(MS120/TT) 24.7.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Su ơi chị vừa chuyển vào TK em 200k, em kiểm tra nhé.
Thấy nhà mình đi vui vẻ mà ...
Khà khà , cho sữa vào bình cấp đông tủ lạnh đi vô tư chị ạh hi.hi .
Cám ơn chị nhiều lắm vụ xe nhé. Trường thuật chắc để chị Subim, sẽ thấy hấp dẫn hơn nhiều hi.hi
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Khà khà , cho sữa vào bình cấp đông tủ lạnh đi vô tư chị ạh hi.hi .
Cám ơn chị nhiều lắm vụ xe nhé. Trường thuật chắc để chị Subim, sẽ thấy hấp dẫn hơn nhiều hi.hi
Ui, hồi dưới 03 tháng thì được em ạ, nhưng giờ thì chịu vì bé không chịu bú bình dù là sữa mẹ vừa vắt ra, híc.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Hôm nay một phần là thứ hai đầu tuần công việc lu bu quá chưa thể làm được việc gì riêng, một phần là vì quên máy ảnh ở nhà nữa nên tạm thời chỉ là một vài cảm nhận thôi chưa có hình ảnh gì cả, mong cả nhà thông cảm nhé :)

Động lực của chuyến đi…


Nhớ chuyến đi Nam Giang ngày 07/5, trên đường về nhà mình cùng hẹn hò với nhau rằng, có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng của mùa hè này, chắc đến mùa mưa bão mới tổ chức đi tập thể lại… Thế nhưng hôm nay, chúng mình lại được gặp nhau, cùng chung màu áo chuối, cùng nhau lắc lư trên chuyến xe ấm áp chở đầy tình thân và lòng yêu thương!

Cuộc sống luôn có những gặp gỡ bất ngờ mà duy tâm thường gọi là chữ duyên. Việc anh Ninh gặp và trở thành người thân của CSTT là một cái duyên của anh ấy, nhưng đây cũng là cái duyên của chúng mình. Bởi có anh Ninh, nhờ anh Ninh mà nhà mình mới có chuyến đi đột xuất ngày hôm nay.

Khi nghe anh Ninh tâm sự rằng, mùa hè năm nào anh cũng đi một đến hai chuyến thăm các em học sinh nghèo ở các vùng quê… những món quà rất nhỏ bé từ con heo nhựa được ăn mỗi ngày 9k của anh chắt chiu từ đầu năm mãi cho đến mùa hè. Muathu và Subim thấy rất thương và khâm phục trước tấm lòng vị tha và một tâm hồn đẹp ẩn mình trong một thân thể không được lành lặn của anh. Thường mỗi chuyến đi như thế của anh Ninh, chỉ một mình anh quyên góp, dành dụm, liên hệ địa phương, chuẩn bị kế hoạch… rồi kêu gọi thêm một vài người bạn trong thôn cùng đi.

Subim bất chợt nghĩ rằng, thật ấm áp và diễm phúc thay cho các em học sinh được nhận món quà từ tay anh Ninh, dẫu nó không nhiều không lớn, nhưng chứa đựng ở trong đó cả tấm lòng của anh… nếu em nào hiểu ra được ý nghĩa của món quà đó sẽ thấy nặng tình thương yêu đối với anh và từ đó phấn đấu để học tập, lấy anh làm tấm gương sáng để vượt qua khó khăn mà vươn lên trong cuộc sống. Một sự cộng hưởng hết sức có ý nghĩa và hạnh phúc không gì bằng!

Hôm đầu tiên gặp anh, nghe anh chia sẻ, muathu và subim đã có cùng chung ý tưởng, rằng là CSTT chúng mình sẽ đồng hành cùng anh Ninh trong những chuyến đi “mini” thế này. Và vui hơn nữa khi ý tưởng đó được cả nhà mình cùng ủng hộ, các thành viên khắp nơi gửi gắm tâm tình, những tiếng lòng đã tìm được sự đồng cảm chung… rồi được nhân lên, nhân lên… thành một cảm xúc thật khó mà kể hết bằng lời.:x

Phải nói rằng người hạnh phúc nhất là anh Ninh. Có lẽ một người như anh Ninh, cơ hồ đã cảm nhận hết những cũng bậc của nỗi đau trong cuộc sống, thì chắc hẳn sự cảm nhận về hạnh phúc của anh bây giờ thật đơn giản… Không như những người bình thường như chúng ta, việc cảm nhận hạnh phúc sao mà khó khăn đến thế, bởi chúng ta đã được quá nhiều điều… Còn anh, hạnh phúc đơn giản chỉ là khi làm được một bài thơ hay; tặng mỗi tháng một chai nước mắm cho một cụ già trong thôn; mỗi ngày nhét vài đồng tiền lẽ vào con heo nhựa… đều là niềm vui và hạnh phúc lớn lao. Bởi những điều anh làm được đã vượt quá khả năng của anh, lớn hơn những điều mà anh nhận được từ cuộc sống…

Thế mới hiểu được rằng, hạnh phúc không phải là những cái từ điều kiện bên ngoài mang lại, mà là do sự cảm nhận từ trong tâm cảm của mỗi người!!!




