầm lẫn gì ko, chị check xong báo em một tiếng nhé.)
________________________________________
291179
08/11/2008, 02:24 PM
Em thấy ý kiến của bác Loan rất ổn, vậy mình lam fluôn đi các mẹ nhé!
________________________________________
Nhím_Minh Thư
08/11/2008, 02:42 PM
Thương các con nhiều...
________________________________________
Mít và Nem
08/11/2008, 04:29 PM
Minh vuanhan dien thoai chi Thu bao Linh bi sot cao 39.5do, co giat tim tai ca nguoi. Co le con be bi sot virut hoac viem hong, va the se anh huong nhieu den than kinh. Kho than hai me con. Con nha minh cung sot, nen chac ko the di dau duoc. Neu me nao roi rai thi vao voi nha y mot ti nhe. Minh van bao chi y la neu can giup do gi cu goi cho em, neu can khan cap minh cung se co gang vao. Chan that, vua moi do do cai non tro thi gio lai den sot. Chan that:Sick:.
________________________________________
291179
08/11/2008, 05:02 PM
ôi chắc tại chuyển mùa con bé bị lạnh rồi, khổ quá
________________________________________
291179
08/11/2008, 05:09 PM
http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/...gia-dinh-chau-Lieu-Anh-Dai/2008/11/259004.vip
các mẹ ơi còn trường hợp này nữa này mìn có chia sẻ gì đựoc không nhỉ
ôi thương tất cả các bé
________________________________________
Mẹ Sóng
08/11/2008, 10:36 PM
Mẹ Sóng ơi! Bạn định vào lúc nào vậy. Nếu chưa đi cho mình xin số ĐT của bạn để đi cùng được không?

Ôi, mình ko vào diễn đàn nên ko biết lại đi có một mình rồi. Mình gửi số điện thoại vào hộp tin nhắn của mẹ nó rồi nhé. Mình chỉ vào được buổi trưa thôi, nếu mẹ nó đi được buổi trưa thì gọi điện cho tớ nhé.

Minh vuanhan dien thoai chi Thu bao Linh bi sot cao 39.5do, co giat tim tai ca nguoi. Co le con be bi sot virut hoac viem hong, va the se anh huong nhieu den than kinh. Kho than hai me con. Con nha minh cung sot, nen chac ko the di dau duoc. Neu me nao roi rai thi vao voi nha y mot ti nhe. Minh van bao chi y la neu can giup do gi cu goi cho em, neu can khan cap minh cung se co gang vao. Chan that, vua moi do do cai non tro thi gio lai den sot. Chan that:Sick:.

Hic, trưa nay em bảo vào sớm cũng chẳng vào sớm được, mà cái tính hay quên, đi phăm phăm lên tầng 3 luôn, không nhớ mua cơm nước gì hết :Sad: Thấy Hà bảo ăn rồi, ăn bánh trưng :RaisedEye Em hỏi Hà thì thấy bảo trộm vía con ị được rồi, nhưng sờ bụng thì vẫn chướng to lắm, có chị sang chơi cứ nói đùa là bụng còn to hơn đầu :Sad: Hôm nay Túc cười nhiều lắm nhé, mặt mũi rạng rỡ hẳn lên, yêu thế không biết. Em cứ cầm mấy con thú đồ chơi, rồi nói chuyện với Túc như kiểu 2 bạn nói chuyện với nhau ý, thế là cười khanh khách. Nhưng cứ cho xem ảnh em chụp bằng điện thoại hôm trước là lại khóc, mè nheo mẹ Hà. Bố Túc lại về rồi. Hôm trước đội thợ mộc ăn cúng giỗ gì ấy ngày mùng 10, bố Túc được nghỉ nên mới lên với hai mẹ con. Hiện bố Túc đang làm mộc cách HN khoảng 30km. Từ hồi biết Túc đến giờ em mới ngồi chơi với con được lâu như thế, lại đúng hôm con cười nhiều nên em cũng vui lây :Smiling:
Mấy hôm trước vào đều chạy sô 3 tầng mệt quá, nên hôm nay chỉ ngồi với Túc thôi, ko lên chị Thu nên ko biết Linh bị thế. Khổ thân Linh, hôm trước em vào cười đùa vui vẻ, còn trêu cả em nữa mà. Cậu làm cùng phòng đi với em cứ thắc mắc sao nằm lâu thế mà bác sỹ không tìm ra bệnh. Hic, chẳng biết nói thế nào :Sad: Mong con chóng khỏi ốm, và không bị nôn trớ nữa. Mai em có việc xuống Cầu Giấy, nếu kịp em sẽ rẽ vào viện một tẹo vậy
________________________________________
childlike mother
08/11/2008, 10:54 PM
Ôi, mình ko vào diễn đàn nên ko biết lại đi có một mình rồi. Mình gửi số điện thoại vào hộp tin nhắn của mẹ nó rồi nhé. Mình chỉ vào được buổi trưa thôi, nếu mẹ nó đi được buổi trưa thì gọi điện cho tớ nhé.



Hic, trưa nay em bảo vào sớm cũng chẳng vào sớm được, mà cái tính hay quên, đi phăm phăm lên tầng 3 luôn, không nhớ mua cơm nước gì hết :Sad: Thấy Hà bảo ăn rồi, ăn bánh trưng :RaisedEye Em hỏi Hà thì thấy bảo trộm vía con ị được rồi, nhưng sờ bụng thì vẫn chướng to lắm, có chị sang chơi cứ nói đùa là bụng còn to hơn đầu :Sad: Hôm nay Túc cười nhiều lắm nhé, mặt mũi rạng rỡ hẳn lên, yêu thế không biết. Em cứ cầm mấy con thú đồ chơi, rồi nói chuyện với Túc như kiểu 2 bạn nói chuyện với nhau ý, thế là cười khanh khách. Nhưng cứ cho xem ảnh em chụp bằng điện thoại hôm trước là lại khóc, mè nheo mẹ Hà. Bố Túc lại về rồi. Hôm trước đội thợ mộc ăn cúng giỗ gì ấy ngày mùng 10, bố Túc được nghỉ nên mới lên với hai mẹ con. Hiện bố Túc đang làm mộc cách HN khoảng 30km. Từ hồi biết Túc đến giờ em mới ngồi chơi với con được lâu như thế, lại đúng hôm con cười nhiều nên em cũng vui lây :Smiling:
Mấy hôm trước vào đều chạy sô 3 tầng mệt quá, nên hôm nay chỉ ngồi với Túc thôi, ko lên chị Thu nên ko biết Linh bị thế. Khổ thân Linh, hôm trước em vào cười đùa vui vẻ, còn trêu cả em nữa mà. Cậu làm cùng phòng đi với em cứ thắc mắc sao nằm lâu thế mà bác sỹ không tìm ra bệnh. Hic, chẳng biết nói thế nào :Sad: Mong con chóng khỏi ốm, và không bị nôn trớ nữa. Mai em có việc xuống Cầu Giấy, nếu kịp em sẽ rẽ vào viện một tẹo vậy

:LoveStruc::LoveStruc: Em giỏi thế...hihihih
Các mẹ thật nhiệt tình...cảm phục tấm chân tình của các mẹ lắm :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
camellia_hn
09/11/2008, 11:48 AM
Hic! Hôm nay mình không vào viện được rồi, chả có ai trông con. :Sad:
________________________________________
Mít và Nem
09/11/2008, 01:32 PM
May quá, sáng sớm nay mẹ Linh gọi cho mình bảo con hết sốt rồi, lại bình thường rồi, làm mình cả ngày hôm qua lo lắng...
Mai mình sẽ vào buổi trưa, mẹ nào vào thì vào, ko thì để hôm khác cũng được cho đỡ phí nhỉ.:)
Ôi giời ơi, lại bị sốt 40 độ, lại co giật, lại cấp cứu rồi, chán quá...
________________________________________
ALnML
09/11/2008, 05:41 PM
Em ủng hộ ý kiện đặt xuất cơm nhé. Chúng em đăng cai vé tháng tháng này, chị Al&Ml ơi, bao nhiêu tiền để bọn em chuyển nhé.

Tình hình là nhóm em quyên góp được phải 6M rồi í và số tiền chuyển đến tay mẹ các bé cũng như HQ cũng được gần 1 nửa. Các anh chị trong công ty vẫn đang rât nhiệt tình quyên góp :D. Bọn em đang có kế hoạch mở 1 quầy hàng từ thiện bán tự động để tạo thêm thu cho quỹ. Thứ 2 này sẽ bắt đầu bán. Chúng em vẫn đang thu đồ cũ nhưng chưa được nhiều. Quỹ Tấm Lòng chúng em sẽ cố gắng thu được nhiều hơn để 1 phần giúp trực tiếp các bé trong viện, 1 phần nhờ HQ giúp các bé. Chúng em cố gắng chuyển cho HQ và các bé càng nhiều càng tốt và có hiệu quả để ko bị cảnh tiền mình có mà các bé phải chịu khổ. Tiền chuyển cho HQ sẽ do em OnlineMuon chuyển.

Nhóm Tấm Lòng của Fsoft chúng em muốn sẽ giữ lại 1 phần cho các bé chúng em đang giúp đỡ vì chúng em muốn giúp đỡ các bé lâu dài và đặc biệt trong trường hợp cần tiền gấp thì có để chi ngay. VẬy theo kinh nghiệm của HQ thì có nên không ạ.


:Rose:em
Nên thế em, có những lúc kêu ko kịp em ạ.

Vụ bữa ăn trưa thì tuần sau HQ sẽ xuống tìm hiểu sau đó tiến hành.

Linh Thu thực sự làm chị thấy lo lắng vô cùng. Tuần sau sẽ vào gặp và nói chuyện tâm tình xem sao.
Đã lấy máu để xét nghiệm đang chờ kết quả. :Sad:
________________________________________
bin_laden110607
09/11/2008, 09:32 PM
Hic hic hic, em vo duyen hay sao y nhi, vao wtt thi khong danh duoc tieng viet, nhan gui bac Loan la da chuyen tien thi khong thay bac tra loi. Cha biet tam long cua em den duoc den dau roi, hu hu hu .....
________________________________________
MecunLan
10/11/2008, 08:36 AM
Trưa thứ 7 em có vào với cu Túc thôi. Ngồi tới hơn 3h chiều cũng không lên chỗ Linh chơi. thấy mẹ Hà bảo Linh trưa qua vừa tới chơi, nghịch khỏe lắm. Trộm vía. Cu Túc bụng vẫn trướng quá và rất sợ thay chỗ hậu môn nhân tạo. Chỗ đó bị hăm đỏ lên, chắc sót lắm nên cu cậu khó chịu. Túc không chịu uống sữa, thấy cô Thư thì gào lên đòi ăn (vì Thư hay cho Túc măm mà). Quý cô Thư lắm. Em pha sữa, mẹ Hà bế ngồi còn em xúc cho hắn. Hắn cũng uống được tẹo teo, vừa uống vừa khóc, nhưng thấy bác bảo há mồm ra là hắn há (hình như sợ em. hi hi). Bây giờ thì Túc chủ yếu vẫn bú mẹ thôi, nhưng em thấy Hà cũng chẳng có sữa mấy. Ăn uống ít thì còn đâu ra sữa. À, em đã chụp và quay video cho hai mẹ con, rất xinh nhé. Nhưng em không biết làm cách nào dán ảnh vào bài viết. Các chị chỉ cho em với
________________________________________
ALnML
10/11/2008, 10:21 AM
Hic hic hic, em vo duyen hay sao y nhi, vao wtt thi khong danh duoc tieng viet, nhan gui bac Loan la da chuyen tien thi khong thay bac tra loi. Cha biet tam long cua em den duoc den dau roi, hu hu hu .....
Em đừng nói thế chị áy náy lắm....Bài của em chị copy riêng đợi chẹck banking....
Hai ngày nghỉ chị ko check đc TK... và chị cũng đang tranh thủ trốn việc vào đây đây...Chị sẽ cố check sớm.....
________________________________________
camellia_hn
10/11/2008, 07:52 PM
Trưa thứ 7 em có vào với cu Túc thôi. Ngồi tới hơn 3h chiều cũng không lên chỗ Linh chơi. thấy mẹ Hà bảo Linh trưa qua vừa tới chơi, nghịch khỏe lắm. Trộm vía. Cu Túc bụng vẫn trướng quá và rất sợ thay chỗ hậu môn nhân tạo. Chỗ đó bị hăm đỏ lên, chắc sót lắm nên cu cậu khó chịu. Túc không chịu uống sữa, thấy cô Thư thì gào lên đòi ăn (vì Thư hay cho Túc măm mà). Quý cô Thư lắm. Em pha sữa, mẹ Hà bế ngồi còn em xúc cho hắn. Hắn cũng uống được tẹo teo, vừa uống vừa khóc, nhưng thấy bác bảo há mồm ra là hắn há (hình như sợ em. hi hi). Bây giờ thì Túc chủ yếu vẫn bú mẹ thôi, nhưng em thấy Hà cũng chẳng có sữa mấy. Ăn uống ít thì còn đâu ra sữa. À, em đã chụp và quay video cho hai mẹ con, rất xinh nhé. Nhưng em không biết làm cách nào dán ảnh vào bài viết. Các chị chỉ cho em với


Hic! Nhìn Túc gầy gò thương không thể chịu được, đừng dán vào mẹ nó ơi!!!
________________________________________
ALnML
10/11/2008, 08:16 PM
Ngày hôm nay 10.11 Hội quán đã đặt cơm cho mẹ bé Túc ngày 2 bữa. Các mẹ yên tâm nhé...

Chị ơi em đây, mấy hôm trước em có nhắn tin chuyển tiền vào TK của chị nhưng vì bận quá nên chưa làm được, sáng nay em đã chuyển rồi chị nhé, số TK của em là 00....496809. em một tiếng nhé.)
Ngày 08.11 nhận từ TK...6809 số tiền 200K của bin_laden110607
Ngày 10.11 nhận từ TK...0934 số tiền 100K của bo ot
________________________________________
bin_laden110607
10/11/2008, 08:35 PM
Cac me oi trua mai em dinh vao tham Tuc va Linh, co me nao vao cung em ko, voi ca cac me da vao quen roi thi cho em hoi luon mua gi cho 2 be ha cac me
________________________________________
Mít và Nem
11/11/2008, 10:19 AM
Cac me oi trua mai em dinh vao tham Tuc va Linh, co me nao vao cung em ko, voi ca cac me da vao quen roi thi cho em hoi luon mua gi cho 2 be ha cac me
Vao vien di nhe noi khe cuoi duyen, tranh gay su chu y, tranh on ao anh huong ban nhe...Con me no quy cac con co the mua tang hop sua, bim bim...duoc roi, vi ca hai con deu dang met moi.
________________________________________
Mẹ Sóng
11/11/2008, 01:34 PM
Vao vien di nhe noi khe cuoi duyen, tranh gay su chu y, tranh on ao anh huong ban nhe...Con me no quy cac con co the mua tang hop sua, bim bim...duoc roi, vi ca hai con deu dang met moi.

Chị ơi, chị mẹBin vào cùng em ạ, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên chị ạ :Rose:
________________________________________
bin_laden110607
11/11/2008, 02:36 PM
Hôm nay em đã vào tận nơi thăm Túc và Linh, cũng may mà có mẹ Sóng đón đường không có em không biết vào thế nào, mẹ Sóng ơi, cảm ơn em nhiều nhé. Không kịp đọc tin dặn dò của mẹ Mit va Nem nhưng em cũng biết là vào viện thì phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên rồi, hihihih....
Linh trộm vía nghịch, hôm nay có bố lên thăm nên quấn bố lắm, thấy mẹ Linh bảo 2 hôm nay không uống thuốc men gì cả, bác sỹ đang bảo không có gì thì cho xuất viện, nhưng mẹ Linh thì vẫn không yên tâm, sợ về nhà nhỡ bị lại thì lại khổ (mất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc đi lại, lại phải vào viện tỉnh để làm thủ tục chuyển viện tốn kém...) nên bây giờ cũng chưa biết như thế nào.
Còn Túc thì trộm vía cũng vui vẻ lắm, thấy Hà bảo mấy hôm nay con đi ngoài được nên cũng đỡ hơn. Túc cũng bằng tầm như con trai em, trông cu cậu trộm vía lém lỉnh lắm, cười suốt, mắt tròn vo, lúc em đưa bim bim cho thì bỏ ngay miếng táo đang cầm trên tay để lấy bim bim, đưa ngay cho mẹ đòi bóc ra, yêu lắm cơ.
Mong sao các con sớm khỏi bệnh, được về nhà khỏe mạnh và bình an.
________________________________________
ALnML
12/11/2008, 11:29 AM
ngày 11.11 nhân từ TK...9098 số tiền 400K của Mẹ Chip Tôm Bi
________________________________________
Me CuTun
12/11/2008, 11:39 AM
Các chị post lai giúp em địa chỉ của 2 bé nhé:Rose:

Gia đình em còn nhiều khó khăn nên em chưa giúp các bé được nhiều về vật chất. Vừa rồi em có gửi sư thầy trụ trì trên Tây Thiên 200K, nhờ thầy cúng dường Đức Phật, hồi hướng cho các con mau khỏe

Cám ơn các mẹ nhiều thật nhiều
:Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
MecunLan
12/11/2008, 01:43 PM
Hic! Nhìn Túc gầy gò thương không thể chịu được, đừng dán vào mẹ nó ơi!!!
hihi, trộm vía ảnh chụp Túc không gầy tẹo nào ạ. nhưng thôi em sẽ không dán lên mà đã in ảnh ra, dán vào album và sẽ tặng mẹ Hà và Túc quyển album đó. Các mẹ tới chơi thì xem nhé. Trọm vía trông con xinh lắm
________________________________________
Mít và Nem
12/11/2008, 02:25 PM
@ bác Loan và tỷ rưỡi: Em đã hoàn thành nhiệm vụ...xin hết ạ.
________________________________________
Mẹ Sóng
13/11/2008, 08:04 AM
Túc quý cô Thư lắm, cô Thư mà ở trong phòng là cứ nghiêng đầu nhìn cô Thư rồi cười. Yêu lắm lắm lắm nhé.
@mecunLan: Chị nghĩ chọn mấy cái đẹp rồi post lên cũng được em ạ, để các mẹ ở xa ngắm con. Em up ảnh lên photobucket hoặc flirk, khi post bài chọn ô có hình quả núi ấy, dán url của từng ảnh vào đó là ok. Nếu không được gửi cho chị để chị up hộ cho :Smiling:
________________________________________
ALnML
13/11/2008, 09:03 AM
Mẹ con Thu chào từ biệt các mẹ để về quê.
Sự chăm sóc thương yêu của các mẹ bé Linh ko bao giờ quên....Cảm động vô cùng ......
Đó cũng là nhân duyên các mẹ nhỉ. Mong rằng chúng mình sẽ "không gặp" lại con tại nơi đó nữa.
________________________________________
Mẹ Sóng
13/11/2008, 02:02 PM
Ôi, Linh đã về rồi à? Không chia tay được chị Thu và Linh rồi. Cho em up nốt ảnh Linh hôm trước em chụp nhé (Hôm chờ ở HSCC vào thăm Hân). Chúc con khoẻ mạnh. Mong rằng không phải gặp lại con trong BV:

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image022.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image021.jpg
________________________________________
Metrangngoc
13/11/2008, 02:15 PM
Bao giờ thì Túc cũng được về như Linh nhỉ ? ngày đó sẽ không xa đâu con trai ...tất cả các mẹ đều mong như vậy ! ! !
________________________________________
ALnML
13/11/2008, 04:47 PM
Tỷ rưỡi : Bé Linh thanh toán xong viện phí rồi! Chạy ngược xuôi với dấu má của bệnh viện! Hết sai dấu lại không có giấy ra viện, có giấy ra viện lại không có tên mẹ! Tỷ rưỡi gọi nhờ Trang – nhân viên chị Thu đưa lên trình bày, đúng tuyến nên chỉ hết hơn 700k thôi.

Cảm ơn ban XH :LoveStruc:


Thay mặt Hội quán gửi cho Linh 2 túi bánh to + 300k tiền tàu xe.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
13/11/2008, 05:18 PM
Lúc em gọi điện cho chị Thu, chị í đang chóng mặt vì giấy tờ. Em bảo cái đấy thì em chịu, chị nhờ chị KA giúp xem. Thế là cuối cùng cũng xong, cảm ơn ban XH nhé. Chị í 6h30 lên xe thì phải, chúc mừng Linh nhé
________________________________________
MecunLan
14/11/2008, 08:31 AM
Chiều qua em đã vào viên Nhi, trước tiên là qua đưa tặng Túc quyển album. Rồi chạy lên tầng 4, may quá gặp được mẹ con Linh đang thu đồ về. Xuống sân, em đã chụp cho Linh rất nhiều ảnh và đã hứa gửi về nhà cho con. Lúc khoảng 4h30 thì cả gia đình Linh ra cổng đi taxi về Bách Khoa để đón xe khác. Trời, đồ nhiều lắm, nhưng chỉ đựng trong túi nilon to đùng. Linh rất vui, quấn quýt với bố. Trước khi về, bố Linh nói gửi lời cám ơn tất cả các mẹ ở Hội quán. À, mẹ Linh sinh năm 82, hóa ra ít tuổi hơn em, thế mà khi Linh gọi em bằng "bác", em lại bảo:" con gọi là cô thôi, vì chắc cô ít tuổi hơn mẹ Thu". Xí hổ quá, lúc đó mẹ Thu nói sinh năm 82 mới ngượng ơi là ngượng.
________________________________________
MecunLan
14/11/2008, 08:38 AM
Chiều qua, em và Thư cũng lên tầng 7 thăm Mau. Ui trời, mai chị Ngãi ra viện rồi, nên chị ấy kể hôm nay đã mua hết 50k đồ ăn cho con, vì không mua hết thì tiền các mẹ đưa không biết gửi cho ai. Chị ấy thật tốt. Có điều con ăn nhiều quá nên ị liên tục. Lúc em vào con cũng ị đầy bỉm và ra cả quần, em đã thay cho con. Các mẹ à, con có bịch bỉm to, dùng loại đó đóng cao lên được tận rốn, sẽ không bị tuột và ra quần. Còn loại Pamper bé quá, con giãy một hồi là tụt xuống mông, ra cả quần mà không ai thay cho là bẩn cả chăn đệm đấy ạ. Các mẹ để ý nhé. :) Con đòi ăn liên tục, vừa ăn cơm mà em và Thư lôi bánh ra lại vỗ tay đòi ăn tiếp, uống thêm 1 bình sữa ai pha để đó rồi. ;) đồ của con không có quần dài mấy, em không rõ còn để đâu nữa không, nhưng con khá dài (phải bằng Linh đó) nên mẹ nào mà mang quần vào thì mang loại to, để có thể kéo cao quá rốn cho con nhé. :) Tội thật đấy, nuôi lớn ngần ấy mà bố mẹ nỡ bỏ con, em cũng có cảm giác Mau bị tự kỉ hơn là bại não, có thể là bị tự kỷ dạng nặng. ;) à, ngoài ra em thấy con có mỗi 2 đôi tất thôi, mẹ nào vào thì cho con mấy đôi nhé.
________________________________________
MecunLan
14/11/2008, 08:46 AM
Các mẹ à, chị Ngãi ra viện rồi thì không còn ai chăm Mau được nữa. Làm sao đây, con ăn rất nhiều, em có cảm giác con không biết đói chứ không phải là chưa no đâu. Nếu các mẹ thu xếp được để lần lượt vào thăm các giờ trong ngày và cho con ăn các bữa no thì tốt quá. Thư cũng thỉnh thoảng lên, nhưng em không có nói gì với Thư cả. Thư kể với em dạo này Thư nấu ăn và mang vào cho nhà Túc ăn luôn. Cô bé ấy thật tốt.ôi, em sorry là Mau có topic riêng mà vì mải kể em viết nhầm vào đây.
________________________________________
metuquan
15/11/2008, 09:29 AM
Hôm trước mình và một em ở cùng cơ quan rất có tâm vào viện vào chỗ Túc và Mau, mua cho hai con đồ chơi, Túc thích lắm. cầu mong Phật bà phù hộ cho hai con được khỏi bệnh, cứ nhìn các con không thể cầm được nước mắt, sao các con khổ thế.
________________________________________
ALnML
15/11/2008, 07:58 PM
Từ ngày 10.11 Hội quán đặt cơm cho mẹ Túc mỗi ngày hai bữa....Suy nghĩ mãi và thấy rằng đó là hình thức hỗ trợ thiết thực và dài hơi nhất. Chúng mình muốn hỗ trợ như thế để đảm bảo sức khỏe cho mẹ Túc để chăm con. ....Đó là mục tiêu của HQ - hỗ trợ và chia sẻ.
Trường hợp Túc vẫn do Mit và Nem phụ trách. :LoveStruc::Rose:
________________________________________
ALnML
18/11/2008, 11:06 AM
Chị ơi em vừa CK 200k cho bé Lợi và Bé Túc chị check dùm em nhé. Thank chị :Rose::Rose:
Ngày 15.11 nhận từ TK....số tiền 100K của BÔNG BÔNG
________________________________________
ALnML
19/11/2008, 02:42 PM
Ngày 19.11 nhận từ TK.... 4563 số tiền 200K của chIpHL (Trong TS 1tr)
________________________________________
Mẹ Sóng
19/11/2008, 05:11 PM
Trưa nay ngồi nói chuyện với Hà, thấy Hà cũng buồn buồn vì bác sỹ không quan tâm nhiều lắm đến Túc, hàng ngày vào khám bệnh chỉ khám cho các bé khác thôi, còn Túc chỉ đùa vui vài câu hoặc bẹo má một chút. Thuốc kháng sinh cũng không dùng nữa vì bác sỹ bảo dùng nhiều không tốt. Hàng ngày giờ chỉ truyền để duy trì... Hỏi bác sỹ sao bụng Túc vẫn to, bác sỹ trả lời: Thế từ trước đến giờ đã bao giờ bé chưa? Thế là Hà lại thôi, không dám hỏi gì thêm. Bác sỹ còn đề nghị nếu không thì về nhà, nhưng cả nhà đều muốn Túc ở lại, nhất là Hà. Hôm trước Túc cũng bị nôn chớ không rõ tại sao.
Lúc em vào Túc đang ngủ, trông yêu lắm ấy. Trời lạnh nên ngủ ngon lắm, không lè nhè mẹ như mọi hôm, Hà cũng bảo là đỡ bám mẹ hơn rồi, gửi được cả phòng bên cạnh để đi giặt giũ hay làm gì đó. Hai mẹ con cũng đi chơi dạo quanh mấy tầng được một chút nữa. Túc đang tập đi, toàn đòi mẹ cho xuống đất để đi. Thấy Hà nói có mẹ đã mang vào tặng Túc một đôi giầy rồi. Trộm vía con bị bệnh mà vẫn phát triển tốt :Smiling:
Bố Túc lại nghịch ngợm bị rơi gỗ vào chân bị gãy chân, đang nằm viện cũng gần khỏi rồi. Hic.
À, bộ ảnh của MecunLan đẹp lắm ý, Túc cười tươi thế, hai mẹ con cùgn đẹp, hơn hẳn cái ảnh chụp bằng điện thoại của chị :Smiling:. Cám ơn em nhiều nhiều. Các mẹ vào thăm thì xem ảnh Túc nhé.
________________________________________
childlike mother
19/11/2008, 05:15 PM
Trưa nay ngồi nói chuyện với Hà, thấy Hà cũng buồn buồn vì bác sỹ không quan tâm nhiều lắm đến Túc, hàng ngày vào khám bệnh chỉ khám cho các bé khác thôi, còn Túc chỉ đùa vui vài câu hoặc bẹo má một chút. Thuốc kháng sinh cũng không dùng nữa vì bác sỹ bảo dùng nhiều không tốt. Hàng ngày giờ chỉ truyền để duy trì... Hỏi bác sỹ sao bụng Túc vẫn to, bác sỹ trả lời: Thế từ trước đến giờ đã bao giờ bé chưa? Thế là Hà lại thôi, không dám hỏi gì thêm. Bác sỹ còn đề nghị nếu không thì về nhà, nhưng cả nhà đều muốn Túc ở lại, nhất là Hà. Hôm trước Túc cũng bị nôn chớ không rõ tại sao.
Lúc em vào Túc đang ngủ, trông yêu lắm ấy. Trời lạnh nên ngủ ngon lắm, không lè nhè mẹ như mọi hôm, Hà cũng bảo là đỡ bám mẹ hơn rồi, gửi được cả phòng bên cạnh để đi giặt giũ hay làm gì đó. Hai mẹ con cũng đi chơi dạo quanh mấy tầng được một chút nữa. Túc đang tập đi, toàn đòi mẹ cho xuống đất để đi. Thấy Hà nói có mẹ đã mang vào tặng Túc một đôi giầy rồi. Trộm vía con bị bệnh mà vẫn phát triển tốt :Smiling:
Bố Túc lại nghịch ngợm bị rơi gỗ vào chân bị gãy chân, đang nằm viện cũng gần khỏi rồi. Hic.
À, bộ ảnh của MecunLan đẹp lắm ý, Túc cười tươi thế, hai mẹ con cùgn đẹp, hơn hẳn cái ảnh chụp bằng điện thoại của chị :Smiling:. Cám ơn em nhiều nhiều. Các mẹ vào thăm thì xem ảnh Túc nhé.

Thương quá...
Túc ơi chóng khỏe nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Cầu mong ông trời sẽ yêu thương và phù hộ cho bé :LoveStruc:
Thương..Thương lắm...:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
20/11/2008, 11:30 AM
Hôm qua Diệp (cạnh phòng Túc, hay sang chơi và rât quý Túc) được ra viện, cũng sang chúc Túc là lần vào viện sau không gặp Túc nữa. Hà mong Tết này được về quê ăn Tết. Cũng hy vọng... Cố lên con trai nhé
________________________________________
Mít và Nem
20/11/2008, 12:08 PM
Camelia ơi, chị sửa bài đi nhé, tế nhị lắm đấy. Trộm vía đúng là con có khả quan hơn tí, nhưng mà mình chả vội mừng đâu, cuộc chiến còn dài lắm, và bản thân con cũng phải cố gắng nhiều, còn phúc đức của gia đình con nữa...Không thể nói trước được điều gì cả. Chỉ hi vọng thôi...
________________________________________
Mít và Nem
21/11/2008, 10:00 AM
Lại buôn chuyện nhà Túc tý. Chiều qua mình vào gặp Hà đưa đồ cho Túc, Hà kể hôm nay bác sỹ trưởng khoa đi một lượt các phòng, Hà mới hỏi là bác ơi con cháu cứ thế này mãi à? (vẫn trướng bụng nhưng vẫn đi ngoài được). Bác bẩu: Gớm được thế này là tốt lắm rồi (ko phải nguyên văn đâu nhé, mình nhớ thế nào kể thế ấy thôi). Hai chị em cười tít mắt, H bảo là dạo này ị phân đẹp, chứ trước toàn phân sống thôi. Thôi thì hi vọng...MeBimBi vào đây mà sướng với em nhé. :)
________________________________________
childlike mother
21/11/2008, 11:18 AM
Lại buôn chuyện nhà Túc tý. Chiều qua mình vào gặp Hà đưa đồ cho Túc, Hà kể hôm nay bác sỹ trưởng khoa đi một lượt các phòng, Hà mới hỏi là bác ơi con cháu cứ thế này mãi à? (vẫn trướng bụng nhưng vẫn đi ngoài được). Bác bẩu: Gớm được thế này là tốt lắm rồi (ko phải nguyên văn đâu nhé, mình nhớ thế nào kể thế ấy thôi). Hai chị em cười tít mắt, H bảo là dạo này ị phân đẹp, chứ trước toàn phân sống thôi. Thôi thì hi vọng...MeBimBi vào đây mà sướng với em nhé. :)

Tui cũng sướng này..
Cầu trời phù hộ cho Túc..Cố lên Túc nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
21/11/2008, 11:19 AM
Từ ngày 10.11 Hội quán đặt cơm cho mẹ Túc ngày 2 suất với giá 13K/ suất.
Mit & Nem ơi :Rose:
________________________________________
Mít và Nem
21/11/2008, 12:01 PM
Tui cũng sướng này..
Cầu trời phù hộ cho Túc..Cố lên Túc nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Tui thấy bà chỗ nào cũng sướng, đâu chỉ mỗi chỗ này:Laughing:
________________________________________
Mẹ Sóng
21/11/2008, 02:10 PM
Lại buôn chuyện nhà Túc tý. Chiều qua mình vào gặp Hà đưa đồ cho Túc, Hà kể hôm nay bác sỹ trưởng khoa đi một lượt các phòng, Hà mới hỏi là bác ơi con cháu cứ thế này mãi à? (vẫn trướng bụng nhưng vẫn đi ngoài được). Bác bẩu: Gớm được thế này là tốt lắm rồi (ko phải nguyên văn đâu nhé, mình nhớ thế nào kể thế ấy thôi). Hai chị em cười tít mắt, H bảo là dạo này ị phân đẹp, chứ trước toàn phân sống thôi. Thôi thì hi vọng...MeBimBi vào đây mà sướng với em nhé. :)
Có mỗi một cái thanks, không thì em thanks bác đến chục lần cũng chưa đủ :Smiling: Cho em sướng ké tí nhá :Angel:
________________________________________
Mít và Nem
21/11/2008, 02:18 PM
Có mỗi một cái thanks, không thì em thanks bác đến chục lần cũng chưa đủ :Smiling: Cho em sướng ké tí nhá :Angel:
Sau lưng chị có hai người giúp cho tất cả chúng mình cùng sướng, một người là meBimBi, và người kia thì rất nổi tiếng mà mình không thể nêu tên vì lý do tế nhị. Cả 3 người chúng mình sướng từ hôm nọ đến giờ...vẫn chưa hết sướng đâu...dù con mình hai đứa đều ốm mà vẫn nhe răng được (mình đúng là không ra gì:Sad:).
Quả thực Túc mà sống được thì....Người ta bảo cứu được một mạng người bằng xây bảy tòa tháp...Mình mong sẽ có nhiều người gặp thầy gặp thuốc để được khỏi bệnh...
Xin một lần nữa trân trọng gửi lời cảm ơn cái người mà không bao giờ mình có thể nêu danh ra đây, mà tất cả các mẹ vẫn biết là ai... BÁC KHÔNG VÔ DANH ĐÂU. Tặng hoa bác nhiều :Rose:
________________________________________
MẹBimBi
21/11/2008, 02:40 PM
Sau lưng chị có hai người giúp cho tất cả chúng mình cùng sướng, một người là meBimBi, và người kia thì rất nổi tiếng mà mình không thể nêu tên vì lý do tế nhị. Cả 3 người chúng mình sướng từ hôm nọ đến giờ...vẫn chưa hết sướng đâu...dù con mình hai đứa đều ốm mà vẫn nhe răng được (mình đúng là không ra gì:Sad:).
Quả thực Túc mà sống được thì....Người ta bảo cứu được một mạng người bằng xây bảy tòa tháp...Mình mong sẽ có nhiều người gặp thầy gặp thuốc để được khỏi bệnh...
Xin một lần nữa trân trọng gửi lời cảm ơn cái người mà không bao giờ mình có thể nêu danh ra đây, mà tất cả các mẹ vẫn biết là ai... BÁC KHÔNG VÔ DANH ĐÂU. Tặng hoa bác nhiều :Rose:

Em ơi, khổ thân, chị cứ tưởng em nói về Liệt sĩ nào :Laughing:. Để chị nhận chuyển hộ hoa cho nhé, về chăm Mít đi. À, vẫn còn cái Ô tô của Mít ở đây đấy nhé.

Thân, :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Metrangngoc
21/11/2008, 04:41 PM
Chi ơi em vừa CK 300K vào TK của chị, em ủng hộ 3 bé : bé Túc, bé Tiến, bé Thiện Nhân.
Chị check giúp em nhé ? cảm ơn chị !
________________________________________
Mít và Nem
22/11/2008, 07:58 AM
Em ơi, khổ thân, chị cứ tưởng em nói về Liệt sĩ nào :Laughing:. Để chị nhận chuyển hộ hoa cho nhé, về chăm Mít đi. À, vẫn còn cái Ô tô của Mít ở đây đấy nhé.

Thân, :Rose::Rose::Rose:
Cảm ơn bác, hôm nay em nghỉ, để tuần sau em qua bác, để dành cho con trai tí quà chứ, hôm nọ cháu có 5 cái mới rồi ạ. :Rose:
Tối qua Hà gọi mình nói là chị ơi bs hôm nay bảo là bỏ dây truyền để Túc ăn bình thường, có vẻ lo lắng, vì Túc ăn cháo thịt ở bv ko giống ở nhà, ko co rau nên cứ ăn cháo là chướng bụng, còn ăn sữa thì đỡ hơn. Có điều con giai dạo này ngon miệng, chỉ đòi ăn cháo thôi mới khổ. Ăn được cũng khổ mà không ăn được cũng khổ. Nhìn ai ăn gì cũng thèm, thương thật.
Bác Loan ơi, em đề nghị tăng suất ăn của Hà lên 15k được không? Thêm mấy miếng bí luộc cho Túc dễ tiêu ý mà bác nhé.
________________________________________
camellia_hn
22/11/2008, 08:35 AM
Cảm ơn bác, hôm nay em nghỉ, để tuần sau em qua bác, để dành cho con trai tí quà chứ, hôm nọ cháu có 5 cái mới rồi ạ. :Rose:
Tối qua Hà gọi mình nói là chị ơi bs hôm nay bảo là bỏ dây truyền để Túc ăn bình thường, có vẻ lo lắng, vì Túc ăn cháo thịt ở bv ko giống ở nhà, ko co rau nên cứ ăn cháo là chướng bụng, còn ăn sữa thì đỡ hơn. Có điều con giai dạo này ngon miệng, chỉ đòi ăn cháo thôi mới khổ. Ăn được cũng khổ mà không ăn được cũng khổ. Nhìn ai ăn gì cũng thèm, thương thật.
Bác Loan ơi, em đề nghị tăng suất ăn của Hà lên 15k được không? Thêm mấy miếng bí luộc cho Túc dễ tiêu ý mà bác nhé.

Nghe tin này nửa mừng nửa lo...Mình ủng hộ tăng suất ăn của Hà đấy.
________________________________________
Minh Tommy
22/11/2008, 09:16 AM
Các chị ơi em mới tham gia diễn đàn,em cũng muốn đóng góp tí chút mà tìm mãi ko thấy cái tài khoản của Hội quán ở chỗ nào.Thôi các chị 'up' lại một cái cho em đỡ phải tìm đc không?
________________________________________
MẹBimBi
22/11/2008, 09:45 AM
Các chị ơi em mới tham gia diễn đàn,em cũng muốn đóng góp tí chút mà tìm mãi ko thấy cái tài khoản của Hội quán ở chỗ nào.Thôi các chị 'up' lại một cái cho em đỡ phải tìm đc không?

Bạn ơi, xem đường link ở dưới nhé
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156)

..
* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988-0932469988 , email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.

* Ở Huế xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Huế
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số tài khoản: 0161.000.25.02.48
hoặc Ngân hàng Đầu tư và phát triển - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số tài khoản : 7311.7207A
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Cẩm Hương, ID Trái ớt dễ thương, Mobile phone: 0935.949.191

* Ở Đà Nẵng xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Đà nẵng
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Lý
Số tài khoản: 004.1.00.0178993
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Lý, ID muathu, Mobile phone: 0913469789

* Ở miền Nam xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Kỳ Đồng
Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hương
Số tài khoản: 007.100.314.1092
Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Đoàn Xuân Hương, ID Manly, tel. 0906755229 email: huongdx@yahoo.com (huongdx@yahoo.com)

Mọi sự quyên góp, ủng hộ gửi đến các cá nhân và TK khác mà không được sự uỷ nhiệm của Admin hoặc Mod_HQ, BQT diễn đàn WTT không chịu trách nhiệm.


Thân mến, :Rose::Rose:
________________________________________
camellia_hn
22/11/2008, 04:37 PM
Các chị ơi em mới tham gia diễn đàn,em cũng muốn đóng góp tí chút mà tìm mãi ko thấy cái tài khoản của Hội quán ở chỗ nào.Thôi các chị 'up' lại một cái cho em đỡ phải tìm đc không?

Chào mừng bạn Minh tommy đến với HQ nhé!!!
________________________________________
Mẹ Sóng
22/11/2008, 10:03 PM
Cảm ơn bác, hôm nay em nghỉ, để tuần sau em qua bác, để dành cho con trai tí quà chứ, hôm nọ cháu có 5 cái mới rồi ạ. :Rose:
Tối qua Hà gọi mình nói là chị ơi bs hôm nay bảo là bỏ dây truyền để Túc ăn bình thường, có vẻ lo lắng, vì Túc ăn cháo thịt ở bv ko giống ở nhà, ko co rau nên cứ ăn cháo là chướng bụng, còn ăn sữa thì đỡ hơn. Có điều con giai dạo này ngon miệng, chỉ đòi ăn cháo thôi mới khổ. Ăn được cũng khổ mà không ăn được cũng khổ. Nhìn ai ăn gì cũng thèm, thương thật.
Bác Loan ơi, em đề nghị tăng suất ăn của Hà lên 15k được không? Thêm mấy miếng bí luộc cho Túc dễ tiêu ý mà bác nhé.
Em ủng hộ ý kiến tăng suất ăn của Hà lên 15k ạ.
Trộm vía Túc... Con ăn được thì tốt quá. Nhưng bỏ dây truyền có sao không nhỉ, hôm trước em vào sờ bụng vẫn thấy chướng to lắm mà
________________________________________
Mít và Nem
23/11/2008, 12:27 AM
Em ủng hộ ý kiến tăng suất ăn của Hà lên 15k ạ.
Trộm vía Túc... Con ăn được thì tốt quá. Nhưng bỏ dây truyền có sao không nhỉ, hôm trước em vào sờ bụng vẫn thấy chướng to lắm mà
Bệnh nó thế em ạ, vấn đề là lúc nào cũng trướng, còn thì phải đi ngoài được thì vẫn duy trì được chứ như hôm nọ không đi được 4 hôm liền, mà bs còn bảo ko mổ được vì ruột quá yếu rồi, nên trộm vía giờ thấy sướng là thế...hiểu không Sóng? Sướng vì tuy trướng mà vẫn đi được đấy, ko đi được thì:Sick:
________________________________________
Mít và Nem
24/11/2008, 10:21 AM
Mình muốn nhờ mẹ nào làm về y mà tiếng Anh giỏi, hoặc mẹ nào làm thư ký cho bsi ở BV của nước ngoài tại Việt nam, chuyên dịch ở BV có thể giúp mình dịch một số tài liệu hỗ trợ cho Túc được không?Đã có người gửi cho HQ các tài liệu hỗ trợ chăm sóc Túc cho đúng mà.
Mẹ nào có thể giúp thì pm cho mình nhé, vì phần đồ ăn của nó mình có thể dịch chứ chuyên ngành y mà dịch ko đúng thì chết, tiếng Anh của mình hay làm về xây dựng thôi.
À quên mất, có thêm một cái sướng suốt tối qua đến giờ mà cứ quên. Tối qua chị Thu mẹ Linh gọi điện cho mình nói con gái trộm vía về nhà ăn ngon ngủ kỹ, bố mẹ đang định cho đi học trở lại rồi. Chị gửi lời hỏi thăm và biết ơn đến tất cả các mẹ. Các mẹ sướng nhé.
________________________________________
ALnML
24/11/2008, 10:51 AM
Chi ơi em vừa CK 300K vào TK của chị, em ủng hộ 3 bé : bé Túc, bé Tiến, bé Thiện Nhân.
Chị check giúp em nhé ? cảm ơn chị !
Ngày 21.11 nhận từ TK..TH số tiền 100K cho bé Túc từ MeTrangngoc
Ngày 21.11 nhận từ TK..MP số tiền 100K của mẹ Hiếu và Việt Anh


@ Mit Và Nem : Ok
________________________________________
camellia_hn
24/11/2008, 02:03 PM
Mình muốn nhờ mẹ nào làm về y mà tiếng Anh giỏi, hoặc mẹ nào làm thư ký cho bsi ở BV của nước ngoài tại Việt nam, chuyên dịch ở BV có thể giúp mình dịch một số tài liệu hỗ trợ cho Túc được không?Đã có người gửi cho HQ các tài liệu hỗ trợ chăm sóc Túc cho đúng mà.
Mẹ nào có thể giúp thì pm cho mình nhé, vì phần đồ ăn của nó mình có thể dịch chứ chuyên ngành y mà dịch ko đúng thì chết, tiếng Anh của mình hay làm về xây dựng thôi.
À quên mất, có thêm một cái sướng suốt tối qua đến giờ mà cứ quên. Tối qua chị Thu mẹ Linh gọi điện cho mình nói con gái trộm vía về nhà ăn ngon ngủ kỹ, bố mẹ đang định cho đi học trở lại rồi. Chị gửi lời hỏi thăm và biết ơn đến tất cả các mẹ. Các mẹ sướng nhé.

Úi sời, mẹ nó có cái tin "giá trị" này làm mình cũng "sướng" lây. Hihi!
________________________________________
Mít và Nem
24/11/2008, 02:18 PM
Mình vừa vào viện, trộm vía con trai đang ăn cháo ngon lành. Mẹ Hà bảo con ăn trộm vía tốt lắm, nhưng từ hôm qua ăn cháo vào phân ra không tốt bằng ăn sữa. Bỏ dây truyền rồi tự dưng bụng xẹp lép xuống, tốt quá, thế là sáng nay bác sỹ vào kiểm tra đề nghị mẹ cháu ngày mai ra viện. Mình bảo Hà cố gắng xin xỏ bác sỹ, nói là bố cháu gãy chân, đang nằm viện nhà không có ai chăm và đón hai mẹ con về...Không biết có xin được không, theo bs thì bụng xẹp thế, ăn được tốt rồi thì về cho đỡ mệt chứ ở viện làm gì. Mình thì nghĩ là mới bỏ dây truyền, ở thêm độ một tuần theo dõi xem ổn không đã rồi hẵng về.
Trộm vía, ăn xong mẹ dắt tập đi, đùa vui thích lắm. Các mẹ chuẩn bị tinh thần vào thăm con để còn tạm biệt nhé. Túc hôm nay đùa vui thật là đáng yêu.
________________________________________
MẹBimBi
24/11/2008, 02:20 PM
Mình vừa vào viện, trộm vía con trai đang ăn cháo ngon lành. Mẹ Hà bảo con ăn trộm vía tốt lắm, nhưng từ hôm qua ăn cháo vào phân ra không tốt bằng ăn sữa. Bỏ dây truyền rồi tự dưng bụng xẹp lép xuống, tốt quá, thế là sáng nay bác sỹ vào kiểm tra đề nghị mẹ cháu ngày mai ra viện. Mình bảo Hà cố gắng xin xỏ bác sỹ, nói là bố cháu gãy chân, đang nằm viện nhà không có ai chăm và đón hai mẹ con về...Không biết có xin được không, theo bs thì bụng xẹp thế, ăn được tốt rồi thì về cho đỡ mệt chứ ở viện làm gì. Mình thì nghĩ là mới bỏ dây truyền, ở thêm độ một tuần theo dõi xem ổn không đã rồi hẵng về.
Trộm vía, ăn xong mẹ dắt tập đi, đùa vui thích lắm. Các mẹ chuẩn bị tinh thần vào thăm con để còn tạm biệt nhé. Túc hôm nay đùa vui thật là đáng yêu.

Chị vui quá em ơi. Cầu Trời khấn Phật cho Túc bé bỏng về nhà khỏe mạnh, sớm đi mẫu giáo.
@bác VD: em mong bác vui lên nhé!!! Ko biết nick của bác có liên quan đến 2 bé này ko nhỉ?

Mít Nem ơi, thế có cần dịch tài liệu nữa ko? Tuần sau chị mới làm được. Tuần này chị kẹt cứng việc rùi. Sao toàn offline thế?

C U soon, :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
childlike mother
24/11/2008, 02:23 PM
Mình vừa vào viện, trộm vía con trai đang ăn cháo ngon lành. Mẹ Hà bảo con ăn trộm vía tốt lắm, nhưng từ hôm qua ăn cháo vào phân ra không tốt bằng ăn sữa. Bỏ dây truyền rồi tự dưng bụng xẹp lép xuống, tốt quá, thế là sáng nay bác sỹ vào kiểm tra đề nghị mẹ cháu ngày mai ra viện. Mình bảo Hà cố gắng xin xỏ bác sỹ, nói là bố cháu gãy chân, đang nằm viện nhà không có ai chăm và đón hai mẹ con về...Không biết có xin được không, theo bs thì bụng xẹp thế, ăn được tốt rồi thì về cho đỡ mệt chứ ở viện làm gì. Mình thì nghĩ là mới bỏ dây truyền, ở thêm độ một tuần theo dõi xem ổn không đã rồi hẵng về.
Trộm vía, ăn xong mẹ dắt tập đi, đùa vui thích lắm. Các mẹ chuẩn bị tinh thần vào thăm con để còn tạm biệt nhé. Túc hôm nay đùa vui thật là đáng yêu.

Trộm vía Túc ngoan ngoan giỏi giỏi nhé :Kiss:
@Mit nem: Có xem mẹt Vàng anh tớ không??? :Kiss:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
24/11/2008, 02:30 PM
Ôi. Lâu lắm em mới vào được. Nghe tìn của Túc và Linh mà thấy mừng quá. Ông trời ơi, phù hộ cho các con nhé.
________________________________________
Mít và Nem
24/11/2008, 02:38 PM
Trộm vía Túc ngoan ngoan giỏi giỏi nhé :Kiss:
@Mit nem: Có xem mẹt Vàng anh tớ không??? :Kiss:
Thèm xem con vàng ảnh vàng anh lắm, mà thề chứ, vừa đi về, đang ngồi thở, vì mệt quá, dạo này chạy nhiều cảm thấy thực sự là hơi bị overload...Tôi vẫn onl mà, chẳng qua đang ngồi thở nên chưa gọi bà thôi.
________________________________________
Metrangngoc
24/11/2008, 02:59 PM
Trộm vía nghe tin Túc khoẻ mừng quá ! cầu trời cho con trai chóng khoẻ sớm về nhà như Linh nhé ! ! !
________________________________________
Mẹ Sóng
24/11/2008, 09:17 PM
Mình vừa vào viện, trộm vía con trai đang ăn cháo ngon lành. Mẹ Hà bảo con ăn trộm vía tốt lắm, nhưng từ hôm qua ăn cháo vào phân ra không tốt bằng ăn sữa. Bỏ dây truyền rồi tự dưng bụng xẹp lép xuống, tốt quá, thế là sáng nay bác sỹ vào kiểm tra đề nghị mẹ cháu ngày mai ra viện. Mình bảo Hà cố gắng xin xỏ bác sỹ, nói là bố cháu gãy chân, đang nằm viện nhà không có ai chăm và đón hai mẹ con về...Không biết có xin được không, theo bs thì bụng xẹp thế, ăn được tốt rồi thì về cho đỡ mệt chứ ở viện làm gì. Mình thì nghĩ là mới bỏ dây truyền, ở thêm độ một tuần theo dõi xem ổn không đã rồi hẵng về.
Trộm vía, ăn xong mẹ dắt tập đi, đùa vui thích lắm. Các mẹ chuẩn bị tinh thần vào thăm con để còn tạm biệt nhé. Túc hôm nay đùa vui thật là đáng yêu.

Ôi, mừng quá. Túc giỏi quá đi. Hôm trước em cũng khuyên Hà là nên xin ở lại, gần bác sỹ vẫn hơn. Vẫn mong con được về, nhưng lại thích con ở lại bv. Rõ là mâu thuẫn. Ờ, nhưng mà đừng về vội nhé, để em vào thăm đã. Sóng đang ốm em phải nghỉ làm mừ.

Mình muốn nhờ mẹ nào làm về y mà tiếng Anh giỏi, hoặc mẹ nào làm thư ký cho bsi ở BV của nước ngoài tại Việt nam, chuyên dịch ở BV có thể giúp mình dịch một số tài liệu hỗ trợ cho Túc được không?Đã có người gửi cho HQ các tài liệu hỗ trợ chăm sóc Túc cho đúng mà.
Mẹ nào có thể giúp thì pm cho mình nhé, vì phần đồ ăn của nó mình có thể dịch chứ chuyên ngành y mà dịch ko đúng thì chết, tiếng Anh của mình hay làm về xây dựng thôi.
À quên mất, có thêm một cái sướng suốt tối qua đến giờ mà cứ quên. Tối qua chị Thu mẹ Linh gọi điện cho mình nói con gái trộm vía về nhà ăn ngon ngủ kỹ, bố mẹ đang định cho đi học trở lại rồi. Chị gửi lời hỏi thăm và biết ơn đến tất cả các mẹ. Các mẹ sướng nhé.
Ối, tin vui tới tấp thế này làm em đỡ buồn vì Sóng ốm. Sướng quá, sướng quá :Kiss:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 20.10.2008 - Chia sẻ đỡ đần : bé Túc (Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

Mít và Nem
24/11/2008, 10:18 PM
Ôi, mừng quá. Túc giỏi quá đi. Hôm trước em cũng khuyên Hà là nên xin ở lại, gần bác sỹ vẫn hơn. Vẫn mong con được về, nhưng lại thích con ở lại bv. Rõ là mâu thuẫn. Ờ, nhưng mà đừng về vội nhé, để em vào thăm đã. Sóng đang ốm em phải nghỉ làm mừ.


Ối, tin vui tới tấp thế này làm em đỡ buồn vì Sóng ốm. Sướng quá, sướng quá :Kiss:
Em à, thảo nào dạo này ít thấy xuất hiện, chúc con chóng khoẻ nhé, mai mình sẽ gọi Hà xem tình hình thế nào để còn phải lo quà về cho con nếu về thật. Có gì mình sẽ pot sáng mai nhé.
________________________________________
Mít và Nem
25/11/2008, 10:03 AM
Chị vui quá em ơi. Cầu Trời khấn Phật cho Túc bé bỏng về nhà khỏe mạnh, sớm đi mẫu giáo.
@bác VD: em mong bác vui lên nhé!!! Ko biết nick của bác có liên quan đến 2 bé này ko nhỉ?