 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

@MeSubim: Post ảnh lên đi Mesubim ơi để muathu tổng kết nhé :x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

@MeSubim: Post ảnh lên đi Mesubim ơi để muathu tổng kết nhé :x
Chị tổng kết đi, Subim về quê rồi, chắc không kịp gửi hình đâu. Để lâu quá lại quên mất .
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Đây Subim đây, trước khi về quê cũng phải tranh thủ làm cho xong nhiệm vụ, kẻo nhỡ ra... người đi không trở lại thì buồn lắm, hi hi :))

Quà cho các con:








Con đường đến với xã Quế Phú mặc dù đã được trải thảm nhựa, đi lại thuận tiện nhưng đường hơi nhỏ nên xe 16 chổ cũng hơi vất vả mỗi khi có xe đi lại ngược chiều. Hai bên đường ruộng lúa xanh non, mùi rơm mùi rạ thơm ngan ngát, ai cũng tranh thủ hít thở không khí trong lành hiếm có ở thành phố.










Quế Phú là một xã miền núi, thế nhưng có những vùng cát trăng mênh mông, một cảm giác trơ trọi và hoang vắng vì bao quanh tứ phía là cát trắng, ai cũng thấy lạ vì ngỡ rằng chỉ có vùng biển mới có cát trắng tinh như thế này...






Nhà Văn hóa thôn 14 đã dần hiện ra trước mắt, nhỏ bé và cũ kỹ buồn hiu trên một bãi đất trống giữa đất và cát...













Phải công nhận một điều, chính quyền địa phương ở đây rất lấy làm vinh dự cho con em mình khi được đoàn về thăm và tặng quà, họ tiếp đón rất bài bản, thân mật, khiến mọi người trong đoàn cứ áy náy mãi vì có 35 phần quà thôi, giá trị cũng không đáng là bao mà được các anh trân trọng như thế... Lòng thật vui nhưng cũng không khỏi bùi ngùi!
Đây là giấy mời do các anh trong chi bộ thôn thông báo cho các em đến nhận quà:




Hội trường, phông màn do các anh trong Chi bộ thôn tự thiết kế:





Lương y Mẫn, người đã giúp anh Ninh rất nhiều trong cuộc sống thường nhật, anh cũng là người cùng anh Ninh liên hệ với các địa phương để thực hiện tấm lòng của anh Ninh:



Bí thư Chi bộ thôn phát biểu:



Muathu đại diện đáp lời và dặn dò các em cố gắng học tập, noi theo gương sáng của anh Ninh để ngày càng chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để không phụ lòng yêu mến của mọi người.







Anh ngồi nghe chăm chú và tranh thủ gấp tờ rơi CSTT:





(còn nữa)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6
0
0

bungbuvit

New Member
Trả lời: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Chào các chị nhờ bác Guc mà em mới biết đén diễn đàn mình em rất muốn được tham gia cùng hội mình, em đọc xong thấy thật cảm động vì quê em cũng nghèo như Quế Phú vậy, khi nào có chương trình từ thiện lại mấy chị cho em tham gia với nha, quê em ở Hiệp Đức, em mới làm dâu ĐN được mấy tháng thôi à! Rất mong được làm quen và tham gia cùng với các anh chị ạ!
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Trả lời: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Chào các chị nhờ bác Guc mà em mới biết đén diễn đàn mình em rất muốn được tham gia cùng hội mình, em đọc xong thấy thật cảm động vì quê em cũng nghèo như Quế Phú vậy, khi nào có chương trình từ thiện lại mấy chị cho em tham gia với nha, quê em ở Hiệp Đức, em mới làm dâu ĐN được mấy tháng thôi à! Rất mong được làm quen và tham gia cùng với các anh chị ạ!
Chào mừng em đến với nhà ĐN với CSTT, mong rằng những chuyến đi sau sẽ có sự góp mặt của em. Nhà mình rất hay ọp vào buổi trưa nếu em có thể đi thì đến 888 và cho mọi người biết mặt em nhé.