Mít Nem ơi, thế có cần dịch tài liệu nữa ko? Tuần sau chị mới làm được. Tuần này chị kẹt cứng việc rùi. Sao toàn offline thế?

C U soon, :Rose::Rose::Rose::Rose:
Chị ơi, thôi chị bận thế thì thôi, em gửi mẹ Dissaps giúp rồi.
@các mẹ: Túc đã xin ở lại đến thứ 6 sẽ xuất viện nếu mọi thứ đều ổn. Các mẹ tạm biệt con dần đi là vừa nhé.:)
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/11/2008, 11:07 AM
Cầu mong cho con được bình yên và không bao h phải trở lại viện nữa.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
26/11/2008, 07:28 AM
Lâu lâu em không vào HQ, nhớ chị Loan, chị Mít Nem, mẹ Bimbi, mẹ Sóng, chị camellia, mẹ cún Lân, chị chipHL, childlike mother rồi bé Túc, Tiến, Cường ghê cơ. Tiện đây em cảm ơn mẹ Bimbi đã nói giúp với anh Tuấn giúp em nhé, anh Tuấn kê đơn cho Nhím nhưng trộm vía Nhím chỉ khụt khịt mũi chút chút thôi nên tạm thời em không cho uống. Tại em mắc bệnh hay lo lắng quá nên đã làm phiền anh í ngay rồi.

Chị Mít Nem ơi, Mít vẫn chưa khỏi ốm ạ. Cu Sóng nhà mẹ Sóng thì thế nào rồi. Rồi 2 bé nhà chị Dissapp đã khỏi chưa ạ. Thời tiết mùa này độc quá cơ.

Nhiều người công ty em muốn vào thăm Túc lắm. Em sẽ cố gắng nhắc mọi người đi lẻ tẻ và đi nhẹ nói khẽ. Trộm vía may quá con đã ổn, cảm ơn mẹ Bimbi, mẹ Mít Nem và người mà ai cũng biết là ai đấy nhé:Rose::Rose:

Chúc mừng giai Túc được ra viện, chúng em xí mua cho Túc bộ quần áo ấm để giai diện đi chơi, 1 2 hộp sữa và tất nhé. Em đọc 1 bài nói điều quan trọng nhất để trẻ ko bị bệnh đường hô hấp là giữ ấm bàn chân nên sẽ mua 1 lố tất cho Túc :D. Các chị và có tặng thì tặng các khác ko trùng nhé :D
________________________________________
metuquan
26/11/2008, 01:13 PM
Thứ 6 Túc được ra viện rồi, mừng quá, con được về với Ông, Bà với mái nhà thân thương mà một năm qua con không được về, bao tháng ngày cuộc sống của con gắn liền với Bệnh viện, thương con như thương Hân, nhìn thấy các con mà đau lòng lắm. cầu phật Bà phù hộ cho con được mạnh khoẻ mãi mãi, chiều thứ 5 sẽ vào thăm con.
________________________________________
MẹBimBi
26/11/2008, 01:25 PM
Lâu lâu em không vào HQ, nhớ chị Loan, chị Mít Nem, mẹ Bimbi, mẹ Sóng, chị camellia, mẹ cún Lân, chị chipHL, childlike mother rồi bé Túc, Tiến, Cường ghê cơ. Tiện đây em cảm ơn mẹ Bimbi đã nói giúp với anh Tuấn giúp em nhé, anh Tuấn kê đơn cho Nhím nhưng trộm vía Nhím chỉ khụt khịt mũi chút chút thôi nên tạm thời em không cho uống. Tại em mắc bệnh hay lo lắng quá nên đã làm phiền anh í ngay rồi.

Chị Mít Nem ơi, Mít vẫn chưa khỏi ốm ạ. Cu Sóng nhà mẹ Sóng thì thế nào rồi. Rồi 2 bé nhà chị Dissapp đã khỏi chưa ạ. Thời tiết mùa này độc quá cơ.

Nhiều người công ty em muốn vào thăm Túc lắm. Em sẽ cố gắng nhắc mọi người đi lẻ tẻ và đi nhẹ nói khẽ. Trộm vía may quá con đã ổn, cảm ơn mẹ Bimbi, mẹ Mít Nem và người mà ai cũng biết là ai đấy nhé:Rose::Rose:

Chúc mừng giai Túc được ra viện, chúng em xí mua cho Túc bộ quần áo ấm để giai diện đi chơi, 1 2 hộp sữa và tất nhé. Em đọc 1 bài nói điều quan trọng nhất để trẻ ko bị bệnh đường hô hấp là giữ ấm bàn chân nên sẽ mua 1 lố tất cho Túc :D. Các chị và có tặng thì tặng các khác ko trùng nhé :D

Mẹ Nhím à, chị em mình bao giờ chẳng thế, con ốm thì cuống lên là đương nhiên rùi, hihi, may quá Nhím chỉ khụt khịt thôi.

Hôm qua chị gặp bác Vodanh trong Viện. Bác ấy đang hết sức giúp gia đình của một WTT đang trong tình thế hiểm nghèo. Cầu Trời Phật cho bác ấy và người bạn kia Phước lớn, như đã từng hiển linh. Bác cũng gửi lời cám ơn mọi người trong HQ vì đã tin tưởng bác ấy và chúc bé Túc khỏe mạnh, lớn ngoan.

Chị mua cho mẹ Túc 1 can dầu ăn 2 lít và 2 chai nước mắm ngon để về nhà Hà nấu cháo cho con em ạ. Đợt này chị hơi bị vướng việc buổi trưa 1 chút, nhưng mai sẽ cố gắng đi với Mít Nem. Thấy Mit Nem và các mẹ nhiệt tình quá, chị xấu hổ lắm :LoveStruc:.

@all các mẹ trong danh sách đen trên của nhà Nhím (+meTyruoi and +anyHQmem), thứ sáu này chị mời mọi người ăn trưa nhé. Ai ko đến phải nộp phạt đấy. Niềm vui này phải chia sẻ mà. Có gì mọi người cứ alo MitNem nhé, hihi, tha hồ nghe nhac miễn phí từ mobi của cô nàng. :Laughing::Laughing:

Mong gặp mọi người thứ sáu này nhé, :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
26/11/2008, 01:54 PM
Lâu lâu em không vào HQ, nhớ chị Loan, chị Mít Nem, mẹ Bimbi, mẹ Sóng, chị camellia, mẹ cún Lân, chị chipHL, childlike mother rồi bé Túc, Tiến, Cường ghê cơ. Tiện đây em cảm ơn mẹ Bimbi đã nói giúp với anh Tuấn giúp em nhé, anh Tuấn kê đơn cho Nhím nhưng trộm vía Nhím chỉ khụt khịt mũi chút chút thôi nên tạm thời em không cho uống. Tại em mắc bệnh hay lo lắng quá nên đã làm phiền anh í ngay rồi.

Chị Mít Nem ơi, Mít vẫn chưa khỏi ốm ạ. Cu Sóng nhà mẹ Sóng thì thế nào rồi. Rồi 2 bé nhà chị Dissapp đã khỏi chưa ạ. Thời tiết mùa này độc quá cơ.

Nhiều người công ty em muốn vào thăm Túc lắm. Em sẽ cố gắng nhắc mọi người đi lẻ tẻ và đi nhẹ nói khẽ. Trộm vía may quá con đã ổn, cảm ơn mẹ Bimbi, mẹ Mít Nem và người mà ai cũng biết là ai đấy nhé:Rose::Rose:

Chúc mừng giai Túc được ra viện, chúng em xí mua cho Túc bộ quần áo ấm để giai diện đi chơi, 1 2 hộp sữa và tất nhé. Em đọc 1 bài nói điều quan trọng nhất để trẻ ko bị bệnh đường hô hấp là giữ ấm bàn chân nên sẽ mua 1 lố tất cho Túc :D. Các chị và có tặng thì tặng các khác ko trùng nhé :D

Em à, giờ chị mới đọc bài của em. Chị thay mặt HQ đã đi mua cho con 2 hộp sữa rồi. Thôi, đành vậy, đã mua rồi, chỉ tội xách nặng thôi. Nếu có ai lên đón đưa hai mẹ con về thì cũng đỡ ko thì cũng vất vả lắm. Mẹ nó mua nhiều quà thế, chắc là Túc thích lắm đấy.

À quên mất chưa cảm ơn em hỏi thăm Mít, trộm vía con đỡ rồi, đi học lại rồi Nhím ạ.
________________________________________
Mẹ Sóng
26/11/2008, 01:59 PM
Em à, thảo nào dạo này ít thấy xuất hiện, chúc con chóng khoẻ nhé, mai mình sẽ gọi Hà xem tình hình thế nào để còn phải lo quà về cho con nếu về thật. Có gì mình sẽ pot sáng mai nhé.

Thanks chị nhé. Tình hình mua quà thế nào hả chị? Có cần em giúp gì ko?

Lâu lâu em không vào HQ, nhớ chị Loan, chị Mít Nem, mẹ Bimbi, mẹ Sóng, chị camellia, mẹ cún Lân, chị chipHL, childlike mother rồi bé Túc, Tiến, Cường ghê cơ. Tiện đây em cảm ơn mẹ Bimbi đã nói giúp với anh Tuấn giúp em nhé, anh Tuấn kê đơn cho Nhím nhưng trộm vía Nhím chỉ khụt khịt mũi chút chút thôi nên tạm thời em không cho uống. Tại em mắc bệnh hay lo lắng quá nên đã làm phiền anh í ngay rồi.

Chị Mít Nem ơi, Mít vẫn chưa khỏi ốm ạ. Cu Sóng nhà mẹ Sóng thì thế nào rồi. Rồi 2 bé nhà chị Dissapp đã khỏi chưa ạ. Thời tiết mùa này độc quá cơ.

Nhiều người công ty em muốn vào thăm Túc lắm. Em sẽ cố gắng nhắc mọi người đi lẻ tẻ và đi nhẹ nói khẽ. Trộm vía may quá con đã ổn, cảm ơn mẹ Bimbi, mẹ Mít Nem và người mà ai cũng biết là ai đấy nhé:Rose::Rose:

Chúc mừng giai Túc được ra viện, chúng em xí mua cho Túc bộ quần áo ấm để giai diện đi chơi, 1 2 hộp sữa và tất nhé. Em đọc 1 bài nói điều quan trọng nhất để trẻ ko bị bệnh đường hô hấp là giữ ấm bàn chân nên sẽ mua 1 lố tất cho Túc :D. Các chị và có tặng thì tặng các khác ko trùng nhé :D
Cám ơn em nhé, Sóng nhà chị vẫn chưa khỏi :Sad: Em xí thế thì chị đành đi mua đồ chơi vậy thôi :Smiling:
________________________________________
Dissapp
26/11/2008, 01:59 PM
Chị Mít Nem ơi, Mít vẫn chưa khỏi ốm ạ. Cu Sóng nhà mẹ Sóng thì thế nào rồi. Rồi 2 bé nhà chị Dissapp đã khỏi chưa ạ. Thời tiết mùa này độc quá cơ.


Uh, bọn nhóc nhà này khỏi rồi, nhưng mà mẹ chúng nó thì ốm liên miên mẹ Nhím ạ.
Mẹ Sóng ơi, chiều nay định vào thăm cu Túc, mẹ Sóng có đi được ko, mai lại phải đi công tác dài ngày rồi
________________________________________
Mẹ Sóng
26/11/2008, 02:01 PM
Mẹ Nhím à, chị em mình bao giờ chẳng thế, con ốm thì cuống lên là đương nhiên rùi, hihi, may quá Nhím chỉ khụt khịt thôi.

Hôm qua chị gặp bác Vodanh trong Viện. Bác ấy đang hết sức giúp gia đình của một WTT đang trong tình thế hiểm nghèo. Cầu Trời Phật cho bác ấy và người bạn kia Phước lớn, như đã từng hiển linh. Bác cũng gửi lời cám ơn mọi người trong HQ vì đã tin tưởng bác ấy và chúc bé Túc khỏe mạnh, lớn ngoan.

Chị mua cho mẹ Túc 1 can dầu ăn 2 lít và 2 chai nước mắm ngon để về nhà Hà nấu cháo cho con em ạ. Đợt này chị hơi bị vướng việc buổi trưa 1 chút, nhưng mai sẽ cố gắng đi với Mít Nem. Thấy Mit Nem và các mẹ nhiệt tình quá, chị xấu hổ lắm :LoveStruc:.

@all các mẹ trong danh sách đen trên của nhà Nhím (+meTyruoi and +anyHQmem), thứ sáu này chị mời mọi người ăn trưa nhé. Ai ko đến phải nộp phạt đấy. Niềm vui này phải chia sẻ mà. Có gì mọi người cứ alo MitNem nhé, hihi, tha hồ nghe nhac miễn phí từ mobi của cô nàng. :Laughing::Laughing:

Mong gặp mọi người thứ sáu này nhé, :Rose::Rose::Rose::Rose:
Ôi chị ơi, thứ sáu mấy giờ con về? Em đang định trốn làm vào tiễn con đây. Đang định đi mượn máy ảnh :)
________________________________________
Mít và Nem
26/11/2008, 02:01 PM
Mẹ Nhím à, chị em mình bao giờ chẳng thế, con ốm thì cuống lên là đương nhiên rùi, hihi, may quá Nhím chỉ khụt khịt thôi.

Hôm qua chị gặp bác Vodanh trong Viện. Bác ấy đang hết sức giúp gia đình của một WTT đang trong tình thế hiểm nghèo. Cầu Trời Phật cho bác ấy và người bạn kia Phước lớn, như đã từng hiển linh. Bác cũng gửi lời cám ơn mọi người trong HQ vì đã tin tưởng bác ấy và chúc bé Túc khỏe mạnh, lớn ngoan.

Chị mua cho mẹ Túc 1 can dầu ăn 2 lít và 2 chai nước mắm ngon để về nhà Hà nấu cháo cho con em ạ. Đợt này chị hơi bị vướng việc buổi trưa 1 chút, nhưng mai sẽ cố gắng đi với Mít Nem. Thấy Mit Nem và các mẹ nhiệt tình quá, chị xấu hổ lắm :LoveStruc:.

@all các mẹ trong danh sách đen trên của nhà Nhím (+meTyruoi and +anyHQmem), thứ sáu này chị mời mọi người ăn trưa nhé. Ai ko đến phải nộp phạt đấy. Niềm vui này phải chia sẻ mà. Có gì mọi người cứ alo MitNem nhé, hihi, tha hồ nghe nhac miễn phí từ mobi của cô nàng. :Laughing::Laughing:

Mong gặp mọi người thứ sáu này nhé, :Rose::Rose::Rose::Rose:

Ôi dồi ôi, được cái nhà bác này lại mua quà nặng cho nhà Túc nữa. Thôi, thế để tý nữa em gọi cho mẹ Túc xem có ai đón hai mẹ con về ko, nếu không thì em sẽ tìm cách đổi hai hộp sữa em đã mua thành tiền cầm cho tiện vậy.

Còn chị nhé, chị dám nói xấu em nhé, metyruoi em biết là đang ốm, khổ thế, em cũng hẹn hò mẹ nó đi ăn trưa từ tuần trước mà phải hoãn lại rồi đấy. Nhạc aloo dạo này tự động đổi sang nhạc chán chết rồi, dạo trước là bài Giấc mơ trưa do Khánh Linh hát mới hay cơ.

Các mẹ qua chỗ chị ý mà ăn nhé, bao giờ cũng free, và rất nhiều thứ để ăn. Mình thích ăn free lắm, chị meBimBi nhỉ:Laughing:. Qua suốt:Laughing:

@Sóng: Cảm ơn em, chị đã thu xếp đi mua quà từ hôm nay, gần xong rồi, cảm ơn nhã ý của em. Còn thứ 6 chị nghĩ sẽ ra viện buổi sáng, thường bao giờ ra viện cũng vào buổi sáng mà. Nên chị định trưa mai vào đưa quà cho nhà Túc và tạm biệt Túc rồi. Máy ảnh chị cũng định mang đi chụp.
________________________________________
Mẹ Sóng
26/11/2008, 02:16 PM
@Sóng: Cảm ơn em, chị đã thu xếp đi mua quà từ hôm nay, gần xong rồi, cảm ơn nhã ý của em. Còn thứ 6 chị nghĩ sẽ ra viện buổi sáng, thường bao giờ ra viện cũng vào buổi sáng mà. Nên chị định trưa mai vào đưa quà cho nhà Túc và tạm biệt Túc rồi. Máy ảnh chị cũng định mang đi chụp.

Hì, trưa mai em và chị ChipHL vào chị ạ. Mai chắc đông vui lắm đây :Smiling: Mai có được phép đi hơi mạnh, nói hơi to, cười quá cỡ được không bác Loan ơi ời


Mẹ Sóng ơi, chiều nay định vào thăm cu Túc, mẹ Sóng có đi được ko, mai lại phải đi công tác dài ngày rồi
Ờ, hẹn chị ChipHL trưa mai vào rồi. Chiều vào một mình đi nhá
________________________________________
Metrangngoc
26/11/2008, 02:29 PM
Mừng con trai sắp được về nhà mình sau 1 thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, cầu mong cho con mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn !!!, các mẹ ở HN đến thăm con cho em gửi lời chúc mừng 2 mẹ con nhé !
________________________________________
MecunLan
26/11/2008, 04:24 PM
Trưa nay em đã vào thăm con, cũng gặp 2 chị ở đó. Tiếc quá mai các mẹ tập trung vào thăm để chia tay con nhưng mai em bận việc gia đình mất rồi. em mua tặng con chiếc dây chuyền bạc, vì nghĩ là con chưa có. Không ngờ cái em mua giống y sì đúc cái con đang có. hic, nhưng thôi không sao. Bố mẹ Túc bảo sẽ cho con về bằng xe máy, vì ô tô thì mẹ Túc say không bế được Túc. Khổ thân con sẽ phải đi tới 60km bằng xe máy. em đã dặn dò bố mẹ là phải cẩn thận, mặc ấm cho con rồi. Hôm nay con rất ngoan, yêu lắm. Trộm vía con!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
26/11/2008, 05:31 PM
Ôi thế thôi nhóm em ko mua sữa nữa hi hi. Ko thì đèo về làm sao được cơ chứ. Mà mai chúng em cũng vào, lịch lên từ mấy hôm trước rồi nhưng đông tí không sao nhỉ các chị nhỉ. Mai được gặp chị Mít Nem, chị mẹ Bimbi này, chị mẹ Sóng này, chị ChipHL này, ôi ôi nhưng em ko đi ăn trưa được đâu mẹ Bimbi ơi. Em đi ăn là thành mẹ hư, để Nhím bị đói :D
________________________________________
ALnML
26/11/2008, 05:40 PM
Ngày 26.11 nhận từ TK..6626 số tiền 100K của gaubien (Nhi đã TK xong chị để tạm quỹ chung nhé)

Ôi vui quá! Vui vì Túc và vui vì mọi ng đồng lòng ....Niềm vui nhân đôi....:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose ::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
childlike mother
26/11/2008, 08:05 PM
Lâu lâu em không vào HQ, nhớ chị Loan, chị Mít Nem, mẹ Bimbi, mẹ Sóng, chị camellia, mẹ cún Lân, chị chipHL, childlike mother rồi bé Túc, Tiến, Cường ghê cơ. Tiện đây em cảm ơn mẹ Bimbi đã nói giúp với anh Tuấn giúp em nhé, anh Tuấn kê đơn cho Nhím nhưng trộm vía Nhím chỉ khụt khịt mũi chút chút thôi nên tạm thời em không cho uống. Tại em mắc bệnh hay lo lắng quá nên đã làm phiền anh í ngay rồi.

Chị Mít Nem ơi, Mít vẫn chưa khỏi ốm ạ. Cu Sóng nhà mẹ Sóng thì thế nào rồi. Rồi 2 bé nhà chị Dissapp đã khỏi chưa ạ. Thời tiết mùa này độc quá cơ.

Nhiều người công ty em muốn vào thăm Túc lắm. Em sẽ cố gắng nhắc mọi người đi lẻ tẻ và đi nhẹ nói khẽ. Trộm vía may quá con đã ổn, cảm ơn mẹ Bimbi, mẹ Mít Nem và người mà ai cũng biết là ai đấy nhé:Rose::Rose:

Chúc mừng giai Túc được ra viện, chúng em xí mua cho Túc bộ quần áo ấm để giai diện đi chơi, 1 2 hộp sữa và tất nhé. Em đọc 1 bài nói điều quan trọng nhất để trẻ ko bị bệnh đường hô hấp là giữ ấm bàn chân nên sẽ mua 1 lố tất cho Túc :D. Các chị và có tặng thì tặng các khác ko trùng nhé :D

Tự dưng đi nhớ chị..làm chị quê hết sức..vì chị cũng bình thường như bao người thui mừ...hihihi :Kiss::LoveStruc:
Cảm ơn em thật nhìêu vì đúng là không chỉ mình em mà em còn kéo được cả "đoàn tàu" làm việc rất chuyên nghiệp, rất hiệu quả...Chị nghĩ HQ cần lắm những tấm lòng và sự nhiệt tình như em :LoveStruc:..
Thực lòng, dù không nói ra nhưng chị thầm cảm phục các bố các mẹ ở HQ lắm, góp công góp sức góp của...không mệt mỏi, không toan tính thiệt hơn...Tặng hoa cho mọi người nè....:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

Túc ơi, chúc mừng Túc thật nhìêu nhé..Chúc bé Túc hay ăn chóng lớn bù lại những ngày trong viện nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
26/11/2008, 09:29 PM
Hic hic, mai Túc về bằng xe máy thì thôi, em ko mua đồ chơi nữa đâu. Có mỗi cái xe khiêng làm sao được nhiều đồ thế? Khổ thân con phải ngồi xe từng đấy km :Sad:
________________________________________
camellia_hn
26/11/2008, 09:37 PM
Mẹ Nhím à, chị em mình bao giờ chẳng thế, con ốm thì cuống lên là đương nhiên rùi, hihi, may quá Nhím chỉ khụt khịt thôi.

Hôm qua chị gặp bác Vodanh trong Viện. Bác ấy đang hết sức giúp gia đình của một WTT đang trong tình thế hiểm nghèo. Cầu Trời Phật cho bác ấy và người bạn kia Phước lớn, như đã từng hiển linh. Bác cũng gửi lời cám ơn mọi người trong HQ vì đã tin tưởng bác ấy và chúc bé Túc khỏe mạnh, lớn ngoan.

Chị mua cho mẹ Túc 1 can dầu ăn 2 lít và 2 chai nước mắm ngon để về nhà Hà nấu cháo cho con em ạ. Đợt này chị hơi bị vướng việc buổi trưa 1 chút, nhưng mai sẽ cố gắng đi với Mít Nem. Thấy Mit Nem và các mẹ nhiệt tình quá, chị xấu hổ lắm :LoveStruc:.

@all các mẹ trong danh sách đen trên của nhà Nhím (+meTyruoi and +anyHQmem), thứ sáu này chị mời mọi người ăn trưa nhé. Ai ko đến phải nộp phạt đấy. Niềm vui này phải chia sẻ mà. Có gì mọi người cứ alo MitNem nhé, hihi, tha hồ nghe nhac miễn phí từ mobi của cô nàng. :Laughing::Laughing:

Mong gặp mọi người thứ sáu này nhé, :Rose::Rose::Rose::Rose:

Hihi! Có cả iem ạ! Em xin giơ tay đi lun ạ! Có cần mang gì không ạ?
Trưa mai mình cũng vào thăm chào con. Chẳng biết mua quà gì, sợ nhà Túc không chở hết. Thôi có khi lại "hoa đồng tiền" vậy nhỉ? Nhưng mà để đêm nay nghĩ kỹ coi xem có thể cho con cái gì nhẹ nhàng làm kỷ niệm vậy.Mit Nem hay Nhím Châu Anh ơi! Đi lúc nào thì ới mình một tiếng nhé!!!Vẫn thương và lo cho con quá. Con vẫn còn phải phẫu thuật để nối ruột xuống hậu môn nữa. "Nam mô a di đà phật! Cho con sẽ bình phục hoàn toàn, sau này con mà không chê thì mẹ sẽ gả con gái cho. hihi!"
________________________________________
Little bear
26/11/2008, 09:41 PM
Ngày 26.11 nhận từ TK..6626 số tiền 100K của gaubien (Nhi đã TK xong chị để tạm quỹ chung nhé)

Ôi vui quá! Vui vì Túc và vui vì mọi ng đồng lòng ....Niềm vui nhân đôi....:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose ::Rose::Rose::Rose:

Vâng chị ơi. Ý em là bé Nhì í chị ạ.
________________________________________
MẹBimBi
26/11/2008, 10:03 PM
Hihi! Có cả iem ạ! Em xin giơ tay đi lun ạ! Có cần mang gì không ạ?
Trưa mai mình cũng vào thăm chào con. Chẳng biết mua quà gì, sợ nhà Túc không chở hết. Thôi có khi lại "hoa đồng tiền" vậy nhỉ? Nhưng mà để đêm nay nghĩ kỹ coi xem có thể cho con cái gì nhẹ nhàng làm kỷ niệm vậy.Mit Nem hay Nhím Châu Anh ơi! Đi lúc nào thì ới mình một tiếng nhé!!!Vẫn thương và lo cho con quá. Con vẫn còn phải phẫu thuật để nối ruột xuống hậu môn nữa. "Nam mô a di đà phật! Cho con sẽ bình phục hoàn toàn, sau này con mà không chê thì mẹ sẽ gả con gái cho. hihi!"

Welcome Camelia nhiệt liệt phi vụ Thứ Sáu tới, em cứ mang vài cân dưa lê là được mà, hihi.

Mít Nem ơi, chán quá, chị lại kẹt trưa mai rồi. Chị đã gửi túi quà dầu ăn+nước mắm cho nhà Túc ở chỗ bảo vệ cơ quan chị, mai em qua lấy hộ chị nhé (Cậu bảo vệ hỏi chị là, có phải cái em xinh xinh mọi khi ko hả chị :Laughing: khiếp, đừng có à ơi đấy nhé). Chị quên mất, nếu có thể mình nên mua thêm nước muối sinh lý + Betadine cho Hà rửa vết mổ cho Túc nhé. Về đến nhà mới nhớ ra :Sad:

Tiếc quá, ko gặp được mọi người trưa mai.

Hẹn cả nhà Thứ Sáu nhé :Rose::Rose: Mẹ Nhím cứ đến 1 tý rồi về cũng được mà, hư thì cũng hư rồi, hihi
________________________________________
Mít và Nem
26/11/2008, 10:29 PM
Hihi! Có cả iem ạ! Em xin giơ tay đi lun ạ! Có cần mang gì không ạ?
Trưa mai mình cũng vào thăm chào con. Chẳng biết mua quà gì, sợ nhà Túc không chở hết. Thôi có khi lại "hoa đồng tiền" vậy nhỉ? Nhưng mà để đêm nay nghĩ kỹ coi xem có thể cho con cái gì nhẹ nhàng làm kỷ niệm vậy.Mit Nem hay Nhím Châu Anh ơi! Đi lúc nào thì ới mình một tiếng nhé!!!Vẫn thương và lo cho con quá. Con vẫn còn phải phẫu thuật để nối ruột xuống hậu môn nữa. "Nam mô a di đà phật! Cho con sẽ bình phục hoàn toàn, sau này con mà không chê thì mẹ sẽ gả con gái cho. hihi!"
Mẹ Camelia ơi, có gì mai 11h30 xuất phát nhé, meBimbi ko đi được thì chị qua đèo em nhé, em thích được đèo lắm, đỡ tốn xăng:)Với lại có thêm người xách đồ giúp em, mai em hơi bị lắm đồ đấy ạ.
Có gì sáng mai chị em mình nhắn tin nhé. Chị biết chỗ em rồi mà.