@ Nhìn ảnh mà cảm động quá , nhất là đọc cái giấy mời mà thấy lòng cứ rưng rưng...
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Đây là đoạn thơ ngắn tràn ngập cảm xúc, sau khi ra về anh Ninh đã làm tặng cho chuyến đi, xin dành tặng cho cả nhà CSTT chúng mình:

"Tình thương chia sẻ cho người
Cùng nhau vun đắp nụ cười trẻ thơ
N
iềm vui tràn ngập đôi bờ
Giữa trưa nắng hạ ước mơ viên thành
Giã từ Quế Phú yến oanh
Cảm ơn cuộc sống yên lành trong ta
Dù cho nắng hạ mưa sa
Nối vòng tay lớn bao la tình đời..."


Thật sự anh Ninh đã rất rất vui, anh cứ nhắc đi nhắc lại câu "hôm nay vui quá, anh rất vui"! Nhìn thấy các em được tặng quà, mặt mày em nào em nấy hân hoan, xúc động, thấy không còn gì vui hơn.





"Hôm nay được nhận quà của các cô và chú Ninh, chúng con vui lắm ạ!"



"...Quế Phú yến oanh" mà anh Ninh nhắc đến trong bài thơ, chính là những em bé này đây, một vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, hồn nhiên của núi rừng Quế Phú:

















Chụp ảnh lưu niệm:



Chia tay:



"Cô ơi, chú ơi khoan hãy về, chụp cho con thêm một kiểu ảnh nữa ạ...:x





Giã từ Quế Phú, tạm biệt vùng quê miền núi cát trắng mênh mông nhưng ấm áp tình người.
Dù cho nắng hạ mưa sa... Xin hẹn giùm chúng tôi một ngày trở lại với các em thân yêu nơi đây vào một dịp gần nhất nhé!
Xin chào tạm biệt chuyến đi "mini" nhưng chứa đựng một nghĩa tình không hề mini :)!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
273
0
0

meby

New Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Đọc bài của chị thấy thật là ấm áp, gần gủi. Nhìn vẻ mặt anh Ninh đủ biết anh vui thế nào rồi. Các bé thật dễ thương, hồn nhiên và trong sáng. Đáng yêu quá.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

@ So sánh hai tấm hình với hai người mẫu CSTT, hi.hi Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười .
Ban đầu Anh Ninh và các bé chụp hình với Mùathu thì còn ngại ngùng e thẹn thì phải, tuy nhiên không giấu được nét hân hoan và hạnh phúc trên khuôn mặt.
Cái thứ hai chụp với Subim thì rạng rỡ hơn, không thẹn thùng nữa khà khà...

@ Meby, cố gắng để lần sau đi chung nghe chị.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

@ So sánh hai tấm hình với hai người mẫu CSTT, hi.hi Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười .
Ban đầu Anh Ninh và các bé chụp hình với Mùathu thì còn ngại ngùng e thẹn thì phải, tuy nhiên không giấu được nét hân hoan và hạnh phúc trên khuôn mặt.
Cái thứ hai chụp với Subim thì rạng rỡ hơn, không thẹn thùng nữa khà khà...

@ Meby, cố gắng để lần sau đi chung nghe chị.
Đây mới đích thị là hoa hậu của CSTT, "hai mẹ con hoa hậu" nè :x:







Có rất nhiều chuyện vui từ chuyến đi, Subim đơn cử hai chuyện để cùng nhau nhớ lại và cười cả nhà nhé.

* Lương y Mẫn hỏi diễn đàn CSTT địa chỉ ở đâu, để anh giới thiệu phần mở đầu chương trình tặng quà cho các em.
- Không anh ạ, diễn đàn là một trang web hoạt động trên mạng thôi, không có địa chỉ gì cả. À mà đây, diễn đàn của chúng em đây ạ (và đưa tay chỉ vào đây... cái chổ có in logo và địa chỉ trang web ý, chổ đẹp nhất, hi hi cả nhà cấm không được để lộ ai nói đấy nhé :)))



Cả đoàn được một trận cười vỡ bụng, còn lương y Mẫn thì trố mắt "Ôi diễn đàn của các em ở cái nơi tuyệt thế :D".
- "Cô ơi, cô nói làm con buồn cười quá..."



* Đi trên xe, bác tài xế mở cho mọi người cùng nghe đĩa "hiểu về trái tim", đến đoạn diễn thuyết về hạnh phúc trong cuộc sống, hạnh phúc là gì??? Cô quay sang hỏi em Susu "Su ơi hạnh phúc là gì hả con". Su đáp ngay "Hạnh phúc là được sờ breast cô ạ :))". Vâng, hạnh phúc đối với con chỉ đơn giản thế thôi!!!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

@ Subim , vui he, cho em copy đoạn này vô bờ nóc hì khà khà

@ còn cái đoạn ở trên với lương y thì em không được nghe, ai biết cho 500 tin nhắn đê =))
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Ảnh em Su yêu thế
Trông cái bụng tròn xoe
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trả lời: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Ảnh em Su yêu thế
Trông cái bụng tròn xoe
hi.hi bụng bia đó chị :D
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Trả lời: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Chào các chị nhờ bác Guc mà em mới biết đén diễn đàn mình em rất muốn được tham gia cùng hội mình, em đọc xong thấy thật cảm động vì quê em cũng nghèo như Quế Phú vậy, khi nào có chương trình từ thiện lại mấy chị cho em tham gia với nha, quê em ở Hiệp Đức, em mới làm dâu ĐN được mấy tháng thôi à! Rất mong được làm quen và tham gia cùng với các anh chị ạ!
Hiệp Đức đã một vài lần chị định lên chương trình nhưng chưa đến được đấy em ạ, sẽ có một ngày CSTT sẽ ghé Hiệp Đức quê em, chào mừng em đến với CSTT @};-
 
6
0
0

bungbuvit

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Hiệp Đức đã một vài lần chị định lên chương trình nhưng chưa đến được đấy em ạ, sẽ có một ngày CSTT sẽ ghé Hiệp Đức quê em, chào mừng em đến với CSTT @};-
Dạ chị cũng biết Hiệp Đức à? ở ĐN mỗi lần ai hỏi em nói HD họ đều ko biết chị à, có người bit đến quê mình em vui lắm, quê em nghèo lắm chị ơi, em thấy thương mấy đứa nhỏ quê mình quá vì em cũng đã từng trải qua hoàn cảnh như vậy, em thật sự mong có 1 ngày CSTT sẽ đến với quê em, nếu chị cần gì em sẽ sẵ sàng ạ, có gì chị pm cho em nhé! À khi nào có chương trình lại chị pm giúp em với nha, em ít time nên sợ ko vào diễn đàn mình update nên sợ bỏ lỡ hihihi.... Còn offline buổi trưa em ko có cơ hội tham gia rùi hic, vì em đi làm trên Hòa Khánh lun,nhưng có CT CSTT vào chủ nhật thì em sẽ đi được ạ! Được tham gia với nhà mình em vui quá... Chúc các chị cuối tuần vui vẻ ạ!@};-
 
6
0
0

bungbuvit

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

@mesubim: Hình đầu tiên có phải là chị Tâm ko chị? em mới vào diễn đàn nên chưa biết ai cả, em thấy chị ấy quen quá! Thanks chị!
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

bungbuvit135917 nói:
@mesubim: Hình đầu tiên có phải là chị Tâm ko chị? em mới vào diễn đàn nên chưa biết ai cả, em thấy chị ấy quen quá! Thanks chị!
Em ơi nhà mình ko có ai tên Tâm cả em ạ, chắc người giống người rồi, hôm nào tranh thủ off ra mắt nhé em sẽ biết hết thôi.Hiệp Đức cũng rất thân thương đối với chị vì suýt nữa thì chị làm dâu Quế Bình, HĐ rồi. Hy vọng một ngày nào đó được quay lại HĐ, được đến với các em nhỏ ở trên đó, chị em mình cùng cố gắng nhé!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS 120/TT) 24.07.2011 Chia sẻ tình thương thăm và tặng quà cho 35 học sinh nghèo thôn 14 xã Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam

Muathu xin tổng kết topic Quế Sơn:

Tổng thu:

500K Muathu
500K Subim tặng các cháu
1000K Vân bạn của Baoduy_Susu
200k Của Chicchic
200k chắc là của chị Mítnhợn tại không note tên em đoán thế thôi
500k của ai cũng không có note tên luôn ạh.
200k của LanAnh Ung ho CSTT (MS 120 - chuong trinh tang qua hoc sinh o Que Son ngay 24.07)"
200k ung ho chuyen di Que Son -QN chi Cifmoon
300K ung ho hoat dong tap the ngay 22/7 cua Danang
300K Me Soni ung ho chuyen di Que Phu - Que Son - Quang Nam
200K Mẹ Gôn ủng hộ các cháu
200k của mẹ Tom09
300 của em gái "giấu mặt"
200k của Lê Thị Thu Thủy
200K Songthao
Chanh Hấu Hấu 200K
Mymy 200K

Tổng thu: 5.400K

Chi:

Vở + bút +thước, chì, tẩy = 3.030K
Bánh kẹo cho các cháu: Bánh kẹo + sữa = 1.338K
Sách: 940K
Bồi dưỡng lái xe + Xăng xe + Phí cầu đường = 889K
Bao bì gói quà: 50K

Tổng chi: 6.247K

Số tiền còn thiếu: 6.247K – 5.400K = 847K số tiền này xin được trích từ quỹ chung, cảm ơn cả nhà @};-

@};-:cstt04:mad:};-​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top