@meBimBi: Chị ganh tỵ với em à? Em mà thế à? Icon tức giận đấy nhé. Tại em xinh đấy chứ có phải em à ơi đâu? Chị nói thế em dỗi em ko thèm qua chỗ chị nữa đâu, hic. Free em cũng chạy...
________________________________________
childlike mother
26/11/2008, 10:36 PM
Mẹ Camelia ơi, có gì mai 11h30 xuất phát nhé, meBimbi ko đi được thì chị qua đèo em nhé, em thích được đèo lắm, đỡ tốn xăng:)Với lại có thêm người xách đồ giúp em, mai em hơi bị lắm đồ đấy ạ.
Có gì sáng mai chị em mình nhắn tin nhé. Chị biết chỗ em rồi mà.

@meBimBi: Chị ganh tỵ với em à? Em mà thế à? Icon tức giận đấy nhé. Tại em xinh đấy chứ có phải em à ơi đâu? Chị nói thế em dỗi em ko thèm qua chỗ chị nữa đâu, hic. Free em cũng chạy...

:Laughing::Laughing:Tranh thủ quảng cáo đây :p
________________________________________
MẹBimBi
26/11/2008, 10:36 PM
Mẹ Camelia ơi, có gì mai 11h30 xuất phát nhé, meBimbi ko đi được thì chị qua đèo em nhé, em thích được đèo lắm, đỡ tốn xăng:)Với lại có thêm người xách đồ giúp em, mai em hơi bị lắm đồ đấy ạ.
Có gì sáng mai chị em mình nhắn tin nhé. Chị biết chỗ em rồi mà.

@meBimBi: Chị ganh tỵ với em à? Em mà thế à? Icon tức giận đấy nhé. Tại em xinh đấy chứ có phải em à ơi đâu? Chị nói thế em dỗi em ko thèm qua chỗ chị nữa đâu, hic. Free em cũng chạy...

Hihi, đừng vừa chạy vừa ngoái lại nhìn thắc mắc, sao con gà trống kia nó chạy chậm thế nhỉ :Laughing:. Mai em đi làm thì qua lấy luôn giúp chị, trưa đi thẳng với Cameliia+Nhím cho đỡ cập rập. Cho chị gửi lời thăm mọi người và thơm bé Túc hộ chị nhé. Cám ơn em nhìu. À, nhớ hẹn hò vụ trưa thứ sáu luôn đấy :Rose::Rose:
________________________________________
chIpHL
26/11/2008, 10:40 PM
Hic hic, mai Túc về bằng xe máy thì thôi, em ko mua đồ chơi nữa đâu. Có mỗi cái xe khiêng làm sao được nhiều đồ thế? Khổ thân con phải ngồi xe từng đấy km :Sad:
-
Con về bằng xe máy ạ,,,, trưa mai em vào xem thế nào, chờ sáng mai đi họp xem thế nào nữa.... thứ 6 được nghỉ em sẽ đưa con về tận nhà.... mong là thứ 6 trốn được để con đỡ khổ.
________________________________________
childlike mother
26/11/2008, 10:44 PM
Mụ này mụ cũng muốn quảng cáo hử? Để tôi pots ảnh Vàng ảnh vàng anh của mụ lên thì mụ chít trước đấy nhé:Laughing:

:Laughing::Laughing: Thôi hôm chia tay bé Túc, bà post mấy tấm bé Túc cười tươi là tui xin nhường bà :Kiss::Kiss:
________________________________________
Mít và Nem
26/11/2008, 10:45 PM
:Laughing::Laughing:Tranh thủ quảng cáo đây :p

Mụ này mụ cũng muốn quảng cáo hử? Để tôi pots ảnh Vàng ảnh vàng anh của mụ lên thì mụ chít trước đấy nhé:Laughing:
________________________________________
Mít và Nem
26/11/2008, 10:47 PM
Hihi, đừng vừa chạy vừa ngoái lại nhìn thắc mắc, sao con gà trống kia nó chạy chậm thế nhỉ :Laughing:. Mai em đi làm thì qua lấy luôn giúp chị, trưa đi thẳng với Cameliia+Nhím cho đỡ cập rập. Cho chị gửi lời thăm mọi người và thơm bé Túc hộ chị nhé. Cám ơn em nhìu. À, nhớ hẹn hò vụ trưa thứ sáu luôn đấy :Rose::Rose:

Bác nói thế em cương quyết ko đi thứ 6, ko qua lấy đồ mai nữa, ko lại mang tiếng gà này gà kia:mad: Em dỗi đây.:Sad:
________________________________________
Mít và Nem
26/11/2008, 10:52 PM
:Laughing::Laughing: Thôi hôm chia tay bé Túc, bà post mấy tấm bé Túc cười tươi là tui xin nhường bà :Kiss::Kiss:

Yes madam, nhất định là post ảnh Túc, bà nói thế tôi phải đi chuẩn bị máy ảnh ngay ko mai lại quên thì chít, thế là lại thêm lỉnh kỉnh rồi.
________________________________________
Mít và Nem
26/11/2008, 10:53 PM
-
Con về bằng xe máy ạ,,,, trưa mai em vào xem thế nào, chờ sáng mai đi họp xem thế nào nữa.... thứ 6 được nghỉ em sẽ đưa con về tận nhà.... mong là thứ 6 trốn được để con đỡ khổ.

Chị ơi, mẹ Sóng kém tuổi em, thế là kém tuổi chị đấy chị. Chị mà đưa con về được thì tốt quá. Túc dù gì cũng vẫn là ốm yếu, mà trẻ con đi xa lạnh thế này về ốm thêm mất thôi.

@bác Loan: Bác đừng cho em vào sổ đen tội spam bác nhé. Em nhắn tin YM bác nhận chưa thế? em ko online nên ko biết bác thế nào, mai em có việc nói chuyện với Bác tý, tâm sự tý, hihi.
________________________________________
ALnML
26/11/2008, 10:58 PM
Ôi nếu đc thế thì còn gì bằng...mong ông trời che mắt Sếp ChipHL , để Chip HL trốn đc hắn.
Cố đc thì cố ko cố đc thì thôi nhé nhé ChípHL:LoveStruc: cứ :Rose:trc đã...nhỉ

Mit nem ko hổ danh...Nhưng của đáng tội hắn xinh thật....thứ 6 ạ để "chúng em " đưa hẳn lên trên mục hội họp ...:Laughing:
Èo ơi Sóng ơi cười hết cỡ rồi đây này...
________________________________________
Mít và Nem
26/11/2008, 11:09 PM
Ôi nếu đc thế thì còn gì bằng...mong ông trời che mắt Sếp ChipHL , để Chip HL trốn đc hắn.
Cố đc thì cố ko cố đc thì thôi nhé nhé ChípHL:LoveStruc: cứ :Rose:trc đã...nhỉ

Mit nem ko hổ danh...Nhưng của đáng tội hắn xinh thật....thứ 6 ạ để "chúng em " đưa hẳn lên trên mục hội họp ...:Laughing:
Èo ơi Sóng ơi cười hết cỡ rồi đây này...

Èo, em qua topic kia thì bác lại lượn sang bên này:)

Đấy mẹ chidlike với mẹ BimBi vào xem bác Loan confirm nhé, mũi em sắp vỡ rùi:Laughing:

Bác ạ, nhất định bác cũng đi nhé, hôm nay kukumalu còn rủ em đi ăn thịt chó cơ đấy, thèm quá đi mất mà chiều thì phải về với các con rùi ko đánh võng được. Hôm nào bác tyruoi khoẻ chúng mình đổi món đê.
________________________________________
Mẹ Sóng
27/11/2008, 08:09 AM
Yes madam, nhất định là post ảnh Túc, bà nói thế tôi phải đi chuẩn bị máy ảnh ngay ko mai lại quên thì chít, thế là lại thêm lỉnh kỉnh rồi.

Chị ơi, em mượn được máy ảnh rồi. Chị không phải mang nhé. :LoveStruc:
À, có cần mua xi măng đắp mũi không thì alô em mang một thể :Laughing:

Ôi nếu đc thế thì còn gì bằng...mong ông trời che mắt Sếp ChipHL , để Chip HL trốn đc hắn.
Cố đc thì cố ko cố đc thì thôi nhé nhé ChípHL:LoveStruc: cứ :Rose:trc đã...nhỉ
Mit nem ko hổ danh...Nhưng của đáng tội hắn xinh thật....thứ 6 ạ để "chúng em " đưa hẳn lên trên mục hội họp ...:Laughing:
Èo ơi Sóng ơi cười hết cỡ rồi đây này...

Hihi, đúng là xinh mà. Thêm em confirm nhá. Em gặp có 1 lần hôm ọp ẹp với bác Tuấn mà nhớ luôn, nhất là cái vụ tặng cà phê hi hi

-
Con về bằng xe máy ạ,,,, trưa mai em vào xem thế nào, chờ sáng mai đi họp xem thế nào nữa.... thứ 6 được nghỉ em sẽ đưa con về tận nhà.... mong là thứ 6 trốn được để con đỡ khổ.

:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Rose::Rose::Rose : Chúc chị sáng nay họp sẽ có kết quả tốt, sáng mai chị sẽ đưa được Túc về :Applause::Applause::Applause::Applause:
________________________________________
Anh Tuấn
27/11/2008, 08:16 AM
Không biết các mẹ nhộn nhịp cái vụ gì mà đông vui thế?
Đọc mãi mà chẳng hiểu được chuyện mô tê nào, chán thật.
________________________________________
childlike mother
27/11/2008, 08:46 AM
Thế trưa nay lúc nào đi mẹ nó gọi mình nhé. Đang hý hửng đc đi nhờ Mit Nem, ai dè...:))Máy ảnh mình lúc nào cũng sẵn trong túi. Chụp bao nhiêu cũng được. Đợt trước cứ sợ Túc không khỏi được. Post hình lên đây lại ám ảnh nhớ nhung như bé Hân :(. Mà giờ thì con trộm vía khỏe hơn rồi. Các mẹ tha hồ mà post nhé. Chẹp! Sao mà lại có thằng cu xinh thế cơ chứ. Lên ảnh không xinh bằng ở ngoài đâu các mẹ nhá. Từ hôm Hà cắt tóc cho nó, nom lại càng xinh. Nhìn đôi mắt đen láy, lông mi dài cong vút của nó, làn da trắng, nét nào cũng đẹp, mình lại chạnh lòng nghĩ tới cô con gái đầu của mình mắt Hàn Quốc, hic hic!!!(Cái máy tính dở hơi bị lỗi không xuống dòng được, các mẹ thông cảm nhé!)

:LoveStruc:Mình mong hình của bé nhé :Rose:
________________________________________
childlike mother
27/11/2008, 08:47 AM
Èo, em qua topic kia thì bác lại lượn sang bên này:)

Đấy mẹ chidlike với mẹ BimBi vào xem bác Loan confirm nhé, mũi em sắp vỡ rùi:Laughing:

Bác ạ, nhất định bác cũng đi nhé, hôm nay kukumalu còn rủ em đi ăn thịt chó cơ đấy, thèm quá đi mất mà chiều thì phải về với các con rùi ko đánh võng được. Hôm nào bác tyruoi khoẻ chúng mình đổi món đê.

:Kiss::Kiss::Kiss:
________________________________________
camellia_hn
27/11/2008, 08:48 AM
Mẹ Camelia ơi, có gì mai 11h30 xuất phát nhé, meBimbi ko đi được thì chị qua đèo em nhé, em thích được đèo lắm, đỡ tốn xăng:)Với lại có thêm người xách đồ giúp em, mai em hơi bị lắm đồ đấy ạ.
Có gì sáng mai chị em mình nhắn tin nhé. Chị biết chỗ em rồi mà.

@meBimBi: Chị ganh tỵ với em à? Em mà thế à? Icon tức giận đấy nhé. Tại em xinh đấy chứ có phải em à ơi đâu? Chị nói thế em dỗi em ko thèm qua chỗ chị nữa đâu, hic. Free em cũng chạy...

Thế trưa nay lúc nào đi mẹ nó gọi mình nhé. Đang hý hửng đc đi nhờ Mit Nem, ai dè...:))Máy ảnh mình lúc nào cũng sẵn trong túi. Chụp bao nhiêu cũng được. Đợt trước cứ sợ Túc không khỏi được. Post hình lên đây lại ám ảnh nhớ nhung như bé Hân :(. Mà giờ thì con trộm vía khỏe hơn rồi. Các mẹ tha hồ mà post nhé. Chẹp! Sao mà lại có thằng cu xinh thế cơ chứ. Lên ảnh không xinh bằng ở ngoài đâu các mẹ nhá. Từ hôm Hà cắt tóc cho nó, nom lại càng xinh. Nhìn đôi mắt đen láy, lông mi dài cong vút của nó, làn da trắng, nét nào cũng đẹp, mình lại chạnh lòng nghĩ tới cô con gái đầu của mình mắt Hàn Quốc, hic hic!!!(Cái máy tính dở hơi bị lỗi không xuống dòng được, các mẹ thông cảm nhé!)
________________________________________
camellia_hn
27/11/2008, 08:50 AM
Không biết các mẹ nhộn nhịp cái vụ gì mà đông vui thế?
Đọc mãi mà chẳng hiểu được chuyện mô tê nào, chán thật.

Hihi! Bác Tuấn tiên sinh đấy ạ! Em là em ngưỡng mộ bác lắm đấy ạ! Để lúc nào bọn em trình bày, tâm sự, chia sẻ, cám ơn.... bác riêng ạ!!! Mẹ Mit Nem bảo em không được nói những gì nhạy cảm trên đây ạ, thế nên... :D
________________________________________
Nhím_Minh Thư
27/11/2008, 09:09 AM
Thế là mai Túc được về nhà rồi. Bình an con nhé.
@cả nhà: Em muốn lên tiễn Túc về nhà lắm. Nhưng không dám nói trước. Sợ nói trước rồi bước không qua. Lại ân hận, áy náy.
Thơm con 1 cái hộ em nhé.
________________________________________
metuquan
27/11/2008, 09:32 AM
Mọi người ơi mình muốn tham gia hội của mọi người với, mẹ tyruoi thì mình gặp hôm đưa Hân lên chùa rồi, cứ hẹ hò với Kim Anh là khi nào có vụ gì thì gọi chị mà chả thấy em hồi âm, Mình là Hương, hy vọng có mẹ nào nhớ ra thì kết nạp mình với nhé.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 20.10.2008 - Chia sẻ đỡ đần : bé Túc (Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

Mít và Nem
27/11/2008, 09:57 AM
Chị ơi, em mượn được máy ảnh rồi. Chị không phải mang nhé. :LoveStruc:
À, có cần mua xi măng đắp mũi không thì alô em mang một thể :Laughing:



Hihi, đúng là xinh mà. Thêm em confirm nhá. Em gặp có 1 lần hôm ọp ẹp với bác Tuấn mà nhớ luôn, nhất là cái vụ tặng cà phê hi hi



:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Rose::Rose::Rose : Chúc chị sáng nay họp sẽ có kết quả tốt, sáng mai chị sẽ đưa được Túc về :Applause::Applause::Applause::Applause:

Hi hi, gì chứ xi măng nhà chị luôn có sẵn phòng bị rùi em:Rose:
Mà mẹ Sóng nhầm nhé, chị em mình gặp nhau hai lần, một lần nữa lúc buôn bán ở ngay cửa phòng HSCC lúc Hân nằm đó, buôn cả hội có mẹ Nghé, em Thư, Disssaps với ai nữa chị ko nhớ mà.
@Camelia: Trùi ui sáng nay nhớ ra là nhà Camelia gần cơ quan mình chứ ko phải cơ quan mẹ nó gần cq mình. Mẹ nó ở đâu thì nhắn tin, mình qua đón, tiết kiệm xăng cho mẹ nó, hôm nọ mẹ nó bảo ở cái chỗ làm đẹp gì gì mà mình quên tên phố mất rồi. Khổ thế, tại đẹp rồi nên chả biết chỗ làm đẹp thêm nữa, sợ các mẹ lại choáng :Laughing:
@ Bác Tuấn: BÁc mà rỗi thì đi off với bọn em nhé,trưa ngày mai ở ngay gần hồ Thiền quang thôi bác, gần chỗ cơ quan chị Tú Anh đấy ạ.
@metuquan: Mẹ nó thích thì đi luôn với bọn mình trưa mai cho vui, chị Tú Anh chủ chi, em xin chân chủ trì, đúng là của người phúc ta bác Tú Anh nhể.
@meTuAnh: Hôm nay em qua lấy đồ chỗ chị, chú chàng bảo vệ soi em kỹ lắm, chắc để confirm cái vụ chị nói, em buồn cười quá mà ko dám cười.
________________________________________
camellia_hn
27/11/2008, 10:19 AM
Mọi người ơi mình muốn tham gia hội của mọi người với, mẹ tyruoi thì mình gặp hôm đưa Hân lên chùa rồi, cứ hẹ hò với Kim Anh là khi nào có vụ gì thì gọi chị mà chả thấy em hồi âm, Mình là Hương, hy vọng có mẹ nào nhớ ra thì kết nạp mình với nhé.

A, chị Hương đấy à, cứ thắc mắc mãi dạo này chị đâu. Chị lập được nick rồi đấy ạ? Chị còn nhớ em không? Em Mỹ phẩm hôm chị gặp ở chùa đấy. Khi nào qua chỗ em nhé, chị có số điện thoại của em rồi mà phải không?
________________________________________
metuquan
27/11/2008, 11:05 AM
chị đây, dạo này bọn nhóc nhà chị cũng ốm suốt, thế là không vào viện được nhưng chị vẫn thường xuyên theo dõi mọi tình hình của hội quán, chị làm sao quên được bọn em dù chỉ gặp có một lần, chị lập được nick rồi, chị sẽ liên lạc với em sớm nhé. Lúc nãy Kim Anh cũng gọi cho chị, khổ thân KA cũng ốm em ạ, KA cũng rủ chị trưa mai tụ tập nhưng trưa mai chị có cuộc hẹn mất rồi, hẹn các em vào dịp khác nhé, đừng quên chị.Chiều nay chị vào tạm biệt Túc, mang cho con bộ quần áo, chỉ biết rằng con đã đỡ cái chết không kề cận con nữa chị vui lắm, ơn trời.
________________________________________
metyruoi
27/11/2008, 11:10 AM
:90:

@meBimbi: chị tốt thế chứ, đi ăn cái gọi em ngay:Rose:! Thế mà ...có đứa chỉ mong mình ốm mãi...hé hé....

@metuquan: em còn suýt bị "chủ trì" nó cố tình quên đấy:D!

@ Mít và Nem (2 món mình khoái chén nhất..chẹp..chẹp:Drooling:): báo cáo em, chị nhậu nhẹt được rồi ạ!
________________________________________
291179
27/11/2008, 11:21 AM
ôi muốn hét lên đây này các mẹ ạ, cầu mong ở topic nào vàohồi cuối cũng sẽ có điều kỳ diệu như toppic này.Thấy các mẹ sướng em cũng sướng quá mất thôi.Thôi chả viết nữa ra ngoài hét cái đã cho nó sướng.
________________________________________
Mít và Nem
27/11/2008, 11:24 AM
:90:

@meBimbi: chị tốt thế chứ, đi ăn cái gọi em ngay:Rose:! Thế mà ...có đứa chỉ mong mình ốm mãi...hé hé....

@metuquan: em còn suýt bị "chủ trì" nó cố tình quên đấy:D!

@ Mít và Nem (2 món mình khoái chén nhất..chẹp..chẹp:Drooling:): báo cáo em, chị nhậu nhẹt được rồi ạ!

Cả nhà ơi, mai hẹn nhau 12 h ở phố Thiền Quang nhé. Tại cổng hội Chữ thập đỏ quốc tế, đối diện là Bánh mỳ phúc ý. Ra đấy ăn đủ thứ cho bác Bimbi sạt nghiệp đê bà con ơi.

Bác Loan, ty ruoi, mecunlinh, em, meBimBi, Camelia confirm có mặt. Còn ai chính thức có thể đi thì báo nhé để bác BimBi chuẩn bị xiền:Laughing:. Danh sách còn nhiều người lắm đấy: Mẹ Chiphl, Sóng, Dissaps, Nhím...Đi gặp nhau tý cho vui mọi người nhé, mình cũng muốn biết mặt mọi người, ra đường chả may va phải thì khỏi phải cãi nhau cho nó mệt:)

Chi tyruoi nhé, mai là họp chung nhân dịp hai con của HQ ra viện thôi, còn em với chị họp riêng từ lần trước hoãn em vẫn để dành bụng đấy, ko gộp vào một đâu nhá. Mà chị tâm hồn giống em nhá, bố mẹ chồng em cũng buồn cười vì em toàn chọn đồ ăn em thích để đặt tên con đấy:Laughing:
________________________________________
Mẹ Sóng
27/11/2008, 01:28 PM
Hi hi, có ảnh roài nhé. Trộm vía con yêu kinh khủng. Lát em up nhé, tranh thủ các chị đang đi ăn mừ.
________________________________________
metuquan
27/11/2008, 01:48 PM
Chán quá hy vọng cuộc hẹn ngày mai của mình bị đình lại để trưa mai còn đi gặp các Mẹ, mong được gặp các Mẹ có TÂM từ lâu rồi mà chưa có dịp gặp được, nghe danh Bác Loan cũng lâu rồi, cảm phục Bác lắm, hy vọng sẽ được gặp Bác sớm. Từ tháng này mình sẽ đóng góp vào quỹ như các Mẹ không trực tiếp đưa nữa, ơn trời toàn gặp được người Tốt.
________________________________________
Mẹ Sóng
27/11/2008, 01:51 PM
Chán quá hy vọng cuộc hẹn ngày mai của mình bị đình lại để trưa mai còn đi gặp các Mẹ, mong được gặp các Mẹ có TÂM từ lâu rồi mà chưa có dịp gặp được, nghe danh Bác Loan cũng lâu rồi, cảm phục Bác lắm, hy vọng sẽ được gặp Bác sớm. Từ tháng này mình sẽ đóng góp vào quỹ như các Mẹ không trực tiếp đưa nữa, ơn trời toàn gặp được người Tốt.
Chị ơi, chị đi nhé. Mai em cũng cố gắng đi đây. Hơi xa :Smiling:
________________________________________
chIpHL
27/11/2008, 02:27 PM
hichic, các mẹ về nhanh thế, đã online hết cả rồi, rủ nhau đi, mai em mà đưa mẹ con Túc về thì không được tham gia nhỉ :RaisedEye.....
Nhưng mà hôm nay được mẹ CamelianHn:Kiss: khao rùi :Rose:...... mai ăn gì nhớ để phần em nhé.......

-Mẹ Sóng up ảnh đi nhé, nhanh nhanh nào :RaisedEye
________________________________________
ALnML
27/11/2008, 02:34 PM
Ngày mai ChipHL mà đi đc thì phần gì ai cũng phần.:LoveStruc:Nhắc liên tục nữa đấy.
@Chị BimBi và Mit Nem : Hôm nay nhắn nhủ em Hạnh Nguyễn he he ko phải em Hồng Hạnh mit nem là mai cố gắng đi gặp mặt chia vui cùng moi ng . Báo cho chị biết để chị "choáng" vì em Hạnh đó 1 ăn cho 2 đấy ạ
________________________________________
metuquan
27/11/2008, 02:35 PM
Mẹ Sóng ơi mai mình sẽ cố gắng, cơ quan mình ở 104 Trần Hưng Đạo ra đấy cũng gần thôi mà, tại mình biết muộn quá, nhưng cũng cố gắng hết sức mẹ Sóng ạ, Cám ơn MS nhé.
NGày mai Mẹ CHIPHL đưa mẹ con Túc về, may quá, thay mặt các mẹ biết ơn em vì điều đó, em cố gắng nhé.
________________________________________
Mít và Nem
27/11/2008, 02:42 PM
Ngày mai ChipHL mà đi đc thì phần gì ai cũng phần.:LoveStruc:Nhắc liên tục nữa đấy.
@Chị BimBi và Mit Nem : Hôm nay nhắn nhủ em Hạnh Nguyễn he he ko phải em Hồng Hạnh mit nem là mai cố gắng đi gặp mặt chia vui cùng moi ng . Báo cho chị biết để chị "choáng" vì em Hạnh đó 1 ăn cho 2 đấy ạ

Hi hi, hôm nay ăn no quá, mẹ Camelia giả tiền nên em với chị Chip ko dám tranh đua với nhà giàu đâu ạ. Mẹ Chip cũng online nhanh thế, em đang ngồi thở đây. Đi đường được mẹ Camelia giáo huấn cho một bài về làm đẹp nên em biết thân biết phận rùi ạ, ko dám bon chen tranh chức HH bồ nông nữa đâu ợ :Laughing:

Nhiều mẹ vẫn nhầm mình và Hạnh Nguyễn là một vì đều tên là Hạnh. Cứ gọi em là Mít Nem cho đỡ lẫn các chị ạ.

Mai Túc được mẹ Chip đưa về là nhất rùi :Rose::Rose::Rose:Có điều bác lại ko được đi hành hạ mẹ BimBi với bọn em:) Dịp khác bác nhé.

Hôm nay vui thật đấy, mai chắc còn vui nữa cơ:LoveStruc:

Chị metuquan cố gắng đi 888 với bọn em nhé, thi xem ai 888 kinh nhất, hihi.
________________________________________
ALnML
27/11/2008, 02:46 PM
Chán quá hy vọng cuộc hẹn ngày mai của mình bị đình lại để trưa mai còn đi gặp các Mẹ, mong được gặp các Mẹ có TÂM từ lâu rồi mà chưa có dịp gặp được, nghe danh Bác Loan cũng lâu rồi, cảm phục Bác lắm, hy vọng sẽ được gặp Bác sớm. .
Mẹ tuquan đừng nói thế xấu hổ lắm....bình thường và bình thường lắm gặp rồi thất vọng luôn.
@Mit nem : Lại khiêm tốn rồi...
________________________________________
camellia_hn
27/11/2008, 02:52 PM
Ui sời, nhanh thế nhỉ! Đã về buôn ngược buôn xuôi ối chuyện rồi cơ đấy. Giải 888 hẳn sẽ thuộc về Mit nem cho mà xem. Hihi!!!
________________________________________
Mít và Nem
27/11/2008, 02:57 PM
Vô tư đi chị Camelia:Laughing: Em thích 888 lắm mà.
@các mẹ: Mai ai đến sớm được thì đến nhé, Sếp HQ bảo em gì mà muộn thế. Vậy thì 11h15 ai ra được thì ra 888 trước nhé, em sẵn lòng hầu chuyện:Laughing:
________________________________________
childlike mother
27/11/2008, 03:16 PM
Dạo này HQ vui vẻ phết...hihih...:Drooling::Rose:
Ngày mai Túc được chị ChipHL đưa về tận nơi là tốt quá rồi..:Kiss:
Mình đợi ảnh cả nhà nhé...
Yêu các mẹ rất nhiều...:Kiss::Kiss:.... Nhớ thường xuyên chi viện cho miền nam...hihihi :LoveStruc:
Em chưa biết mặt chị Loan, hôm trước nhầm con gái chị..hihihi :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
27/11/2008, 03:21 PM
Ảnh đây, ảnh đây ạ. Tiếc là bác Mitnem chỉ thích làm anh hùng "núp", chị ChipHL lại ko quay mặt ra. Chị Cameliah có ảnh thì bổ sung nhé. Em sẽ rửa toàn bộ số ảnh này mai mang vào cho con. Tiếc là em lười mang máy ảnh nhà em (to quá) nên ảnh không được đẹp lắm.
To bác Mitnem, cameliah và ChipHL: Các bác đi tốc độ "nhanh" quá. Em về đến cơ quan, gửi xe xong đi dạo một vòng mới thấy các bác lượn qua :Laughing: Tiếc quá ko đi ăn cùng các bác được, em về chỉ làm cốc bột ngũ cốc thôi :Silly: Mai em ăn bù nhá.
Con trai yêu quý đây. Trộm vía yêu không nào? Mắt to, đen lay láy, lông mi cong vút

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02807.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02808.jpg

Hai mẹ con này.

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02822.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02823.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02839.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02840.jpg

Những bước đi chập chững đầu tiên

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02832.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02834.jpg

Giờ đến các người đẹp nhá
Mẹ ChipHL - anh hùng Núp giống mẹ Mítnem :Smiling: Chị em mình nhận ra nhau dễ nhở? Hi hi

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02811.jpg

Mẹ Nhím Châu Anh - :Applause::Rose::Rose::Rose::Rose: Chị chụp nhóm em bằng máy ảnh của bọn em nên ko có ảnh của cả nhóm rồi. Sodzy nhá. Có thì bổ sung nhá.

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02813.jpg

Mẹ camellia

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02820.jpg

Mẹ Sóng

http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/DSC02814.jpg

Hết rồi ạ
________________________________________
childlike mother
27/11/2008, 03:26 PM
Sóng ơi, em làm chị vui đến bật khóc ....:LoveStruc:....
Nhìn Túc trộm vía tươi tắn xinh giai yêu quá cơ...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:...Cố gắng giữ phong độ Túc yêu yêu nhé :Kiss::Kiss::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Em có mấy cái răng làm hàng yêu ơi là yêu ý...hihihih ..Kiss: Thảo nào nhà camellia_hn gạ gẫm thế...hihihi
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
27/11/2008, 03:27 PM
Chị ơi, chị đi nhé. Mai em cũng cố gắng đi đây. Hơi xa :Smiling:
Em ở xa nhất đây này. Cầu Giấy nhé hu hu. Nhưng em vẫn đăng kí nhé. May cho chị Bimbi nhé, em rủ mấy chị ở công ty đi nhưng ko ai đi được. Chị nào trên đường từ CG đến hồ Thuyền Quang thì gọi em qua đón (ko rẽ ngang dọc đâu nhé, hẹn đúng giờ hi hi).
________________________________________
Mẹ Sóng
27/11/2008, 03:33 PM
Em ở xa nhất đây này. Cầu Giấy nhé hu hu. Nhưng em vẫn đăng kí nhé. May cho chị Bimbi nhé, em rủ mấy chị ở công ty đi nhưng ko ai đi được. Chị nào trên đường từ CG đến hồ Thuyền Quang thì gọi em qua đón (ko rẽ ngang dọc đâu nhé, hẹn đúng giờ hi hi).
Ừ, xa nhất rồi. Cố gắng đi nhá. Tối về xin phép Nhím đi nhá :Kiss::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
27/11/2008, 03:34 PM
Sóng ơi, em làm chị vui đến bật khóc ....:LoveStruc:....
Nhìn Túc trộm vía tươi tắn xinh giai yêu quá cơ...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:...Cố gắng giữ phong độ Túc yêu yêu nhé :Kiss::Kiss::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Em có mấy cái răng làm hàng yêu ơi là yêu ý...hihihih ..Kiss: Thảo nào nhà camellia_hn gạ gẫm thế...hihihi
Chị ơi, em cũng vui quá thôi. Chiều nay chẳng làm được việc gì chị ạ :Smiling:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
27/11/2008, 04:40 PM
Chị ơi, em cũng vui quá thôi. Chiều nay chẳng làm được việc gì chị ạ :Smiling:
Mẹ Sóng ơi. Nhìn chị giống 1 chị bạn em quá. Nhớ ra tên không giống nhau, ko thì nhận người quen rồi :p:p:p
________________________________________
Metrangngoc
27/11/2008, 04:47 PM
Trời ơi sao Túc đáng yêu quá vậy, lớn lên khối em chết cho mà xem !!!, mấy tấm ảnh đầu là Hà mẹ Túc phải không các mẹ HN ? em ở tận Lạng Sơn chứ ở HN thể nào cũng vào ôm con trai 1 cái cho bõ ...
________________________________________
camellia_hn
27/11/2008, 04:51 PM
Còn mấy cái ảnh ở máy mình, tối về post nhé! Đấy, các mẹ thấy mình quảng cáo trung thực không? Xinh quá thể cơ nhỉ? (trộm vía trộm vía trộm trộm vía, hihi)
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
27/11/2008, 05:24 PM
Em kéo từ to bích của Tiến sang đây cho xôm
Mẹ Nhím Châu Anh giỏi theeeeeeeeeeeee!!! chia sẻ kinh nghiệm câu kéo đi. Mình cũng cố lôi kéo mãi mà chưa được ai đây này.Hị hị!
Em chỉ có mỗi công khởi sướng thôi, còn lại là do em onlineMuon, chị hnguyen, chị nhimxu1309 và 1 số chị em nữa đảm đương đấy ạ.

Em có 1 tin rất rất vui nữa. Nhóm chúng em đã được tổng giám đốc để ý và mời gặp nói chuyện. Hí hí, kết quả em sẽ thông báo sau.

Còn vụ trẻ trung, em nói thật, em đi đâu cũng bị người nhiều tuổi hơn em gọi là chị :(
________________________________________
Mít và Nem
27/11/2008, 05:37 PM
Em kéo từ to bích của Tiến sang đây cho xôm

Em chỉ có mỗi công khởi sướng thôi, còn lại là do em onlineMuon, chị hnguyen, chị nhimxu1309 và 1 số chị em nữa đảm đương đấy ạ.

Em có 1 tin rất rất vui nữa. Nhóm chúng em đã được tổng giám đốc để ý và mời gặp nói chuyện. Hí hí, kết quả em sẽ thông báo sau.

Còn vụ trẻ trung, em nói thật, em đi đâu cũng bị người nhiều tuổi hơn em gọi là chị :(

Em ơi đang có dịch viêm kết mạc mà em, em thông cảm cho họ nhé. Còn chị thì chị thấy ok con gà đen mà em:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
MẹBimBi
27/11/2008, 07:39 PM
Cả nhà ơi, mai hẹn nhau 12 h ở phố Thiền Quang nhé. Tại cổng hội Chữ thập đỏ quốc tế, đối diện là Bánh mỳ phúc ý. Mà chị tâm hồn giống em nhá, bố mẹ chồng em cũng buồn cười vì em toàn chọn đồ ăn em thích để đặt tên con đấy:Laughing:

Vui quá cơ, :Rose::Rose::Rose::Rose: Thế mà mình bị bắt cóc cả ngày hôm nay, bây giờ mới trốn vào đây được, buôn với các mẹ một tý rồi phải quay về làm hiền thê đã, hihi.

Tiếc quá MeChIpHL ko dự được, cho mình hẹn lần sau tâm sự riêng (nói nhỏ, ko Mit Nem nó nghe thấy, nhòm ngó thì mệt đấy). Mẹ nó và cả nhà Túc enjoy trip nhé. Có gi lúc cả hội tụ tập sẽ í ới mẹ nó một tí cho có không khí. Nếu hà say quá, mẹ mua cho em nó 2 lát bánh mỳ gối, che vào mũi ngửi, đỡ lắm đấy. :Rose:

@MeTyruoi ơi, khỏe rồi, may quá, mà ko khỏe cũng đến cho cái đứa ấy nó biết tay :LoveStruc::LoveStruc:
@Mit Nem, chị biết lý do nick của em mà. Nếu thế thì chắc chắn năm sau sẽ là Mit-Nem-Chèđỗ đen rồi, hihi, đuổi kịp kỷ lục của mợ Loan nhé, keke. :LoveStruc::LoveStruc:
@Loan, đề nghị cả nhà bắt cô nường hát 1 bài nhé

Mong gặp cả nhà lắm, :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
chIpHL
28/11/2008, 08:14 AM
Vui quá cơ, :Rose::Rose::Rose::Rose: Thế mà mình bị bắt cóc cả ngày hôm nay, bây giờ mới trốn vào đây được, buôn với các mẹ một tý rồi phải quay về làm hiền thê đã, hihi.

Tiếc quá MeChIpHL ko dự được, cho mình hẹn lần sau tâm sự riêng (nói nhỏ, ko Mit Nem nó nghe thấy, nhòm ngó thì mệt đấy). Mẹ nó và cả nhà Túc enjoy trip nhé. Có gi lúc cả hội tụ tập sẽ í ới mẹ nó một tí cho có không khí. Nếu hà say quá, mẹ mua cho em nó 2 lát bánh mỳ gối, che vào mũi ngửi, đỡ lắm đấy. :Rose:

@MeTyruoi ơi, khỏe rồi, may quá, mà ko khỏe cũng đến cho cái đứa ấy nó biết tay :LoveStruc::LoveStruc:
@Mit Nem, chị biết lý do nick của em mà. Nếu thế thì chắc chắn năm sau sẽ là Mit-Nem-Chèđỗ đen rồi, hihi, đuổi kịp kỷ lục của mợ Loan nhé, keke. :LoveStruc::LoveStruc:
@Loan, đề nghị cả nhà bắt cô nường hát 1 bài nhé

Mong gặp cả nhà lắm, :Rose::Rose::Rose::Rose:

- Ok chị, em thấy em hạnh phúc nhất đấy :LoveStruc:, cả nhà ngon miệng nhé :LoveStruc:...... tranh thủ online tí 9h đón 2 mẹ con, chiều về lại tiếp tục họp :Sad:.... trốn chả được nữa :Crying:.
________________________________________
camellia_hn
28/11/2008, 08:46 AM
Các mẹ ơi, còn vài cái ảnh nữa mà em chịu, không bit làm thế nào post lên được cả. Có mẹ nào xung phong nhận post lên thì pm em cái địa chỉ mail, em gửi qua vậy ạ
________________________________________
bin_laden110607
28/11/2008, 10:04 AM
Lâu lắm em ko vào WTT, hôm nay vào thấy tin vui của bé Túc mà mừng quá, chúc mừng 2 mẹ con Túc đã được về nhà khoẻ mạnh hơn, chúc các mẹ HQ mỗi lần chung tay góp sức giúp một bé nào đều có được kết quả tốt đẹp như lần này.
@me Chiphl: em đã ghi lại địa chỉ của chị để đem đồ gửi cho bé Tiến qua, nhưng vì đợt này con em ốm quá nên chả có lúc nào dứt ra được, thôi đành hẹn chị sang tuần sau vậy, trước khi đến em sẽ alo cho chị.
@tất cả các mẹ trưa nay đi off: chúc các mẹ đi vui vẻ nhé, nhớ chụp ảnh về post lên cho chị em còn biết đường mà nhận ra nhau, em mới chỉ biết có mỗi mẹ Sóng nhờ hôm vào thăm Túc cùng em ý thôi.
________________________________________
childlike mother
28/11/2008, 10:18 AM
Các mẹ ơi, còn vài cái ảnh nữa mà em chịu, không bit làm thế nào post lên được cả. Có mẹ nào xung phong nhận post lên thì pm em cái địa chỉ mail, em gửi qua vậy ạ

Có online không? gửi cho nhà tớ tớ post cho nhé :Rose:..Không thì đăng ký account bên phôtbucket rùi up lên, or vào upnhanh cho lẹ :Battin ey:
________________________________________
Mít và Nem
28/11/2008, 10:23 AM
- Ok chị, em thấy em hạnh phúc nhất đấy :LoveStruc:, cả nhà ngon miệng nhé :LoveStruc:...... tranh thủ online tí 9h đón 2 mẹ con, chiều về lại tiếp tục họp :Sad:.... trốn chả được nữa :Crying:.

Lúc nãy Hà gọi em bảo 10h là lên xe đi rồi, thích quá...

Tối qua Hà cũng gọi điện bảo chị ơi trưa nay vui quá quên cả cảm ơn Hội quán, chị cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả các mẹ trong HQ nhé. Cứ áy náy khổ thân.

@meBimBi: Bác nhớ em đấy, bác ăn mảnh nhá, em bị nhiệt mồm và chưa ăn sáng đâu nhưng trưa nay em quyết tâm ăn suất đúp+chè đỗ đen giống mẹ Hạnh Nguyễn cho bác sạt nghiệp. :Laughing:
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
28/11/2008, 10:25 AM
Chị theo dõi tình hình Tuc không sót ngày nào, nhưng vì ở xa, không làm được gì nên chẳng dám ý ới gì trên DD. Hôm nay vui quá, không tài nào nhịn được, cho chị góp vài câu nhé. Mừng thật là mừng. Nhìn ảnh Túc mà nước mắt cứ tự động ra, không xin phép gì hết trơn! Giá chị ở HN thì kiểu gì cũng nghỉ làm để đi cùng ChipHL đưa bé về. Thôi bọn em tụ tập vui vẻ nhé, chị sướng từ xa vậy! ***) Chị hơn tuổi Loan nên cứ mạnh dạn xưng chị, trúng ai thì trúng mà ai chẳng may giừ hơn thì cho xin 2 chữ đại xá nhé!
________________________________________
ALnML
28/11/2008, 11:03 AM
Có ở đây có bác Bim Bi chị Tâm chip tôm bi ạ

Hội quán có chị hải đăng 02; chị Bim bi; chị Tâm chíp Tôm bi. Em còn chị Hoa mẹ Bubu & Shi ko post bài đâu nhưng theo HQ cùng em suốt từ đầu đến giờ. + chi Huyền nữa ko post bài nhưng luôn động viên em + chị Bim&Phomai ở SG nữa + chị Hảo mẹ cuti
Em có nhiều chị, em sướng lắm :LoveStruc:thật đấy ạ:LoveStruc:
________________________________________
291179
28/11/2008, 01:15 PM
các bác sướng thế em cũng sướng lây hí..hí sướng quá mất thôi
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
28/11/2008, 05:33 PM
Có ở đây có bác Bim Bi chị Tâm chip tôm bi ạ

Hội quán có chị hải đăng 02; chị Bim bi; chị Tâm chíp Tôm bi. Em còn chị Hoa mẹ Bubu & Shi ko post bài đâu nhưng theo HQ cùng em suốt từ đầu đến giờ. + chi Huyền nữa ko post bài nhưng luôn động viên em + chị Bim&Phomai ở SG nữa + chị Hảo mẹ cuti
Em có nhiều chị, em sướng lắm :LoveStruc:thật đấy ạ:LoveStruc:

Chị nghe Loan liệt kê là chị thích rồi. Mấy hôm trước, thấy các em ríu rít trên DD toàn bẩy mấy tám mấy, nhớ đến cái 6X của mình rầu quá!
________________________________________
chIpHL
28/11/2008, 06:17 PM
Báo cáo các bác em đã đưa 2 mẹ con về, em về nhà an toàn (chiều ngồi họp trốn xuống dưới ngủ ngon lành :Drooling:)

- Cả nhà bé Túc rất vui, bà của Túc nhắc đi nhắc lại là xin được cám ơn các bố, các mẹ đã quan tâm giúp đỡ cháu, "đấy là cái phúc của con đấy, Túc à", rồi bà cứ liên tục nhắc Túc "con cám ơn các mẹ nhé... con sẽ không bao giờ quên các mẹ.... lớn lên con đi Hà Nội mà không qua thăm các mẹ là bà đánh đít"..... cảm động lắm cơ

- Con trai về nhà vui vẻ hẳn lên, đây là hình con trai trong bữa ăn cùng bà nội. (con trai đang nhai miếng thịt nhé)
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008112833248m2m0ywm3yz1086260.jpeg
Yêu...yêu...các mẹ thật nhiều
________________________________________
MecunLan
28/11/2008, 09:06 PM
Mẹ Sóng nhắn cho em về vụ tụ họp chia tay của cả nhà mà em ko di đươc, tiếc quá đi thôi. Mong con trai luôn khoẻ mạnh và luôn đẹp trai nha. trộm vía con. Ảnh mẹ Sóng chụp đẹp quá
________________________________________
childlike mother
28/11/2008, 09:55 PM
Thích quá...Trộm vía nhìn cu Túc kháu khỉnh sáng láng ghê..Sau này làm quan to Túc nhé :Kiss::Kiss::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
29/11/2008, 08:54 AM
Vui thì có vui mà ăn lắm thịt thì bác lại lo:Sad:
________________________________________
camellia_hn
29/11/2008, 08:55 AM
Có mẹ nào có cái đường link photobuket của HQ, gửi lại em cái để em up ảnh với ạ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
29/11/2008, 09:41 AM
Ghét nhỉ hí hí. Mà hôm qua chị Mít Nem có gọi điện lúc ăn cho chị ChipHL ko đấy, sao em chẳng thấy nhỉ.
________________________________________
metuquan
29/11/2008, 10:05 AM
Túc ơi, Bác vui lắm, cảm giác không tả được con ơi, thế là con được sống rồi, con đừng ốm nữa nhé. Ông trời ơi con lậy ông phù hộ cho Túc. Mỗi buổi sáng sớm mai khi thức dậy con không phải nhìn thấy bệnh viện nữa, bên cạnh con luôn có Mẹ, có Ông Bà có anh em của con, con không phải thèm thuồng khi nhìn thấy các bạn khác đi lại nữa nhé,.Các Mẹ luôn bên con.
________________________________________
camellia_hn
29/11/2008, 10:24 AM
Account photobucket của HQ ở đây ạ:

photobucket.com
ID: chiasetinhthuong
pw: cstt1234


Many thanks bác ạ!!! :LoveStruc:
________________________________________
Khai Tâm
29/11/2008, 10:27 AM
Có mẹ nào có cái đường link photobuket của HQ, gửi lại em cái để em up ảnh với ạ

Account photobucket của HQ ở đây ạ:

photobucket.com
ID: chiasetinhthuong
pw: cstt1234
________________________________________
camellia_hn
29/11/2008, 11:18 AM
Tình hình là em đã up ảnh vào photobucket rồi, nhưng máy tính của em lỗi Java ... gì đấy nên em không post vào đây được. Mẹ nào làm ơn giúp em post cái nhé! Em cám ơn ạ!
Xem lại ảnh của Túc, em vẫn trào nước mắt các mẹ ạ. Sao buồn cũng khóc, mà vui cũng khóc nhỉ?
Tại em cảm động đấy ạ! Em cảm động vì tấm lòng và nghị lực của các mẹ. Nhất là cả sự liều lĩnh của Mit Nem và của một người mà ai cũng biết là ai đấy ạ. :LoveStruc: Em cảm động vì có thể nhìn thấy nụ cười của Túc, nụ cười của mẹ Túc, chứng kiến con trai được quay trở về với vòng tay của gia đình của con...
Em cảm động vì nhờ có các mẹ, em thêm tin yêu cuộc đời. Đời còn nhiều người tốt qúa, các mẹ nhỉ!

(Sáng thứ bảy có khác, sến kinh! :Smiling: )
________________________________________
Chíc chíc
29/11/2008, 11:51 AM
Trộm vía, nhìn Túc thích quá, đúng là về nhà mình có khác, nhìn con tươi tỉnh hẳn lên. Con được về thì mừng nhưng mà cũng thấy nhớ con! Nhưng mà chịu nhớ tí còn hơn :Smiling:
________________________________________
nhím mắt xếch
29/11/2008, 12:20 PM
Chúc mừng bé Túc và gia đình, nhìn con yêu quá :) . Chúc mừng và gửi tới các mẹ :LoveStruc:
@Nhím Châu Anh : Mình làm cùng cty với mẹ nó đấy, cùng trong hội Tấm lòng đây, đố biết là ai :)
________________________________________
Khai Tâm
29/11/2008, 12:38 PM
Tình hình là em đã up ảnh vào photobucket rồi, nhưng máy tính của em lỗi Java ... gì đấy nên em không post vào đây được. Mẹ nào làm ơn giúp em post cái nhé! Em cám ơn ạ!
Xem lại ảnh của Túc, em vẫn trào nước mắt các mẹ ạ. Sao buồn cũng khóc, mà vui cũng khóc nhỉ?
Tại em cảm động đấy ạ! Em cảm động vì tấm lòng và nghị lực của các mẹ. Nhất là cả sự liều lĩnh của Mit Nem và của một người mà ai cũng biết là ai đấy ạ. :LoveStruc: Em cảm động vì có thể nhìn thấy nụ cười của Túc, nụ cười của mẹ Túc, chứng kiến con trai được quay trở về với vòng tay của gia đình của con...
Em cảm động vì nhờ có các mẹ, em thêm tin yêu cuộc đời. Đời còn nhiều người tốt qúa, các mẹ nhỉ!

(Sáng thứ bảy có khác, sến kinh! :Smiling: )

Để em post lên nhé.

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08021.jpg

Mặc áo đỏ cho may mắn nào... :LoveStruc:
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08023.jpg

Mẹ Nhím cảm động quá mặc mãi mới xong chiếc áo cho con :p :LoveStruc:
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08025.jpg

Mít Nem thấp thoáng... hihihi
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08022.jpg

Đẹp từng centimet :Angel:
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08028.jpg

Nhóm "Tình Thương" cơ quan mẹ Nhím Châu Anh
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08029.jpg

Con sẽ là mùa xuân của mẹ...
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08033.jpg

Con sẽ là màu nắng của cha...
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08035.jpg

Trong vòng tay mẹ Sóng :LoveStruc: :Kiss:
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08017.jpg

Mẹ ChipHl đang làm trò để con cười đấy... :LoveStruc: :Kiss:
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08019.jpg
________________________________________
MẹBimBi
29/11/2008, 01:08 PM
:Rose:Để em post lên nhé.

Con sẽ là mùa xuân của mẹ...
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08033.jpg

Con sẽ là màu nắng của cha...
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DSC08035.jpg



Tặng con yêu!

Con dang tay ôm lấy cuộc đời
Bàn chân nhỏ bước vào hạnh phúc
Bao nhiêu lần bao trái tim nhói buốt
Để có ngày nước mắt tuôn vui

Các mẹ ơi, xin cảm tạ đất trời
Đã cho con có bao nhiêu mẹ
Và bao nhiêu người âm thầm lặng lẽ
Mang sao vào lấp lánh mi cong

Con lớn lên giữa sóng lớn mênh mông
Nụ cười đó là phúc đời ân nghĩa
Là niềm tin của lòng người chia sẻ
Góp con đò đến bến bình an

Thân yêu tặng Túc, Mít Nem, anh Tuấn, Loan, HQmem, nhóm Tình thương Fsoft và WTTers :Rose:

Một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi !!!!!!!!!!

Cám ơn cuộc đời :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
camellia_hn
29/11/2008, 02:01 PM
:Rose:

Tặng con yêu!

Con dang tay ôm lấy cuộc đời
Bàn chân nhỏ bước vào hạnh phúc
Bao nhiêu lần bao trái tim nhói buốt
Để có ngày nước mắt tuôn vui

Các mẹ ơi, xin cảm tạ đất trời
Đã cho con có bao nhiêu mẹ
Và bao nhiêu người âm thầm lặng lẽ
Mang sao vào lấp lánh mi cong

Con lớn lên giữa sóng lớn mênh mông
Nụ cười đó là phúc đời ân nghĩa
Là niềm tin của lòng người chia sẻ
Góp con đò đến bến bình an

Thân yêu tặng Túc, Mít Nem, anh Tuấn, Loan, HQmem, nhóm Tình thương Fsoft và WTTers :Rose:

Một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi !!!!!!!!!!

Cám ơn cuộc đời :Rose::Rose::Rose:

Hic! Chị lại làm em khóc rồi....
________________________________________
metuquan
29/11/2008, 02:26 PM
Túc ơi, Bác cũng đang khóc đây con ơi.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
29/11/2008, 06:17 PM
Chúc mừng bé Túc và gia đình, nhìn con yêu quá :) . Chúc mừng và gửi tới các mẹ :LoveStruc:
@Nhím Châu Anh : Mình làm cùng cty với mẹ nó đấy, cùng trong hội Tấm lòng đây, đố biết là ai :)
Em sẽ tìm hiểu hi hi. Chắc chắn là biết mặt, biết tên nhưng ko biết nick wtt :D.

:Rose::Rose::Rose: chị nhé
________________________________________
childlike mother
29/11/2008, 07:39 PM
Mình vui quá..Vui cũng chảy nước mắt...Mong sao HQ chúng mình luôn có nhiều niềm vui như thế này :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
29/11/2008, 08:35 PM
Mẹ BimBi viết làm em xúc động quá...Chiều nay gọi cho bố nó hớn hở lắm, bảo mẹ nó đang bận ...thuốc, nghe giọng bố nó rất là vui...Công nhận sướng thật...
Trưa nay meyeuBinBo vào thăm Túc mới biết là Túc về rồi, vì máy tính cơ quan bị hỏng. Kho thân mẹ nó, chị đã có lúc nhớ đến em mà mải bao nhiêu việc lại quên gọi em. Xin lỗi mẹ nó nhé.
________________________________________
Mít và Nem
29/11/2008, 08:41 PM
Ghét nhỉ hí hí. Mà hôm qua chị Mít Nem có gọi điện lúc ăn cho chị ChipHL ko đấy, sao em chẳng thấy nhỉ.

Sori chị ChipHL nhé, vì em ăn tham quá và 888 với VIP kinh quá nên quên mất bác. Hôm nào em mời bác ăn bù ạ.
Em Nhím nhá, xì đểu chị nhá:)
________________________________________
chIpHL
29/11/2008, 09:34 PM
Sori chị ChipHL nhé, vì em ăn tham quá và 888 với VIP kinh quá nên quên mất bác. Hôm nào em mời bác ăn bù ạ.
Em Nhím nhá, xì đểu chị nhá:)
-
Hihi, không sò ri đâu nhé :Talktothe .... cả nhà đồng ý phạt không :Kiss:, em là em không đi một mình đâu, cứ phải có đồng đội mới zui..... nào ai lên xe em em chở đến nhà MitNem thì đăng ký nhanh nhé :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
-
Vui thì có vui mà ăn lắm thịt thì bác lại lo:Sad:
chIp có nhắc bà nội và nhắc lại mẹ về việc cho con ăn uống và vệ sinh đồ dùng, tay chân của con hàng ngày rùi..... mong là bà nội hiểu cho mẹ Hà về việc giữ gìn cho con...
Nhưng khổ thân con, thương con ghê kia, không được ăn cứ giành đồ ăn, cứ xin ăn khi thấy ai đó ăn cái gì, nhặt cả cơm rơi để vơ vào mồm....:Kiss:

-
Mong cho nhà mình mãi hạnh phúc như thế này :Rose::Rose::Rose::Kiss:
________________________________________
MẹBimBi
29/11/2008, 09:42 PM
-
Hihi, không sò ri đâu nhé :Talktothe .... cả nhà đồng ý phạt không :Kiss:, em là em không đi một mình đâu, cứ phải có đồng đội mới zui..... nào ai lên xe em em chở đến nhà MitNem thì đăng ký nhanh nhé :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
-
Mong cho nhà mình mãi hạnh phúc như thế này :Rose::Rose::Rose::Kiss:


Chị đăng ký 9 suất thôi, em chịu khó đổi cái 12 chỗ cho êm nhé.
À mà đừng dại đến nhà em ạ. Mình chưa biết tay nghề của em MN thế nào đâu, nguy hiểm lắm, tôt nhất, cứ để đối phương tự xử, tự đề xuất, hihi :Laughing::Laughing::Laughing:

Enjoy Sunday nhé :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
MẹBimBi
29/11/2008, 09:49 PM
Mẹ BimBi viết làm em xúc động quá...Chiều nay gọi cho bố nó hớn hở lắm, bảo mẹ nó đang bận ...thuốc, nghe giọng bố nó rất là vui...Công nhận sướng thật...
Trưa nay meyeuBinBo vào thăm Túc mới biết là Túc về rồi, vì máy tính cơ quan bị hỏng. Kho thân mẹ nó, chị đã có lúc nhớ đến em mà mải bao nhiêu việc lại quên gọi em. Xin lỗi mẹ nó nhé.

Chị nghĩ là việc follow up chuyện chăm sóc, thuốc men, tình trạng của Túc rất quan trọng. Chị đã nhờ 1 bác sĩ Nhi ở cơ quan chị viết ra những chỉ dẫn cần thiết, và sẽ trao đổi thêm với mọi người để có thể có những hỗ trợ tốt hơn cho Túc. Chuyện ChipHL nói cũng là việc đáng quan tâm, vì con bị nhịn ăn lâu quá, nên nhìn gì cũng thèm, bạ gì cũng cho vào miệng rất nguy hiểm. Mình sẽ bàn thêm chuyện này nhé.

Thân mến :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
29/11/2008, 09:53 PM
-
Hihi, không sò ri đâu nhé :Talktothe .... cả nhà đồng ý phạt không :Kiss:, em là em không đi một mình đâu, cứ phải có đồng đội mới zui..... nào ai lên xe em em chở đến nhà MitNem thì đăng ký nhanh nhé :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
-

chIp có nhắc bà nội và nhắc lại mẹ về việc cho con ăn uống và vệ sinh đồ dùng, tay chân của con hàng ngày rùi..... mong là bà nội hiểu cho mẹ Hà về việc giữ gìn cho con...
Nhưng khổ thân con, thương con ghê kia, không được ăn cứ giành đồ ăn, cứ xin ăn khi thấy ai đó ăn cái gì, nhặt cả cơm rơi để vơ vào mồm....:Kiss:

-
Mong cho nhà mình mãi hạnh phúc như thế này :Rose::Rose::Rose::Kiss:

Chị gái yêu ơi, chị thích gì em cũng chiều nhưng mà em chiều mình chị thôi, còn cái mẹ đòi ăn 9 suất kia hãy đợi đấy nhá, nhà giàu sụ mà còn đòi từ thiện của nhà nghèo à? :Laughing:

Bác BimBi yên tâm về danh sách đồ nên và không nên ăn nhé, bạn Dissaps đã dịch rồi đấy.

Em biết Túc ăn ngon miệng mà, nên lo lắm, lo thật đấy, em cũng dặn Hà rồi, không thì sướng cái mồm mà lại hại cái thân.
________________________________________
MeoHuong
30/11/2008, 12:15 AM
:Rose:

Tặng con yêu!

Con dang tay ôm lấy cuộc đời
Bàn chân nhỏ bước vào hạnh phúc
Bao nhiêu lần bao trái tim nhói buốt
Để có ngày nước mắt tuôn vui

Các mẹ ơi, xin cảm tạ đất trời
Đã cho con có bao nhiêu mẹ
Và bao nhiêu người âm thầm lặng lẽ
Mang sao vào lấp lánh mi cong

Con lớn lên giữa sóng lớn mênh mông
Nụ cười đó là phúc đời ân nghĩa
Là niềm tin của lòng người chia sẻ
Góp con đò đến bến bình an

Thân yêu tặng Túc, Mít Nem, anh Tuấn, Loan, HQmem, nhóm Tình thương Fsoft và WTTers :Rose:

Một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi !!!!!!!!!!

Cám ơn cuộc đời :Rose::Rose::Rose:
Chào cả nhà,
Cho em vào đây được chia sẻ niềm vui với các mẹ và gia đình bé Túc nhé.
@Chị BimBi: Chị ơi, chị làm em khóc rồi đây này.
________________________________________
Mít và Nem
30/11/2008, 02:55 PM
Đúng là phỉ phui cái mồm em, điều em lo trở thành sự thật. Trưa Hà gọi bảo chị ơi từ tối qua ko đánh rắm ko ỉa được. Mình mắng luôn là chị đã dặn rồi, chị thấy bảo cho nó ăn thịt mà nên ko bị thế mới lạ. Hà cãi bảo là nó chỉ cầm thịt chứ ko ăn, đề nghị mẹ Chip confirm cho em nhé, bệnh con thế mà chiều là hỏng con. Trong ảnh lại thấy đĩa xôi to tướng nữa, ăn một nhéo xôi thôi cũng đủ hỏng rồi. Ruột đã yếu lại còn, bực quá đi mất...

Đang hướng dẫn cho mẹ nó xử lý, sau quả này mà ko rút kinh nghiệm thì...
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/11/2008, 03:14 PM
Đúng là phỉ phui cái mồm em, điều em lo trở thành sự thật. Trưa Hà gọi bảo chị ơi từ tối qua ko đánh rắm ko ỉa được. Mình mắng luôn là chị đã dặn rồi, chị thấy bảo cho nó ăn thịt mà nên ko bị thế mới lạ. Hà cãi bảo là nó chỉ cầm thịt chứ ko ăn, đề nghị mẹ Chip confirm cho em nhé, bệnh con thế mà chiều là hỏng con. Trong ảnh lại thấy đĩa xôi to tướng nữa, ăn một nhéo xôi thôi cũng đủ hỏng rồi. Ruột đã yếu lại còn, bực quá đi mất...

Đang hướng dẫn cho mẹ nó xử lý, sau quả này mà ko rút kinh nghiệm thì...

Hic khổ quá chị nhỉ :(
________________________________________
MẹBimBi
30/11/2008, 03:55 PM
Đúng là phỉ phui cái mồm em, điều em lo trở thành sự thật. Trưa Hà gọi bảo chị ơi từ tối qua ko đánh rắm ko ỉa được. Mình mắng luôn là chị đã dặn rồi, chị thấy bảo cho nó ăn thịt mà nên ko bị thế mới lạ. Hà cãi bảo là nó chỉ cầm thịt chứ ko ăn, đề nghị mẹ Chip confirm cho em nhé, bệnh con thế mà chiều là hỏng con. Trong ảnh lại thấy đĩa xôi to tướng nữa, ăn một nhéo xôi thôi cũng đủ hỏng rồi. Ruột đã yếu lại còn, bực quá đi mất...

Đang hướng dẫn cho mẹ nó xử lý, sau quả này mà ko rút kinh nghiệm thì...

Hôm Túc còn nằm Viện, hôm gần đây nhất chị vào cùng với em ấy, chị đã thấy Hà cho con cầm cả múi quít còn nguyên màng vỏ mút ăn. Chị đã nhắc rồi, mặc dù con chỉ mút nước, nhưng nhỡ tay nó trôi vào ruột thì hết hơi. Mẹ nên vắt nước ra cho con, pha hơi loãng 1 chút ra. Mẹ cứ vâng vâng dạ dạ thế, chẳng biết có làm theo ko. Vấn đề ở đây ko chỉ là ăn gì đâu, mà là hiểu biết và quyết tâm của bố mẹ, ông bà Túc. Về nhà mà ko tự lực thì Túc biết dựa vào ai? :Sad:

Thực sự, đường đi còn dài, gian nan chưa hết đâu. Cầu mong bố mẹ con đủ sáng suốt và cố gắng. Chúc con may mắn nhé, Túc ơi
:Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mẹ Sóng
30/11/2008, 04:58 PM
Đúng là phỉ phui cái mồm em, điều em lo trở thành sự thật. Trưa Hà gọi bảo chị ơi từ tối qua ko đánh rắm ko ỉa được. Mình mắng luôn là chị đã dặn rồi, chị thấy bảo cho nó ăn thịt mà nên ko bị thế mới lạ. Hà cãi bảo là nó chỉ cầm thịt chứ ko ăn, đề nghị mẹ Chip confirm cho em nhé, bệnh con thế mà chiều là hỏng con. Trong ảnh lại thấy đĩa xôi to tướng nữa, ăn một nhéo xôi thôi cũng đủ hỏng rồi. Ruột đã yếu lại còn, bực quá đi mất...

Đang hướng dẫn cho mẹ nó xử lý, sau quả này mà ko rút kinh nghiệm thì...

Thế thì chắc Hà gọi cho chị sau khi em gọi cho Hà. Lúc em gọi Hà cũng bảo vậy, đi ị không tốt như ở trên viện, lại ho nhiều nữa. Mấy hôm về nhà đều quấy mẹ, không ngoan như trên viện. Hic
Cố gắng con trai ơi :Rose:
________________________________________
Mít và Nem
30/11/2008, 07:18 PM
Thế thì chắc Hà gọi cho chị sau khi em gọi cho Hà. Lúc em gọi Hà cũng bảo vậy, đi ị không tốt như ở trên viện, lại ho nhiều nữa. Mấy hôm về nhà đều quấy mẹ, không ngoan như trên viện. Hic
Cố gắng con trai ơi :Rose:
Lại nói chuyện ho, nó bảo mình là ở nhà lạnh hơn trên viện nên con ho nhiều. Ở đâu cũng thế, mẹ mà ko có ý thức giữ gìn chăm sóc con tốt thì ở đâu cũng ốm cả thôi. Trong viện có hôm mình đến, trời lạnh mình mặc lớp trong lớp ngoài còn Túc và mẹ mặc mỗi áo mỏng. Mình đã nhắc nhưng nghe chừng Hà đúng là mẹ trẻ con. Khổ thế đấy...
________________________________________
camellia_hn
30/11/2008, 08:42 PM
Hic! Trời ơi lo quá!!! Cầu trời cầu phật phù hộ độ trì cho Túc...
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 20.10.2008 - Chia sẻ đỡ đần : bé Túc (Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

chIpHL
30/11/2008, 09:59 PM
Đúng là phỉ phui cái mồm em, điều em lo trở thành sự thật. Trưa Hà gọi bảo chị ơi từ tối qua ko đánh rắm ko ỉa được. Mình mắng luôn là chị đã dặn rồi, chị thấy bảo cho nó ăn thịt mà nên ko bị thế mới lạ. Hà cãi bảo là nó chỉ cầm thịt chứ ko ăn, đề nghị mẹ Chip confirm cho em nhé, bệnh con thế mà chiều là hỏng con. Trong ảnh lại thấy đĩa xôi to tướng nữa, ăn một nhéo xôi thôi cũng đủ hỏng rồi. Ruột đã yếu lại còn, bực quá đi mất...

Đang hướng dẫn cho mẹ nó xử lý, sau quả này mà ko rút kinh nghiệm thì...

- Về đến nhà, mẹ Hà chăm chăm lo làm dâu hơi là làm mẹ chăm con, mặc dù có chị dâu sào nấu nốt đĩa rau, nhưng mẹ Hà vẫn lo phụ giúp để ăn cơm luôn sợ chIp về mất.
- Bà nội cho cháu ăn 1 miếng xu hào, chIp sợ hỏi mẹ Hà con ăn được không mẹ Hà nói ăn cũng được, con không dám nuốt đâu - có vẻ ngại nói với bà - nhưng con đã nuốt được gần hết miếng - chIp đã phải nhắc bà nội cháu về việc giữ gìn ăn uống, vệ sinh cho con.
- Ngồi ăn cơm, con nhai miếng thịt 1 lúc rồi nhè ra, mẹ Hà lấy cho con ít cơm (~1thìa cafe) con ăn hết rồi không cho ăn nữa (con mới nhặt cơm rơi...)
- Mẹ Hà cho con uống nước bằng cái cốc nhựa có sẵn ở bàn, nước nguội ở bình - chIp thấy không ổn cũng đành phải nhắc luôn mẹ Hà chăm con phải như em bé mới sinh, cái gì cũng phải riêng, phải tiệt trùng, ấm....... giữ gìn cho con, không chủ quan được...
- chIp về không biết mẹ Hà cho con ăn gì nữa không, nhưng đúng là ở nhà lộn xộn hơn không dùng đồ riêng biệt như ở bệnh viện, con nhiều người chăm, mà mẹ Hà không để ý con lại cứ lo vụ làm dâu nữa.... nghe các mẹ nói em thấy thương con, thương mẹ Hà quá.....
---- Mẹ Mit lo giải quyết và giữ liên lạc liên tục với 2 mẹ con Túc nhé :LoveStruc:.... em chả rành mấy cái bệnh này nên cũng lơ mơ tơ....:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
ALnML
30/11/2008, 11:13 PM
Tổng kết trường hợp Linh và Túc
Thu
Ngày 28.10 nhận từ TK….TN số tiền 100K của Nghe
Ngày 28.10 nhận từ TK ...số tiền 100K của Disapp gửi bé Túc
Ngày 28.10 nhận đc từ TK ...1888 số tiền 400K của childlike mother cho hai be Linh Túc
hận 400K của me_be_bean, mình sẽ chuyển cho chị Loan
Ngày 06.11 nhận từ TK... số tiền 100K của camellia –hn cho bé Túc
Ngày 06.11 nhận từ TK….88 số tiền 300K childlike mother
Ngày 08.11 nhận từ TK...6809 số tiền 200K của bin_laden110607
Ngày 10.11 nhận từ TK...0934 số tiền 100K của bo ot
ngày 11.11 nhân từ TK...9098 số tiền 400K của Mẹ Chip Tôm Bi
Ngày 15.11 nhận từ TK....số tiền 100K của BÔNG BÔNG
Ngày 19.11 nhận từ TK.... 4563 số tiền 200K của chIpHL (Trong TS 1tr)
gày 21.11 nhận từ TK..TH số tiền 100K cho bé Túc từ MeTrangngoc
Ngày 21.11 nhận từ TK..MP số tiền 100K của mẹ Hiếu và Việt Anh
Ngày 26.11 nhận từ TK..6626 số tiền 100K của gaubien
Tổng thu 2700K

Chi
Ngày 24.10 Hạnh nguyễn thay mặt HQ gửi hai mẹ con 400K
Hôm nay 27.10.2008 mẹ Hạnh Mít và Nem thay mặt HQ gửi tới bé Túc 500K..
Ngày 03.11 ty rưõi thăy mặt HQ gửi Linh 500K
Ngày 07.11 Mit&Nem thay mặt Hội quán gửi mẹ Linh số tiền 500K.
Ngày 07.11 Mit&Nem thay mặt Hội quán gửi mẹ Túc số tiền 500K.
Ngày 10.11 Mit nem Dat com cho Ha (Tuc) hai bua mot ngay tu 10 den het 17 là 150
Ngày 13.11 ty ruoi gửi Linh 300K tàu xe về quê
Ngày 19.11 Mit&Nem gui Thu tien an cho me Tuc tuan tu 17 den het 24/11 là 200K
Ngày 24.11 Mit&Nem dua Thu cho tuan tu 24 den 31/11 250K
Ngày 28.11 Mua qua Tuc+phong bi 400K

Tổng chi 3690K

Trích quỹ 990K
Xin cảm ơn tất cả mọi người:LoveStruc::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
01/12/2008, 07:45 AM
- Về đến nhà, mẹ Hà chăm chăm lo làm dâu hơi là làm mẹ chăm con, mặc dù có chị dâu sào nấu nốt đĩa rau, nhưng mẹ Hà vẫn lo phụ giúp để ăn cơm luôn sợ chIp về mất.
- Bà nội cho cháu ăn 1 miếng xu hào, chIp sợ hỏi mẹ Hà con ăn được không mẹ Hà nói ăn cũng được, con không dám nuốt đâu - có vẻ ngại nói với bà - nhưng con đã nuốt được gần hết miếng - chIp đã phải nhắc bà nội cháu về việc giữ gìn ăn uống, vệ sinh cho con.
- Ngồi ăn cơm, con nhai miếng thịt 1 lúc rồi nhè ra, mẹ Hà lấy cho con ít cơm (~1thìa cafe) con ăn hết rồi không cho ăn nữa (con mới nhặt cơm rơi...)
- Mẹ Hà cho con uống nước bằng cái cốc nhựa có sẵn ở bàn, nước nguội ở bình - chIp thấy không ổn cũng đành phải nhắc luôn mẹ Hà chăm con phải như em bé mới sinh, cái gì cũng phải riêng, phải tiệt trùng, ấm....... giữ gìn cho con, không chủ quan được...
- chIp về không biết mẹ Hà cho con ăn gì nữa không, nhưng đúng là ở nhà lộn xộn hơn không dùng đồ riêng biệt như ở bệnh viện, con nhiều người chăm, mà mẹ Hà không để ý con lại cứ lo vụ làm dâu nữa.... nghe các mẹ nói em thấy thương con, thương mẹ Hà quá.....
---- Mẹ Mit lo giải quyết và giữ liên lạc liên tục với 2 mẹ con Túc nhé :LoveStruc:.... em chả rành mấy cái bệnh này nên cũng lơ mơ tơ....:Crying::Crying::Crying:
Cảm ơn chị nhé, em cũng đoán thế. Nói chung là cũng phải chấp nhận, nhưng mà em hôm nay sẽ gặp bố Túc, em sẽ giáo dục thêm về chuyện chăm con. Nghĩ mọi việc đơn giản thì nó sẽ là đơn giản, nhưng mà nếu sợ thì sẽ phải khác. Đã có cách rồi, các mẹ yên tâm. Cả hai nhà Linh và Túc em vẫn liên lạc thường xuyên mà.
________________________________________
camellia_hn
01/12/2008, 08:37 AM
Cảm ơn chị nhé, em cũng đoán thế. Nói chung là cũng phải chấp nhận, nhưng mà em hôm nay sẽ gặp bố Túc, em sẽ giáo dục thêm về chuyện chăm con. Nghĩ mọi việc đơn giản thì nó sẽ là đơn giản, nhưng mà nếu sợ thì sẽ phải khác. Đã có cách rồi, các mẹ yên tâm. Cả hai nhà Linh và Túc em vẫn liên lạc thường xuyên mà.
Mẹ nó thật đa mưu túc trí, thế này bảo sao chồng nó sợ, chả dám léng phéng gì đâu nhỉ :Laughing:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/12/2008, 10:03 AM
Ổn rồi ah chị Mít. Em 2 ngày nay dt hết pin, xạc quên ở cty nên giờ đang xạc. Tí em cũng gọi "dọa nạt" tí được ko ạ. Giờ em đi cảm ơn đây hi hi. Chị Mít post nhiều bài quá. cảm ơn mỏi tay quá
________________________________________
camellia_hn
01/12/2008, 11:31 AM
Hic! Em làm chị cũng giận sôi lên theo. Nhưng mà lại lo quá!
________________________________________
ALnML
01/12/2008, 11:52 AM
Alô các mẹ ơi. Không tiện nói nhiều nhưng chị thống nhất với Hạnh rồi. Hạnh sẽ có giải quyết dứt điểm với Túc. Chúng mình ở quá xa ko biết Túc đã uống gì ăn gi khi mà bố mẹ nó ko nhiệt tình và ko thực sự cố gắng.
Nếu có chuyện gì xảy ra kết quả ghê gớm lắm ảnh hg đến từng cá nhân ....Vậy nên các mẹ đừng ai "lén lút" gọi cho Hà nhé. Kể cả Hà có gọi cũng ko đc nhấc máy,. Cấm Cấm Cấm
Thương ko phải cách cũng là có tội đó
Co gì thông báo nội bộ sau.
Làm từ thiện đúng là thật khó. Lường đc nên ko thất vọng tý nào.
________________________________________
Mẹ Sóng
01/12/2008, 11:57 AM
Hic, bực, lo... nhưng em cũng ko gọi điện đâu. Trưa hôm qua gọi điện em cũng thất vọng lắm rồi
________________________________________
Mít và Nem
01/12/2008, 12:06 PM
Em vừa gọi Hà trên tinh thần chỉ đạo của Sếp, em thật em thiếu tàn nhẫn, mà hôm nay em đã phải tàn nhẫn. Em bảo nó là em ạ, cho con uống thuốc gì cũng thế thôi, phải đủ liều, phải theo chỉ định của bs. Con em theo thuốc kia rồi thì dừng thuốc này đi. Chị bận, chị ko có thời gian nữa đâu. Ko thì rồi mỗi người làm một phách rồi có chuyện gì lại bảo tại chị. Thế em nhé, đừng gọi chị. Con bé bảo chị cho em xin thuốc kia đi, em chẳng nói nữa. Em bỏ máy. Hôm nay thấy mình tàn bạo thật. Mà ko biết làm thế nào nữa.

Thôi em đi ăn với chị Bim Bi đây, em còn chưa ăn sáng đây này, đói, mệt, tức, buồn. Hôm nay ngày mùng 5 có khác.
________________________________________
Anh Tuấn
01/12/2008, 12:36 PM
Các em đã làm hỏng họ, "tiên trách kỷ hậu trách nhân" Mạng người đối với các em là to nhưng đối với họ là không có gì ghê gớm đâu.
Hãy dồn họ vào ngõ cụt rồi mới tìm cách mở lối cho đi. Thế nhé, Mít nem à.
Họ đã quen với sự tài trợ và nghĩ nó quá ư dễ dàng, họ đâu nghĩ đó là một ân huệ quá lớn mà mình cần tôn thờ gìn giữ?
Các em làm từ thiện, cái phúc đó các em mang theo, họ phá hỏng đó là lỗi của họ, có khi họ chủ động gây tiếp lỗi để có cớ xin từ thiện tiếp tục...
Các em hãy "cai sữa" cho họ đi là vừa, tàn nhẫn ư? Không! đó là cách để họ tự đứng lên.
________________________________________
BrianThien
01/12/2008, 12:59 PM
:Rose::Rose::Rose::Rose:... mẹ Mít nem đừng giận nữa nhé...:Rose::Rose::Rose::Rose:.. tàn nhẫn 1 tí để giúp 2 con người hiểu được việc mình làm là việc tốt mẹ nó à....:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
me gacon
01/12/2008, 01:09 PM
Buồn quá! Em cũng ở Bắc Giang đây mà hôm nay mới biết. Chẳng biết nói thế nào bây giờ, chỉ mong các chị vững tinh thần....Quả thực em rất rất ngưỡng mộ các chị trong hội quán.:LoveStruc::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
metuquan
01/12/2008, 01:29 PM
Trời ơi, biết là bố mẹ Túc như vậy nhưng chỉ thương Túc thôi,.
________________________________________
ALnML
01/12/2008, 01:36 PM
Câu "Mạng người ko có gì ghê gớm " của Anh Túan mà đúng vô cùng.....Đã từng gặp tình cảnh "ko có gì ghê gớm " nhiều lần rồi. Biết làm sao bây giờ phải chịu mà thôi.
Mit Nem ơi hôm nay cũng sợ mình "tàn nhẫn" quá nên phải tư vấn "già làng" rồi mới bấm phím Enter đó.
________________________________________
childlike mother
01/12/2008, 01:39 PM
Biết là phải tàn nhẫn..nhưng sao cứ thấy thương thương thế nào ấy...Buồn quá..:Sad::Sad::Sad:
________________________________________
Mít và Nem
01/12/2008, 01:42 PM
Các em đã làm hỏng họ, "tiên trách kỷ hậu trách nhân" Mạng người đối với các em là to nhưng đối với họ là không có gì ghê gớm đâu.
Hãy dồn họ vào ngõ cụt rồi mới tìm cách mở lối cho đi. Thế nhé, Mít nem à.
Họ đã quen với sự tài trợ và nghĩ nó quá ư dễ dàng, họ đâu nghĩ đó là một ân huệ quá lớn mà mình cần tôn thờ gìn giữ?
Các em làm từ thiện, cái phúc đó các em mang theo, họ phá hỏng đó là lỗi của họ, có khi họ chủ động gây tiếp lỗi để có cớ xin từ thiện tiếp tục...
Các em hãy "cai sữa" cho họ đi là vừa, tàn nhẫn ư? Không! đó là cách để họ tự đứng lên.

Bác ạ, đọc bài của bác mà em ứa nước mắt đấy. Vẫn biết với một số người mạng người ko là gì, nhưng mà con mình thì là quan trọng chứ bác. Em chỉ thương thằng con thôi chứ bố mẹ nó em ko thương được. Mẹ nào đã hướng dẫn mẹ Túc thế, gửi cho em tin nhắn ngọt ngào lắm, mà càng đọc em lại càng thấy ghét mới chết chứ.

EM BUÔNG. Em phải thương con em trước, mọi người thông cảm nhé.

Bài em đã pót em ko xoá nữa, chị L bảo để đó cho tất cả mọi người rút kinh nghiệm.
________________________________________
ALnML
01/12/2008, 01:58 PM
Chị tại sao thế vì chị muốn nói điều này mà chưa bao giờ dám nói. Có thể mọi ng thấy chị hơi lo xa.
Hôm nay ở đây bệnh có tiến triển tốt đúng không nhì? Nếu mai kia Túc có vấn đề gì thì chuyện gì xảy ra với những ng ko có học như thế. Có thể mẹ Túc ko làm gì, có thể bố Túc ko làm gì nhưng ông bà , họ hàng vv và vv mỗi ng thêm nếm một câu. Thuốc bắc nó ko như thuốc tây nó ko đc rõ ràng rành rẽ. Vị nọ trộn vi kia là tốt nhưng trộn sai vị thì là chết ng.
Bây giờ họ đã về nhà, điều đơn giản là vệ sinh ko như ý, tiếp đến ăn uống ko giữ gìn. Thêm nữa mua thuốc đại khái qua loa..ko có vị nọ thay bằng vị kia. Bản thân mỗi vị mỗi nơi đã khác rồi.
Trường hợp Túc hiện nay mình ở xa biết đc điều gì. Mẹ nó cho uống vị gì, đã làm sao , rõ ràng như thế nào ai biết được. L
Hôm nay con họ khỏe mạnh hơn về nhà , mai có chuyện gì họ nói họ cho uống thuốc Hạnh kê , tang chứng vật chứng đầy đủ. Vậy sao nhỉ.....
Đến giờ chị thật ko biết nói thế nào nữa đâu nhưng đi làm từ thiện cũng tuyệt đối ko đc ảnh hg đến bản thân và nhg ng thân xung quanh mình. đừng làm họ phải lo lắng cho mình, vì mình cần "tt" với ng thân mình trc.
Chị cũng ko biết khuyên gì em cả. Em lấy lời khuyên của ng khác đi ............chịu
Các mẹ khác đừng "nhúng" tay vào chuyện này nhé.Ngaỳ đầu tiên đó nói định giúp Túc uống thuốc chị đã nói thẳng với mẹ Túc với Hạnh rằng....phải để ng ta tự quyết định vấn đề của ng ta.
chị nói thẳng với mọi ng rằng nếu bảo họ đi mua họ vẫn đại khái thế đấy...Bởi vì tấm nhìn của họ chỉ có thế thôi.
Có việc gì xảy ra các mẹ khác có chịu trách nhiệm và có giải quyết đc vấn đề hay không ? Bản thân chị cũng thế ......
Túm lại chả biết phải nói sao.......cũng chán quá đây

Chị đi hoạt động chị luôn lấy em bé làm tâm điểm. Nhưng trường hợp này quả thực khác, tình huống này khác. Không phải cái gì mình cũng làm được có những lúc phải BUÔNG
________________________________________
Mẹ Sóng
01/12/2008, 02:00 PM
Chị ơi, đừng buồn nữa. Hy vọng là Hà hiểu được những gì chị nói. Em vẫn nghĩ Hà chu đáo và chín chắn hơn Nghiêm nhiều. Vậy mà... Dẫu sao bố mẹ Túc còn quá trẻ. Bố mẹ trẻ con...
________________________________________
Mít và Nem
01/12/2008, 02:06 PM
Thôi, bác L đừng lo nữa, em sẽ theo lời bác và bác Tuấn, đến đường cùng mới làm thôi vậy. Lần trước cũng thế mà. Đúng là tiếc bao nhiêu công sức, hai ngày thôi mà hỏng hết.

Thôi em về nhà em làm hiền thê, em còn hai đứa con phải lo ở nhà. Bác L nói thế em thấm lắm rồi, em xin thôi ạ.
________________________________________
childlike mother
01/12/2008, 02:08 PM
Chị ơi, đừng buồn nữa. Hy vọng là Hà hiểu được những gì chị nói. Em vẫn nghĩ Hà chu đáo và chín chắn hơn Nghiêm nhiều. Vậy mà... Dẫu sao bố mẹ Túc còn quá trẻ. Bố mẹ trẻ con...

Mít ơi tôi nhắn YM cho bà đấy..Đừng buồn đừng cáu nữa nhé...:LoveStruc:..Bà cáu gì bà xả hết tôi ôm cho..Rồi lại giành trái tim yêu thương cho Túc nhé...Đúng là bố mẹ Túc trẻ con mà, mình cứ cố, cứ khuyên đã..Họ không nghe thì cũng đành...Dù sao mình cũng đã gắng hết sức rồi..Ơn trời và nhờ các mẹ mà Túc đã được như thế...Họ không quý, không thương, không tiếc thì cũng đành...Chỉ mong ông trời thương Túc, cho Túc sức khỏe và nghị lực để hết bệnh hòan toàn....:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MẹBimBi
01/12/2008, 03:21 PM
Hạnh ơi, quên hai chữ tàn nhẫn đi nhé, làm gì có từ đấy trong từ điển của HQ đâu em. :Rose::Rose::Rose::Rose:

Chị kể cho em câu chuyện, thế nào mới là tàn nhẫn thực sự nhé.

Có một người đàn ông tốt bụng, rất yêu côn trùng. Một lần, ông ngồi hàng ngày quan sát cái kén của con bướm, chờ đợi từng ngày từng giờ để xem con bướm ra đời. Rồi cái kén nứt ra một khe nhỏ xíu, cái đầu của con bướm lộ ra. Ông vô cùng vui sướng, chờ đợi, chờ đợi. Mãi mà con bướm vẫn im lìm trong kén, ko nhúc nhích, ko chui ra tiếp được. Rồi ông sốt ruột, ông lo lắng. Ông nghĩ rằng, mình phải làm gì để cứu nó. Ông chờ thêm một ngày nữa, rồi ông lấy chiếc kéo, chích nhẹ vào cái khe của cái kén. Vết nứt rộng dần ra, và con bướmg nhẹ nhõm xoà đôi cánh đã bị dồn nén trong chiếc kén bao lâu ra khỏi chiếc kén. Con bướm tuyệt đẹp. Ông vui sướng quá, nhìn ngắm con bướm. Rồi ông chột dạ, ồ sao con bướm ko bay lên nhỉ. Chắc là nó còn non quá. Chắc là 1 vài ngày nữa nó sẽ bay được. Ông lại chờ, chờ, và chờ mãi. Cả cuộc đời còn lại của con bướm là xoà cánh nằm im một chỗ. :mad:

Em có biết vì sao ko? Đơn giản lắm, khi con bướm còn nằm trong kén, nó phair từng giờ, từng phút huy động toàn bộ sinh khí, tinh lực trong cơ thể nó, dồn vào đôi cánh, băm môi, gồng sức để bẩy tung được cái kén ra. Và cái quá trình dồn sức, dồn tinh tuý lên đôi cánh đó mới tạo cho nó được sức mạnh để nó bay được khi ra khỏi cái kén. Nó ko làm điều đó, vì đã có "lòng tốt" của người đàn ông.

Lòng tốt của người đàn ông đó, chính là sự tàn nhẫn đấy, em yêu của chị.

Nhớ mang ô tô về cho Mit đi nhé :):)
________________________________________
Metrangngoc
01/12/2008, 04:15 PM
Thương Túc bao nhiêu thì lại giận bố mẹ con bấy nhiêu... chỉ vì sự kém hiểu biết thành ra thương con mà lại hại con... họ đáng trách quá nhưng còn Túc có tội tình gì đâu các chị ơi .... có cách nào giúp con không hả bác L ...
________________________________________
Anh Tuấn
01/12/2008, 09:57 PM
Câu "Mạng người ko có gì ghê gớm " của Anh Túan mà đúng vô cùng.....Đã từng gặp tình cảnh "ko có gì ghê gớm " nhiều lần rồi. Biết làm sao bây giờ phải chịu mà thôi.
Mit Nem ơi hôm nay cũng sợ mình "tàn nhẫn" quá nên phải tư vấn "già làng" rồi mới bấm phím Enter đó. Anh đã từng nói oang oang trên diễn đàn, nhà giầu đứt tay còn hơn nhà nghèo thủng ruột Hai hình ảnh tương phản ấy đã nói lên cái nhận thức cách xa nhau tới mức nào rồi.
Các em thì hơi một tý là cuống quít lên rồi, cứ toáng lên kêu ca ầm ỹ. Chính các bác sĩ có được dòng máu lạnh này ở trong người, đôi khi họ còn đập bàn và quát: Trật tự… Nếu họ cũng rối rít lên như các em thì họ còn đầu óc tỉnh táo đâu mà xử lý?
Nhà nghèo thì gần chết đến nơi nhưng họ vẫn bình chân như vại vì họ có biết gì đâu mà chả bình chân!?
Hai cách làm hai cách thể hiện trên đây đều là sai và đều có lỗi, chỉ ai có suy nghĩ đúng đắn, bình tĩnh và quyết định khôn ngoan thì đó mới là người làm đúng. Các bác sĩ đã thể hiện đức tình này nhiều lần mà các em đâu có chú ý?
Chị tại sao thế vì chị muốn nói điều này mà chưa bao giờ dám nói. Có thể mọi ng thấy chị hơi lo xa.
Hôm nay ở đây bệnh có tiến triển tốt đúng không nhì? Nếu mai kia Túc có vấn đề gì thì chuyện gì xảy ra với những ng ko có học như thế. Có thể mẹ Túc ko làm gì, có thể bố Túc ko làm gì nhưng ông bà , họ hàng vv và vv mỗi ng thêm nếm một câu. Thuốc bắc nó ko như thuốc tây nó ko đc rõ ràng rành rẽ. Vị nọ trộn vi kia là tốt nhưng trộn sai vị thì là chết ng.
Bây giờ họ đã về nhà, điều đơn giản là vệ sinh ko như ý, tiếp đến ăn uống ko giữ gìn. Thêm nữa mua thuốc đại khái qua loa..ko có vị nọ thay bằng vị kia. Bản thân mỗi vị mỗi nơi đã khác rồi. Đúng đó em, gặp mấy ông chỉ thích bán thuốc lấy tiền thì con bệnh sẽ hứng đủ, có kêu ca được ai? Trường hợp này, khi xử lý, họ có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để làm không? Anh sợ là lợn đã què thành lợn què luôn.
Trường hợp Túc hiện nay mình ở xa biết đc điều gì. Mẹ nó cho uống vị gì, đã làm sao , rõ ràng như thế nào ai biết được. L
Hôm nay con họ khỏe mạnh hơn về nhà , mai có chuyện gì họ nói họ cho uống thuốc Hạnh kê , tang chứng vật chứng đầy đủ. Vậy sao nhỉ..... Cái này không lo đâu em. Nếu họ tự làm không theo chỉ dẫn của Hạnh mà gây ra kết quả đáng tiếc thì cái lỗi đó làm sao họ dám đổ cho người khác? Có đầy nhân chứng sờ sờ cả ra sao ta lại ngại?
Tóm lại các em lo thì lo nhưng sự thật chẳng có gì mà ầm ỹ thế.
Đến giờ chị thật ko biết nói thế nào nữa đâu nhưng đi làm từ thiện cũng tuyệt đối ko đc ảnh hg đến bản thân và nhg ng thân xung quanh mình. đừng làm họ phải lo lắng cho mình, vì mình cần "tt" với ng thân mình trc.
Chị cũng ko biết khuyên gì em cả. Em lấy lời khuyên của ng khác đi ............chịu
Các mẹ khác đừng "nhúng" tay vào chuyện này nhé.Ngaỳ đầu tiên đó nói định giúp Túc uống thuốc chị đã nói thẳng với mẹ Túc với Hạnh rằng....phải để ng ta tự quyết định vấn đề của ng ta. Đúng quá em, không biết bơi thì đừng cứu người chết đuối không khéo chết cả hai đó. Khi họ thực tâm yêu cầu thì lúc đó ta nên làm, nếu họ không yêu cầu nhưng mình vẫn muốn giúp thì phải biết hết và biết trước kết quả rồi mới làm, nhưng cần luôn giấu mặt để giữ gìn uy tín. Đó là những người cực kinh nghiệm rồi.
chị nói thẳng với mọi ng rằng nếu bảo họ đi mua họ vẫn đại khái thế đấy...Bởi vì tấm nhìn của họ chỉ có thế thôi.
Có việc gì xảy ra các mẹ khác có chịu trách nhiệm và có giải quyết đc vấn đề hay không ? Bản thân chị cũng thế ......
Túm lại chả biết phải nói sao.......cũng chán quá đây Có gì mà buồn, niềm vui và nỗi khổ luôn là người bạn đồng hành mà, đang tuyệt vọng đó nhưng lại có phép Tiên biến thành vui, đang vui đó nhưng lại có phép Ngu biến thành thất vọng…
Đấy, các em xem trò ảo thuật này của thế gian là vậy có gì lạ đâu.
Chị đi hoạt động chị luôn lấy em bé làm tâm điểm. Nhưng trường hợp này quả thực khác, tình huống này khác. Không phải cái gì mình cũng làm được có những lúc phải BUÔNG Tình yêu đang say đắm bỗng nhiên lại BUÔNG! cái kiểu gì thế nhể, định dắt tay nhau ra tòa li dị à?
Anh không nghĩ như vậy, BUÔNG nhưng mà không BUÔNG đó mới là nghệ thuật của chúng ta. Nói không nhưng mà có, nói có nhưng mà không, sấp ngửa ngửa sấp, hư hư thực thực vậy mà hay.
________________________________________
camellia_hn
01/12/2008, 10:08 PM
Câu "Mạng người ko có gì ghê gớm " của Anh Túan mà đúng vô cùng.....Đã từng gặp tình cảnh "ko có gì ghê gớm " nhiều lần rồi. Biết làm sao bây giờ phải chịu mà thôi.
Mit Nem ơi hôm nay cũng sợ mình "tàn nhẫn" quá nên phải tư vấn "già làng" rồi mới bấm phím Enter đó. Anh đã từng nói oang oang trên diễn đàn, nhà giầu đứt tay còn hơn nhà nghèo thủng ruột Hai hình ảnh tương phản ấy đã nói lên cái nhận thức cách xa nhau tới mức nào rồi.
Các em thì hơi một tý là cuống quít lên rồi, cứ toáng lên kêu ca ầm ỹ. Chính các bác sĩ có được dòng máu lạnh này ở trong người, đôi khi họ còn đập bàn và quát: Trật tự… Nếu họ cũng rối rít lên như các em thì họ còn đầu óc tỉnh táo đâu mà xử lý?
Nhà nghèo thì gần chết đến nơi nhưng họ vẫn bình chân như vại vì họ có biết gì đâu mà chả bình chân!?
Hai cách làm hai cách thể hiện trên đây đều là sai và đều có lỗi, chỉ ai có suy nghĩ đúng đắn, bình tĩnh và quyết định khôn ngoan thì đó mới là người làm đúng. Các bác sĩ đã thể hiện đức tình này nhiều lần mà các em đâu có chú ý?
Chị tại sao thế vì chị muốn nói điều này mà chưa bao giờ dám nói. Có thể mọi ng thấy chị hơi lo xa.
Hôm nay ở đây bệnh có tiến triển tốt đúng không nhì? Nếu mai kia Túc có vấn đề gì thì chuyện gì xảy ra với những ng ko có học như thế. Có thể mẹ Túc ko làm gì, có thể bố Túc ko làm gì nhưng ông bà , họ hàng vv và vv mỗi ng thêm nếm một câu. Thuốc bắc nó ko như thuốc tây nó ko đc rõ ràng rành rẽ. Vị nọ trộn vi kia là tốt nhưng trộn sai vị thì là chết ng.
Bây giờ họ đã về nhà, điều đơn giản là vệ sinh ko như ý, tiếp đến ăn uống ko giữ gìn. Thêm nữa mua thuốc đại khái qua loa..ko có vị nọ thay bằng vị kia. Bản thân mỗi vị mỗi nơi đã khác rồi. Đúng đó em, gặp mấy ông chỉ thích bán thuốc lấy tiền thì con bệnh sẽ hứng đủ, có kêu ca được ai? Trường hợp này, khi xử lý, họ có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để làm không? Anh sợ là lợn đã què thành lợn què luôn.
Trường hợp Túc hiện nay mình ở xa biết đc điều gì. Mẹ nó cho uống vị gì, đã làm sao , rõ ràng như thế nào ai biết được. L
Hôm nay con họ khỏe mạnh hơn về nhà , mai có chuyện gì họ nói họ cho uống thuốc Hạnh kê , tang chứng vật chứng đầy đủ. Vậy sao nhỉ..... Cái này không lo đâu em. Nếu họ tự làm không theo chỉ dẫn của Hạnh mà gây ra kết quả đáng tiếc thì cái lỗi đó làm sao họ dám đổ cho người khác? Có đầy nhân chứng sờ sờ cả ra sao ta lại ngại?
Tóm lại các em lo thì lo nhưng sự thật chẳng có gì mà ầm ỹ thế.
Đến giờ chị thật ko biết nói thế nào nữa đâu nhưng đi làm từ thiện cũng tuyệt đối ko đc ảnh hg đến bản thân và nhg ng thân xung quanh mình. đừng làm họ phải lo lắng cho mình, vì mình cần "tt" với ng thân mình trc.
Chị cũng ko biết khuyên gì em cả. Em lấy lời khuyên của ng khác đi ............chịu
Các mẹ khác đừng "nhúng" tay vào chuyện này nhé.Ngaỳ đầu tiên đó nói định giúp Túc uống thuốc chị đã nói thẳng với mẹ Túc với Hạnh rằng....phải để ng ta tự quyết định vấn đề của ng ta. Đúng quá em, không biết bơi thì đừng cứu người chết đuối không khéo chết cả hai đó. Khi họ thực tâm yêu cầu thì lúc đó ta nên làm, nếu họ không yêu cầu nhưng mình vẫn muốn giúp thì phải biết hết và biết trước kết quả rồi mới làm, nhưng cần luôn giấu mặt để giữ gìn uy tín. Đó là những người cực kinh nghiệm rồi.
chị nói thẳng với mọi ng rằng nếu bảo họ đi mua họ vẫn đại khái thế đấy...Bởi vì tấm nhìn của họ chỉ có thế thôi.
Có việc gì xảy ra các mẹ khác có chịu trách nhiệm và có giải quyết đc vấn đề hay không ? Bản thân chị cũng thế ......
Túm lại chả biết phải nói sao.......cũng chán quá đây Có gì mà buồn, niềm vui và nỗi khổ luôn là người bạn đồng hành mà, đang tuyệt vọng đó nhưng lại có phép Tiên biến thành vui, đang vui đó nhưng lại có phép Ngu biến thành thất vọng…
Đấy, các em xem trò ảo thuật này của thế gian là vậy có gì lạ đâu.
Chị đi hoạt động chị luôn lấy em bé làm tâm điểm. Nhưng trường hợp này quả thực khác, tình huống này khác. Không phải cái gì mình cũng làm được có những lúc phải BUÔNG Tình yêu đang say đắm bỗng nhiên lại BUÔNG! cái kiểu gì thế nhể, định dắt tay nhau ra tòa li dị à?
Anh không nghĩ như vậy, BUÔNG nhưng mà không BUÔNG đó mới là nghệ thuật của chúng ta. Nói không nhưng mà có, nói có nhưng mà không, sấp ngửa ngửa sấp, hư hư thực thực vậy mà hay.

Vâng, em cũng ủng hộ ý kiến "buông" nhưng mà "không buông" ạ! Nói thì nói thế, xót xa cho Túc quá. Một hai ngày nữa mà ko đi ị được, bụng nó lại trướng lên thì khổ lắm. Rồi còn cái họng bị ho. Hôm về em đã thấy con bị ho rồi, đã lo lắm rồi. Dặn đi dặn lại mẹ nó cẩn thận giữ ấm cho con. Dặn đi dặn lại giữ vệ sinh cho con. Dặn cả bố Túc ko được uống rượu, tập trung chăm con... Thấy bất an lắm, y rằng...
Thôi thế nào thì thế, nhưng mà các mẹ ơi, đừng giận lâu quá nhé!!! Thương Túc quá đi mất!
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 20.10.2008 - Chia sẻ đỡ đần : bé Túc (Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

Anh Tuấn
01/12/2008, 10:53 PM
Mít và Nem
Bác ạ, đọc bài của bác mà em ứa nước mắt đấy. Vẫn biết với một số người mạng người ko là gì, nhưng mà con mình thì là quan trọng chứ bác.
Nếu thật sự quan trọng thì họ đã không làm thế, nếu họ giống em và em giồng họ thì làm gì có chuyện để bàn ở đây?
Em chỉ thương thằng con thôi chứ bố mẹ nó em ko thương được. Mẹ nào đã hướng dẫn mẹ Túc thế, gửi cho em tin nhắn ngọt ngào lắm, mà càng đọc em lại càng thấy ghét mới chết chứ.
Tình yêu đã sụp đổ rồi thì ngày nào đó lại thăng hoa thôi có gì đâu mà yêu với cả ghét em?

EM BUÔNG. Em phải thương con em trước, mọi người thông cảm nhé.

Bài em đã pót em ko xoá nữa, chị L bảo để đó cho tất cả mọi người rút kinh nghiệm.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
02/12/2008, 09:04 AM
Chị Hạnh ơi hôm nay đã bớt giận chưa. Việc này ngoài cả tầm suy nghĩ của em nên em chẳng biết cả khuyên nhủ lẫn hành động. Em thấy anh Anh Tuấn, chị Loan và chị Bimbi nói rất đúng. Em cũng làm theo là không gọi điện cho Hà rồi. Có gì cần làm thì các anh chị bảo em nhé.

Em thấy thương Túc quá :(
________________________________________
Anh Tuấn
02/12/2008, 10:52 AM
Em hiểu ý bác Tuấn muốn nói, nhưng em ko dám nói trước điều gì cả, em cũng là người, em ko phải Thánh để có thể là coi như ko có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ nó thực sự làm em thất vọng đấy bác ạ. Em ko tức nữa, em chỉ chán thôi, con người đúng là chả biết thế nào mà lần.


Đấy, anh bảo mà, chưa biết bơi mà cứu người chết đuối là mệt lắm em à, nếu thấy mình không đủ sức thì phải dừng chân và bàn giao công việc ngay hoặc nghỉ việc luôn, cố cũng làm được nhưng khổ thân em, thương quá đi mất.
Không sao trong cái rủi lại có cái may là em được bao nhiêu kinh nghiệm quí mà người khác không có lý do gì để có, vậy có vô ích chăng việc em đã làm?
Bao nhiêu người được niềm vui khi em mang lại, giờ kết quả không như ý, nếu em lại biến hóa nó thành như ý thì gọi là gì nhỉ? Người hùng của thời đại. Đúng không?
________________________________________
MẹBimBi
02/12/2008, 10:57 AM
@ bác Khai tâm: Em vào bếp Rùa nhà bác, copy đủ loại công thức làm bánh từ lâu rồi, thế mà chưa có dịp làm, vì bận. Thế mà tối qua, em stress, em xả stress bằng cách làm churros đấy, làm đến 10h30 xong, ăn rồi đi ngủ, ko nghĩ ngợi nữa, vì cứ nghĩ là em lại tức. Nhờ thế đâm nhà em được bữa bánh ngon. Cảm ơn bác.

Em ơi, thế hôm qua cả nhà ăn bánh xong, có ai bị sao ko đấy? Chưa được "nếm trải" tay nghề Mít Nem, thấy tò mò quá, hihi.
Nhưng em làm hiền thê thì cũng từ từ thôi, mỗi ngày môt loại bánh, rồi lại thành "nhỏ nhắn" như chị thì mệt lắm. Mẹ Khai Tâm giấu bớt 1 tí bí quyết đi nhé.

Em ơi, căn nghiệp rồi, ko buông cả được đâu, còn gì nữa thì xả nốt đi, chị đang muốn nghe đây. Tuần sau mình buôn với sếp Loan vụ khác nhé!!!!! À mà còn chuẩn bị gì cho Giáng sinh Hồng nữa chứ nhỉ.

:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

@ bác Tuấn: ối trời ơi, cả hai sư phụ của tôi đều "xả" thế này, thì sông Đà làm gì còn nước mà làm thuỷ điện nữa. Anyway, cám ơn bác rất nhiều :Rose:
________________________________________
Mít và Nem
02/12/2008, 11:04 AM
Đấy, anh bảo mà, chưa biết bơi mà cứu người chết đuối là mệt lắm em à, nếu thấy mình không đủ sức thì phải dừng chân và bàn giao công việc ngay hoặc nghỉ việc luôn, cố cũng làm được nhưng khổ thân em, thương quá đi mất.
Không sao trong cái rủi lại có cái may là em được bao nhiêu kinh nghiệm quí mà người khác không có lý do gì để có, vậy có vô ích chăng việc em đã làm?
Bao nhiêu người được niềm vui khi em mang lại, giờ kết quả không như ý, nếu em lại biến hóa nó thành như ý thì gọi là gì nhỉ? Người hùng của thời đại. Đúng không?

Bác ạ, người hùng ko bao giờ là em, có những điều ko bao giờ em có thể viết hết ra, em chỉ viết một phần những gì mọi người có thể biết mà thôi bác.

Còn người hùng là ai thì ai cũng biết mà, phải ko ạ?

@mẹBimBi: Mẹ nó cứ cố tình chê em là thế lào nhỉ? Em hơi khéo tay đấy, có điều lười thể hiện thôi. Bánh ý mà bảo con giai bê ra cho bà ăn thì nhẽ cầm hai tay, con cầm một tay, còn một tay tranh thủ bốc ăn. Dưới đáy đĩa có đường, cu cậu còn ngoáy ngoáy cái bánh để chấm thêm đường nữa. Vui lắm bác ạ.
________________________________________
childlike mother
02/12/2008, 11:16 AM
Mít Nem..xả hết chưa?? Bớt giận chưa...hihihi :Kiss: Tui mua hết than cho bà nhé...:Kiss::LoveStruc:

Đúng là cái duyên cái số, cái nghiệp...Như mấy lần vào HQ có chuyện buồn, tui cứ tưởng mình sẽ không bao giờ dám mò vào nữa...Mới đây cũng vừa nói với chị Manly là em buồn quá, chắc em không vào HQ nữa...Thế mà..vẫn vào đây...

Việc mình làm mình hiểu, nó là cái tâm của mình, xuất phát từ trái tim mình.

Buông nhưng mà không buông cả nhà nhé..:LoveStruc:
Vì người đáng thương nhất, thiệt thòi nhất là Túc mà thôi...:Sad::Sad:
________________________________________
meyeuTomTom
02/12/2008, 12:10 PM
Bác ạ, người hùng ko bao giờ là em, có những điều ko bao giờ em có thể viết hết ra, em chỉ viết một phần những gì mọi người có thể biết mà thôi bác.

Còn người hùng là ai thì ai cũng biết mà, phải ko ạ?.
Chị ơi! đọc bài của chị mà em rơi nước mắt. Những gì chị dành cho Túc, cho mọi người ai cũng biết cả chị ạ. Chị nói lại nahững ngày trời mưa mà em càng thương chị hơn. Em vẫn nhớ như in những ngày đấy. Hôm đó em đã tự trách mình rất nhiều là không giúp được gì chị.
Lên đây, em thấy cảm phục các mẹ vô cùng. Có những mẹ em biết mặt, có những mẹ em chỉ biết nick nhưng tất cả mọi người đều cho em thấy rằng cuộc sống này vẫn còn rất rất nhiều những người tốt. Các mẹ chăm các bé như chính con của mình và có khi còn hơn các con của mình nữa. Tại sao lại có những người không hiểu được điều đấy cơ chứ!
Chị ơi! đừng buồn nữa nhé chị. Em không biết nói thế nào nữa nhưng tất cả mọi người đều thương Túc nhiều. Chỉ mong rằng bố mẹ Túc hiểu được những gì mà các mẹ dành cho Túc và cố gắng chăm sóc cho Túc thôi.
Túc ơi! con hãy cố gắng lên nhé! đừng phụ lòng thương của các mẹ. Các mẹ buồn lắm rồi con có biết không?
________________________________________
MẹBimBi
02/12/2008, 01:10 PM
Cả nhà ơi,
Tĩnh tâm

Khi lòng mình chưa yên, khó mà làm điều gì khác được.

Nỗi lo về Túc còn canh cánh thế này :-( , nhưng mình ko thể sống thay con cả cuộc đời được đâu.

Hạnh ơi, Loan ơi, mọi người ơi, mai lên Chùa với chị đi. Lên Cầu Trời Phật cho con sức mạnh, và may mắn. Cho ba mẹ con rèn sức, rèn tâm mà chăm sóc cho con. Cho bọn mình ko mất đi lòng tin vào con người và sự nhân ái.

Trưa mai nhà chùa có việc, chị đã đặt 1 mâm cỗ chay, để chị em mình có thêm thời gian step back 1 chút, tĩnh tâm 1 chút.

Ai đi được gọi hoặc PM cho chị nhé,

Thân yêu :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
metuquan
02/12/2008, 01:37 PM
MÍt Nem ơi, em bớt giận nhé, chị đọc những dòng tâm sự của em mà chị cảm động vô cùng, thực sự đối với con mình chưa chắc chị đã nhiệt tình đến thế đâu,thôi em ạ các Cụ bảo "Cứu một người phúc đắng hà xa" Hãy vì Túc em nhé, đấy mới là việc lớn, việc cứu cả một con người, còn bố mẹ nó em chấp làm gì, chúng nó cái suy nghĩ có vượt ra khỏi luỹ tre làng đâu. Cầu mong em luôn mạnh khoẻ để đi tiếp con đường mình đã chọn, hy vọng sẽ gặp em sớm.
________________________________________
ALnML
02/12/2008, 02:27 PM
Thôi Thôi xin dừng lại từ đây nhé.
Mọi ng vãn ko hiểu em nó gì cả, nó ko giận, nó ko dỗi ....Em nó đang suy nghĩ cần phải làm làm gì cho đúng trc sự việc xảy ra như hiện nay. Làm gì làm thế nào để giúp cá nhân Túc cho đúng cách trong hoàn cảnh có bố mẹ ntn thôi.
Đi làm công tác xã hội giúp đỡ ng khác cách làm và cái nhìn thường cao hơn bình thường (EM chả biết diễn đat đâu - Nhưng đại loại thế) . Mọi ng cứ nói em nó đừng giận cuối cùng em nó lại phải xả ra, khác với bản tính thường ngày của em nó rồi đó.
Mọi chuyện xin dừng lại từ đây nhé mọi ng.
Mit Nem :Rose:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
02/12/2008, 03:55 PM
Chị Mít Nem ơi chị bắt chiếc bác Bimbi làm bánh mời HQ đi. Em đăng kí 1 suất. Em đang đi xin chủng Kefir mà chẳng có ai cho cả, các chị có ai có chủng này ko ạ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
02/12/2008, 04:01 PM
Em ơi, thế hôm qua cả nhà ăn bánh xong, có ai bị sao ko đấy? Chưa được "nếm trải" tay nghề Mít Nem, thấy tò mò quá, hihi.
Nhưng em làm hiền thê thì cũng từ từ thôi, mỗi ngày môt loại bánh, rồi lại thành "nhỏ nhắn" như chị thì mệt lắm. Mẹ Khai Tâm giấu bớt 1 tí bí quyết đi nhé.

Em ơi, căn nghiệp rồi, ko buông cả được đâu, còn gì nữa thì xả nốt đi, chị đang muốn nghe đây. Tuần sau mình buôn với sếp Loan vụ khác nhé!!!!! À mà còn chuẩn bị gì cho Giáng sinh Hồng nữa chứ nhỉ.

:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

@ bác Tuấn: ối trời ơi, cả hai sư phụ của tôi đều "xả" thế này, thì sông Đà làm gì còn nước mà làm thuỷ điện nữa. Anyway, cám ơn bác rất nhiều :Rose:
Chị ơi chuẩn bị gì cho giáng sinh Hồng cơ ạ. Tham gia bên topic giáng sinh í ạ. Mong sao hôm đấy nhà em đi được, hí chắc là vui lắm :D
________________________________________
Mít và Nem
02/12/2008, 04:40 PM
Chị Mít Nem ơi chị bắt chiếc bác Bimbi làm bánh mời HQ đi. Em đăng kí 1 suất. Em đang đi xin chủng Kefir mà chẳng có ai cho cả, các chị có ai có chủng này ko ạ

Em ới, đợi chị cắp tráp theo học bác Khai Tâm một thời gian đã nhé, rồi nhất định sẽ mời, cho mẹ Bim Bi hết trêu chị thì thôi. Con nấm thì em vào mục ý mà xin, con dự trữ nhà chị đợt vừa rồi ngăn đá chật quá chị vứt béng đi rồi.

Hôm Giáng sinh phải đi cho vui chứ, phải đi. À mai trưa ai đi được thì confỉm nhé, mình thì ko dám nói trước, sợ bận đột xuất thôi.
________________________________________
chIpHL
02/12/2008, 06:56 PM
- hihi, đọc chỉ biết đọc.... mấy hôm chẳng dám comment, ngo ngoe gì cả, chỉ cầu mong cho con sớm trở lại bình thường như lúc ra viện... thấy em Mít Nem giận mà chị cũng sợ, chỉ thắc mắc không biết về nhà bố nó có vuốt ve, thủ thỉ cho em nó nguôi bớt không thui :Angel: ......
- Giờ mới bắt nợ em Mít và chị Bimbi nè...... Làm bánh mời em đi....... em chỉ biết ăn thôi, cái khoản làm bánh là em cũng lờ tờ mờ.... nên 2 mẹ cứ yên tâm, miễn là ra hình bánh là em ăn tuốt :Laughing::Laughing::Laughing: ...
Nào mẹ Nhím, mẹ Camellia, mẹ Sóng.... (không dám gọi các bô lão).... tấn công hộ em với .....
________________________________________
MẹBimBi
02/12/2008, 07:16 PM
- hihi, đọc chỉ biết đọc.... mấy hôm chẳng dám comment, ngo ngoe gì cả, chỉ cầu mong cho con sớm trở lại bình thường như lúc ra viện... thấy em Mít Nem giận mà chị cũng sợ, chỉ thắc mắc không biết về nhà bố nó có vuốt ve, thủ thỉ cho em nó nguôi bớt không thui :Angel: ......
- Giờ mới bắt nợ em Mít và chị Bimbi nè...... Làm bánh mời em đi....... em chỉ biết ăn thôi, cái khoản làm bánh là em cũng lờ tờ mờ.... nên 2 mẹ cứ yên tâm, miễn là ra hình bánh là em ăn tuốt :Laughing::Laughing::Laughing: ...
Nào mẹ Nhím, mẹ Camellia, mẹ Sóng.... (không dám gọi các bô lão).... tấn công hộ em với .....

Em hay nhỉ, chị đang đợi em đây. Hôm trước chị đăng ký 9 suất, Mít Nem nó mới e hèm một cái mà em chạy thẳng 1 mạch, ko ngó ngàng gì đến "thỉnh cầu" của chị cả, hihi. À, mà cô nường mời riêng em chưa thế?

Còn ngày mai, đi Chùa em nhé, có bánh chưng chay ngon lắm. 11.45 ở cơ quan chị, rồi cùng đi

Riêng cái vụ làm bánh ấy mà, chị nói thật, chẳng ai giỏi bằng mợ Loan đâu, Loan nhỉ. Hình như Loan làm chỉ đạo kỹ thuật cho chú Bánh Răng bừa phải ko?

Thân, :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
02/12/2008, 09:24 PM
- hihi, đọc chỉ biết đọc.... mấy hôm chẳng dám comment, ngo ngoe gì cả, chỉ cầu mong cho con sớm trở lại bình thường như lúc ra viện... thấy em Mít Nem giận mà chị cũng sợ, chỉ thắc mắc không biết về nhà bố nó có vuốt ve, thủ thỉ cho em nó nguôi bớt không thui :Angel: ......
- Giờ mới bắt nợ em Mít và chị Bimbi nè...... Làm bánh mời em đi....... em chỉ biết ăn thôi, cái khoản làm bánh là em cũng lờ tờ mờ.... nên 2 mẹ cứ yên tâm, miễn là ra hình bánh là em ăn tuốt :Laughing::Laughing::Laughing: ...
Nào mẹ Nhím, mẹ Camellia, mẹ Sóng.... (không dám gọi các bô lão).... tấn công hộ em với .....

Chị nói thế, là giống các mẹ, ko hiểu hết em:).

Em đã giận, đã thất vọng vì em đã làm hư họ bằng cái sự nhiệt tình của em. Và em giờ phải chữa cái sự làm hỏng bằng cách rắn thế này. Em những mong bố mẹ nó nhận ra được là phải tự lo cho con, ko suốt ngày trông chờ vào lòng tốt của người khác. Phải có lòng nhiệt tình với người thân của mình trước khi trông chờ vào lòng tốt của ngừơi khác. Chưa kể, con nó mà uống thuốc, ko thể nói trước được, có khi tính bằng hàng năm, bao nhiêu tiền mà cứ thế này mãi sao? Em ko tiếc tiền, nhưng khi nhà nó ở viện mình thấy cần giúp chứ về nhà rồi phải tự lo chứ? Chẳng lẽ nhờ chị mua cho cả đời? Mà hoàn cảnh nhà nó Hà đã từng nói với em là ko đến nỗi nào.

Thứ nữa, cái tội tự đi mua linh tinh rồi ko biết gì cứ thế cho uống, có tội nợ gì lại đổ lên đầu chị, ko có trách nhiệm với tính mạng của con mình. Mình lo cho mình thì ít mà nghĩ lo cho thằng cu con, chả may ở quê nó pha cho chất gì độc vào thuốc thì thôi rồi, lợn què lại thành hỏng như bác T nói thì chết. Mà nó lại còn bị đúng bệnh về ruột nữa. Nên cho cái gì vào mồm vừa hại người vừa hại ruột thì chỉ tổ nặng bệnh thêm:Sad:

Em chờ 2 hôm nay chỉ thấy nhà nó gọi điện thoại, em ko thèm nghe, em muốn bố nó phải ra tận đây mà lấy thuốc, em mua từ hôm nọ, lúc nào cũng mang theo, mà ko thấy bố nó ra. Em đã bẩu bác L là chán quá, mong giáo dục cải tạo nó mà nó cứ thế này thì chết khổ con nó.

Từ khi trong viện, cả hai trường hợp, là Túc và Linh, mỗi lần mua thuốc cho Linh bao giờ mẹ nó cũng bảo bác sắc cho là tốt lắm rồi, còn tiền thuốc để nhà cháu gửi, còn nhà Túc thì ko bao giờ đề cập. Kể cả khi ra viện. Chứ chưa nói đến phải đến cảm ơn một người...NGười ý hàng ngày mình phải mua chuộc, đủ mọi cách :Laughing:(đùa bác tý nhé), để xin thuốc cho các con, ngừơi mà ban đêm nếu cần: Em có thể gọi đt cố định đến nhà anh, chỉ em mới được ưu tiên thế thôi. Vì bác ý hiểu những việc em đang làm. Mình nghĩ nói ngàn lời cảm ơn còn là thiếu đối với một mạng người.

Hôm nay dài dòng lần cuối cùng trong topic này cho các mẹ hiểu. Vì cả mình và chị L nói chuyện với nhau đều kết luận là các mẹ ko hiểu điều em thực sự muốn làm.

Thời còn đi dạy sao mà em quán triệt tư tưởng chủ động lắm. Suốt ngày giáo dục học sinh là học phải đến nơi đến chốn, đừng bao giờ tự biến mình thành người tàn tật vì mình là ngừơi lành lặn, có khả năng đi trên đôi chân của mình thì đừng bao giờ phải dựa vào một cái gì cả.

Nói đúng là dễ, làm đúng là khó. Giờ chính mình, trong trường hợp này, đã tự biến mình thành cái nạng gỗ rồi còn gì. Thế nên em cương quyết thế để giáo dục nhà nó thôi, các mẹ thi nhau vào dỗ dành em như trẻ con ý, em trẻ ngừơi non dạ thật nhưng mà em tự biết cái gì cần làm chứ ạ. Chứ em ko phải vì thế mà ko cứu con nó nữa. Có điều nếu em nói toẹt ra từ đầu em biết chắc thể nào cũng sẽ có mẹ mách nước cho nhà nó, thế thì còn tác dụng gì nữa.

Thế nên cuối cùng em tự đầu hàng, vì em lo cho cái thằng Túc quá. Chiều nay gọi Hà hỏi nó thế nào rồi, bẩu vẫn chưa ị được. Em lại cho uống thuốc của chị rồi. Em xin lỗi....bla bla...Mình bảo chị bực vì thứ nhất, đã theo thuốc tốt thì ko nên uống linh tinh nữa, vì nếu ai cũng chữa được thì con em ko phải nằm viện hơn 1 năm nay. Thứ hai chị bực vì vợ chồng em coi thường mạng sống của con em. Chị hỏi, em cho nó uống thuốc tự mua kia, có biết rõ là vị gì ko? Ko. Ko mà dám cho nó uống à? Con em nó có phải là chuột bạch ko? Người khỏe uống thuốc linh tinh còn hỏng nữa là con em nó là đứa bệnh tật, nó còn phải uống thuốc hàng năm nữa ý chứ chưa biết chừng mà dám cho nó uống linh tinh để nó giờ mệt càng mệt thêm. Mai bảo thằng chồng xuống gặp chị. Chị đợi hai hôm ko thấy chồng xuống là thế nào? -Dạ tại vì chị bảo ko gọi cho chị nữa nên em ko bảo chồng em xuống nữa. Bótay.com.

Thế nên ca này là ca rút kinh nghiệm ko những cho em mà cho các mẹ, nói chung mình còn chưa pro trong việc làm TT, bảo sao nhiều lúc bác L cũng muốn nhảy lambada vì tức nhỉ:Laughing:

Mai em sẽ giáo dục và dọa nạt bố nó, các mẹ cứ yên tâm. Còn nữa, sẽ làm thế nào để nhà nó từ giờ tự lo, tự liên lạc với người cần liên lạc, có thông tin gì em sẽ xin trực tiếp từ tổng đài các mẹ ạ. Em xin thôi nghề chân gỗ.
________________________________________
chIpHL
02/12/2008, 09:48 PM
- Hihi, khổ chưa kìa, nếu không hiểu chị đã comment ngay từ những dòng đầu tiên em viết rồi.... chị đọc đi đọc lại cái dòng "mọi người kệ em, rồi em sẽ điều chỉnh mình..." nên hổng dám dỗ em, dám post cái gì lên hết, vì chị hiểu và tin em sẽ tự biết em làm gì.... Thui chẳng nói nữa không lại lai dai :Laughing: :Laughing: :Laughing:....
- Tóm lại thế vụ bánh trái thế nào, trưa mai đi nhé.
________________________________________
Anh Tuấn
02/12/2008, 09:48 PM
Chị nói thế, là giống các mẹ, ko hiểu hết em:).

Em đã giận, đã thất vọng vì em đã làm hư họ bằng cái sự nhiệt tình của em.
....
Mai em sẽ giáo dục và dọa nạt bố nó, các mẹ cứ yên tâm. Còn nữa, sẽ làm thế nào để nhà nó từ giờ tự lo, tự liên lạc với người cần liên lạc, có thông tin gì em sẽ xin trực tiếp từ tổng đài các mẹ ạ. Em xin thôi nghề chân gỗ.
Em hôm nay sút cho anh một quả ác quá, các mẹ sẽ tha hồ mà vui...
Chuyện gì thế nhỉ? Hồi sau sẽ rõ.
Sắp bắt đầu tập hai rồi bà con ơi!
________________________________________
Mít và Nem
02/12/2008, 09:51 PM
- Hihi, khổ chưa kìa, nếu không hiểu chị đã comment ngay từ những dòng đầu tiên em viết rồi.... chị đọc đi đọc lại cái dòng "mọi người kệ em, rồi em sẽ điều chỉnh mình..." nên hổng dám dỗ em, dám post cái gì lên hết, vì chị hiểu và tin em sẽ tự biết em làm gì.... Thui chẳng nói nữa không lại lai dai :Laughing: :Laughing: :Laughing:....
- Tóm lại thế vụ bánh trái thế nào, trưa mai đi nhé.

Chị gái ơi, mai là bác BimBi mời, còn hôm khác chị em mình lại à ơi riêng nữa mà, trừ bác suy dinh dưỡng nặng đòi ăn 9 suất kia ra.

@ bác T: :Donttella:
@ Camelia: Em tưởng bác làm chứ? Em làm thì chỉ có nước vào viện cả lượt thôi mẹ Bim Bi nhỉ.
________________________________________
childlike mother
02/12/2008, 09:52 PM
Kekeke..Biết và hiểu chứ bà ợ...Chẳng qua cũng trêu bà tí cho bà hạ hoả thui, kẻo lại mất xinh...:Kiss::LoveStruc:

Bây giờ cách mình phải tính là làm thế nào để bố mẹ Túc hiểu được và thực sự biết lo lắng cho Túc...

Chỉ thương là thương cho Túc thôi...:Sad:
________________________________________
camellia_hn
02/12/2008, 09:55 PM
hihi! Mẹ Mít Nem thật đại lượng. (Thở phào nhẹ nhõm!). Nhưng mà mình nghĩ, có khi Hà nó còn trẻ người non dạ, lại ở quê, nên để nó tự nghĩ không xong đâu. Tốt nhất là nói thật rõ ràng như thế. Thậm chí tuyên bố luôn là bọn chị không thể giúp em mãi, tự em phải cứu con em. Nhấn mạnh cho Hà biết, mạng sống của Túc là do em quyết định, em không cẩn thận chăm sóc Túc, thì không ai làm thay em được đâu. Còn bố Túc, không hiểu sao mình nhìn thấy đã thấy không thể tin và trông chờ gì vào được. Thế nên cứ lo lắng cho Túc lắm...

Biết mẹ Mit Nem vất vả rồi, thế nên.... làm bánh mời chị em ăn thư giãn cái nhỉ ..:Laughing:
________________________________________
Khai Tâm
02/12/2008, 10:08 PM
Em cứ vào đọc, rồi lại ra. Chẳng biết nói gì. Qua mỗi trường hợp, chị em mình lại rút được nhiều kinh nghiệm trong khi làm việc sau này.

Cứ mong thỉnh thoảng trên đường làm việc, chị em HQ bức xúc gì thì lại vào bếp như mẹ Mít Nem cho bố con được hưởng một tí. Cứ mải miết với các bé, rồi bực bội bố mẹ các bé mãi thì bất công cho bố các bé nhà mình quá.

Về "nhà từ thiện" lại thấy lòng ấm áp, bảo sao em yêu cả nhà mình thế :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Ai đi chùa ăn chay nhớ mang phần cho em nhé :Battin ey: Em ở nhà cũng xin bám càng theo :Rose:
________________________________________
Mẹ Sóng
03/12/2008, 09:08 AM
Hic, em cũng không dám có ý kiến gì nhiều. Chị Mítnem giống y bạn em, lúc tức lên cũng phản ứng y như vậy, nhưng đều tự tìm cách giải quyết. Hi hi. :LoveStruc::Kiss::Rose:
Đúng là làm tt khó thật. Lúc đầu em cũng nghĩ đơn giản lắm. Qua trường hợp của Hân, của Túc, qua trao đổi với các chị về trường hợp Thiện Nhân, em thấy thấm thía nhiều điều lắm. Không phải cứ nhiệt tình là tốt nhất. Em còn phải học hỏi các "già làng" nhiều :Rose::Rose:

Chị nói thế, là giống các mẹ, ko hiểu hết em:).
Mai bảo thằng chồng xuống gặp chị. Chị đợi hai hôm ko thấy chồng xuống là thế nào? -Dạ tại vì chị bảo ko gọi cho chị nữa nên em ko bảo chồng em xuống nữa. Bótay.com.

Em nghĩ Hà không nghĩ được như thế đâu chị ạ. Hà đang sợ quá rồi, chị bảo gì nghe nấy thôi, nên chị bảo KHÔNG sẽ không dám làm trái lời.

Mai em sẽ giáo dục và dọa nạt bố nó, các mẹ cứ yên tâm. Còn nữa, sẽ làm thế nào để nhà nó từ giờ tự lo, tự liên lạc với người cần liên lạc

Em nghĩ doạ nạt bố nó chưa đủ đâu, lúc nào cũng ra vẻ thế nọ thế kia, rồi uống rượu thì chỉ chảy từ tai phải sang tai trái rồi ra ngoài thôi. Nói với Hà vẫn là tốt nhất. Dù vậy, em vẫn hy vọng là bố mẹ Túc sẽ nghĩ lại và chăm lo cho con nhiều hơn, vì người chịu đựng toàn bộ những cái này là Túc :Sad:
Hôm nay em không tham dự được với chị Bimbi rồi.
Em chờ bánh của chị Mitnem nhé :Battin ey:
________________________________________
Mít và Nem
03/12/2008, 09:42 AM
Hic, em cũng không dám có ý kiến gì nhiều. Chị Mítnem giống y bạn em, lúc tức lên cũng phản ứng y như vậy, nhưng đều tự tìm cách giải quyết. Hi hi. :LoveStruc::Kiss::Rose:
Đúng là làm tt khó thật. Lúc đầu em cũng nghĩ đơn giản lắm. Qua trường hợp của Hân, của Túc, qua trao đổi với các chị về trường hợp Thiện Nhân, em thấy thấm thía nhiều điều lắm. Không phải cứ nhiệt tình là tốt nhất. Em còn phải học hỏi các "già làng" nhiều :Rose::Rose:



Em nghĩ Hà không nghĩ được như thế đâu chị ạ. Hà đang sợ quá rồi, chị bảo gì nghe nấy thôi, nên chị bảo KHÔNG sẽ không dám làm trái lời.



Em nghĩ doạ nạt bố nó chưa đủ đâu, lúc nào cũng ra vẻ thế nọ thế kia, rồi uống rượu thì chỉ chảy từ tai phải sang tai trái rồi ra ngoài thôi. Nói với Hà vẫn là tốt nhất. Dù vậy, em vẫn hy vọng là bố mẹ Túc sẽ nghĩ lại và chăm lo cho con nhiều hơn, vì người chịu đựng toàn bộ những cái này là Túc :Sad:
Hôm nay em không tham dự được với chị Bimbi rồi.
Em chờ bánh của chị Mitnem nhé :Battin ey:

Quanh quẩn ở cái HQ này, chị thấy chị L và chị Bimbi là những người luôn hiểu chị nhất, từng hành động chị làm, từng câu từng chữ chị post ở đây họ lý giải được hết qua chát với chị. Bảo sao các chị ý ko là cây cao bóng cả mới là lạ.

Lòng người khó đo, thế mà có người đo được lòng mình, công nhận em cảm phục các chị lắm. Làm những chuyện tế nhị thế này, người hiểu ko sao, người ko hiểu có khi bảo mình điên. Nên có người hiểu cảm thấy an ủi rất nhiều các chị ạ. Cảm ơn tất cả các mẹ động viên em, hôm nay vui lắm rồi, đang đợi bố Túc mà vẫn chưa thấy tăm hơi nó đâu cả.
________________________________________
Mít và Nem
03/12/2008, 09:00 PM
Hôm nay lần đầu tiên em được ăn chay, cảm giác thật thú vị, không gian chùa thanh tịnh, mấy chị em ngồi tâm sự, thảnh thơi. Em vẫn nhớ Khai Tâm đấy, mâm chỉ 5 người mà. Hôm nay biết KT kém tuổi mình, mà chín chắn, làm mình cứ tưởng lớn tuổi lắm rồi. Nhưng về khoản làm bánh chị quyết chí làm đồ đệ của em.

Gặp bố Túc bàn giao xong hết rồi, muốn thực hành nghề cũ mà ko đến lượt vì có ba vị tiền bối dạy dỗ hộ mình rồi, hôm nay em thấy lòng thật thanh thản, nhẹ nhàng. Chiều bố Túc lại gọi em hỏi về cách chế cụ thể hơn, sợ nhầm, giọng có vẻ vui lắm dù bị dạy dỗ kinh phết (là em nghe kể lại thế, em ko ngồi nghe, đang mải ngồi nói xấu người khác:Laughing:)

Cảm ơn các anh chị cho em một buổi chiều đầy ý nghĩa.

Còn nữa, thứ bảy này chị BB lại đặt một mâm cỗ chay ở chùa đó đấy, ai thích và có điều kiện thì đăng ký với chị ý nhé.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/12/2008, 09:07 PM
Hôm nay lần đầu tiên em được ăn chay, cảm giác thật thú vị, không gian chùa thanh tịnh, mấy chị em ngồi tâm sự, thảnh thơi. Em vẫn nhớ Khai Tâm đấy, mâm chỉ 5 người mà. Hôm nay biết KT kém tuổi mình, mà chín chắn, làm mình cứ tưởng lớn tuổi lắm rồi. Nhưng về khoản làm bánh chị quyết chí làm đồ đệ của em.

Gặp bố Túc bàn giao xong hết rồi, muốn thực hành nghề cũ mà ko đến lượt vì có ba vị tiền bối dạy dỗ hộ mình rồi, hôm nay em thấy lòng thật thanh thản, nhẹ nhàng. Chiều bố Túc lại gọi em hỏi về cách chế cụ thể hơn, sợ nhầm, giọng có vẻ vui lắm dù bị dạy dỗ kinh phết (là em nghe kể lại thế, em ko ngồi nghe, đang mải ngồi nói xấu người khác:Laughing:)

Cảm ơn các anh chị cho em một buổi chiều đầy ý nghĩa.

Nghe chị kể mà em tiếc quá. Mà 3 vị tiền bối ở đây là anh T, chị L và chị Bimbi ạ. Hic thế thì bố Túc nghe nhức đầu lắm nhỉ. Em đọc các bài của các anh chị í ở trên đã thấy đau đầu rồi hu hu. Em thề đấy ạ :D
________________________________________
Khai Tâm
03/12/2008, 10:08 PM
Mẹ Mít Nem và 4 vị tiền... bối: Phần của em đâu? :Smug: Chờ mãi giờ này mới nghe kể chuyện ăn cơm chay mới dám nhắc phần. Bình thường em được tiếng là trẻ gần nhất HQ (mẹ Hạnh Nguyễn nhở? :p) :Silly:, chiều nay lần đầu nghe gọi "H. già", hóa ra vì cuộc họp trong chùa trưa nay đấy :Thinking: :Thinking::Thinking:
________________________________________
MẹBimBi
04/12/2008, 08:05 PM
Mẹ Mít Nem và 4 vị tiền... bối: Phần của em đâu? :Smug: Chờ mãi giờ này mới nghe kể chuyện ăn cơm chay mới dám nhắc phần. Bình thường em được tiếng là trẻ gần nhất HQ (mẹ Hạnh Nguyễn nhở? :p) :Silly:, chiều nay lần đầu nghe gọi "H. già", hóa ra vì cuộc họp trong chùa trưa nay đấy :Thinking: :Thinking::Thinking:

Cả nhà ơi, con trai bé bỏng đã bình an về nhà, đã biết chơi ngoan, biết cười đùa với bố mẹ. Còn cả một chặng đường dài trước mắt, nhưng sẽ có Trời Phật bên con, các bác đã cầu xin như vậy. Bố mẹ con và cả nhà mình chắc đã ngộ ra nhiều điều. Còn nhiều việc dang dở, vương vấn, ai cũng thấu hiểu, và ko ai bị lãng quên đâu. Hãy để cho mọi việc tự lắng dần, và TĨNH TÂM.

Mong cả nhà cùng đồng ý với mình đóng topic này lại nhé, để lưu giữ những kỷ niệm đẹp. :Rose::Rose::Rose::Rose: MOD ơi, giúp bọn mình với :LoveStruc:

@Khai Tâm, mọi người nhắc em nhiều lắm đấy, toàn những người thik ăn bánh thôi. Lộc Chùa mang về nhiều lắm, lúc nào gặp sẽ share ngay với em. :Rose:
________________________________________
Mod_HQ
04/12/2008, 08:26 PM
Theo yêu cầu của nhiều thành viên và đầu cầu Hội quán . Mod xin phép khoá topic này tại đây.
Xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ và tham gia các hoạt động của Hội quán những tấm lòng Nhân ái.
Thân :Rose:
Mod HQ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top